langtusautinh
02-12-2007, 03:05 AM
lắm tay trò chuyện thầm thì
em hỏi nhỏ hôn là gì hả anh
xoe tròn cặp mắt long lanh
rằng đây lời nói chân thành từ tim
chợt nghe anh vội lặng im
trời ơi đáp án biết tìm đâu ra
ừ hôn cái đó thì là
câu này khó quá ai mà biết đâu
bao nhiêu năm tháng dãi dầu
âm thần sống với nỗi sầu cô đơn
chưa từng ve vuốt tay ôm
thế nên anh chẳng biết hôn là gì
em bèn khép lại đôi mi
dịch người sát lại tay ghì lấy tôi
sao mà tuyệt thế chao ôi
làn môi đã chạm làn môi ngọt ngào
ngoài kia gió hát rì rào
cà hai đã biết thế nào là hôn
em hỏi nhỏ hôn là gì hả anh
xoe tròn cặp mắt long lanh
rằng đây lời nói chân thành từ tim
chợt nghe anh vội lặng im
trời ơi đáp án biết tìm đâu ra
ừ hôn cái đó thì là
câu này khó quá ai mà biết đâu
bao nhiêu năm tháng dãi dầu
âm thần sống với nỗi sầu cô đơn
chưa từng ve vuốt tay ôm
thế nên anh chẳng biết hôn là gì
em bèn khép lại đôi mi
dịch người sát lại tay ghì lấy tôi
sao mà tuyệt thế chao ôi
làn môi đã chạm làn môi ngọt ngào
ngoài kia gió hát rì rào
cà hai đã biết thế nào là hôn