PDA

Xem đầy đủ chức năng : buồn vô cớ



Nguyen Nghi
30-03-2005, 10:08 AM
tự nhiên ta chẳng muốn làm thơ
tại sao không biết tự bao giờ
phải chăng không muốn làm thi sĩ
nên bỏ làm thơ để làm ngơ

các bạn nào đang có nguy cơ" lụt nghề" (như lời của seri) thì vào đây nha!

Seri
30-03-2005, 11:51 AM
nhiều lúc làm thơ chán lắm cơ
quanh đi quẩn lại mất thì giờ
chắc là với thơ vô duyến số
hay là ta chuyển sang chơi cờ

MuaPhuongVi_2005
30-03-2005, 12:03 PM
Ta cũng như ai chán làm thơ.
Quanh quẩn vòng vây với tình hờ.
Nào duyên , nào nợ nào nhân cách.
Ta chán thói đời bạc như vôi.
Có ai thấu được nỗi lòng tôi.
Giận kẻ nam nhi thật yếu hèn.
Ra ván cờ đua cùng liễu yếu.
Ta đã thua người , ta đã thua.

Cà Tím
30-03-2005, 12:31 PM
Thử hỏi thi nhân...dạ nghĩ gì?
Mà sao phảng phất...vẻ sầu bi?
Để thơ âu sầu...thơ khóc hận
Chưa kiệp tương phùng...vội phân ly

Thi sỹ bây giờ...chẳng làm thơ
Kẻ cứ mãi mê...nghiệp đánh cờ
Kẻ chán nhân tình...cùng thế thái
Kẻ đứng bên lề....mãi ngẫn ngơ

MuaPhuongVi_2005
30-03-2005, 12:39 PM
Ta chẳng thi nhân, chẳng hiểu gì.
Chỉ yêu thơ lắm, dạ sầu bi.
Lòng ta yếu đuối như nhành liễu.
Hồn ta trãi rộng chốn thi thơ.

Ta chẳng thi nhân, chỉ mộng mơ.
Mơ ước đơn sơ với tình người.
Hãy đến với nhau lòng chân thật.
Đừng đối, đừng lừa , đừng gieo mưa.

Hướng Quê Xưa
30-03-2005, 03:16 PM
Thi sỹ bây giờ quả chán thơ
Làm mãi làm hoài chẳng thành thơ
Đầu óc u mê thành tâm tối
Chẳng thấy thơ đâu chỉ thấy khờ!

Đôi khi nản trí thích chơi cờ
Để cho đầu óc khỏi u mơ
Vài ba người bạn ngồi xúm lại
Gác bút làm thơ trải chiếu cờ!

changthisicodon2002
30-03-2005, 09:22 PM
thơ thẩn làm chi cho chán thêm
về ngủ môt giấc thật êm dêm
ngày mai tỉnh dậy lại vui ve
chứ chăng làm thơ dể thêm sâu

Nguyen Nghi
01-04-2005, 08:47 AM
bây giờ ta chỉ muốn ngồi đây
một mình lặng lẽ uống để say
cung đàn ai oán vương sầu lệ
buông tiếng ngân dài người có hay

Cà Tím
01-04-2005, 11:44 AM
Cớ gì người lại...quá đau thương?
Kẻ đến người đi...chuyện đời thường
Có lạ gì đâu...mà oán hận?
Mượn rựu giãi sầu...sầu thêm vương

Seri
01-04-2005, 12:01 PM
Người nói gì đâu chuyện thê lương
Ta đây chẳng biết đường nào giải khuây
Người ơi người hãy lại đây
Kể cho ta biết ta bầy cách cho

Nguyen Nghi
02-04-2005, 08:47 AM
lòng ta trăm mối tơ vò
lòng ta nóng rực như lò đất nung
bởi người chẳng muốn đi chung
bởi người lại nói , anh đừng theo tôi

Hướng Quê Xưa
02-04-2005, 10:48 AM
Nói đi nói lại cũng lòi
Cái đuôi được ẩn ra rồi đệ ta
Thả nào hiền đệ bê tha
Hóa ra đệ bi người ta trối từ!

cobenghichngom_1
03-04-2005, 12:26 AM
lòng ai nhện thắt đường tơ
để cho rắt rối không đường mở ra
rồi giờ lại chán làm thơ
đánh cờ trượt nước thêm buồn vào thân

daffodil
03-04-2005, 02:01 AM
gã khờ nát ruột bởi thơ
đời như bọt nước vật vờ nó trôi
vì nàng tui vứt đời tui
vào trong sọt rác,bởi tôi yêu nàng
haaaa tình cảm nguyên nghi ghe vui qua

Red Rose
03-04-2005, 02:19 AM
nhiều lúc buồn chẳng muốn làm thơ
những bài thơ tả tâm trạng khi buồn
dể rồi khi làm càng buồn hơn
ko biết tại sao mình lại buồn


ps: bài thơ này làm lúc đầu óc trống rỗng nên ko biết hay hay dỡ có lỡ dỡ đừng chê nha bà coan

Cà Tím
03-04-2005, 06:24 PM
Cớ gì tôi lại thấy buồn?
Cớ gì tôi lại vấn vương cõi lòng?
Trách mình số phận long đong
Khi không lại vướng tơ hồng làm chi?
Để giờ chuốt lấy sầu bi
Để giờ đây phải tình si...một đời

Hướng Quê Xưa
03-04-2005, 11:14 PM
Cà muội nay cũng nói lời
Phải chăng tình cảm lại dời xa ư?
Vậy thì như huynh cười khừ
Khỏi phải vướng bận sầu tư làm gì?

Như huynh ngày tháng li bì
Làm việc,học hỏi rùi đi quấy người
Chẳng mang một chút tình người (tình cảm của người khác ý)
Trong tâm thoải mái rối bời nào vương!

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 05:05 AM
Cũng có lẽ là tại bởi yêu thơ
Ai thương cũng lờ mờ không để ý
Theo huynh nghĩ vậy là tế nhị
Chứ yêu rồi sao nhã khổ người ta!

mắtto
04-04-2005, 05:15 AM
Hôm nay sao cũng vô cớ
Buồn buồn họa thử mấy vần thơ
Họa như thi sĩ xưa ấy
Thì đây bên rượu bên trăng sầu giải

Cà Tím
05-04-2005, 09:58 AM
Ta chẳng thi nhân, chẳng hiểu gì.
Chỉ yêu thơ lắm, dạ sầu bi.
Lòng ta yếu đuối như nhành liễu.
Hồn ta trãi rộng chốn thi thơ.
Cà Tím thích mấy câu thơ này của sis MuaPhuongVi lắm, cho CaTim mượn mấy câu thơ của sis làm đầu đề cho bài thơ mới nha

Ta chẳng thi nhân...chẳng biết gì
Ôm trọn trong lòng...mối tình si
Chỉ muốn mượn thơ làm tri kỹ
Tâm sự nỗi lòng...lúc sầu bi

Tôi yêu thơ lắm....yêu thơ lắm
Nên nói cùng thơ những lời thầm
Thơ hiểu lòng tôi...nên thinh lặng
Chỉ dõi mắt nhìn....chốn xa xăm

Thơ cũng đã buồn...phải không thơ?
Thơ cũng như tôi....cũng đợi chờ
Nhưng người không đến...người không đến
Để lỡ duyên đầu....lỡ ước mơ...

vecon_lonton02
05-04-2005, 09:06 PM
Cũng có lẽ là tại bởi yêu thơ
Ai thương cũng lờ mờ không để ý
Theo huynh nghĩ vậy là tế nhị
Chứ yêu rồi sao nhã khổ người ta!
lơ tơ mơ tình vừa vội bén
yêu đi thôi không khéo mai già
trông huynh đó lơ phơ _tình bạc
làm đau lòng mấy chị yêu thơ

Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 03:46 AM
Họ yêu thơ chứ nào có bao giờ
Yêu anh nhỉ mà anh mơ anh tưởng
Đã bao lần con tim anh vui sướng
Nhưng chỉ là hồn bướm vãn vườn thơ!