chanwa
01-12-2007, 10:03 PM
mình đang buồn, rất buồn mọi người ơi, năm nay mình học sút wa', có lẽ cũng bởi một phần mình wa' chăm lo cho chiện tình cảm nhăng nhít, mình lười học hơn, mình lấy thời gian đó để nhớ và suy nghĩ về một người mà mình thực sự không hề bít tình cảm người đó dành cho mình là j`. chỉ đơn thuần là tình bạn hay trên mức đó một chút?.. thực ra thì mình cũng đã tìm hiểu, trước đây, một người bạn thân của hắn đã hỏi hắn câu hỏi đó và hắn đã vô tình trả lời hắn chỉ coi mình như bạn thui, nhưng một thời gian sau, chính hắn lại nói với người bạn thân đó là hình như đã thích mình và còn nhờ rủ mình đi chơi nữa.hắn không dám nói với mình và đã nhờ người đó giữ bí mật(nhưng người đó lại thông báo cho mình! hic!) khoảng thời gian sau đó trôi đi thật nhanh, mình cảm thấy hạnh phúc khi bít hắn cũng thích mình thế rồi một hôm, người bạn thân đó nói hình như hắn không thích mình mà đ1o chỉ là thứ tình cảm vu vơ thoảng wa rất mỏng manh mà thôi, mình dường như không còn sức chống chọi với cuộc sống này nữa, thái độ của hắn cũng khác nữa, không hề wan tâm tới mình một tí nào, bỏ wa mọi chiện liên wan tới mình, nói chiện một cách gượng ép...... h mình hok bít phải làm sao mình lười học-->học sút hơn nữa hắn còn làm cho mình cảm thấy không còn động lực sống sống nựa mình thấy chán cuộc sống này