Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : NỖi Lòng Cô Gái Nhà Nghèo[Cuốn Theo Chiều Gió]



nhatle20vn
27-07-2005, 03:29 AM
Em là con gái nhà nghèo
Chữ tình lận đận bọt bèo trôi sông
Ngày đêm ước ao tấm chồng
Mùa đông sửi ấm má hồng bơ vơ
Chữ tình em đâu có ngờ
Ba mươi xuân! Vẫn bơ vơ với đời.

Em đâu có biết ăn chơi
Công dung ngôn hạnh tiếng đời thanh cao
Mẹ cha chữ hiếu thuở nào
Xóm giềng bạn hữu em nào thờ ơ
Hồn em trong trắng ngây thơ
Nhưng mà chữ tình bao giờ đến đây;
Đợi trông,trông mãi hao gầy
Tuổi xuân em đã qua ngày vui chơi.

Vậy thì tôi hỏi ông trời;
Cớ sao lại để cho đòi khổ đau
Cây xanh lá đã đổi màu
Nhưng tôi thì vẫn một màu cô đơn
Từ đây tôi thấy giận hờn
Chi li tính toán thiệt hơn với người
Ngày đêm không một tiếng cười
Cửa nhà bề bộn, việc lười hơn ai;
Đi đâu cũng gặp cái gai,
Đi đâu cũng ghét kẻ tài hơn tôi.

Bao nhiêu cô gái nhà nòi
Mua son bán phấn đua đòi ăn chơi
Nhưng mà tôi hỏi ông trời
Chữ tình họ lại ngát ngời hương hoa
Họ đâu phải kẻ tài ba
Nhưng mà ông lại lập gia cửa nhà
Như tôi thì ông chẳng tha
Bắt tôi phải sống tuổi già cô đơn.

Phải chăng đời họ giàu hơn
Nên ông cho họ được ơn duyên tình
Vu quy tiếng nhạc xập xình
Kiệu hoa pháo nổ bình minh đất trời
Sướng thay cho kẻ ăn chơi
Mua son bán phấn duyên thời cây trông
Khổ em số kiếp má hồng
Đẹp bề gia thế mà không có chồng.

Ngày đêm thắt đáy lưng ong
Nhà nghèo em chẳng đẹp lòng người ta
Hôm qua có một bà ba
Mua em về bán hương hoa cho đời
Phân vân em tính nhận lời
Nhưng mà không rõ phận đời ra sao
Bán đi tứ đức thanh cao
Hay là giữ mãi thuở nào khiết trinh
Dẫu sao cũng ở một mình
Bán thân hành hạ duyên tình vui chơi
Bởi vì em hận ông trời
Bắt em phải khổ chuốc đời đắng cay
Vĩnh biệt thế giới nồng say
Lầu son, gác phấn từ nay em về.

Quê hương xanh ngát bốn bề
Xóm giềng bạn hữu lỗi thề mẹ cha
Bán thân vui đời xa hoa
Tiếng đời ô nhục sơn hà cười chê
Kiếp này con lỗi lời thề
Kiếp sau con sẽ vỗ về mẹ cha
Rộng lòng xin người thứ tha
Từ nay con sẽ xa hoa chốn đời

Ông trời tôi hỏi ông trời
Cớ sao lại để cho đời khổ đau
Ngàn kiếp sau, ngàn kiếp sau
Tiếng đời ô nhục nỗi đau riêng mình
Lặng nhìn thế giới bình minh
Dứt tình ruột thịt bán mình gác son
Công sinh, dưỡng, dục núi non
Kiếp sau con sẽ giữ tròn mẹ cha
Rộng lòng xin người thứ tha
Kiếp sau con sẽ làm ma đáp đền.

Bài thơ này nhật lệ viết theo truyện ngắn:''cuốn theo chiều gió'' của tác giả Đ Đ Đ.
Thơ không hay bằng truyện ngắn,nhưng cái được gọi là ''cây nhà lá vườn'' thì bao giờ cũng được con người trân trọng
Vậy, mình mong các bạn cũng trân trọng như chính của mình vậy;[nhật lệ vô cùng cảm ơn]

hỉ....hỉ....

Nữ nhi chính phận đàn bà
Bấy lâu cứ tưởng em là đàn ông
Hôm nay lộ diện má hồng
Có ai chịu thiệt làm chồng em không?

Hỉ..hỉ...Ai có bản lĩnh ,hãy lên núi Hoa Sơn hội ngộ cùng em nhé!

vuonthochieuhohen
28-07-2005, 02:52 AM
nhật lệ quả thực quá tài
bài thơ lục bát trang bài dài ghê
hồn thơ không thể nào chê
làm bao người đọc mải mê ngắm nhìn

đọc qua cũng phải hàng xin
làm sao nghĩ được hàng nghìn vậy ta
đúng là trời rộng bao la
nay tui mới hiểu người ta đa tài
_________________________________
bạn giỏi quá nhật lệ ơi ! sao bạn viết được bài này dài vậy nè?

nhatle20vn
28-07-2005, 03:28 AM
Cảm ơn ông bạn quá lời
Tôi đây chẳng dám nhận lời tài ba
Vui thơ tôi chỉ dạo qua
Chứ đâu có thực tài ba như người
Bắt tay ta nở nụ cười
Vui thơ trong sáng cho đời rân ran.

Cảm ơn bạn đã quá lời khen,thực tế thơ mình còn tồi lắm!

callhikaru
29-07-2005, 05:32 AM
Nguyệt cầm em gảy khúc ca
Thương cha nhớ mẹ đường xa sao về
Giờ em ôm nỗi ê chề
Đau cho cái kiếp đi về cùng ai
Hận đời em biết oán ai
Trời xanh sao nỡ đày ai thân này
Son phấn phủ kiếp tù đày
Hoa sơn núi đó vui vầy cùng ai
Gác tía tưởng chốn thiên thai
Nào ai có biết chữ ai trên đầu
Đèn khuya hiu hắt đêm thâu
Mình em ngồi đó mưa ngâu dầm dề.
(hic hic thơ em hông hay, mong mi anh chi tha lỗi )

nhatle20vn
29-07-2005, 08:10 AM
Thơ em đúng là tuyệt vời
Hồn thơ trong sáng ,ý lời rất hay.

Híc...Híc...

Sự đời thật là đắng cay
Ông trời phải bắt đổi thay trăm phần
Từ đâu chuốc lấy bất nhân?
Để em phải khổ bán thân sa đòa
Hôm qua chỉ mới họm qua
Hồn em trong trắng hương hoa vui đời
Thế mà một thoáng ,trời ơi!
Bắt em đến ở một nơi dơ bùn.

Bang_chủ_cái_bang
29-07-2005, 05:03 PM
trách chi số phận duyên trời
đã lỡ mang kiếp một đời bạt du
trách ai đã tỏ mà ngờ
đêm nằm ân hận thờ ơ một mình
em đây chẳng có chi tình
chỉ là mối cảnh chơi hình cùng vui

nhatle20vn
30-07-2005, 09:00 PM
Số trời đã định trước sau
Trách chi cái số khổ đau duyên tình
Ngậm ngùi cứ việc lặng thinh
Khổ cho số kiếp bán mình gác son

vuonthochieuhohen
31-07-2005, 03:09 AM
một thời nông nổi gác son
đêm nằm ngẫm nghĩ chẳng còn cái chi
việc làm thiên hạ thiếu gì
mà sao em lại bước đi đường cùng
hãy tìm một việc làm chung
cho đời bớt khổ lạnh lùng gác son

Không thể không yêu
01-08-2005, 04:02 AM
Cha ơi, mẹ ơi con sợ quá !
Bọn họ làm thơ đối nhau kìa ! :oh:

nhatle20vn
01-08-2005, 06:24 AM
''Bọn họ'' sao mà khó nghe
Qua đây tính chuyện chia bè hay sao?
Xin rằng yên ổn thuở nào
Vui lòng nói tiếng thanh cao với đời
Ở đây thắm mãi sân chơi
Chớ nên xỉ vả buông lời đắng cay
Bắt tay ta hãy bắt tay
Để cho mái ấm duyên này ngàn thu.

Bắt tay nào!Chớ nặng lời đó![cảm ơn nhiều]

vuonthochieuhohen
01-08-2005, 06:30 AM
không yêu xin đừng nói ra
làm người thất vọng thật là chẳng hay
một lời nói thật đắng cay
thơ hay nhưng chẳng văn hay chút nào

tui rất vui được bắt tay cùng bạn đó ( cám ơn bạn nhiều ...........nhiều )

conwa
02-08-2005, 06:48 AM
may ban lam tho hay wa
chi tui voi dươc ko
tui ham mo may ban do nha
sao mat ban lam tho hay wa vay

nhatle20vn
02-08-2005, 06:54 AM
Cảm ơn anh bạn ghé chơi
Báo hoa rộng mở xin mời đến đây.
Đến đây ta cùng sum vầy
Để cho đời mãi hây hây tiếng cười

Hic..hic.. năng thăm báo hoa thì sẽ thạo thôi bạn ơi!

conwa
02-08-2005, 06:56 AM
xuan tinh gac tim mong hoa xuan
chieu ve ngang pho ngo nhin lau son
thương cho kiep phuc phong lan
lo lang duyen kiep uong doi hong nhan
dau sao duyen phan lo lang
vinh biet the gioi nong say
lau son gac phan tu day em ve

nhatle20vn
02-08-2005, 07:04 AM
Thương thay một kiếp má hồng
Từ đây xa mãi núi sông xa vời
Bán mình đày đọa vui chơi
Để cho vướng mãi tiếng đời bùn nhơ
Lầu son một thoáng không ngờ
Từ nay em mãi bơ vơ chốn đời.

Chào bạn ,thơ bạn rất hay đó!Nhưng nếu bỏ dấu hoàn chỉnh thì hay hơn nhiều![cố gắng nhé!]

vuonthochieuhohen
03-08-2005, 06:51 AM
bạn ơi ! thông cảm người đi
vì bạn mới vào chưa nghi được vần
ngày mai sẽ hiểu dần dần
thì mới viết được bài vần bạn nha

nhatle20vn
04-08-2005, 03:38 AM
To: conwa
Bạn ơi!Không có chi mà;
Khi xưa ta cũng như là bạn thôi
Vườn thơ lá cải cái nôi
Mong rằng bạn sẽ cùng ngồi vui chung.

conwa
04-08-2005, 07:29 AM
ban oi tui muon dươc nhu ban vay
dươc ko
tui thich tho lam
mong dươc ban giup do
ban co bi kiep gi ko vay
men ban

nhatle20vn
05-08-2005, 08:00 AM
Bí quyết ư? chính là cõi lòng mình đó!
MÌnh thấy bạn cũng yêu thơ,mình chúc bạn sơm có những trang thơ hay.

seshi
16-08-2005, 01:41 AM
Trăng ngả vào lòng đại dương êm
Mây thu ngơ ngẩn lúc trời đêm
Thuyền thơ chở bóng nàng "Như Nguyệt" *
Chở cả tình chàng "Thi Sĩ "duyên. *

nguoimangtraitimda
16-08-2005, 07:22 AM
em chi noi rang doi em buồn
rồi em nức nở lệ sầu tuôn
không quê ko quán ko cha mẹ
như cảnh bèo chôi ko chỗ bám
em phải dấn thân vào hồng lâu
lụy từ nô bộc đến công hầu
rồi lại dạt trôi trường khiêu vũ
hết lòng chiều khác lại chiều chủ
liễu bồ sức vóc được bao nhiêu
dạn dày gió sương thạt đến điều
may thay em gặp khách phiêu liêu
cảm thấy tình em thảm đạm nhiều
nhặt chánh hoa tàn rơi dưới đất
chung tình trong một mối yêu thương
khach nhớ quê xa trở gót về
đêm trường nhớ khách dạ đê mê
cảm thấy đời em buồn lạnh tẻ
ngoài trời sương gió bươc ra đi
ra đi gió lạnh tạt ngang mình
nghĩ đến đời mình em khiếp kinh
khiếp kinh vì đời như vực thẳm
khiến em trụi lac hỡi trời xanh
nếu cũng như ai có mẹ cha
buồng xuân phủ gấm với phong tà
thời em ngày tháng cùng vui sướng
hớn hở vui đùa với cỏ hoa
rồi ngày dào lý nở thành bông
em cũng như ai có tấm chồng
quyền cao chức cả trong xa hội
êm đềm chia ngọt sẻ bùi chung
than ôi! em có được như người
hoa tạ lìa chành trước gió rơi
lăn lóc cát lẫn vào chánh ngọc
đem thân làm thư của muôn người
chán nản quay đầu em nhìn lại
cuộc đời qua khứ tựa đêm đen
tương lai bước tới chân mệt mỏi
một bước lòng đau .. một bước thêm..
BÀI THƠ NÀY CÒN RẤT DÀI NHƯNG EM CHỈ POST ĐẾN THẾ THÔI TỰ MỌI NGƯỜI NGHĨ NGƯỜI ĐÓ CÓ LÀM LẠI CUỘC ĐỜI HAY KO? HÃY TỰ CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI....

thiên thần gãy cánh
21-08-2005, 04:50 PM
em là con gái nhà nghèo
mà sao em cứ lại trèo cao hả người
em đừng có ỷ nụ cười
đồng tiền , răng khểnh chênh vênh hồn anh
tình anh đến thì rất nhanh
ra đi cũng thế em giờ nghĩ sao?
yêu em yêu có là bao
mà anh mãi cứ bảo đỉnh cao ngọt ngào

satthubanggia
21-08-2005, 06:03 PM
em nghèo anh cũng như em
vậy thì ta hợp thành đôi được rồi
tuy là ta ở hai nơi
trời cao làm chứng trọn đời yêu em

traique_votu
21-08-2005, 07:13 PM
anh dây vốn sằn trai nghèo
tìm lấy thân vợ bọt bèo là xong
trời xanh đâu hiểu lòng người
năm 20t mot mình bơ vơ

:cool1: anh dây vốn sằn trai nghèo
tìm lấy thân vợ bọt bèo là xong
trời xanh đâu hiểu lòng người
năm 20t mot mình bơ vơ

satthubanggia
21-08-2005, 11:31 PM
chúa ơi!xin chúa một điều
đừng mang bất hạnh đến người con yêu

Kẻ Trắng Tay
22-08-2005, 01:56 AM
xin chúa cho con một cuộc tình
để con trọn đời sống vui tươi
không chia phân cách mọi đường
chung vui khắp nẻo bốn phương

cực chuối
22-08-2005, 07:28 AM
Nhật lệ à, khâm phục bạn thật đấy.Khi nào bảo cho mình vài đường cơ bản nhé

thiên thần gãy cánh
22-08-2005, 04:53 PM
em nghèo anh cũng như em
vậy thì ta hợp thành đôi được rồi
tuy là ta ở hai nơi
trời cao làm chứng trọn đời yêu em

trong tình yêu em ghét nhất thề thốt
vì như thế ko hề tốt đâu anh
anh đầu trời , em cuối đất
làm sao mà ghét thành chung mảnh hồn

nhatle20vn
22-08-2005, 09:40 PM
LỜi thề đó; sao anh không giữ trọn;
Để rẽ đường, chia lối tình núi non
Trong thâm tâm em mãi mãi còn
MỘt lời nói thoát ra từ muôn thuở.

callhikaru
23-08-2005, 12:43 AM
Lời thề nào giữ trọn đựơc hở anh
cho em hỏi để mình không bỡ ngỡ
khi bỗng thấy lời thề xưa tan vỡ
đau lòng em vàng đá chẳng còn

nhatle20vn
23-08-2005, 02:52 AM
Lời thề đó;em còn nhớ không hả;
Lòng gánh nặng cuộc tình mười năm qua
Hôm nay em đã nói lời ly biệt
LÒng quặn đau nhìn thấy bước chân qua.

tieuthukhocnhe
23-08-2005, 07:32 PM
biết mình phận gái nhà nghèo
em nào đâu dám trèo cao hả người
vậy mà sao người vẫn theo
theo chi cho lắm rối lòng của em

nhatle20vn
24-08-2005, 02:43 AM
Tình yêu không có chữ nghèo
Lên non xuống biển núi đèo càng theo
Giàu sang cũng chỉ bọt bèo
Chết về âm phủ kiếp nghèo như nhau.

tieuthukhocnhe
24-08-2005, 02:58 AM
chết thì em nói làm gì
nhưng mà đây là trần gian mà người
trần gian người khóc kẻ cười
người vui hạnh phúc kẻ bần hàn cô liêu

Narcisus
24-08-2005, 03:04 AM
trần gian là cái thứ gì
trần là đất cát gian là không
long bong trong kiếp hư không
miệng cứ em vẫn hiên ngang em cừ :D

thiên thần gãy cánh
24-08-2005, 06:32 PM
em cười thì mặc kệ em
sao lem nhem nói cho lòng hem dzui
bé này hem có hề đui
mà sao hình kia tối thui dzậy chòi
( he hé...xin đổi nick dươc, roài hả )

thaiquynh15990
24-08-2005, 09:49 PM
dai le the let thet

do nhu cam heo vay

Opa
24-08-2005, 10:10 PM
ô hay có con heo nào
chại zdô đòi cám méo ẻo eo
làm thơ đã dở còn chê dở
đúng là ............. hoh nói nữa

Narcisus
25-08-2005, 01:19 AM
khè khè ! hình kia tối thui kệ thui
còn ta cứ tiến thối lui không hề :so_funny:

Lột Xác
20-09-2006, 04:29 AM
Vĩnh biệt nhé thời mơ mộng
Mai xa rồi hết thuở chờ mong

Hoàng Tử Bạch Mã
20-09-2006, 06:11 AM
Thu đi để lại lá vàng
Người đi sao nỡ xoá tan bóng hình?

vuonthochieuhohen
21-09-2006, 04:49 AM
Bạn ơi ! sao nỡ vội đi
Bỏ rơi các bạn chỗ nì hay sao ?

benahieuky2703
23-09-2006, 03:19 AM
chieu goi cua cac ban la thuan hay nghich vay

Lột Xác
23-09-2006, 09:37 AM
Là thuận,là nghịch cũng thế thôi
Vì ta là bạn vui với đời
Nếu thuận mời bạn cùng ghé chơi
Ko thì xin bạn chớ gieo lời

sunshine85
05-10-2006, 08:44 AM
có anh... mùa đông chẳng là gì
kô anh... tê tái hè như đông

vuonthochieuhohen
08-10-2006, 11:04 PM
Các bạn yêu thơ thủa nào !
Giờ đây biền biệt chẳng vào vui thơ
Từng trang nhật ký lu mờ
Hồn thơ khép lại.....hững hờ thu trôi
Thời gian thấm thoát qua rồi
Các rôm thơ đã bao lời đắng cay
Vào xem thấm ức bao ngày
Muốn vui một chút , nào hay viết gì ?
:dapcom: :madsung: Nhưng vẫn vui.tặng bạn bông hồng nha.:flower: