Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hãy yêu Nhau



Tháng Tư
29-11-2007, 03:39 AM
Hãy yêu nhau khi trời vừa tắt nắng
Để trái tim sưởi ấm đôi bờ vai
Hãy yêu nhau cho ngày dài bất tận
Ko đau buồn , sẽ ko có lẻ loi

Yêu người nhé,để ngày mai ta thấy
Sống hết mình,sống hết cả con tim
Rồi mai đây ta sẽ thấy một thứ
Cho và nhận hai cái mãi song hành

Cho hạnh phúc cho nụ cười ánh mắt
Cho tình thương,sang xẻ nỗi đau này
Với những ai đang cô đơn,lạnh lẽo
Với những người sắp về cát bụi kia

Bạn ơi ta hãy xiết chặt tay lại nhé
Cùng xua tan căn bệnh quái ác kia
Ung thư sẽ ko còn là cái chết
Mà chỉ là một cái gì đó nhỏ nhoi

Ta cho em một nụ hôn thương mến
Ta ko cần em đáp lại gì đâu
Ta chỉ muốn nhìn em cười vui vẻ
Hãy nhớ rằng em sẽ ko lẻ loi

Vui em nhé! bên em là biển rộng
Biển thì dài đến tận cuối xa xôi
Em ko chỉ có mình ta đâu nhé
Mà phải là tất cả mọi người kia

Rồi em sẽ thấy bình minh nắng ấm
Ko phải là bóng tối lạnh giá kia
Em hãy sống như em từng cố gắng
Em hãy cười khi em thấy cô đơn

Ta sẽ mãi bên cạnh em và sẽ
Kể em nghe bao truyện cổ trên đời
Làm tất cả những gì ta có thể
Để thấy rằng ta yêu em biết bao
yuri ngày 29/11 tặng trẻ em ung thư

chieuanhlong
29-11-2007, 07:51 PM
Nhớ lấy nhé em chữ Yêu này
Để sau còn thấy đời đầy yêu thương

thơ Yur tuyệt đĩnh...
không đối! ( sợ thua kém :D )

Tháng Tư
29-11-2007, 11:58 PM
@chieuanhlong : thơ yuri làm đại cà đỉnh đâu mà đỉnh

Hạnh phúc đến khi em nhìn ta nói
Gió xuân về chị có biết hay ko