Xem đầy đủ chức năng : mảnh tình cuối thu 2 !
kimanhvang
29-11-2007, 10:09 PM
Ngày hôm qua
Ngày hôm qua biển dâng trào nỗi nhớ
Sóng nổi mình ôm trọn bờ đại dương
Đàn hải âu vượt muôn trùng sóng bạc
Én trở về sau chặng đường tha phương
Ngày hôm qua mặt hồ như gợn sóng
Trái tim hồng nhuộm máu đỏ phôi pha
Dòng nhiệt huyết uống sương càng buốt giá
Ngày và đêm đong đầy nỗi niềm xa
Ngày hôm qua anh và em chung bước
Tay nắm tay đi dưới bờ đại dương
Bước chân nhỏ in trên bờ cát mịn
Nỗi niềm riêng sáo động hạt lệ vương
Ngày hôm nay biển đỏ ngầu nước mắt
Sóng vặn mình giận rữ giọt sương xa
Dòng nước mắt ... máu hồng rơi bốn bể
Trái tim người in đậm vết thương lòng
kimanhvang
29-11-2007, 10:15 PM
Canh khuya một mình trong thanh vắng
Rằng chi nhớ đến chuyện đã xa
Anh vương lời nói như lá rụng
Ziêng cảnh tương tư dưới chiều tà
Yến anh đắm hồn trong khúc nhạc
Điệu nhảy dệt lên khúc tình si
Ảo ảnh trong phút vương mộng mị
Tình sâu xa vắng ngắt cảnh trời
ma_cô
30-11-2007, 02:51 AM
đừng buồn nữa nhé cô em
anh đây xin nguyện bên em suốt đời
dù cho vật đổi sao dời
tình cảm anh đó xin trời chứng cho:fi:
langtukiem87
30-11-2007, 04:28 AM
người đến người đi người ở lại
tinh tan tình hợp tình chia 2
ta yêu ta hận rồi ta khổ
em yêu em giận em vẫy chào
có chăng tình đó là như vậy
chỉ giống trò chơi giữa 2 người
để em đùa giỡn rồi chán bỏ
để lại riêng tôi với nỗi sầu
kimanhvang
04-12-2007, 08:46 PM
TỨC CẢNH SINH TÌNH 2
(4/10/2007)
Gió thoảng cánh hồng rơi nhẹ bay
Sương giăng lành lạnh mát đôi tay
Mặt trời sắp ló chim đang hót
Phiêu lãng linh hồn khách ghé đây
Trăng ẩn sao mờ ngày sắp đến
Khói mù phủ kín ngỡ mây say
Hiện hữu trần gian tiên cảnh thật?
Không rượu thắm tình mộng ngất ngây
( thơ : Trùm “5Quýt”)
kimanhvang
04-12-2007, 09:23 PM
Cái gì đến hãy cứ cho nó đến
Ngăn làm sao quy luật của muôn đời
Ngăn làm sao thời gian hãy ngừng trôi
Ngăn làm sao
Mặt trời không còn tia nắng đỏ,
Lửa nồng nàn
Không còn nóng nữa
Và những chiếc lá xanh
Vô lý
Cũng lìa cành?
Ngăn làm sao
Khi em đến với anh
Bằng tất cả
Trái tim nồng cháy?
Hãy yêu nhau đi
Đừng bao giờ e ngại
Nếu ngăn lòng
Vũ trụ này sẽ chết trong em.
Mặt trời kia
Sẽ tắt lịm
Và bóng đêm
Trái đất này sẽ tàn và nguội lạnh
Và băng giá
Băng giá
Và sương sa
Sương sa...
Tê lạnh!
Cái gì đến hãy cứ cho nó đến
Ngăn làm sao quy luật của muôn đời
Ngăn làm sao thời gian hãy ngừng trôi
Ngăn làm sao
Mặt trời không còn tia nắng đỏ,
Lửa nồng nàn
Không còn nóng nữa
Và những chiếc lá xanh
Vô lý
Cũng lìa cành?
Ngăn làm sao
Khi em đến với anh
Bằng tất cả
Trái tim nồng cháy?
Hãy yêu nhau đi
Đừng bao giờ e ngại
Nếu ngăn lòng
Vũ trụ này sẽ chết trong em.
Mặt trời kia
Sẽ tắt lịm
Và bóng đêm
Trái đất này sẽ tàn và nguội lạnh
Và băng giá
Băng giá
Và sương sa
Sương sa...
Tê lạnh!
(thơ : kimoanh )
tôi_lang_thang
04-12-2007, 09:43 PM
Bùng nổ ! tình yêu thét gào
Yêu bất cần , yêu điên cuồng
Yêu si dại , yêu thẫn thờ con tim
Yêu em anh nguyện yêu em trọn đời
người ơi ! nói đi , hãy quay về đi. Dù âm thầm cũng được mà. Tôi nhớ người nhiều hơn tôi tưởng
kimanhvang
05-12-2007, 07:52 PM
Mộng mị !
Giấc mộng mị ta lạc trong ảo mộng
Nhớ về ai của một thời đã xa
Bỗng giật mình tỉnh trong tiếng la đà
Chuông báo điểm đã đến giờ lên lớp
Ta tiếc cho một giấc mơ tuyệt diệu
Tiếc vì sao lại dang dở dở dang
Sao không để cho ta tô điểm hồng
Cho ta trọn một màu trong cổ tích
Mộng mị !
Giấc mộng mị ta lạc trong ảo mộng
Nhớ về ai của một thời đã xa
Bỗng giật mình tỉnh trong tiếng la đà
Chuông báo điểm đã đến giờ lên lớp
Ta tiếc cho một giấc mơ tuyệt diệu
Tiếc vì sao lại dang dở dở dang
Sao không để cho ta điểm thêm hồng
Cho ta trọn một màu trong cổ tích
kimanhvang
05-12-2007, 08:03 PM
Có lẽ nào anh lại quên em
Để ngày hôm đó đã mãi xa rồi?
Vì sao anh quên những lời
Để ngày hôm đó anh rằng nhớ không?
Có lẽ nào trái tim em rung động
Trước lời anh nói có hay không...?
trái tim em loạn nhịp trong nồng ngực
Phải chăng là tình đã thắm nồng
Có lẽ nào anh không trở lại
Để mặc em sống trong cảnh bơ vơ
Không nơi tựa không một điểm sáng
Chỉ mình em lạc lõng giữa dòng đời
Có lẽ nào mặt trời còn khuất núi
Gió sương còn buốt giá cành khô
Nhìn cỏ cây không nguồn hương ấm áp
Giá lạnh phủ lá cành xác xơ
Có lẽ nào trái tim em cô lẻ
Tâm hồn em lạc lõng giữa nguồn hương
Vì sao anh đi mãi không trở lại
Sao để em ngóng chờ trong nhớ thương
thienduongtinhyeu_sp
12-12-2007, 03:53 AM
lâu ngày không trở lại diễn đàn rồi không ngờ cô bạn của mình post nhiều thơ vậy ta
Gió cuốn trôi dòng đời vội vã
Diết tâm hồn giá lạnh hắt hiu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.