Xem đầy đủ chức năng : ^^* chia tay nhận được vị đắng của tình yêu *^^( Khóc thầm gọi tên anh )
traitimngheoyeuanh
03-12-2007, 02:50 AM
Anh à tại sao anh lại vậy , tại sao anh làm em buồn vậy ,em đã thẳng thắn nói với anh sự chịu đựng của em có giới hạn. Anh à em đã để anh tự do rùi đó tình yêu trong em dành cho anh vẫn vậy nhưng em không chịu nổi khi với anh lúc nào cũng bạn bè đi chơi và rượu , em biết yêu xa buồn lên anh mới vậy nhưng đâu phải ngày nào tuần nào và tháng nào cũng với bạn bè như vậy em chỉ xin anh 1 tuần có 7 ngày hãy dành cho em một buổi tối để em biết rằng em vẫn tồn tại trong anh ,anh vẫn còn y em nhiều, ngày nào em cũng chỉ nhận 2 tin nhắn của anh với lời chúc chúc em vui vẻ em cảm thấy nhàm chán lắm.Có những lúc em thấy sợ khi nhận tin nhắn anh vì chưa đọc em đã hiểu anh nhắn tin gì trước đây anh y em là vậy sao anh không cùng em xây dựng hạnh phúc. Gọi điện cho anh thì anh nghe được 5 phút anh nói anh đang đi cùng bàn bè hoặc anh đang uống rượu hoặc đi sinh nhật rất nhiều lý do anh nói ,khi nghe đến đó em tắt máy đi em biết làm vậy là ko lịch sự lắm nhưng anh đâu biết em nhớ anh rất nhiều muốn nghe dọng nói của anh , muốn nghe những nỗi buồn của anh và em yêu anh hơn những gì anh nghĩ nhưng với anh thì sao bạn bè anh quan trọng hơn em những cuộc vui quan trọng hơn em em nói ra để anh hiểu thì anh lại bảo em cấm anh chơi với bạn bè à.. em đâu có tệ như anh nói em cũng có bạn bè mà em đã khóc rất nhiều nhất là tối thứ 7 mình em cô đơn nơi này anh làm em rất đau em đã khóc cả đêm. tối đến anh nhắn tin anh đi uống cùng bạn em chỉ bảo anh uống ít thôi nhé lần nào anh đi uống rượu tầm 10h em đều nhắn tin cho anh hỏi anh về chưa hầu như 11h anh mới về nhung hôm đó em nhắn tin ko thấy anh nhắn tin lại em đợi đến 10h 30 không thấy anh nhắn em đã gọi điện rất nhiều chỉ nghe tiếng chuông anh không nhắc máy em đã khóc và sợ anh đi uống rượu có chuyện gì sảy ra với anh em đã rất lo gọi điện cho bạn anh thì ko được cả đêm đó em không ngủ được em khóc rất nhiều em khóc t/y của em và anh phải xa nhau và khóc chỉ sợ anh có chuyện gì đến với anh.Sáng ra em nhận được tin nhắn anh hôm qua ngủ quên. chưa bao giờ anh ngủ sớm vậy và cũng chưa bao giờ anh ngủ mà em gọi điện lại ko nghe , anh đâu còn thương em nữa nếu thương em thì anh đâu để em buồn vậy. em nhắn tin lại cho anh một dòng duy nhất sao anh làm em khổ vậy , nhiều lúc a làm trái tim em tổn thương đâu chỉ có những chuyện đó sảy ra. em đã nhắn tin cho anh , anh đểu vậy em không nhớ và cũng không y anh nữa ,lời nói đó đã là lời chia tay rồi phải không anh , khi gửi cho anh xong nước mắt em tuôn rơi anh không nhắn tin lại có nghĩa em và anh đã hết em đã chả cho anh tự do anh muốn vậy mà phải không anh rồi đây anh sẽ tim thấy người con gái luôn bên cạnh anh như vậy sẽ tốt cho anh , anh không nói lời chia tay vì anh không muốn em buồn anh hờ hững rồi để tự em nói ra, em thấy mệt mỏi rồi anh ạ em còn công việc học của em nữa nếu y em anh đã không như vậy em càng nghĩ em càng tủi thân em mãi mãi chỉ yêu mình anh sẽ không có người thứ 2 đâu anh. thế là từ nay em và anh là hai người xa lạ chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp chứ không có tình yêu vĩnh kỉu anh a dù em ở xa nhưng em tin không có người con gái nào yêu anh hơn em họ có thể hơn em về xinh đẹp nhà giầu nhưng t/y em dành cho anh thì họ không bằng em đâu 2 năm y anh nhưng giờ em mới cảm nhận vị đắng trong tình yêu là thế nào em sẽ quên được anh nhưng sẽ không quên được những kỉ niệm của em và anh giờ em cố lao vào học nhưng cứ mỗi lần em làm gì em tự hỏi không biết giờ này anh làm gì tại sao vậy em chia tay anh rồi đánh nhẽ em thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn chứ sao lại thấy nhớ anh. Em phải làm gì để quên anh đây tuy em ở xa nhưng em cũng biết có một em đã hỏi lời yêu anh mới đầu nghe em tức điên lên được em suy xụp hoàn toàn em vẫn bình thường với anh nhưng anh có biết rằng con tim em tan nát không em lại mất niềm tin vào anh anh cũng rất tốt với cô bé đó giống như anh đã với em không biết sự lựa chọn chia tay em có đúng không như vậy em thấy tốt cho anh và em rất đau khổ hàng đêm khi mọi người ngủ thì em lại âm thầm khóc lặng lẽ nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ em vô tư vui vẻ nhưng không ai hiểu con người em đang chết theo trái tim. viết ra những dòng này em cảm thấy nhẹ nhõm như là em đã tâm sự với người bạn của bản thân anh không bao giờ ra mạng và cũng không biết vào trang diễn đàn này để đọc được những dòng tâm sự của em. Em yêu anh và cũng vĩnh biệt với mối tình đầu tiên kết thúc của tình yêu em và anh , em chỉ nhận được vị đắng tình yêu thôi sao anh???
BoA_Jung
03-12-2007, 02:55 AM
...............ức chế thế bạn!
traitimngheoyeuanh
03-12-2007, 03:01 AM
mình còn biết làm gì đây cố quên thì càng nhớ rất đau nhưng không biết phải làm sao
b3hu3_nhatrang
03-12-2007, 06:41 AM
hok có hoa j` buồn bàng hòa hue trang
hok co cãnh j` buồn bàng cãnh chia tay
traitimngheoyeuanh
03-12-2007, 07:04 PM
uh chia tay ok chia tay. đau còn hơn yêu người đã hết tình cảm với mình
duyphong87ok
03-12-2007, 07:58 PM
Khi TÌnh YÊu ĐÃ MuỐn Ra Đi ThÌ Hay ĐỂ NÓ Ra Đi.vÌ NÓ MuỐn ThẾ ,ko CÓ TÌnh YÊu VĨnh CỬu ChỈ CÓ NhỮng GiÂy PhÚt VĨnh CỬu MÀ ThÔi.rỒi BẠn SẼ TÌm ĐƯỢc TÌnh YÊu ĐÍch ThỰc Cho MÌnh.hÃy QuÊn HẾt Đi BẠn NhÉ
What'z luv?
03-12-2007, 09:38 PM
Đừng nên nju' kéo caj' j` hok fai là của mjnh`
traitimngheoyeuanh
03-12-2007, 09:57 PM
anh à em lại vào đây để nói những điều em không giám nói với ai
em không thể quên anh được sao lúc em nói lời chia tay thì rễ vậy nhưng khi thực hiện nó sao khó vậy. Em không ngờ mình yêu anh nhiều vậy em ngồi buồn thường nghe bài hát ^^* ước chi được khóc thật nhiều *^^ nghe bài đó em càng buồn hơn rất giống tâm trạng của em anh a du o phương trời nay em luôn yêu anh và chỉ mình anh thôi anh có nghe thấy lời trai tim em muốn nói với anh không mối tình đầu của em anh dành cho em đẹp và hạnh phúc vậy ạ nó đẹp đến nỗi em cảm tưởng như đang mơ anh ạ lúc nào em cũng nghĩ đến anh có những lúc em đã nói thầm với lòng là hãy quên anh đi hãy sống cho mình làm sao phải nhớ đến anh cho khổ. Cả thế gian này đâu chỉ có mỗi mình anh nhưng tại sao em không quên được cứ mỗi lần không làm gì là em lại nhớ đến anh nhớ những lúc đi chơi nhớ tất cả những kỉ niêm em và anh cùng bạn bè đi chơi. em cũng hiểu rằng em hãy sống hiện tại đừng sống ở kỉ niệm nhưng em không làm được có phải em yếu đuối quá không anh em hận bản thân mình anh ạ tại sao con tim em chỉ hướng về anh tại sao tại sao hả anh , có biết bao nhiêu câu tại sao em muốn hỏi nhưng không ai chả lời cho em biết, anh nói anh yêu em nhưng những hành động anh dành cho em không giống như lời anh nói yêu em trái tim em đau lắm anh có cảm nhận được không em cũng biết anh buồn như thế nào khi em ở xa nhưng anh có biết rằng em cũng buồn không , em đâu có vui vẻ gì anh a hay cho em sức mạnh để em có thể quên anh và mãi mãi rời xa anh em viết những lời này em thấy nhẹ nhàng hơn là để trong lòng em không cần ai chia sẻ cùng mình vì em chỉ muốn anh là người chia sẻ cùng em những lỗi buồn thôi không có anh em sẽ cố gắng vượt qua em. Em sẽ sống tốt hơn anh. anh hãy đợi và nhìn em nhé em sẽ hơn anh về tất cả
thaingocdaly2006
04-12-2007, 12:35 AM
thời gian sẽ tra loi !! cô bé ngốc nghếch ạ !!!!!!!!!!!!
traitimngheoyeuanh
04-12-2007, 08:59 PM
anh à thế là một ngày cũ đã qua đi và lại một ngày mới đã đến. Em lại ngồi với chiếc máy tính quen thuộc và nỗi nhớ anh nhiều hơn , thế là em đã chia tay , em chia tay anh trong tin nhắn còn anh chia tay em trong âm thầm , anh biết không từng giờ từng ngày em vẫn đợi chờ tin nhắn của anh nhưng có lẽ sẽ không còn nữa phải không anh và em đã mất anh vĩnh viễn anh sẽ thuộc về một người con gái mà em không hề biết vì đó không phải là em , em cứ nghĩ mình sẽ quên được anh nhanh tróng vì anh làm cho em buồn và khổ nhiều trong tình yêu hơn là em vui vẻ, nhưng khó quên anh quá hình bóng anh đã khắc sâu trong trái tim không có ngăn của em thì phải , anh luôn trong tim em anh có biết không lúc nào cũng vậy chỉ chừ khi những lúc em học tập , anh suất hiện nhiều nhất của em trong giấc mơ đó người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và khó quên nhất không biết mọi người thế nào nhưng với em không sai chút nào , có những lúc em đã gạt tên anh hình anh của anh và con người anh ra khỏi em nhưng trái tim em không thể gạt được. em là cô gái mạnh mẽ cơ mà ai cũng bảo vậy chỉ hơi mít ướt một chút thôi vậy tại sao em không thể quên anh , anh còn yêu em nữa không hơn 2 năm tình cảm anh dành cho em không bằng câu nói vô tình của em thôi sao , hãy nói cho em biết đi anh hãy làm cho trái tim em cảm nhận được anh vẫn còn yêu em nhiều em biết điều đó không thể phải không anh khi tình cảm anh dành cho em đã nhạt phai theo khoảng cách yêu xa của em và anh. anh ui rất nhiều người yêu xa vẫn đến được với nhau mà anh tại sao em và anh không thể trái tim em vẫn vậy tình yêu em dành cho anh không bao giờ hết , sự chung thủy của em cũng giống như tình cảm em dành cho anh , còn anh thì vì sao con người rễ thay đổi vậy ạ anh âm thầm không nói ra em cũng không biết anh thế nào? em còn được phép hi vọng nữa không anh em muốn gọi điện hỏi anh cho rõ ràng để em đỡ chờ đợi trong vô vọng nhưng lòng tự trọng của em không cho phép em không muốn mình yếu đuối trước anh em không muốn buồn nhất là nỗi buồn đó anh dành cho em em không muốn lại một lần nữa người yêu mình coi những cuộc vui hơn em , em chấp nhận anh coi bạn bè cũng quan trọng như em , em cũng vậy thôi nhưng những cuộc vui thì em không thể em thà ích kỉ còn hơn....... em yêu anh nhiều lắm trái tim em đang khóc âm thầm gọi tên anh. Anh ở phương trời xa có cảm nhận được không xa anh rồi em cứ nghĩ mình sẽ không rơi những giọt nước mắt vô tình nhưng nó không phải là những giọt nước mắt vô tình đâu anh vì.............
haibim
05-12-2007, 03:38 AM
Đừng cố giữ những gì còn xót lại
Không thuộc về mình có níu cũng vậy thôi.
Tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Chuyện gì cũng sẽ qua. Tôi tin như vậy. Thời gian sẽ giúp bạn. Tôi cho rằng bạn cũng đừng nên phí sức vì một người không xứng đáng với tình cảm của bạn. Tôi chỉ bạn một cách này để trả thù người đó nghe ! Bạn hãy học thật giỏi để chứng tỏ rằng bạn không yếu đuối như người ấy tưởng điều đó không những bạn đã làm một điều tốt cho tương lai của bạn mà còn nói cho anh ta biết rằng anh ta không thể làm cho bạn dễ dàng gục ngã. Hơn nữa nếu bạn cứ cố níu giữ anh ấy chỉ làm cho anh ấy thêm coi thường bạn hơn. Thế thì đứng lên và làm lại bản thân bạn để anh ta nể bạn bạn nhé !
Tôi ủng hộ bạn.
traitimngheoyeuanh
10-12-2007, 09:37 PM
anh à một thời gian em không vào đây để viết những dòng tâm sự của mình anh ui bạn haibim đã khuyên em rất đứng nhưng không hiểu sao em không thể làm như bạn ý nói , sao những lúc trước những việc đó em làm thì thấy bình thường nhưng khi chia tay với anh xong con người em khác hẳn em không tài nào làm được gì anh ạ, anh có biết rằng em tổn thương nhiều không trái tim em rất mong manh em cần một điểm tựa chính là anh đó , em yêu anh hơn cuộc sống này anh luôn là niềm tin và cuộc sống của em mất anh rồi em mới hiểu rằng xa mắt thì cách lòng. anh vẫn nhắn tin cho em anh vẫn yêu em vẫn nhớ em nhiều vẫn hỏi thăm em sức khoẻ học tập nhưng sao em thấy xa lạ quá vậy em biết anh không muốn em và anh chia tay vì anh cũng không thể thiếu em được vì không ai yêu anh bằng em yêu anh không ai hiểu và thông cảm cho anh hơn em. nhưng em thấy mệt mỏi rồi em hiểu anh nhất nhưng giờ em không thể là người hiểu anh nhất được và cũng không thể là người thông cảm cho anh được nữa tình yêu em dành cho anh vẫn còn nguyên như lúc ban đầu nhưng anh có hiểu em nghe anh xin lỗi em rất nhiều rồi không anh , anh thường xin lỗi xong anh để đó em không muốn vậy em không thể thông cảm cho anh những lỗi lầm của anh được nữa vì yêu anh em đã buồn nhiều em chấp nhận những không phải cứ để anh tiếp tục gây ra những sai lầm rồi lại xin lỗi , em mệt mỏi bạn bè em nói với em rằng yêu như mày tao không chịu nổi bạn em còn bảo em chịu được yêu như vậy mà mày chịu đựng được thời gian khá lâu tao phục đó , em cũng buồn lắm anh có hiểu không nhưng em chỉ cười với bạn không ai hiểu em bằng trái tim em phải không anh , hạnh phúc khi yêu và được yêu rồi phải không anh nhưng con người có sức chịu đựng giới hạn em cũng vậy thôi yêu anh rồi em mới biết vị đắng của tình yêu. Em vẫn yêu anh nhiều lắm em vẫn âm thầm khóc âm thầm chịu đừng cố quên anh nhưng lại càng nhớ có phải em ngốc lắm không?. Anh đâu có biết phải không vì những lúc anh gọi điện lúc đó anh có chút hơi rượu mới gọi cho em và những lúc đó là những lúc em mạnh mẽ nhất nói chuyện với anh , anh không thể hiểu đằng sau con người em anh luôn nghĩ em rất mạnh mẽ anh nói chưa nhìn thấy em khóc bao giờ nhưng anh đâu hiểu rằng những lần nói chuyện với anh qua điện thoại xong em lại vùi vào chiếc gối quen thuộc để khóc cho vơi đi nỗi buồn nếu em không ở xa anh có lẽ em và anh đã là 2 người hạnh phúc nhất em không phải ngồi đây viết những dòng tâm sự cho bản thân nhưng vì tương lai của em , em yêu anh nhiều qua trái tim em đang đau khi gọi tên anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.