khucvuvo
28-11-2007, 10:01 PM
tình cờ biết được nick Yahoo của em ... hôm đầu chat em cứ hỏi tên tôi ...
------ o O o ------
Cô Bé Ơi
Cô bé ơi sao em chóng dỗi hờn
Mới chuyện trò mà đã dọa thôi luôn
Vội vàng chi – tên anh rồi sẽ biết
Giàn phím kia xin chớ tuốn lời buồn
Cô bé ơi anh muốn hỏi đôi dòng
Ở bên ấy mùa thu có đẹp không
Có thơ mộng như quê xa vời vợi
Có bâng khuâng khi gió ruỗi cánh rong
Cô bé ơi có gì mà đăm chiêu
Đôi mắt nhìn ngẩn ngơ một buổi chiều
Tận xa xăm thấy gì ở trong đó
Phải chăng em thấy dòng đời quạnh hiu
Cô bé ơi xứ lạ em đã đi
Biết bao giờ sẽ cất bước quay về
Ở nơi đây từng phút giây ngóng đợi
Dẫu thiên thu giữ trọn lời hẹn thề
27-Nov-2007 04:00 PM
------ o O o ------
hôm sau chat ... em đoán hoài ... và rồi tôi cũng cho biết ...
------ o O o ------
Những Bông Đùa
Anh là ai em đoán hoài vẩn vơ
Đâu xa lạ chỉ tại em hững hờ
Cứ tìm về một phương trời xa khuất
Nên đâu biết người ở bên bấy giờ
Cái tên anh biết rồi vẫn không vui
Có điều chi mà em chợt bùi ngùi
Có chăng là chút kỳ vọng tan biến
Khi anh chẳng phải kẻ em bồi hồi …
“Anh xấu lắm! Anh làm em tức ghê!”
Lời em nói lòng buồn dâng não nề
Mấy ngày qua anh bông đùa dòng chữ
Cho em vui chứ nào tội tình gì
Thôi nhé em đừng lẫy hờn chi nữa
Câu xin lỗi anh đã nói bao lần
Làm hòa nhé vì đâu nào cố ý
Gợi cho em nỗi nhớ quê vô ngần
Ngày mai đến có lên mạng nữa không
Những bông đùa anh vẫn gởi theo dòng
Tựa những giọt nắng ấm rơi nhè nhẹ
Rồi đậu lại điểm tô má em hồng
Ước mong rằng thời gian sẽ dừng lại
Khi niềm vui còn vương đọng trên môi
Vì ngày mai kiếp người đâu nào biết
Còn có được những bao nhiêu nụ cười
28-Nov-2007 03:20 PM
------ o O o ------
Cô Bé Ơi
Cô bé ơi sao em chóng dỗi hờn
Mới chuyện trò mà đã dọa thôi luôn
Vội vàng chi – tên anh rồi sẽ biết
Giàn phím kia xin chớ tuốn lời buồn
Cô bé ơi anh muốn hỏi đôi dòng
Ở bên ấy mùa thu có đẹp không
Có thơ mộng như quê xa vời vợi
Có bâng khuâng khi gió ruỗi cánh rong
Cô bé ơi có gì mà đăm chiêu
Đôi mắt nhìn ngẩn ngơ một buổi chiều
Tận xa xăm thấy gì ở trong đó
Phải chăng em thấy dòng đời quạnh hiu
Cô bé ơi xứ lạ em đã đi
Biết bao giờ sẽ cất bước quay về
Ở nơi đây từng phút giây ngóng đợi
Dẫu thiên thu giữ trọn lời hẹn thề
27-Nov-2007 04:00 PM
------ o O o ------
hôm sau chat ... em đoán hoài ... và rồi tôi cũng cho biết ...
------ o O o ------
Những Bông Đùa
Anh là ai em đoán hoài vẩn vơ
Đâu xa lạ chỉ tại em hững hờ
Cứ tìm về một phương trời xa khuất
Nên đâu biết người ở bên bấy giờ
Cái tên anh biết rồi vẫn không vui
Có điều chi mà em chợt bùi ngùi
Có chăng là chút kỳ vọng tan biến
Khi anh chẳng phải kẻ em bồi hồi …
“Anh xấu lắm! Anh làm em tức ghê!”
Lời em nói lòng buồn dâng não nề
Mấy ngày qua anh bông đùa dòng chữ
Cho em vui chứ nào tội tình gì
Thôi nhé em đừng lẫy hờn chi nữa
Câu xin lỗi anh đã nói bao lần
Làm hòa nhé vì đâu nào cố ý
Gợi cho em nỗi nhớ quê vô ngần
Ngày mai đến có lên mạng nữa không
Những bông đùa anh vẫn gởi theo dòng
Tựa những giọt nắng ấm rơi nhè nhẹ
Rồi đậu lại điểm tô má em hồng
Ước mong rằng thời gian sẽ dừng lại
Khi niềm vui còn vương đọng trên môi
Vì ngày mai kiếp người đâu nào biết
Còn có được những bao nhiêu nụ cười
28-Nov-2007 03:20 PM