Xem đầy đủ chức năng : mùa thi
em chua biet yeu
30-11-2007, 11:02 PM
mùa thi sắp đến rồi đây
kiều này lại mệt với thầy với cô
ngày thì em học không vô
đêm thì buồn ngủ nó vồ đến em
làm sao mà học đây hén
bài thì nhiều quá phen này chắc tiêu:timvo:
em nào có dám làm liều............
đến thi mới học chắc tiêu em rồi
thầy cô thì quá thương rồi
nên cho bài học nhiều ôi là nhiều
em xin thầy bớt ,thầy bảo nhiều chi mô
các em sau này làm cô
nên thế mà học cho vô đi nào
thầy biết các em tài cao
nên bài thế đó có là gì đâu
thầy nói mà em thêm sầu
càng học càng thấy cái đầu mình....(tự nghĩ)
em chua biet yeu
01-12-2007, 03:23 AM
càng học càng dốt
tốt nhất khỏi học
(câu này xem ra ko ổn)
congaquay
01-12-2007, 04:20 AM
càng học càng dốt
tốt nhất khỏi học
(câu này xem ra ko ổn)
Càng học càng dốt
Đem đốt vở bài
Trách móc tương lai
Học tài thi phận
Thui đừng ngộ nhận
Mình dốt nha em
Chỉ tài chưa thèm
Buông rèm vào học
Đem ngày chằn chọc
Mí chuyện iu đương:
yêu, ghét, xa, thương
Còn đường...đâu học ???
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif
Bi chừ khó nhọc
Chịu học hành chăm
Chắc đến sang năm
Em thành..tiến sĩ
(goodluck http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif")
em chua biet yeu
01-12-2007, 06:36 AM
em đâu nhác học
anh trách oan rùi
chỉ tại bùi ngùi
bài vở lôi thôi
chao ôi ! nên chán
chứ em nào màng
mấy chuyện iu đương
nếu anh có thương
đừng la em thế
nghe anh nói thế
em sẽ cố chăm
làm vui lòng mẹ (cha)
thế thôi anh nha
mình cùng nhau hoc..........
congaquay
01-12-2007, 07:18 AM
Thương em vất vả giữa kỳ
Mà anh lại chẳng có gì tặng em
Lại còn trách móc-chê khen
Thui mai anh sẽ mua kem đền bù
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
CongNgo
01-12-2007, 10:17 PM
mùa thi sắp đến rồi đây
kiều này lại mệt với thầy với cô
ngày thì em học không vô
đêm thì buồn ngủ nó vồ đến em
làm sao mà học đây hén
bài thì nhiều quá phen này chắc tiêu:timvo:
em nào có dám làm liều............
đến thi mới học chắc tiêu em rồi
thầy cô thì quá thương rồi
nên cho bài học nhiều ôi là nhiều
em xin thầy bớt ,thầy bảo nhiều chi mô
các em sau này làm cô
nên thế mà học cho vô đi nào
thầy biết các em tài cao
nên bài thế đó có là gì đâu
thầy nói mà em thêm sầu
càng học càng thấy cái đầu mình....(tự nghĩ)
Em ơi, ta bảo em này
Học hành cho giỏi có ngày nỡ hoa
Em đừng học thói chua ngoa
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười
Dù no, dù đói vẩn tươi
Khoan ăn, bớt ngủ là người học ngoan :wavey:
Thôi ráng học đi cưng! đừng có lười ngồi đó làm thơ mà an hột vịt đó :fi:
em chua biet yeu
01-12-2007, 10:45 PM
cọng ngò la dữ vậy ta
em đây nào có chua ngoa đâu nào
anh nói không nghĩ hay sao
em đây nào có học đòi ai đâu
nói thì nói vậy thôi
chứ em vẫn học có chơi đâu nào
làm thơ những lúc giải lao
chứ em nào có tài cao hơn người
viết thơ chỉ nói những lời
tâm tư của cả những người học sinh.
đến mùa thi lại học nhiều
cho em giải tỏa bớt nhiều nghĩ suy
học nhiều quá sẽ dễ nguy
dễ dàng stress thì nguy em rồi
học hành thì không nên nhồi
kiến thức nhiều quá lại ngồi ngây ra
nên học phải biết phân ra
giờ chơi ,giờ học.....đừng la em mà
được chưa mấy anh?:fi:
em chua biet yeu
01-12-2007, 11:01 PM
Thương em vất vả giữa kỳ
Mà anh lại chẳng có gì tặng em
Lại còn trách móc-chê khen
Thui mai anh sẽ mua kem đền bù
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
cảm ơn anh đã quan tâm
em đây cảm động muôn phần....,anh ơi !
em đây đâu phải ham chơi
mà quên việc học-vâng lời mẹ cha
em đây cũng chỉ nói là
học nhiều mệt quá mới ra nằm dường
chứ em vẫn biết anh thương
nên em nào dám vấn vương chuyện gì
chỉ là mấy ngày hôm ni
em học mệt quá nên thì ngủ quên
mà anh đã hứa rồi nhen
mua kem em đó đừng quên đó à ^ _^
CongNgo
02-12-2007, 12:19 AM
cọng ngò la dữ vậy ta
em đây nào có chua ngoa đâu nào
anh nói không nghĩ hay sao
em đây nào có học đòi ai đâu
nói thì nói vậy thôi
chứ em vẫn học có chơi đâu nào
làm thơ những lúc giải lao
chứ em nào có tài cao hơn người
viết thơ chỉ nói những lời
tâm tư của cả những người học sinh.
đến mùa thi lại học nhiều
cho em giải tỏa bớt nhiều nghĩ suy
học nhiều quá sẽ dễ nguy
dễ dàng stress thì nguy em rồi
học hành thì không nên nhồi
kiến thức nhiều quá lại ngồi ngây ra
nên học phải biết phân ra
giờ chơi ,giờ học.....đừng la em mà
được chưa mấy anh?:fi:
anh đâu có la em bao giờ!!!! đọc lại đi cưng. Anh chỉ khuyên răng mà thôi. Ráng nhớ câu:
Ấu bất học lão hà vi
Ấu nhi học tráng nhi hành
congaquay
02-12-2007, 02:08 AM
Kem anh mua sẵn đây rồi
Chỉ đợi pé tới để ngồi mà ăn
Biết em thi-học khó nhằn
Giải lao tí chút, chẳng mần chuyện chơi
Kem ly giải khát anh mời
Chúc em vui vẻ thảnh thơi học bài...
Nhưng mà chớ có lai rai
Ăn-chơi dữ sức để mai học hành http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/69.gif
http://www.dep.com.vn/gallery/albums/dep_series84/T134_150.jpg
CongNgo
02-12-2007, 02:19 AM
chài... sao tình tứ rồ man tíc quá dzị??
congaquay
02-12-2007, 03:11 AM
Kem nì tặng pé ăn chơi
Chớ đâu có phải lả lơi đưa tình
Bác Ngò cứ nói tui rình (kua)
Làm cho pé sợ giật mình...chạy luôn
trời đất, em chưa iu chạy rùi thì ai ăn kem của tui đây http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/62.gif bắt đền CongNgo đó
em chua biet yeu
02-12-2007, 04:59 AM
mấy anh trách oan em quá,em mắc học bài mừ.giờ len tí thấy mấy anh nói thế bùn ghê.
để khi khác nói tiếp chứ giờ em lại bận đi học típ,hẹn sau nha ^ _ ^ :5:
em chua biet yeu
02-12-2007, 08:15 PM
kem anh nhìn thật là ngon
nhưng mà hổng dám ăn nữa rùi
vì kem tặng bé ăn chơi
còn em nào có ăn chơi đâu nào
ăn kem chẳng thấy ngọt ngào
mà em chỉ thấy vị đắng trào dâng
cho kem mà trách muôn phần
ai còn ăn nữa ,tức...lần trào lên
em chua biet yeu
02-12-2007, 08:27 PM
chài... sao tình tứ rồ man tíc quá dzị??
cọng ngò nói quá vậy ta
em nào tình tứ với người nào đâu
chỉ ngồi nói dăm ba câu
mà sao lại nghĩ ra câu đưa tình
cọng ngò toàn nghĩ linh tinh
lần sau đừng thế ,chúng mình bạn thôi
.......................
cọng ngò toàn nói oan thôi
em nào có chạy mất tích hồi nào
chẳng qua là phải học bài
không thì có kẻ lại bài xích em
bảo em lười nhác học bài
ăn rồi lại cứ lai rai chốn này:fi:
congaquay
02-12-2007, 11:37 PM
kem anh nhìn thật là ngon
nhưng mà hổng dám ăn nữa rùi
vì kem tặng bé ăn chơi
còn em nào có ăn chơi đâu nào
ăn kem chẳng thấy ngọt ngào
mà em chỉ thấy vị đắng trào dâng
cho kem mà trách muôn phần
ai còn ăn nữa ,tức...lần trào lên
trời! anh hết trách em rùi muh http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif
Chỉ là nhắn nhủ chi li
Khuyên em một chút cũng vì thương em
Trăng sầu ngả bóng bên thềm
Thấy em đang...tức sương mềm buộc vai
Thôi giờ anh biết anh sai
Từ nay chẳng dám nói dài lông công
Trêu em một chút cũng mong
Thấy em vui vẻ là lòng anh vui
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
congaquay
02-12-2007, 11:49 PM
cọng ngò nói quá vậy ta
em nào tình tứ với người nào đâu
chỉ ngồi nói dăm ba câu
mà sao lại nghĩ ra câu đưa tình
cọng ngò toàn nghĩ linh tinh
lần sau đừng thế ,chúng mình bạn thôi
.......................
cọng ngò toàn nói oan thôi
em nào có chạy mất tích hồi nào
chẳng qua là phải học bài
không thì có kẻ lại bài xích em
bảo em lười nhác học bài
ăn rồi lại cứ lai rai chốn này:fi:
Cọng Ngò đúng thiệt hại tôi
Pé không ăn nữa kem ôi rùi nè
Người ta chỉ thích bạn bè
Mà sao Cọng lại so kè kết duyên
Tôi thì ước được làm quen (em chưa yêu)
(giờ) Chọc em kem ế bắt đền tôi sao?
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif
em chua biet yeu
03-12-2007, 01:15 AM
trời! anh hết trách em rùi muh http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif
Trêu em một chút cũng mong
Thấy em vui vẻ là lòng anh vui
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
anh zui quá hé !muốn cho em zui nữa ko?
giờ kem anh ế rùi kìa
thôi thì anh hãy đừa zề nhà ăn
bây giờ em rất băn khoăn
không biết anh có dận em không à?
bây giờ em thích ăn gà (quay):fi:
nếu anh không dận mua gà cho em
dù sao anh cũng muốn em
tươi cười vui vẻ anh xem còn gì ^_^
anh phải hơn Cọng Ngò chyện ni chứ:fi:
thôi đi học bài đây ,ko khéo CN la om sòm
CongNgo
03-12-2007, 01:43 AM
Làm thơ đem dán góc chanh
Gái bỏ học hành, trai bỏ vợ con
Trai bỏ vợ vẩn còn tha thứ
Gái bỏ học hành, một chữ năm roi
cái này không phải hù hay là la em đâu, nhưng chỉ viết ra vừa khuyên và vừa cho em thấy nếu ba mẹ của em biết em bỏ học ham chơi là bị ba mẹ quánh đòn em đó :D
em chua biet yeu
03-12-2007, 03:39 AM
thế sao?
em đây đâu bỏ học hành
để cho ba mẹ phải phiền lòng đâu
tiện đây em nói anh thâu
em đây cũng đã học lâu rồi mà
hiện tại sinh viên năm ba
nhưng mà chưa bị lầy ra hồi nào
em nói không phải tự cao
điểm thi cũng không.... nỗi nào đâu anh
được thêm điểm này nổi danh
chưa từng thi lại lần nào đâu anh
em đây cũng biết phân rành
học,chơi,ngủ,nghỉ anh đành đánh sao
congaquay
03-12-2007, 07:45 AM
Con gái thường thích ăn quà
Nay em lại biểu giết...gà em coi
1 gà ít lắm em ơi
Thui thì ăn phải...trọn đời em nha
Anh về thưa với mẹ cha
Sắm mâm cau quả, đôi gà mái mơ
Đi xem duyên quẻ ngày giờ
Kiệu hoa anh rước, mở cờ anh sang
Quay gà, mâm lễ tay mang
Qua sông tới bến, cho "nàng chưa yêu"
p/s: quê anh có tục lệ mời gà quay như vậy đó, anh mang sang rùi em hok đc. từ chối nha
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif
Trai bỏ vợ vẩn còn tha thứ
Gái bỏ học hành, một chữ năm roi
Cọng Ngò đừng đánh em đau
Tôi hun hai cái chia nhau rùi hòa
p/s: CongNgo hun tay tui nha, còn em chưa yêu thì....http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif
CongNgo
03-12-2007, 05:42 PM
@emchuabietyeu: sinh viên năm thứ ba của trung học hay đại học vậy? 2 cái khác biệt xa lắm á :) Sinh viên năm thứ ba của trung học là con nít; sinh viên năm thứ ba của đại học đã là người lớn rồi. Nhưng chắc bé này còn trong trung học nên Cọng Ngò khuyên tiếp :D
Vui đâu bằng lễ đề danh
Nghề nào bằng nghiệp học hành là hơn
Khuyên em đèn sách sớm hôm
May nhờ phận có tiếng thơm danh vàng
Khuyên đừng trai gái loang toàng
Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng người
Cũng đừng cờ bạc đua chơi
Sao cho sự nghiệp ra người mới nên
Làm sao nên tiếng nên tên
Con ngoan, cháu hiếu dựng lên sông hồ
@congaquay: nếu congaquay thích hôn ai thì cứ tự nhiên, Cọng Ngò không dành phần đâu. Nhưng tốt nhất thì đừng hôn Cọng Ngò, Ngò đánh cho gãy răng đó.
em chua biet yeu
04-12-2007, 01:52 AM
CN ơi ! em là sinh viên năm 3 rồi,đã nói sinh viên ai bảo học cấp 3 trời ,người ta sinh viên đại học đàng hoàng.Ko phân biệt được học sinh với sinh viên sao zay? nhầm to rùi nhén ,viết thơ khuyên lại đi anh 2 :fi:
em chua biet yeu
04-12-2007, 02:15 AM
@congaquay
con gái thường thích ăn quà
nhưng em chỉ 1 gà thôi anh :fi:
cảm ơn anh có lòng thành
mời em ăn cả một đời...anh luôn.
nếu anh thật có lòng thương
thì em chỉ nhận 1 nương (mái mơ) thôi à
em đây thật dạ anh à
sợ ăn nhiều quá còn ra nỗi gì
con gái phải biết kiêng kì (kị):cr:
nên ăn vừa đủ để đi học bài:read:
chớ mà ăn quá hơn hai:ohno:
sợ rằng có chuyện rồi người trách cho:blinking:
em đây có tính hay lo
nên anh thông cảm :mpl: :yes: thôi cho 1 gà :5:
:huglove:
congaquay
04-12-2007, 06:27 AM
Học thì em vẫn học mà
Còn anh vẫn nấu canh gà em ăn
Ngày đêm thi cử khó nhằn
Anh xin nguyện giúp, băn khoăn làm gì?
Giúp người phải giúp chi li
Thấy em vất vả anh đi sao đành
Qua cầu anh tới cho nhanh (nhà em)
Mai sau có lúc công thành, danh thơm
Giặt là, rửa bát, nấu cơm
Anh xin nhận hết, làm ơn...đi mà
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif
đã nói em hok được từ chối rồi mà, chối nữa là anh buồn đó http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif
congaquay
04-12-2007, 06:51 AM
Đời người chỉ có một lần
Sinh viên: kí ức muôn phần đẹp tươi
Rạng ngời ánh mắt đôi mươi
Xinh xinh thấp thoáng nụ cười hồn nhiên
Cho ai nặng mãi ưu phiền
Để ai khắc khoải tìm miền phong ba???
Ơ kìa! cô bé năm ba
Sao cô cứ để tim ta...ngập ngừng
Mây trời thả giữa muôn trùng
Nụ hôn đọng giữa nửa chừng giấc mơ
p/s: hok biết cô sv năm ba này học trường nào vậy nhỉ? http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif
CongNgo
04-12-2007, 05:04 PM
@emchuabietyeu: cũng không thể trách anh được khi em nói "sinh viên năm thứ ba" mà anh vẩn còn hỏi lại vì anh vốn không có học ở việt nam. Anh lớn lên ở My nên nói đến chuyện sinh viên anh làm gì biết. Khi ở việt nam anh chỉ học lớp 4 mà thôi. Bây giờ hiểu rồi chứ? :D
em chua biet yeu
05-12-2007, 06:14 AM
Học thì em vẫn học mà
Còn anh vẫn nấu canh gà em ăn
Ngày đêm thi cử khó nhằn
Anh xin nguyện giúp, băn khoăn làm gì?
Giúp người phải giúp chi li
Thấy em vất vả anh đi sao đành
Qua cầu anh tới cho nhanh (nhà em)
Mai sau có lúc công thành, danh thơm
Giặt là, rửa bát, nấu cơm
Anh xin nhận hết, làm ơn...đi mà
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif
đã nói em hok được từ chối rồi mà, chối nữa là anh buồn đó http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif
em đây đâu bảo chối từ
chỉ xin anh hãy thư thư thôi mà
em đây chỉ cần 1 gà
đằng này lại mang cả nhà ra đây
thôi thì em nói anh hay
là trang nam tử phải lay đất trời
em đây đâu dám bắt người
nấu cơm,giặt giũ,anh ơi sao đành
thôi thì anh hãy để dành
những thời gian đó học hành đi nha
em đây cũng chỉ mới là
cô sinh viên nhỏ, dám phiền hà ai
nếu ta có tới ngày mai (đến được với nhau)
em đây sẽ nhận anh hài lòng chưa
"p/s: hok biết cô sv năm ba này học trường nào vậy nhỉ?"
anh hỏi thì em xin thưa
em đây học ở trường ĐH QUY NHƠN :5:
@emchuabietyeu: cũng không thể trách anh được khi em nói "sinh viên năm thứ ba" mà anh vẩn còn hỏi lại vì anh vốn không có học ở việt nam. Anh lớn lên ở My nên nói đến chuyện sinh viên anh làm gì biết. Khi ở việt nam anh chỉ học lớp 4 mà thôi. Bây giờ hiểu rồi chứ? :D
em nào có trách anh đâu
chỉ là nói vậy anh thâu (thấu hiểu) thôi mà
hóa ra anh ở (nước) ngoài à
ở nơi đó vậy chắc thật là vui?
hổng bít ở đó thế nào cả :meo:
congaquay
05-12-2007, 08:07 AM
Em mắng đúng thiệt là hay
Làm anh tỉnh giấc cơn say mộng dài
Làm trai cho đáng lên trai
Hiên ngang vững bước đường dài ta đi
Không lui bước, chẳng vướng gì
Chuyên tâm tu học cũng vì tương lai
Miệt mài ráng luyện thành tài
Tạm quên thương nhớ xa ai một miền
Đợi ngày thi đỗ Trạng Nguyên
Anh về sẽ đón (em) lên thuyền em nha
p/s: thanh kiu em đã nhắc nhở, anh sẽ cố gắng học hành, ráng chờ anh nha em http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
congaquay
06-12-2007, 06:56 AM
Mấy hôm ráng học miệt mài
Mà sao vẫn thấy dài dài đêm mong
Người ta có vợ có chồng
Còn tôi mong nhớ_trụi lông_vì nàng (nhìn avar là biết á)
Suốt ngày tôi cứ rềnh ràng
Ra vào thơ thẩn-mơ màng vậy thôi
Ước gì thấu hiểu lòng tôi
Đêm đêm em tới đôi lời động viên
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif
em chua biet yeu
06-12-2007, 09:23 PM
anh ơi hãy gắng đi mà
hãy lo học tập để mà mai sau
nếu mà đến được với nhau
đỡ lo sự nghiệp mai sau còn gì
người ta có vợ có chồng
em đây quay lại số 0 mất rồi
congaquay
07-12-2007, 01:11 AM
Tại tánh em quá thật thà
Đi đâu cũng bị người ta bội tình
Đời sinh ong bướm chung hình
Còn thân em chỉ một mình đơn côi
Giá mà khi trước nghe tôi
Thì em đâu phải bồi hồi nhớ mong
Thui giờ cứ ráng thi song
Quên cơn đau ấy trong lòng nhẹ hơn
congaquay
09-12-2007, 12:40 AM
Em gái thi cử dạo này chắc vất vả lắm phải không, anh đã nghĩ ra một cách sẽ giúp em thi tốt hơn, xem anh làm nha:
Gà quay tặng em http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Người đi nhớ mãi quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ...gà tôi quay
Học hành vất vả thương thay
Nghỉ ngơi, anh đãi món này em nha
Lần trước mới chỉ ăn quà
Lần này anh sẽ thịt gà....em coi :
Đầu tiên bắc một cái nồi
Nước đun cho nóng để rồi làm lông
Gà này mi biết hay không
Thân mang trọng tội, lông bông tối ngày
Bi giờ ta hóa kiếp say
Tay cầm cái cổ vặt ngay lông gà
Đường dao anh múa tà tà
Tiết rơi như lụa, thiệt là công phu
Chẳng mang cái kiếp gông tù
Nhưng mà số (gà) chẳng thiên thu trọn đời...
Bi chừ nước đã chịu sôi
Đem gà vô nhúng, trong nồi xương xông
Hai con hai phút trụi lông
Thân đôi con trống, thịt hồng thắm da
Bộ lòng tôi cắt lôi ra
Chuẩn bị thật kĩ, thịt gà tôi quay...v..v...
(mang ra hàng quay nhờ, tại anh chưa học quay gà http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/65.gif)
Vậy là cả buổi loay hoay
Tốn bao tâm huyết để quay con gà
Ông trời chẳng phụ lòng ta
Tối nay tôi sẽ sang nhà, tặng em
Quay gà này với ly kem
Chỉ mong em để anh xem...nụ cười
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif
http://www.sgbynight.com/tiachopxanh/restaurant/food/maincourse/Ga/CK1.jpg
em chua biet yeu
09-12-2007, 03:58 AM
anh em đúng là số 1,vừa là nhà thơ,vừa là nhà đầu bếp đại tài :ahah: :champ: .Đọc bài này em hình dung luôn anh đang làm gà thật ,phải nói là quá tuyệt!!!!!!!!!!:champ: :hun: :5: nhìn đĩa gà quay của anh là em phải :chayle: để ...ăn ko nguội mất .hồi giờ ăn gà rùi nhưng chưa được ăn gà quay lần nào cả :khocnhe: ,giờ được anh làm cho mà :icry: vì cảm động mà !Ngưỡng mộ anh :nhi: quá .
Mà anh ơi ! em chưa thi đâu,chưa học hết chương trình,đầu tháng 1mới thi ^_^
Cảm ơn vì món gà quay của anh,ngon tuyệt !!! Điểm 10 cho chất lượng :slider:
congaquay
09-12-2007, 11:47 PM
Cảm ơn em gái đáng yêu
Cứ khen anh quá lại....kiêu đây nè
Đầu bếp anh chẳng dám nghề
Nhưng tấm lòng thực, kô hề hư danh
Mai này cứ ráng học hành
Còn nhìu món lạ anh dành tặng em
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/5.gif
em chua biet yeu
10-12-2007, 12:00 AM
em anh vốn tính thiệt thà
đã khen như vậy không là hư danh
lời khen em cũng chân thành
thôi anh cứ nhận lòng thành em khen
em khen nào có quá đâu
chẳng qua anh quá khiêm nhường
làm anh như vậy-em thương
biết sao nói hết lời thương (anh) bây giờ
rồi em sẽ cố học hành
để không phụ lại lòng thành của anh
congaquay
10-12-2007, 12:15 AM
Thương chi? ráng học anh nhờ
Rồi sau sẽ tính em chờ đợi ai
Thương gì? mong nhớ nguôi ngoai
Mai sau tốt nghiệp, anh hai....khỏi chờ
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif
em chua biet yeu
10-12-2007, 12:21 AM
anh hai đang định chờ ai zậy ?
congaquay
10-12-2007, 12:38 AM
anh hai đang định chờ ai zậy ?
Người mà không hẹn vẫn mong
Người mà anh đã phải lòng từ lâu
Vì nàng, qua mấy sông sâu
Vì nàng, anh phải buồn rầu nhiều đêm
hoặc là: Vì nàng, anh phải rơi đầu cũng cam http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif
p/s: em gái tò mò wa, hỏi vậy sao anh trả lời đây? thi xong rùi anh sẽ nói cho mà nghe http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
em chua biet yeu
10-12-2007, 12:47 AM
thôi rồi anh của tôi ơi
kiểu này anh đã iu ai mất rùi
thế mà không báo em vui
có gì còn giúp anh 2 nữa mừ
nhưng mà anh ơi
em biết anh yêu chân tình
nhưng mà cái kiểu rơi đầu cũng cam
thì anh ơi hãy khoan khoan
anh mà đi trước còn em sao giờ:timvo:
p/s:anh 2 đừng vì ai mà chít,còn em bít sống làm sao níu thíu anh:meo:
congaquay
12-12-2007, 07:11 AM
em biết anh yêu chân tình
nhưng mà cái kiểu rơi đầu cũng cam
thì anh ơi hãy khoan khoan
anh mà đi trước còn em sao giờ:timvo:
p/s:anh 2 đừng vì ai mà chít,còn em bít sống làm sao níu thíu anh:meo:
"Anh đi" sẽ hóa "ma gà"
Đêm đêm hồn hiện về nhà em chơi
Nhưng khi (em) chán nản - buồn đời
Anh luôn ở cạnh, khơi khơi chuyện trò
Từ rầy pé đỡ phải lo
Hồn anh ở đó, thập thò....bên em
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif
congaquay
12-12-2007, 07:22 AM
thôi rồi anh của tôi ơi
kiểu này anh đã iu ai mất rùi
thế mà không báo em vui
có gì còn giúp anh 2 nữa mừ
Mần răng để giúp anh hai?
Tình anh ngang trái, chuyện dài lắm em
Yêu rồi anh lỡ trót đem...
Trao tim - phèo - phổi, nên hem còn gì
Bi giờ thấy giống cây si
Thân còn (mà) hồn đã bay.....điiiiiiiii nơi nào
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif
em chua biet yeu
12-12-2007, 09:40 PM
"Anh đi" sẽ hóa "ma gà"
Đêm đêm hồn hiện về nhà em chơi
Nhưng khi (em) chán nản - buồn đời
Anh luôn ở cạnh, khơi khơi chuyện trò
Từ rầy pé đỡ phải lo
Hồn anh ở đó, thập thò....bên em
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif
anh này ác quá đi thôi
em đây rất sợ chao ôi ma gà:guoc:
ma ơi xin hãy tha ta
đã đi đừng đến bên ta nữa mà
ta đây vốn sợ con ma
nên ma đừng đến ta đà cúng cơm:fi:
p/s:ghê quá,tự nhiên bảo "thập thò bên em" kinh :guoc:
em chua biet yeu
12-12-2007, 09:52 PM
Mần răng để giúp anh hai?
Tình anh ngang trái, chuyện dài lắm em
Yêu rồi anh lỡ trót đem...
Trao tim - phèo - phổi, nên hem còn gì
Bi giờ thấy giống cây si
Thân còn (mà) hồn đã bay.....điiiiiiiii nơi nào
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif
trời ơi anh của tôi sao
yêu chi yêu dữ làm sao đây trời
tiện đây em hỏi đôi lời
tim,gan,phèo,phổi...anh mời ai ăn ?
em đây rất lấy làm mừng
vì anh chỉ mới cho chừng đó thôi
và đây em cũng dặn luôn
cho ai mặc kệ chừa em cái đùi (gà):mpl: :lol:
congaquay
15-12-2007, 12:02 AM
Tim gan anh để người ngoài
Còn hồn với xác: nấu roài - em ăn (bữa trước quay gà đó)
Thịt hơi cứng, tuy khó nhằn
Nhưng mà cẫn cứ thắm đằm tình anh
Ăn rùi pé cố lớn nhanh
Để anh đỡ phải loanh quanh đợi chờ
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif
em chua biet yeu
16-12-2007, 02:49 AM
đợi chờ chi vậy anh hai
em đây hổng lớn để mai còn mà
ăn cơm với lại thịt gà
nếu em mà lớn thịt gà ai ăn?
p/s:sợ lớn rồi anh ko cho ăn ^_^
congaquay
16-12-2007, 06:53 AM
Con gà béo tốt to đô
bi chừ còn mỗi bộ đồ: toàn xương
Khi xưa em pé anh nhường
học hành vất vả nên thường nấu ăn
Nên giờ tái phát di căn
"bệnh tim" - anh cũng băn khoăn ít nhiều
Từ nay ai sẽ yêu chiều
từ nay ai lại đều đều nhớ em?
Hay là em cứ cố quen
Nấu anh ăn nhé. chê khen mặc người
giờ tới lượt em phải nấu cho anh rùi http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif =))
chàng trai đa tình
16-12-2007, 09:20 PM
đi thi để biết phòng thi
vô thi để biết đề thi rôi về
em chua biet yeu
17-12-2007, 03:19 AM
Con gà béo tốt to đô
bi chừ còn mỗi bộ đồ: toàn xương
Khi xưa em pé anh nhường
học hành vất vả nên thường nấu ăn
Nên giờ tái phát di căn
"bệnh tim" - anh cũng băn khoăn ít nhiều
Từ nay ai sẽ yêu chiều
từ nay ai lại đều đều nhớ em?
Hay là em cứ cố quen
Nấu anh ăn nhé. chê khen mặc người
giờ tới lượt em phải nấu cho anh rùi http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif =))
bữa nay bận lắm anh ơi
nên giờ phải nói vài lời với anh
em đây rất cảm ơn anh
nên cũng muốn nấu món canh cho người
nhưng mà giờ đang bận rồi
hẹn người khi khác em ngồi nấu cho.:5:
mới nấu có tí mà bắt em nấu lại rùi :timvo: :guoc:
nội dung bài trên chỉ hiểu mấy câu,mấy câu kia ko hỉu....nên vít thế thui :so_funny:
congaquay
17-12-2007, 04:14 AM
hee hee, quên mất, anh lại cứ tưởng em thi song rùi http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif
Chỉ là anh nhắc em thôi
Đêm đêm đừng trốn sao trời ngắm trăng
Học hành thi đậu bảng vàng
Cả đời anh nấu cho nàng được không?
Còn như nếu học lông bông
Trượt. Anh sẽ đánh má hồng chẳng tha
Bắt em lau dọn, quét nhà
Bắt em phải nấu, anh Gà ngồi chơi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/65.gif
mà em học ngành gì vây? chuẩn bị tinh thần thi đỗ hoặc là nấu cơm nha http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif
em chua biet yeu
17-12-2007, 04:25 AM
trời ơi sợ quá đi thôi
thi mà không được chao ôi quét nhà
ghét nhất phải lau dọn nhà
thôi thì học vậy thế là khoẻ hơn.
mà nè thi được thì sao
có gì đổi lại những gì trên nha
trời ơi sợ quá đi thôi
thi mà không được chao ôi quét nhà
ghét nhất phải lau dọn nhà
thôi thì học vậy thế là khoẻ hơn.
mà nè thi được thì sao
có gì đổi lại những gì trên nha
học ngành gì,tên tuổi qua vườn thơ chiều tím ->":5: tình trăm năm" đọc là bít:so_funny:
congaquay
18-12-2007, 04:02 AM
Đúng là em gái mộng mơ
Tên kia lại cũng đem thơ tỏ bày
Nguyễn Du xưa ước một ngày..
..Thủy Tiên hoa nở rụng đầy trên vai
Thả lòng xuân đón sương mai
Đem bao hạnh phúc lộc tài về bên
hee hee tên em gái ý nghĩa thiệt đó, như là theo giấc mơ ngày xưa của Nguyễn Du vậy http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
còn cái ngành em học thì:
Thực lòng nghĩ mãi hông ra
Ngành chi mà lại như là...nấu ăn
Một bên hoa trái thơm nằn
Còn kia gà lợn đang nắm một bên
Đợi chờ dao thớt bên trên
Đằng sau nồi nước đang rền sục sôi...
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif
ai biểu nhắc đến động thực vật làm chi? mới nhắc đến đây thôi anh lại ngứa nghề rùi, bữa nào phải nấu thêm vài món mới đc. http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/69.gif
em chua biet yeu
18-12-2007, 04:26 AM
đọc sao không hết anh hai
người ta đã giải hết rồi còn chi
tên em chỉ Thuỷ... bỏ Tiên
anh đừng nói thế làm em thêm buồn.
vốn thiệt ngành học thế mà
ăn rùi toàn mổ (cây,cá,thỏ...) như là nấu ăn
nhưng mà được cái kĩ năng
không phải đơn giản như đằng ấy đâu
mà thôi không ngồi được lâu
ăn rùi chỉ viết không đâu ấy mà.
giờ em sẽ chờ anh là
nấu thêm ít món hơn gà anh nghen (ngoài gà ấy)
.........khoái ăn thui:slider: ............:rang:
duyanhtran
05-02-2008, 06:45 PM
học học hành hành chả được chi
vào trường vô lớp chán quá đi
chẳng thà cất vở về nhà ngủ
chuan bi di cay trong vo lam
em chua biet yeu
06-02-2008, 02:41 AM
mùa thi kết thúc lâu rồi
giờ cho lắng xuống bạn tôi ơi
còn ai cứ thế thích chơi
võ lâm ấy đó chắc xời "đổng khiêm"
bây giờ hãy tiết kiệm tiền
để mà thi lại bạn hiền của ta
hahahaha
Vip_Hong_Kong
06-02-2008, 03:13 AM
Mùa thi wa cũng đã wa rồi
Chỉ vì ngày đó mãi ham chơi
Chơi cho cuộc sống thêm sung sướng
Để giờ ta phải thi lại thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.