saobangbuon
30-11-2007, 04:53 AM
Anh thương!!!!!....
Cho em gọi anh như thế lần cuối anh nhé!Để từ bây giờ em phải way lại gọi anh bằng tên vì mình bằng tuổi mà đã chia tay thì sẽ thật buồn cười khi gọi anh bằng anh nhỉ.Em biết con tim em còn yêu anh nhiều nhiều lắm nhưng lòng tự trọng của emc ao quá nên không thể níu đôi tay anh lại được,nhiều khi em ước em phải chi là 1 cô gái mỏng manh và yếu đuối thì chắc chắn em sẽ không để anh ra đi như thế.Trời mùa đông sao mà lạnh thế,lại sắp đến nô en rồi,nô en này em cô đơn 1 mình vì giờ đã không còn anh nữa,nô en nam trước mình đã làm gì nhi?À!anh dã tặng em 1 dôi găng tay màu hồng thật dễ thương rồi anh chở em đi khắp thành phố để chứng minh rằng dù trời có lạnh như thế nào thì đôi tay em sẽ luôn ấm.Không bao giờ em quên cảm giác hạnh phúc đó.Mình đã chia tay 1 năm rồi em vẫn còn nhớ câu chia tay anh trao em vào buổi tối đó,thật đau đớn khi nhận ra câu chia tay anh trao em cũng thật lòng như lúc đầu anh nói yêu em vây.Dù em vẫn cón yêu anh nhưng em sẽ không níu kéo anh vi tình yêu của anh nay đã không còn thì ở bên nhau sẽ chăng được hạnh phúc 2-1 sẽ bằng khong thôi.Em sẽ quen 1 người khác anh ạ,tạm biệt anh nhé con tim em đã quá mệt mỏi rồi.Mình sẽ cùng hạnh phúc nha anh rồi 1 ngày nào đó gặp lại nhau mình sẽ cười với nhau và cùng nhớ lại đã có một thời mình là của nhau...
Cho em gọi anh như thế lần cuối anh nhé!Để từ bây giờ em phải way lại gọi anh bằng tên vì mình bằng tuổi mà đã chia tay thì sẽ thật buồn cười khi gọi anh bằng anh nhỉ.Em biết con tim em còn yêu anh nhiều nhiều lắm nhưng lòng tự trọng của emc ao quá nên không thể níu đôi tay anh lại được,nhiều khi em ước em phải chi là 1 cô gái mỏng manh và yếu đuối thì chắc chắn em sẽ không để anh ra đi như thế.Trời mùa đông sao mà lạnh thế,lại sắp đến nô en rồi,nô en này em cô đơn 1 mình vì giờ đã không còn anh nữa,nô en nam trước mình đã làm gì nhi?À!anh dã tặng em 1 dôi găng tay màu hồng thật dễ thương rồi anh chở em đi khắp thành phố để chứng minh rằng dù trời có lạnh như thế nào thì đôi tay em sẽ luôn ấm.Không bao giờ em quên cảm giác hạnh phúc đó.Mình đã chia tay 1 năm rồi em vẫn còn nhớ câu chia tay anh trao em vào buổi tối đó,thật đau đớn khi nhận ra câu chia tay anh trao em cũng thật lòng như lúc đầu anh nói yêu em vây.Dù em vẫn cón yêu anh nhưng em sẽ không níu kéo anh vi tình yêu của anh nay đã không còn thì ở bên nhau sẽ chăng được hạnh phúc 2-1 sẽ bằng khong thôi.Em sẽ quen 1 người khác anh ạ,tạm biệt anh nhé con tim em đã quá mệt mỏi rồi.Mình sẽ cùng hạnh phúc nha anh rồi 1 ngày nào đó gặp lại nhau mình sẽ cười với nhau và cùng nhớ lại đã có một thời mình là của nhau...