Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : kỉ niệm thoáng qua như 1 giấc mơ mà trong đóa em vẫn mong rằng cóa anh



Đời
01-12-2007, 01:52 AM
anh à , dẫu vẫn bít rằng hãy cố quên đi anh nhưng sao mà khó quá , làm sao đây ! Em đã hỏi rất nhiều người câu hỏi đoá nhưng mà chả ai giải đáp đc
họ nói với em rằng rùi thời gian sẽ làm vờ đi , vậy thì cứ từ từ rùi cũng sẽ quên đc nhưng mà.........
hôm nay em nằm mơ thấy anh , anh nói với em rằng : hãy đi tìm cho mình 1 tình iêu mới và chấp nhận tình iêu dóa vì anh bít rằng em sẽ hạnh phúc với nó ! anh bít đc sao , anh bít đc gì cơ chứ hả anh !

em hok thể làm đc đâu anh ah , đừng như vậy vì đối với em hình ảnh của anh mãi trong trái tim , hok thể phai nhòa , thật đấy!

tieuthusytinh15
01-12-2007, 02:28 AM
nếu như dzậy thỳ nói với anh ấy để way lại đy chứ cứ như dzậy hoài sao chịu nỗi..........

Đời
01-12-2007, 08:40 AM
nếu làm đc như vậy thì mình đã làm từ lâu roài, anh ấy đâu còn sống nữa hả bạn

cauamnhangheo
01-12-2007, 10:28 AM
làm sao có thể bất đầu lại từ đầu được chứ ,rất và rất khó và nếu như có bất đầu lại đi chăng nữa thì theo Tý nghĩ củng chỉ là lòng thương hại mà thôi [ tý nói vậy thôi đừng giận tý nhe] hì cố lên lyly àh.thời gian không bao giờ xóa mờ những kỷ niệm đẹp của tình yeu đâu..!!!!!

bff_173
01-12-2007, 04:59 PM
đừng cố xóa đi bất kì điều gì cả hãy để nó là những hoài niệm đẹp. Mỗi kỉ niệm sẽ là sức mạnh cho lyly bước tiếp và dù ngày mai lyly ko đón nhận 1 tình yêu mới thì hãy sống và nhớ về những ngày xưa.ôi những ngày xưa ơi !

Đời
03-12-2007, 01:01 AM
mình bít rằng sẽ rất khó để quên đi 1 người , thế nhưng dù sao mình vẫn mong rằng....

se7engirl_dj
03-12-2007, 05:40 AM
người ta nói rằng người chết lun mãi sống tr0ng lòng người còn hiện hữu , lyly đâu cần phải cố wen^ khj c0n tjm chưa thể wen^ được , cứ để thời gian làm điều đóa sẽ tốt hơn nà

Đời
03-12-2007, 07:38 AM
ừm , cám ơn bạn rất nhiều