Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nước mắt !!



Nothings
28-11-2007, 08:05 PM
Bạn đã có bao giờ thử nếm qua “nước mắt” mình chưa? Có bao giờ bạn nghĩ tại sao “nước mắt” lại chua chua, mặn mặn, mà không “ngọt” không? Có bao giờ bạn nghĩ đến chất chua và mặn đó, tượng trưng cho 1 ý nghĩa khác?

Đa số, chúng ta rơi lệ vào những lúc chúng ta không được vui. Những giọt nước mắt này đã được sinh ra vì cuộc đời đầy cay đắng và chua cay. Chúng đã được sinh ra vì 1 chuyện xấu gì đó đã xãy ra ngoài ý muốn. Chúng ta khóc khi chúng ta thấy cô đơn, buồn bã, thất tình, đau lòng, mất 1 vật gì đó hoặc ai đó, v.v.v..

Đã có bao nhiêu lần chúng ta khóc vì vui sướng? Rất hiếm khi nào, đúng không? Những lúc chúng ta khóc vì vui sướng, thường là vì chúng ta vui quá độ. Chúng ta đã trải qua quá nhiều gian nan, khó khăn, những con đường gập gềnh để có được những gì ta có ngày hôm nay, vì vậy nên ta khóc vì vui sướng, vì sự thành đạt mà ta có. Chúng ta khóc 1 lần nữa, 1 lần cuối cùng, để nhắc lại những lần mình đã từng khóc và những gì mình đã phải trải qua để có được những gì mình có ngày hôm nay.

Nước mắt ta chảy ra không phải vì vui sướng mà vì những đau khổ ngày hôm nay và những ngày qua. Vì vậy nước mắt ta chua và đắng, chứ không ngọt.

Nước mắt không phải là chuyện xấu. Ngược lại, nước mắt rất có bổ ích. Nên khi nào đó bạn muốn khóc, cứ khóc. Hãy khóc cho hết những giọt lệ đang ẩn núp trong bạn. Hãy chấp nhận và giải quyết những cảm giác của mình. Một ngày nào đó, bạn sẽ nghĩ lại và thấy mình khóc là đúng. Bạn sẽ biết được những gì quan trọng đối với bạn. Và những gì có ý nghĩa trong cuộc đời bạn.

Nothings đã từng khóc .. khóc thật nhiều ... khóc vì ...

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
28-11-2007, 08:08 PM
.............. nước mắt đâu có đắng :D
Dark thấy chỉ chua với mặn... chắc có múi :D

Nothings
28-11-2007, 08:16 PM
^^
Vậy dark cò thật sự khóc chưa??

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
28-11-2007, 08:19 PM
sao lại ko, chẳng lẽ dark nếm nước mắt của người khác :D

Nothings
28-11-2007, 09:35 PM
Ý Nothings là " Thật sự " ấy?^^
Chứ nước mắt....

tuyet_muahe
29-11-2007, 03:39 AM
tai sao chu ? tui da tung1 khoc' voi hi vong se voi di noi buon` ..nhung cang` khoc cang thay minh` lanh lung` di !
su that u ? doi khi no' that hanh phuc nhung da phan` deu` phu phang` ca!

tieuthusytinh15
29-11-2007, 06:21 AM
tiểu thư hõng fải là nhõng nhẻo nhưng cũng coá lần khóc........khóc nhìu nhìu lắm dzậy nothings khóc vì?????????????????????

huhu_haha
29-11-2007, 08:11 AM
lại khóc sao buồn, khóc nhiều thế nhỉ
vậy khi vui các bạn có nghĩ đến không
buồn,vui sẽ song hành trong suốt cuộc đơi bạn đấy

tieuthu_vuitinh747
29-11-2007, 08:43 AM
là con ngừi thì chắc chắn ai cũng đã từng khóc rùi.........................mình thì khóc hơi nhiều......hihi.....................

SoNicGer
29-11-2007, 08:45 AM
ôi nước mắt đúng là làm người ta đâu khổ



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone....

chocon89
29-11-2007, 05:45 PM
bạn nói đúng, những lúc mình buồn mình chỉ muốn khóc, khóc nhiều thật là nhiều... sau đó mình mới cảm thấy lòng mình lại rất thoải mái và bắt đầu lại 1 con người mới trong chính mình... ^^

Nothings
29-11-2007, 05:59 PM
Con người chỉ có thể khóc 1 lần trong đời ^^
Những lần trước người ta tập khóc
Những lần sau người ta khóc vì thói quen :D

Tigon
29-11-2007, 07:39 PM
Con người chỉ có thể khóc 1 lần trong đời ,vậy lần đó là lần nào vậy bạn?

Babo Oppa
29-11-2007, 07:42 PM
... ai mà đã ko từng khóc.... uhm... nước mắt nó thật là mặn... nó mặn đến đau thì lòng đau như cắt đến đó..... :hihi:

Nothings
29-11-2007, 07:51 PM
1 câu hỏi rất hay ,
khóc 1 lần trong đời , lần đó là lần nào?
^^

Tigon
29-11-2007, 08:06 PM
vậy hóa ra bạn cũng ko biết lần nào bạn khóc thật sự? khóc vì đau khổ ,vì tủi nhục vì tiếc nuối...tất cả đều là khóc thật ,và ko phải chỉ một lần ,nhưng có lẽ giọt nước mắt rơi vì niềm hạnh phúc đầu tiên trong đời ,đó mới là thật ,hạnh phúc là điều ko dễ có được ,hạnh phúc đến rơi lệ có lẽ chỉ có 1 lần trong đời.

nga
29-11-2007, 09:32 PM
minh da tung khoc rat nhieu lan,ca khi vui va ca khi bươn,nhung hanh phuc la khi co ngươi den ben canh va chia se nhung cam xuc voi ta

niemdaunayaisansechoem87
29-11-2007, 10:25 PM
Ngày trước khi còn trẻ kon chị khóc rất nhiều. Nước mắt khi đó có vị mặn chát như muối. Sau này ra ngoài xã hội có quá nhiều điều khiến chị phải học hai từ '' cứng rắn ''. Trước mặt người khác ko được cho người ta thấy là mình yếu đuối lên chỉ dám khóc mỗi khi đêm về còn lại một mình trong căn phòng. Nước mắt bây giờ là sự trưởng thành. Vì chị nghĩ đừng bao giờ cho người khác thấy mình đang gặp gì đó vì điều đó rất dẻ ảnh hưởng đến công việc

dungdoe_lovely92
29-11-2007, 11:06 PM
đúng là nước mắt nhiều khi làm ta buồn nhưng cũng có lúc nó là ng` bạn tâm sự cùng mình đấy,tui rất mau nước mắt neen mọi ng` gọi tui là mít ướt.Tuy khóc nhiều nhưng thực sự tui đã vơi đi bao nỗi buồn trong đời, dù bít rằng về sau trong những đoạn đường cuộc đời tôi sẽ phải khóc nhiều cả về niềm vui và cả những nỗi buồn.Nhưng tôi sẽ cố khóc vì niềm vui nhiều hơn nỗi buồn.Hãy khóc vì niềm vui nhé!

emyeuanhmaimai
29-11-2007, 11:23 PM
Khóc cũng là 1 cách để giải tỏa hết những phiền muộn trong lòng mà đôi khi hok thể chia sẻ cùng ai.... mình đã như thế và đang như thế....khóc là cách giải quyết tốt nhất những lúc buồn hay cô đơn chỉ biết khóc thật nhiều sau đó ngủ thiếp đi mong đến khi trời sáng thức dậy mọi chuyện quá khứ chỉ là 1 giấc mơ....