PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bâng khuâng tháng gió...



Boulevard
01-12-2007, 03:30 AM
Tháng 12 rồi anh nhỉ ?
Viết gì cho tuổi 20 ?
Tháng năm đời như cỏ dại
Bềnh bồng như những làn mây

Biết viết gì cho hôm nay?
Thấy lòng chênh chao nỗi nhớ
Nghe mùa đông rơi trước cửa
Dịu dàng như thể mình chưa ...

Lục tìm trang vở ngày xưa
Thấy lòng mình như trang giấy
Yêu thương như từng viên kẹo
Ngọt ngào nhưng lại...tan mau

Biết viết gì cho nỗi đau?
Hai mươi rồi - xin đừng khóc
Để mùa thôi không đơn độc
Gió thôi quay quắt nỗi niềm ...

Mùa về em lại mình em
Co ro trên từng con phố
Bâng khuâng hát bài xưa cũ
Nghe lòng chết lặng đêm đông...

Phong Linh
04-12-2007, 09:41 PM
Tháng 12 rồi anh nhỉ
viết gì cho một mùa đông ?
nỗi nhớ nép vào lòng phố
còn như mây trắng bềnh bồng

Viết gì cho những mông lung ?
nắng hanh hao mùa cơn cớ
thơ gục vào em nức nở
có những miên man như là …

Lâu rồi mình không gặp nhau
không dòng tin ,không lời nhắn
ngày nối ngày đi bình lặng
có thật lòng mình tĩnh yên ?

Những điều chưa kịp đặt tên
phố buồn tênh lời chưa nói
gió lùa miên man tóc rối
mùa về ngang phố nhẹ tênh

Đông này câu hát gầy hơn
nắng cứ mảnh thưa từng chút
bàn tay chạm vào khoảng trống
nhắc mình nhớ một bàn tay...

Đa Tình
05-12-2007, 08:16 AM
Tháng 12 - ừ tháng gió
Thổi vào day dứt buâng khuâng
Bước nhè nhẹ đôi bàn chân
Đi vào mênh mông nổi nhớ

Câu thơ xếp vần dang dỡ
Gió lùa đi mất còn đâu
Thơ bảo cùng anh thơ sầu
Ôi lòng còn nhớ ngày nao...

Gió đông này lắm hanh hao
Lạc lỏng giữa mùa đến vội
Một lời yêu em chưa nói
Đông về đã chẳng còn ai

Đêm mơ nắm một bàn tay
Cho tim bình yên một thuở
Em - ngày xưa và nổi nhớ
Phập phòng từng phút quặn đau...

Xếp từng ký ức lên nhau
Lòng cứ rên lên từng chút
Lời thề ngày nao có thực
Gọi hồn êm ái và đi...