Xem đầy đủ chức năng : d ù ông đ ã n ằm y ên trong 3 l ớp đ ất nh ưng t ôi v ẫn h ận ông
thaingocdaly2006
30-11-2007, 08:03 AM
Ông ngoại à
Ông đ ã đi 5 n ăm , nh ưng 5 n ăm đ ó qu á d ài v ới 2 c ây nhang , 2 n én nhanh đ ầu ti ên c ũng l à cu ối c ùng t ôi đ ốt cho ông
cả cuộc đời tôi hận ông , kết thúc cuộc đời tôi vẫn hận ông !
ông có thể nhẫn tâm như thế thì phải nói rằng ,,,,,,,,,,,
ông có thể để mặc bà ngoại trong chuồng nuôi trâu khi bà sinh cậu tư thì tôi phải nói ông là đồ khốn nạn !
cuộc đời ông có bao nhiêu là bà vợ mà k hề có ý sợ 1 ai !
ông có bik k , ngày mà ông rời khỏi thế gian này là ngày mà đứa con riêng của ông đám cưới đó !
ông luôn cho rằng mẹ tui chỉ là đồ " nữ sinh ngoại tộc " cho đến khi mẹ tôi khá lên thì ông lại đến ,.....
ngày ông hấp hối , ông có kêu tôi lại , tôi đã k lại , ngay cả cái khăn tang , tôi cũng k đeo !
ông có cảm thấy xấu hổ k , khi dọn cơm cho ông chỉ cần thiếu miếng ớt , là ông đập hết chén bát , ngay cả khi k làm gì ông buồn , ông cũng đập vỡ...........
cuối cuộc đời ông , ông đã chết từ từ , với ung thư.......
nhìn nấm mộ ông , tôi cũng k bik nên làm gì nữa!
KT-Khói Thuốc
30-11-2007, 08:06 AM
:rain: không ngờ......... :rain: mà mọi chuyện đã wa rồi :rain: cho nó qua luôn đi :rain:
long quân
30-11-2007, 08:10 AM
mọi chuyện rồi cũng sẻ qua
hãy để cho nó theo dĩ vẵng
se7engirl_dj
30-11-2007, 08:12 AM
đừng như thế nữa , hãy để mọi chuyện trôj wa đj bạn
Babo Oppa
30-11-2007, 08:14 AM
... người thì cũng đã chết... mang nổi hận vào trong lòng để làm gì bạn ơi... người bên kia thế giới sẽ cảm thấy rât hối hận..... hảy tha lỗi cho họ nếu có thể...... cho họ được yên nghĩ giấc ngàn thu đi nào... :hihi:
What'z luv?
30-11-2007, 08:23 AM
bạn có wa nhẫn tâm khi nói về ông như zay k0? dù sao đi nữa đó cũng là ông của ban
SoNicGer
30-11-2007, 08:34 AM
ông này sống cuộc đời ác quá :thatall: :thatall: :thatall: :thatall:
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone....
Daisuke Niwa
30-11-2007, 08:38 AM
Mình sinh ra đã không thấy ông rồi,ông anh mình cũng thế!Sướng vậy còn hận thù gì nữa:andon:
echoplaem88
30-11-2007, 08:21 PM
ông thật tệ,dù sao ông cũng là ông ngoại của bạn-người đã sinh ra mẹ bạn,nếu ko có mẹ thì làm sao có bạn như ngày hôm nay,hãy tha thư cho ông,có lẽ ở nơi xa đó,ông đã nhận ra lỗi lầm của mình rùi đó ban.
kazuki_tl
30-11-2007, 10:05 PM
Độc ác hết chỗ nói ! :(
huhu_haha
30-11-2007, 11:53 PM
xin thông cảm với.........
H4 không biết nhiều về chuyện đó
nhưng ông của... thì thật quá đáng nếu chuyện đó xảy ra
biết nói gì đây ta
1 câu: đã 5 năm liệu có đủ thời gian để quên đi 1 chuyện nhứ thế không chứ
H4: chỉ có thể xoa dịu nỗi đau chứ làm sao mà quên được chứ
nó như là 1 vết thương dã ăn sâu vào con tim của...
dù sao người cũng đã khuất
hãy tha thứ cho ông để ông được ra đi thanh thản và cũng giải phóng cho chính con tim của ..
hãy nhớ đùng lập lại những chuyện như thế này trong tương lai
good luck
bff_173
01-12-2007, 01:22 AM
có lẽ bạn ko may măn khi có 1 người ong như vậy ! hãy cho tất cả vào qên lãng và sống vui vẻ nhé
sẽ chẳng bao giờ quên đi đc 1 quá khứ như vậy nhưng nếu cứ tiếp tục oán hận thì thà rằng hãy quên nó đi để sống tốt cóa phải hơn hok hả chị Ngọc
ông của chị đã qua đời rồi , đừng nên như vậy nữa , dù ông cóa quá đáng đến đâu đi chăng nữa thì cứ vẫn là ông của mình. Chị đừng oán hận nữa nha :D
boyvotinh87
01-12-2007, 03:20 AM
mọi chuyện hãy cho nó theo vào dĩ vãng di bạn ơi sống ỡ đời phãi có lòng thân từ và vị tha như vậy minh mới là người vĩ đại ban ah:ham: yên giấc ngàn thu:flower:
»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
01-12-2007, 03:31 AM
Hãy để mỌi chUyện trôi qua 1 cách nhẹ nhàng
Dù j` thì nÓ đã qua rồi
Sống cho hiện Tại tỐt hƠn là cho quá khỨ...
Ngọc ạ :)
huhu_haha
01-12-2007, 03:40 AM
đâu rồi lên tiếng đi chứ
yahoo: nói vậy thôi chứ ai giận đâu
online giùm 1 cái (đừng như vậy) đâu phải nam nhi chi chí đâu
thử hỏi sao H4 không giận được chứ
thaingocdaly2006
01-12-2007, 07:36 AM
tất cả là quá khứ , nhưng có ai trả giá cho những quá khứ ấy k?
huhu_haha
01-12-2007, 08:08 AM
đây H4 đã trả giá cho sự sai lầm của mình
đang cố gắng vượt qua và đã nhận được một sự đền đáp nho nhỏ (không biết nhỏ hay lớn lao) chỉ có 1 người biết mà thôi
hy vọng và hy vọng :D
loilangtu
02-12-2007, 08:27 AM
sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng
để làm gì em biết ko?
29gnauqcud
04-12-2007, 07:59 AM
Em không ngờ chị lại có một quá khứ đau buồn như thế, nhưng thôi, dù sao ông cũng là ông của chị, tốt xấu gì cũng thế. Chị hãy để những nổi niềm đó vào trong quá khứ, tiếp tục sống vui như chưa có gì. Em chúc chị sớm quên chuyện đó đi và sống vui trong thời gian tới
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.