PDA

Xem đầy đủ chức năng : 4 năm , một quãng đường !



thangnhocconlauca
30-11-2007, 10:07 AM
4 năm rồi em à ! đã 4 năm qua đi từ khi trai tim anh nguội lạnh. Anh biết rằng những lời anh muốn nói với em bây giờ thật là vô nghĩa , nhưng sao anh vẫn muốn nói. Từ khi chia tay nhau anh luôn mang theo bên mình môt câu hỏi , câu hỏi mà em đã nợ anh suốt 4 năm rồi và không biết khi nào anh mới có câu trả lời từ nơi em.
vì sao mình lại chia tay hả em? sao chúng mình không thể đi tiếp chặn đường mà em đã hứa hẹn?
những kỉ niệm ngày xưa trong anh vẫn còn đó , con đường , hàng cây ngày ngày chứng kiến một đôi học sinh ôm cặp tới trường. Bây giờ sao tự nhiên thấy lạnh lẽo lắm , hoang vắng lắm
Thời gian xa em , anh đã khác đi nhiều , cứng cõi hơn , trưởng thành hơn , phải chăng đó là nhờ em đã mang lại cho anh , hay là sự phủ phàng , tình yêu đã khiến anh trở nên như vậy. Trái tim anh vẫn thế , vẫn mãi chôn giấu một nỗi buồn , nhớ nhung để rồi bất chợt gặp lại khung cảnh ngày xưa trong lòng cảm thấy nghẹn ngào.
30 / 11 là ngày gì chắc em không con nhớ đâu nhỉ , đó là ngày mà anh chàng học sinh đó lần đầu tiên đi chơi với cô bé thật dễ thương. để rồi bắt đầu họ có tình cảm , đến với nhau rồi yêu nhau say đắm.
Tất cả chỉ là kỉ niệm , chỉ là quá khứ , dẫu biết thế nhưng rồi không thể làm gì được , không thể gạt nó đi được. Anh vẫn chờ em , chờ em trả lời câu hỏi đó nhưng anh không hi vọng em trả lời mà chỉ muốn em làm tan biến câu hỏi đó trong anh , em có biết không.

girlbuon
30-11-2007, 08:39 PM
Bạn hãy cố gắng lên,dẫu biết rằng nó rất buồn có mấy ai hứa mà làm dc đâu bạn hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều bạn cũng như mình tin vào những lời hứa để khi người vội cất bước ra đi mà không cho mình một lý do làm cho mình nhue từ trên cao rơi xuống vực thẳm mà ko thế đứng lên dc nữa mất a ấy mình cũng mất tất cả

huhu_haha
01-12-2007, 01:15 AM
cố lên bạn à
dù sao bạn cũng nên chúc người ấy được hạnh phúc
đã qua rồi thì hãy cho nó thành một kỷ niệm đẹp đi
để rồi khi ta ngẫm nghĩ về nó sẽ trở thành một động lực thùc ,đẩy chúng ta đi đến cái tốt đẹp hơn

Đời
01-12-2007, 01:41 AM
lyly hem bít nói gì với bạn cả chỉ bít nói với bạn rằng hãy vui lên , dù sao đóa chirlaf quá khứ mà thoai