Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Không hay đừng chê



languyen
28-11-2007, 09:56 AM
Nếu không có chữ duyên tình
Giờ anh đâu phải một mình đơn côi
Vầng trăng ai tách làm đôi
Đường tình ai nở chia đôi ngã đường
Đêm buồn bao nổi nhớ thương
Nhớ thương chất chứa thành tương tư sầu
Một mình thao thức canh thâu
Ngồi đây viết vội vài câu thơ buồn
Đêm buồn gió lạnh mưa tuôn
Giọt yêu giọt giận giọt buồn giọt thương
Giọt buồn tôi gửi gió sương
Giọt yêu tôi gửi người thương của mình

CongNgo
28-11-2007, 06:52 PM
ouch....hay quá...nhưng Cọng Ngò chưa có thời gian đối lại bài thơ hay này...

Gió_ấm
28-11-2007, 09:21 PM
Nếu không có chữ tình cờ
Thì đâu đến nỗi thẫn thờ tương tư

chieuanhlong
28-11-2007, 11:53 PM
Nếu không có chữ tương tư
Đêm nay đâu có khư khư dáng người

em chua biet yeu
29-11-2007, 12:29 AM
Nếu không có chữ duyên tình
Giờ đây đâu được chúng mình bên nhau