PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chúc mừng sinh nhật anh! Một vai diễn thật tuyệt vời!



maiyeutinhdau57
28-11-2007, 07:52 AM
Anh à! Chúc mừng sinh nhật anh! em rất vui mà ko biết có thực sự vui trọn vẹn không nữa. Khi điều em ước của em là được trực tiếp chúc mừng sinh nhật anh chứ không phải phải nhờ vào một phương tiện nào khác. Và điều này đã thành sự thật. Nhưng trớ trêu thay muốn được như vậy em phải đóng kịch là người yêu của bạn anh. Em đóng đạt không anh? là diễn viên xuất sắc đó chứ! Bạn anh vừa viết kịch bản vừa làm đạo diễn và cả vào vai diễn viên nữa luôn. em hiểu cả em, anh và bạn anh nữa đều biết còn tất cả những người có mặt trong bữa tiệc không ai biết. Như vậy là tốt lắm rồi phải ko anh. Mà cũng buồn cười anh cũng biết là em đang đóng kịch vậy mà mỗi lần em và bạn anh có cử chỉ thân mật anh lại ghen em thấy điều đó qua ánh mắt trợn lên của anh lúc đó nhìn buồn cười lắm. Giá như lúc ấy có thể ghi lại mấy tấm hình để anh xem thì ôi thôi tức cười lắm. Dù sao em cũng được nắm tay anh và được nói lời chúc mừng sinh nhật anh với tư cách là bạn gái của bạn. Anh cũng đóng kịch vì em và anh đã ra quy định là không có ai phải cám ơn ai nghe nó khách sáo lắm vậy mà lúc này anh đã phải nói lời cám ơn em. Anh thấy buồn cười không? Em và anh yêu nhau nhưng sao phải làm như vậy hả anh? Vì gia đình anh không chấp nhận em. Anh nói em đợi anh " làm công tác tư tưởng" để gia đình chấp nhận em. Anh cố lên nhé em sẻ đợi! Em sẽ không buồn đâu vì em yêu anh em không muốn anh phải khó xử với gia đình. Chúc tình yêu của anh em mình mãi bền vững! Sinh nhật vui vẻ anh nhé!

se7engirl_dj
28-11-2007, 07:57 AM
nh0x' cũng chúc ch0 tình ju của 2 bạn sẽ tốt đẹp nà

bff_173
28-11-2007, 08:37 AM
hi vọng rằng hai người mãi ở bên nhau !

maiyeutinhdau57
30-11-2007, 01:19 AM
cám ơn mọi người nhiều! bọn mình đang cố gắng vượt qua lúc này!

girlbuon
30-11-2007, 03:08 AM
lại vì gia đình ,vẫn biết gia đình là quan trọng nhưng sao lại phai bắt chúng ta phai rời ra xa rình yêu chứ ,chính vì gia đình anh ấy ko chấp nhận mối quan hệ mà bọn tôi phải chia tay, a ấy rời xa tôi ko 1 lý do nghe 2 từ chia tay tim tôi như chết lịm

maiyeutinhdau57
02-12-2007, 06:39 AM
Cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi. mình xin chia buồn với girlbuon nhé. Mình khác bạn ở chỗ mặc dù gia đình không chấp nhận nhưng bọn mình vẫn yêu nhau. Anh ấy yêu mình và mình tin anh ấy sẻ thuyết phục được gia đình để bọn mình được ở bên nhau. Mình tin như vậy.

maiyeutinhdau57
16-04-2009, 11:22 PM
Tình yêu là gì mà khiến nhiều người phải đau khổ vì nó vậy nhỉ?

1thoihocsinh9xHP
17-04-2009, 06:42 AM
chúc 2 người sớm đc h/p bên nhau

haibep
17-04-2009, 07:47 AM
Gia đình là mối no duy nhất của bạn àh !

hãy cố gắn mà vượt lên nha bạn !

maiyeutinhdau57
22-10-2009, 01:32 AM
bên tình bên hiếu anh phải làm sao đây? Tốt hơn hết mình nên ra đi cho anh đở phải khó xử ! Vì mình yêu anh ấy nhiều!

for_you
22-10-2009, 08:31 AM
Bao giờ ta bên nhau, khoảng cách nào chia lỉa đôi ta............... là nỗi đau hay nỗi nhớ mà sao lòng vẫn trống trải biết tìm đâu bờ bến khi tay ai lẻ loi chờ mãi một hình bóng?

thieuduyint
22-10-2009, 06:55 PM
Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến cho anh
Để biết nhớ nhung chỉ một ngày xa cách
biết ấm lòng khi đông về lạnh ngắt
biết rộn ràng đôi mắt liếc nhìn nhau
chúc 2 bạn sớm hạnh phúc bên nhau dù còn khó khăn nhưng chỉ là thời gian mà thui.

al-gonez
22-10-2009, 09:47 PM
trời... tới khi làm công tác tư tưởng trọn vẹn thì càng éo le nữa.. bồ bạn mình biến thành bồ mình... gia đình sẽ nghĩ ra sao??? còn nếu nói sự thật thì gia đình lại càng nghĩ như thế nào

maiyeutinhdau57
23-10-2009, 02:26 AM
Cám ơn các bạn gia đình đã gần đồng ý rồi ! giờ không còn ngăn cản bọn mình nửa. Các bạn hãy chúc mừng mình đi!