l.o.v.e
02-12-2007, 07:04 AM
Ngày hôm qua con vẫn còn thơ dại
Mà hôm nay đã biết cãi mẹ cha
Mặc cho me cha nước mắt rơi hoài
Mặc cho xóm làng mai mỉa dèm pha
Con xách dao theo bọn người du đãng
Chốn giang hồ con vẫn cứ xông pha
Đây mã tấu giết người ko gớm máu
Chém giết người ko biết nể nan ai
Rồi ngày kia con giật mình nhớ lại
Những tháng ngày còn bé còn thơ ngây
Nhưng giờ đây con là trùm du đãng
Trong cơn say con tự đánh mất mình
Bây giờ đây con đang bị giam giữ
Anh em giang hồ chạy hết còn con
Con bơ vơ còn lại một mình con
Với bốn bức tường trắng xóa vây quanh
Mà hôm nay đã biết cãi mẹ cha
Mặc cho me cha nước mắt rơi hoài
Mặc cho xóm làng mai mỉa dèm pha
Con xách dao theo bọn người du đãng
Chốn giang hồ con vẫn cứ xông pha
Đây mã tấu giết người ko gớm máu
Chém giết người ko biết nể nan ai
Rồi ngày kia con giật mình nhớ lại
Những tháng ngày còn bé còn thơ ngây
Nhưng giờ đây con là trùm du đãng
Trong cơn say con tự đánh mất mình
Bây giờ đây con đang bị giam giữ
Anh em giang hồ chạy hết còn con
Con bơ vơ còn lại một mình con
Với bốn bức tường trắng xóa vây quanh