cogaibathanh
03-12-2007, 01:24 AM
mùa thu qua rồi đông giữ lại lời yêu
trong khoảng khoắt bao điều chưa nói
giữa khoản cách gần xa và dấu hỏi
em lặng thầm mõi mòn chờ đợi anh
có thể ngày mai duyên kiếp chẳng lành
và cuộc tình mong manh như bao điều có thể
thu qua rồi đông lại về tiếp nối
anh xa rồi để nổi nhớ cho ai
em chẳng thể nào tiên đoán được ngày mai
và chẳng thể tiên đoán được tình anh
theo chiều dài năm tháng
có phải ko anh khi xa co thể dể dàng quên lãng
chẳng dám trách anh đâu khi lãng mạng chút tình đầu
trong khoảng khoắt bao điều chưa nói
giữa khoản cách gần xa và dấu hỏi
em lặng thầm mõi mòn chờ đợi anh
có thể ngày mai duyên kiếp chẳng lành
và cuộc tình mong manh như bao điều có thể
thu qua rồi đông lại về tiếp nối
anh xa rồi để nổi nhớ cho ai
em chẳng thể nào tiên đoán được ngày mai
và chẳng thể tiên đoán được tình anh
theo chiều dài năm tháng
có phải ko anh khi xa co thể dể dàng quên lãng
chẳng dám trách anh đâu khi lãng mạng chút tình đầu