PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngôi sao băng cô đơn chỉ có mình em!



girlbuon
01-12-2007, 07:57 PM
Hôm nay là ngày thứ 4 ngay tù khi a nói lời chia tay với em,e cũng không còn cảm thấy buồn như hôm đó nữa chắc có lễ e cũng wen với cảm giác này rồi,ko buồn nhưng đôi lúc ngồi 1 mình nó vẫn khóc,ko biết khóc vì nhớ a hay khóc vì quá đau,a ra đi để lại sau lưng nó nhiều cay đắng,ai cung bảo a ko xứng để cho e phải tự hành hạ bản thân mình như thế nhưng e đâu có làm vậy đâu bản thân e nó ko có tội ji thế mà bao nhiêu nổi buồn mình nó phải gắng chịu.Ngày đó a nói chia tay nó chỉ biết khóc và van xin a rút lại lời nói đó nhưng càng van xin thì a lại càng làm ngơ đi ,vẫn biết rằng tình yêu ko thể van xin khi người muốn ra đi thì cũng có níu kéo cũng chẳng có hạnh phúc,nhưng e vẫn phải van xin a e cũng không hiểu vì sao lại như thế nữa.Ngày hôm wa a đã gọi điện e vẫn nghe nhưng mà ko còn vui như lúc trước mỗi lấn thấy số a gọi nữa a bảo quay lại với e ,mật dù điều đó e rất mong muốn nhưng hôm wa e chẳng có cảm giác gì khi nghe a nói như thế e cũng chẵng có thái độ gì chỉ biết lặng thinh,trái tim e nó không còn cảm giác gì vui,buồn cũng chẳng biết hình như nó đau quá nhiều nên bây giờ nó cũng chẳng còn cảm giác gì khi nghe a nói vậy nữa anh ah,a cũng lại nói những lời yêu thương như trước nhưng e không đáp trả như mọi ngày a bảo e đã khác cách nói chuyện của e không giống như lúc trước nữa,hình như a nói đúng e đã không còn như trước nhưng a co biết vì ai mà e lại như thế này không vì ai mà e nói chuyện như 1 người mất trí như vậy hay không giờ e cũng không muốn phải nghĩ nhiều vì với e như vậy quá đủ rồi e sợ rằng khi a đến bên e rồi a lại ra đi 1 lần nữa thì khi đó e có còn là e nữa hay không ,tại sao a cứ phải luôn làm cho e phải đau khổ như thế,chẳng lẽ yêu a e phải chấp nhận như vậy hay sao hả anh!