Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nếu tớ là Gió



Trang Sassy
03-12-2007, 02:57 AM
Nếu Alek là gió?
Sao lại nếu ? Mà cũng không cần phải nếu , vì tớ không thích là gió ^.^. Gió thì lúc nào chẳng phải bay đi lung tUng , bay suốt như thế thì đâu được nghỉ , mệt lắm :) gió , bay mãi như thế thì làm sao có gia đình . Không có gia đình nghĩa là không cóa ai quan tâm , iêu thƯơng và chăm sóc . Cứ đơn độc như thế , khó sống lắm .
Là gió , bay mãi , thì không có nhà ?
Không có chỗ để mah quay đầu lại khi mình vấp ngã , không có chỗ mah trở về sau những tháng ngày rong ruổi khắp chốn . Cô đơn lắm .
Vì ... tớ sợ nhất là cô đơn , sợ phải ở 1 mình , sợ lắm , sợ như sợ ma ấy .
Có thể là không thừa nhận mình iêu quý gia đình ,thì vẫn luôn là như thế mah , vì ng` ta không cần đến tớ , thì tớ có nhất thiết phải cần ng` ta không ? Cứ nói mãi như vậy ? Nhưng cuối cùng thì vẫn cần có một chỗ để mah sống ... là nhà của mih` đấy , cứ bảo ghét nó đi , ghét rồi mah sao vẫn sứ sông như thế ? :so_funny:

Nhiều khi , tự nghĩ , sao mình không thể là 1 cơn gió , đến rồi bay đi thật nhanh ...?

Mr.Chuym
03-12-2007, 04:29 AM
Nếu đc chọn Love vẫn chọn là gió, tuy cô đơn nhưng có thể đem lại niềm vui cho nhiều ng khi ng ta cần nó
Nói chung gió là ng góp vui phút chốc, nó đi rồi đâu sẽ vào đó ( như ăn trộm :haha:)

Mr.Chuym
03-12-2007, 04:39 AM
Gió đến mọi thứ tung bay, gió đi mọi thứ quay trở lại bình yên <== ko đâu vào đó còn gì :rain:

Trang Sassy
03-12-2007, 11:52 PM
Co' lẽ tớ mún tớ là Nắng hơn :)

Cô đơn lãng khách
04-12-2007, 04:27 AM
Stup thì đã là gió, stupddi lang thang khắp nơi khắp chốn, không ai cản,Stup lùa tung mái tóc dài của những cô gái, nói dại còn tốc...v lên koi cho đã mắt, ừa, chỉ thế thôi thì chả có gì hay ho cả, nhỉ mấy ấy nhỉ, Stup này còn thong dong qua cã 4 mùa nữa, mùa đông thì thổi hơi lạnh vào những đôi tình nhân, để cho họ nép sát vào nhau hơn, đúng hok?
Rồi đến lúc Stup này cũng phản chán, chả nhẽ cô độc mãi thế, ừ, nó phải tìm lấy một cô gió cho mình thôi, một cô gió dễ thương...... hòa vào, cuốn lấy..... anh yêu em nhiều....

Trang Sassy
04-12-2007, 06:59 AM
Gặp mây nắng ko còn là nắng :haha:

Làm ơn đừng spam trong topic này của tớ mà :) Đôi khi tớ cần 1 chút tâm trạng..1 chút bình yên :)


Stup thì đã là gió, stupddi lang thang khắp nơi khắp chốn, không ai cản,Stup lùa tung mái tóc dài của những cô gái, nói dại còn tốc...v lên koi cho đã mắt, ừa, chỉ thế thôi thì chả có gì hay ho cả, nhỉ mấy ấy nhỉ, Stup này còn thong dong qua cã 4 mùa nữa, mùa đông thì thổi hơi lạnh vào những đôi tình nhân, để cho họ nép sát vào nhau hơn, đúng hok?
Rồi đến lúc Stup này cũng phản chán, chả nhẽ cô độc mãi thế, ừ, nó phải tìm lấy một cô gió cho mình thôi, một cô gió dễ thương...... hòa vào, cuốn lấy..... anh yêu em nhiều....

Gió muôn đời..mãi mãi vẫn luôn là gió..thick thì ở..ko thick thì cuốn đi..Trong những lần Gió cuốn đi..Cuốn theo cả những Nỗi đau ..

Gió..tệ hại lắm..Toàn nói những lời ngọt ngào..để rồi những việc làm thì chẳng ngọt ngào chút nào

Tớ thick là Nắng..!!!

tiểu quỉ
04-12-2007, 07:46 AM
Gió có bay mãi được đâu, như... xe chạy mãi cũng đến lúc hết xăng, phải tìm trạm tiếp "máu" :D Gió cũng biết mệt, gió cũng cần nghỉ ngơi, gió cũng có một nơi để dừng lại, và ng` ta gọi đó là Gia đình. Sao lại ko nhỉ ? Gió đâu tự nhiên sinh ra. Gió cũng có mẹ, có cha, có một nơi nào đó đã nuôi dưỡng tâm hồn gió.
Có ng` ko thích gió. Cũng có ng` ước được là gió. 1 thời gian lâu từng để nickname cho Blog mình là Gió, ở HHT cũng có 1 cái username mang tên gió, vì đôi khi muốn được như gió, ung dung, tự tại, tung tẩy khắp nơi. Rồi cuối cùng lại trở về với chính mình, mình là mình và gió là gió, vì gió biết bay còn mình thì ko :D
Trong 1 chừng mực nào đó lại thấy mình như gió, khó nắm bắt, khó níu giữ.
Gió, đến và đi đều rất vội... Phải rồi...
Thốt nhiên mà nhớ cái Testimonial của T:
"Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi. Bạn Gió bình yên, rồi sẽ có người buộc lại không chừng"
Vậy ư ? :smile:

cafethomvadang
04-12-2007, 05:19 PM
tôi không muốn là gió... nhưng tôi cũng không muốn mất gió...vì nếu không có gió thì ai sẽ giúp mình đưa lời yêu thương đến gia đình , bạn bè và nhất là người ấy của mình được chứ... không muốn mất gió đâu...

mưa_buồn
04-12-2007, 09:15 PM
tớ sẽ là mưa

Mưa sẽ làm cho trong tâm hồn ta có khoảng lặng để nhìn lại mọi thứ, mưa cuốn trôi nỗi buồn trở về bên đất và sau cơn mưa trời sẽ sáng, mưa nghĩa là kết thúc nỗi buồn và bắt đầu niềm vui

Trang Sassy
05-12-2007, 01:00 AM
tôi không muốn là gió... nhưng tôi cũng không muốn mất gió...vì nếu không có gió thì ai sẽ giúp mình đưa lời yêu thương đến gia đình , bạn bè và nhất là người ấy của mình được chứ... không muốn mất gió đâu...

có tham lam quá ko..khi ko muốnminh` là gió nhưng rồi lại ko muốn mất gió :) Có những điều mah mình ko muốn cug~ fai? chấp nhận ^^~ Gió cứ bay..bay mãi


tớ sẽ là mưa

Mưa sẽ làm cho trong tâm hồn ta có khoảng lặng để nhìn lại mọi thứ, mưa cuốn trôi nỗi buồn trở về bên đất và sau cơn mưa trời sẽ sáng, mưa nghĩa là kết thúc nỗi buồn và bắt đầu niềm vui

Đúng như nik của ấy.mưa..ừ..đúng là thế thật.Nhưng mưa buồn lắm :) Tâm hồn ng ko vui gặp mưa cứ nặng trĩu lại :)

Tớ ghét mưa..nó làm lòng tớ u ám ^^^~


tớ sẽ là mưa

Mưa sẽ làm cho trong tâm hồn ta có khoảng lặng để nhìn lại mọi thứ, mưa cuốn trôi nỗi buồn trở về bên đất và sau cơn mưa trời sẽ sáng, mưa nghĩa là kết thúc nỗi buồn và bắt đầu niềm vui

Đúng như nik của ấy.mưa..ừ..đúng là thế thật.Nhưng mưa buồn lắm :) Tâm hồn ng ko vui gặp mưa cứ nặng trĩu lại :)

Tớ ghét mưa..nó làm lòng tớ u ám ^^^~

Trang Sassy
05-12-2007, 01:06 AM
Gió có bay mãi được đâu, như... xe chạy mãi cũng đến lúc hết xăng, phải tìm trạm tiếp "máu" :D Gió cũng biết mệt, gió cũng cần nghỉ ngơi, gió cũng có một nơi để dừng lại, và ng` ta gọi đó là Gia đình. Sao lại ko nhỉ ? Gió đâu tự nhiên sinh ra. Gió cũng có mẹ, có cha, có một nơi nào đó đã nuôi dưỡng tâm hồn gió.
Có ng` ko thích gió. Cũng có ng` ước được là gió. 1 thời gian lâu từng để nickname cho Blog mình là Gió, ở HHT cũng có 1 cái username mang tên gió, vì đôi khi muốn được như gió, ung dung, tự tại, tung tẩy khắp nơi. Rồi cuối cùng lại trở về với chính mình, mình là mình và gió là gió, vì gió biết bay còn mình thì ko :D
Trong 1 chừng mực nào đó lại thấy mình như gió, khó nắm bắt, khó níu giữ.
Gió, đến và đi đều rất vội... Phải rồi...
Thốt nhiên mà nhớ cái Testimonial của T:
"Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi. Bạn Gió bình yên, rồi sẽ có người buộc lại không chừng"
Vậy ư ? :smile:

Ừhm..Gió ko thể bay mãi..cũng phai có lúc gió Dừng lại..Nhưng chỉ 1 time ngắn nữa thôi..Gió lại bay đi..bay mãi về những miền xa xôi..tìm những điều mới lạ..khám phá nó..và nhanh chóng quên đi những gì xưa cũ :)

Tớ ko ghét Gió..Chỉ có điều tớ ghét cái phiu lãng kủa gió

GiRl Sh0cK
09-12-2007, 05:55 AM
Ng` ấy của tớ thik làm gió ...tớ thì ko!!!
Làm gió cứ bay mãi bông đùa mây thui ...
Tớ ko mún làm mây nhưng vì ấy mún làm gió ...nên tớ ...mún làm mây....để cùng ấy ....gió thổi mây bay mà ...

Trang Sassy
09-12-2007, 08:14 AM
Gió lăng nhăng lắm :D hi hi

Tớ chỉ thik là Nắng thui :D ko thik làm Gió ấy ạ ^^