Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một mùa



ngocthieng
27-07-2005, 03:53 AM
Một mùa

Có một mùa như thế
Em đứng đợi anh về
Trên con dốc bờ đê
Em lạc vào bến mê

Có một mùa hả hê
Anh vội trao lời thề
Cùng nụ hôn đê mê
Để rồi như chư hề

Có một mùa lê thê
Anh đã qên lời thề
khi em còn mải mê
Một tình yêu ngô nghê

Có một mùa cô thế
Đêm dài nhuộm hồng lệ
Tình yêu nào có thể...
Tình yêu nào há dễ....?

xCi
04-08-2005, 08:31 AM
Mùa thu đã sắp qua....
mưa đông quay trở lại.....
đến khi nào.. sẽ là....ngày mai
có phải....vài... hai ba năm nữa
rồi hoa sẽ tàn....mưa sẽ mưa....

littlesnow_lh
04-08-2005, 08:40 AM
Một mùa đông rét mướt
Cùng mùa hạ lướt qua
Chỉ còn cuộc tình ta
Âu sầu trong men đắng

Một mùa thu lặng vắng
Cùng mùa xuân nắng khô
Một cuôc tình hư vô
Sẽ trở thành dĩ vãng