ken_lady_luck
30-11-2007, 02:14 AM
Đừng giận nữa ấy ơi đừng giận nữa
Nắng ngoài kia đã thắm lên rồi
Quen nhau lắm cớ gì xa lánh mãi
Một lời dù trách móc một lời thôi
Bạn không cười dáng nắng cũng đơn côi
Ai không lúc hiểu lầm nhau bạn hở
Chỉ cần bạn như ngày xưa vui vẻ
Nắng sẽ dịu dàng bạn sẽ hiểu mình hơn
Nắng ngoài kia đã thắm lên rồi
Quen nhau lắm cớ gì xa lánh mãi
Một lời dù trách móc một lời thôi
Bạn không cười dáng nắng cũng đơn côi
Ai không lúc hiểu lầm nhau bạn hở
Chỉ cần bạn như ngày xưa vui vẻ
Nắng sẽ dịu dàng bạn sẽ hiểu mình hơn