Xem đầy đủ chức năng : BỨc ThƯ TÌnh Hay NhẤt ThẾ Gian , TiẾc RẰng Ko PhẢi CỦa Tui...
phambangtam
03-12-2007, 03:01 AM
Trước hết anh xin lỗi em thú thật ,anh chẳng ngờ ,hôm nọ anh hôn nhẹ em một cái, đã gây nên bao sống gió nghĩ kĩ lại ,anh thật thấy mình thật lỗ mãng,nhưng anh chẵng phãi loại người xấu như em nghĩ .xin em hãy nhớ lại tình cãnh hôm nọ ,anh và em đều ngồi sát bên nhau và đều im lặng . xưa kia ,chúng mình bên nhau và trò chuyện huyên thuyên ,đêm đó đột nhiên im lặng hồi lâu ,không hiễu tại sao lòng anh lúc đó chĩ suy nghĩ một điều ,sự im lặng đó thật giàu ý nghĩa ,cứ ngõ rằng em cũng nghĩ như anh .ngoài kia gió xuân lòng lộng thổi tung tóc em ,anh quay lại đúng lúc đó ánh trăng chiếu lấp lánh trên má em .anh không kiềm chế được lòng mình và đã hôn nhẹ lên má em .lúc đó em chưa nỗi giận ,em chẳng có ác cãm gì với anh phãi không ? anh cũng cho rằng ,sự ôm hôn có ý thức của một cặp tình nhân chính là sự bày tỏ ấn tượng và tình cãm cũa mình đối với đối phương .đó là sự tượng trưng ,một bước ngoặc tỏ rõ quan hệ tình yêu say đắm giữa đôi bên .nễu xưa kia anh chưa kịp tỏ thái đọ mến mộ của mình , thì lần ôm hôn nhẹ kia là diệp gởi đến em lời yêu thương .anh hy vọng nó sẽ mang lại một bước ngoặc mới trong quan hệ chúng mình . có lẽ em cho rằng anh quá hấp tấp , hoặc em thích anh giữ mãi tình yêu trong im lặng .nhưng anh không tự gò ép , cuộc đời đã cho chúng mình quá nhiều sức ép ,chuyện yêu đương anh muốn nó phát triễn tự nhiên .nhưng em có thể nghĩ khác, ít nhất lần này em có cơ hội nhìn thấy con người thật của anh . nhân đây anh muốn nói thêm một điều nếu em tha thứ cho anh thì lần sau anh sẽ hôn em lần nữa .xin em cứ nghĩ khi anh hôn em , em chẵng cho là hư hổng , nhưng sau khi so sánh với ba mẹ , em mới nỗi giận . nên anh mạnh dạn nói với em rằng em giận anh khong phãi vì nụ hôn mà lại vì chưa thích ứng . anh nói không saui chứ anh đã xin lỗi em ngay từ đầu em không biết hay sao đoá hồng anh tặng em là thay cho lời xin phép đó . lần sau anh có hôn em thì anh xin phép trước !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! khi nào đọc được những lời này của anh thì tha thứ cho anh và mail cho anh nhé !!!!!!!!!!!!!! :fi:
BoA_Jung
03-12-2007, 03:03 AM
:so_funny:.......................:so_funny: vô đọc rùi đi ra:so_funny:
giangtuantuong
03-12-2007, 04:30 AM
Sặc.........cóa hun lên má thui mừ.... có cần phải nghiêm trọng thế này Hem !
nhoc iu anh
03-12-2007, 04:32 AM
:rain:............................
pe'_tho_kon^^
03-12-2007, 10:25 AM
:xao: chậc... chậc... đọc zo hổng hiểu kí gì hít ráo..............kết luận: nhảm rùi.:so_funny:.......:so_funny:
gauhoang
03-12-2007, 08:39 PM
sao cậu lai lam vay hả người ta ko đồng ý thì đừng có làm ma
What'z luv?
03-12-2007, 09:35 PM
Viết cho daj` dong........mà đọc xong hiểu gì chét liên.....................
»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
04-12-2007, 12:25 AM
Đọc xOng rỒi sax NưỚc :so_funny:
Bé Yêu Kẹo
04-12-2007, 12:30 AM
Ựa Mỳ =)) =))
Hun Lên Má Thuj Mờ =)) =))
thaingocdaly2006
04-12-2007, 12:38 AM
hôn má thôi mà...................:huglove:
phambangtam
04-12-2007, 07:24 AM
nhưng thư nà ko phải của tui mờ ......dienanh.net
baby_cun
04-12-2007, 08:48 AM
chỉ hôn trên má thôi mà.làm gì mà nghiêm trọng vậy
*_ PHONG HẠ _*
04-12-2007, 04:41 PM
lần sau trc khi hun phải hỏi " anh hun iem dc ko kưng " nó ko cho thì " nhưng anh thà hôn e để dc ăn tát còn hơn nhìn thăng khác hun em "
haibim
04-12-2007, 06:40 PM
Sao hoàn cảnh này lại giông giống thế? Bạn được đâu vậy?
nu_gangster18
05-12-2007, 09:12 PM
tại chưa thích ứng, và làm giá , congai1 zay5 đó, giân hờn vu vơ thội, hun mà xin phep chẳng khác nào... chác chắn là thất bại , tiền trãm hậu tấu đị
THANHHUY_2990_2990
05-12-2007, 10:34 PM
có lý hihihi mới quen thì hun phải xin chứ hok ăn tát sao phải hok hihihi
♥ Tiểu Phương ♥
05-12-2007, 11:29 PM
phình phường ...............
]V[ieu
06-12-2007, 02:48 AM
hun lên má thôi mà có jie đâu , bạn bè hôn còn đc , lần sau kiss cho thật nồng thắm vào
Fanta_fa_chocolate
06-12-2007, 07:31 AM
.....h0^N k0 k0'a nGhĩa lÀ iu
phambangtam
06-12-2007, 08:19 AM
ko có nghĩa là iu vậy thì có nghĩa là chi cơ
http://anhso.net/taochu/data/as28/l.gif (http://anhso.net/taochu)
http://anhso.net/taochu/data/as28/o.gif (http://anhso.net/taochu)
http://anhso.net/taochu/data/as28/v.gif (http://anhso.net/taochu)
http://anhso.net/taochu/data/as28/e.gif (http://anhso.net/taochu)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.