Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình bạn hay tình yêu? -Hồng Ngọc



poison-candy
28-11-2007, 04:26 AM
Chapter one : Japan , here I come ! ^_^
.................................................. .................................................. .....

ngày đầu tiên bước chân vào Japan, sao mà quá lạ lẫm.... nói thiệt ra thì chỉ có mình là nhìn hơi tưng tưng , chức mọi người ai cũng nhìn bình thường hết. Là học sinh du học mà lị....không thấy lạ sao được. >_<
Mà lạ nhỉ? sao không thấy ai ra rước mình hết vậy kà? mama nói là sẽ có người mặc áo màu tím , quần jean tới rước . Hừm,......(nhìn qua , nhìn lại )
nghe theo mama nói , chắc là một người con gái. phải nghĩ một cái gì đó để nói chuyện với chị ấy trong lúc chờ đơi........
_ Xin lỗi , bạn là Urumy , phải không?
_Uhm , anh la ai? ( đề phòng trước kẻ lạ , không khéo nó rước về nhà làm dâu mất ! hihi )
_mình theo lời của chị tới đây rước bạn...
_ chị của bạn là ai? có phải là akane không?
_uhm, đúng rồi đó !
quá shock, mình dụi mắt hai ba lần , người mà mặc áo tím quần jean là anh này? hình như đọc được ý nghĩ trong đầu mình anh ấy liền cười nói : ( một nụ cười quá ư là dễ thương , lâu quá mới nhìn thấy một người đẹp trai tới như vây...)
_hihihi, áo màu tím bên trong nè , con trai mà mặc áo tím kỳ lắm....
_không sao đâu , nhìn cũng dễ thương lắm ! ^_^
_dễ thương nhưng thương không dễ đâu à nhen , đừng thấy trai tơ mà....
anh ấy đưa hai tay lên , ôm ngực lại
_xì , ai mà thèm... Mà này , anh tên gì? nãy giờ nói chuyện mà chưa hỏi tên , xin lỗi
_kenji , nghe 'cute' không?
_uhm , nhưng không cute bằng tên của mình
_thôi , để tui chở ' cô ' về
kenji.....không biết hắn có ai chưa nhỉ.....? hử? Urumy , mày nghĩ cái gì vậy? qua bên đây là để học nghe chưa?



Đang trong vòng suy nghĩ , tự nhiên chiếc xe dừng lại
_ủa , sao dừng lại vậy?
_hình như hồn vẫn còn ở vietnam hay sao mà ngớ ngẩn vậy? tới nhà rồi thì dừng chứ sao? bộ muốn ngồi bên cạnh tui hả?
_hứ , ai thèm , nhưng mà xin anh đừng nhắc tới chuyện này với người khác....okie?
_okie , tiểu thư hay mắc cỡ ạ.
căn nhà nhìn rất đẹp , hai tầng và một vườn trước đầy hoa....khung cảnh thật là romantic .....hihihi mình may mắn được ở nhà này....cám ơn trời phật phù hộ
_kenji , chị akane đâu rồi?
_đi làm , phòng của urumy ở bên trái đó nhen đừng có lầm lẫn mà vô phòng của tui đó
_uhm
.................................................. .................................................. ................


cuối cùng cũng xong , mệt quá ! dọn xong căn phòng là hết sức luôn..thôi đi ngủ vậy.......khò khò
7 PM
trời ! sao má trễ quá vậy. không đi ra mau kẻo bị chi la.... Ra phòng khách , không thấy ai. Ra phòng ăn cũng không thấy ai....thiệt là kỳ
_hehehe, bây giờ mới tỉnh hả?
_uhm , sorry hơi mệt
_thôi , đi làm một chút gì đó ăn đi. chuẩn bị mai tới trường sớm đó
_cái gì? mai đã tới trường rồi à?
_uhm (sậm cửa cái rầm ! huhuhu người gì ác quá ! không giúp gì hết T_T )
thôi kệ nó , không thèm ăn. Đi ngủ nửa vậy....diet sáng may ăn luôn
6 AM
tỉnh táo , khoẻ mạnh , đầu tóc ngay ngắn , quần áo uniform thơm tho.......chỉ có điều là.....
Ục ục ục bụng đói quá ! mùi gì thơm vậy?
_ủa chị akane , chị dậy rồi à?
_ uhm, sao? em khoẻ không? hôm qua chị mệt quá nên không nói chào với em.thôi nhen , coi như cái breakfast này là xin lỗi
_cám ơn chị ! (chị akane tốt thiệt , đúng lúc mình đang đói )
_còn breakfast của em đâu? ( cái tên này đi nhẹ thật , sao mình không nghe thấy nhỉ?)
_uhm , đợi một chút ! ^.^

6:30 AM
_đi thôi , kẻo trể đó !
_okie


wow , trường của mình cũng đẹp lắm chớ ! hai hàng cây đào mọc ở hay bên , hoa rụng toàn trường......mùi của hoa cũng thơm lắm.....

_hey, tụi bay nhìn kìa
_oh my god , con nhỏ nào mà nhìn dễ thương thế
_uhm , hình như nó mới tới đây
_tóc của nó dài ghê
_nó là người mẫu hay sao ấy....

xì xào , xì xào.....hừm , học sinh ở đây sao đấy ! bộ mặt mình dính gì sao? phải ' check' mới được.....
Beng BEng Beng
_anh kenji , em ở lớp nào vậy?
_không biết nữa , thôi bái bai
_...........=_=............ đồ ác độc......
_em hình như bị lạc?
_ơ.....
_không sao đâu , anh dẫn em tới office nhen
_cám ơn , anh....
_hoysin
_uhm , hoysin ^.^ (đúng là có quý nhân phù hộ ):fi:

.................................................. .................................................. .............

sha
19-12-2007, 09:45 PM
po'c tem ^^ mà sao hok post típ vậy bạn? Bạn bỏ topic này rồi àh?

†™lo¥3™†
19-12-2007, 09:58 PM
UK` sao hok post típ?

Arya
20-12-2007, 12:11 AM
hay ghia, post tiếp đi ban..

Anhsaomongao
20-12-2007, 02:40 AM
Tên thì hay mừ sao chuyện phình phường zữ zậy ???

poison-candy
20-12-2007, 03:23 AM
Chapter 2 :
_cám ơn anh nhiều lắm , anh giúp em điền cái giấy nà được hông? ( đôi mắt long lanh.....hichichic không giúp là có người mít ướt đó ! )
_uhm , anh học hơn em một lớp , có gì thì cứ hỏi anh nhen... ^^
urumy im lặng , chết trân tại chỗ..... đẹp trai thế , mà còn hiền nữa....không như cái tên kenji kia...... ôi , ước gì.....
trong lúc urumy đang mơ mơ màng màng , một con nhỏ đập vai một cái , muốn ói máu tại chỗ *các bạn đọc không phải lo... truyện này hông có bạo lực đâu ^^ : tác giả *
_bạn là urumy phải không? mình là hakuri , cứ gọi mình là hakuri-chan cho nó thân mật nhen. mình cùng lớp với bạn , để mình dẫn bạn tới lớp nhen.... wow , bạn nhìn xinh quá ! Coi chừng bị vô tù tại cái tội "giết" con trai đó nhen...........(and on and on and on )


con nhỏ này nó nói liên tù tì như thế này thì làm sao mình thở? >_< nhưng nó cũng dễ thương ghê.... chắc mình sẽ có một năm thật vui với nhỏ này.... ôi......

urumy đang nghĩ lung tung thì đã tới lớp rồi... Hít một hơi thật sâu vào ! Cố lên urumy , đừng có chết trân tại chỗ là được rồi !
từ từ , từ từ.... bước vô......(tim đập thình thịc thình thịt ) *yummy...thịt , lâu quá không ăn được thịt , oohh sơ -ri quay lại với urumy:tác giả *

cả lớp đang nói chuyện rôm rả , tự nhiên im lặng cùng lúc làm cho ông homeroom teacher ngạc nhiên , nhưng không phải tại ông đó kêu im đâu mà tại vì cái bóng của urumy , thật ra urumy không biết thôi chứ năm nay urumy đã lớn , cố ấy đẹp tới mức nào

một mùi thơm nhè nhẹ , thoáng qua khi urumy bước qua một ai đó làm cho người đó thẫn thờ
_tôi là , tôi là.......(thôi chết rồi , lại bị cái bệnh mắc cỡ rùi. sao mà mặc mình nóng thế )
mặt đã dễ thương bây giờ mắt cỡ còn xinh hơn nữa chứ !
chưa nói xong , tui nhìn thấy cái tên kenji đang nhìn mình , thấy kỳ kỳ. HẢ !? mấy cô đó sao cứ rờ rờ người của hắn thế , mà hắn cũng..... !!!!
Mặt đang hồng hồng dễ thương tự nhiên nó đỏ chót lên thế ! Tự nhiên giận lên là hết bị mắc cỡ à , kỳ ghê.... hô hô hô
_mình là urumy , học sinh mới , không biết trường này cho lắm , xin các bạn giúp cho !!! >_<
*hic , hết dễ thương gòy : tác giả dỏm *
_bạn ngồi đây với mình nhen
_không ! urumy phài ngồi đây để tui chỉ bài cho !
_hứ ! ông là cái gì mà urumy phải ngồi với ông !
Tự nhiên cái lớp ồn còn hơn lúc trước nữa....
_thiệt tình.....(kenji lầm bầm) IM LẶNG !
_............................................(dế kêu)
_urumy ngồi cạnh tôi , còn nói nữa là tao cắt lưỡi !Không có được một giây im lặng ! (thiệt tình , đang lịch sự mà may tao cái gì , cái tên này đúng là không biết điều)

Urumy đang bi shock , tự nhiên bừng tỉnh và...... (DANGER : CẢNH NÀY NHÌN RẤT GHÊ , MONG CÁC BẠN ĐỪNG CÓ TƯỞNG TƯỢNG VỀ NÓ NHIỀU QUÁ , HẠI CHO SÚC KHOẺ !)
_CÁI GÌ ! (giọng nói khè lửa ! >_< sợ quá má ơi , kíu con ! ) tôi thà học một ngày 23 tiếng còn hơn ngồi cạnh kẻ dơ bẩn như ông !
_Ha ! có người lần đầu tiên chê kenji đó ! Cô có biết là cô may mắn lắm không ! (Một con nhỏ nhìn điệu thấy sợ !)
_Cô thích thì cô ngồi , tôi không thèm ! Hứ !
Nói xong đi thẳng lại con nhỏ hakuri , ngồi bên cạnh.
Nói chung , ngày hôm đó , ai cũng vui khi biết urumy , ngoại trừ.....một cô gái


Ôi , con nhỏ hakuri này tốt thật , nó còn dẫn mình tới tận nhà ! Iu nó ghê !0_o đừng có hiểu lầm nhen , iu như là bạn tốt đó ! Ủa , mà sao căn nhà này hôm nay nhìn hơi rùng rơn...
Từ từ mở cửa đi vô , nhẹ nhẹ bước vô phòng.....
_Ê ! đi đâu đó !
Tên kenji bây giờ nhìn giống như ác quỷ , nhe răng nhọn ra.......cười........>_<
_tui, tui.......
_không nói gì hết , người ở trong gia đình mà còn dám phản ! Cái này phải trừng phạp xứng đáng ! hắn gầm gừ
_ông dám đụng tui , tui méc chị !
_không sao đâu , chị tui tới tối mới về ...hehehe.....
_Á á á..........urrumy chạy như bị ma đuổi , ...xí lộn , quỷ đuổi mới đúng !
_đứng lại ! hắn rược theo với vận tốc ......không thoát được.... hic hic
hắn thọc lét urumy đến nỗi , urumy cười ra nước mắt ! urumy không chịu nổi nữa , dùng chân đá hắn một phát , hắn té cái rầm, đè lên urumy ! * Ý nha , mọi người che mắt lại đi !:tác giả *
ẦM ! cánh cửa trước bị mở tung ra. chị akane la lên với vẻ hốt hoảng : urumy , kenji , mấy em có sao....... kkhhh...ô ô..nnngggg........rồi im bặch

không im sao được , nhìn cảnh này mà không im mới lạ.... kenji nằm trên urumy , hai tay đè lên tay của urumy (giống như là giữ chặt lại) khuôn mặt mất hồn giống như kẻ bị bắt quả tan (chứ sao , chọc lét urumy là tội lớn lắm đó ! ^^) Trong khi đó , urumy nhìn yếu ớt , đôi mắt đẫm nước mắt , giống như là không chống lại được ..... hichic . Tụi mình ở đây nãy giờ , nhìn thì biết chuyện gì..... nhưng chị akane mới vô , nhìn cảnh này không hiểu lầm sao được.... hichic , thui rồi tiêu đời một tên , không chết thì cũng bị thương đây....

poison-candy
20-12-2007, 03:30 AM
hì hì , thông cảm nhen. mình post truyện này lâu rùi ý ! tưởng không ai đọc hết ý
còn tên truyện nghe hay thì mới bắt mắt được chứ ! nó có thể bình thường nhưng không phải đời ai cũng bình thường lắm sao ?nhưng đừng lo , tui sẽ kêu tác giả câu chuyện này ghi cho nó gây cấn lên một chút ! rối rắm lên một chút , nhưng không phải truyện đọc để thư giãn sao? đọc mà còn phải suy nghĩ nữa chắc không ai thèm đọc quá ! hic hic , kém ơn ai đọc nhen , tui sẽ nói với tác giả là có người chịu đọc rùi......

Arya
20-12-2007, 03:37 AM
troi ạ
post nhiu 1 tí cho pà kon nhờ với, có tí tẹo thế kia...

cobekhongyeu
20-12-2007, 06:42 AM
sao ko post nữa thế..................

sha
20-12-2007, 09:38 PM
hehe, sao hok post nữa dzậy bạn?

muoivung
21-12-2007, 08:03 AM
chán thật đấy đọc hay như thế sao bạn ko post nữa thế ha?

poison-candy
22-12-2007, 01:54 AM
Chapter 3 : Tiêu đời một em.... +_+
Ba người nhìn nhau, không nói gì hết...... không khí dày đặc mùi .... máu ! Khuôn mặt chị akane từ tối sầm sang thành đỏ chóy , không khí không còn mùi máu nữa mà thành biển lửa , chị akane chạy lại urumy với tốt độ 200 km/h. Nắm cổ tên kenji , quăng hắn vô tường , hắn chưa chạm đất , chị đã đứng đó từ khi nào , dùng tay nắm đầu hắn.....rồi....... cười....>_<........
:wave: chúc hắn thoát chít

Sau đó là những tiếng chén đĩa , bàn ghế , tủ giường bị đập phá , kèm theo tiếng kêu la thật đau khổ của kenji. Chẹp, chẹp..... mình chắc có nước nhìn thui , không dám nhảy dô , "chít' như chơi chứ .... nhưng thấy tên kenji cũng chịu đựng đủ rùi.... bây giờ cái mặt đẹp trai của hắn bị bầm dập , chà nát hết trơn.... mình mà không nói gì chắc hắn bị chị akane treo cổ mất !
_chị.....(nói là mình giúp mà sao mình rung dễ sợ...hic hic)

Chị akane qua lại với con mắt sàng quác, người toàn mùi sát khí. Urumy nhìn thấy đổ mồ hôi hột , nhưng đã nói với lòng là sẽ giúp tên kenji thì Urumy phải làm thui
_chị akane cho em giải thích , kenji thật sự không làm những chuyện như vậy đâu.....
Tên kenji nhìn mình trong con mắt long lanh , hạnh phúc là vì cuối cùng con nhỏ này cũng đứng lên bảo vệ mình , hứ , ta giúp người lần này , ta bắt ngươi trả ta gấp mười lần
_thật ra là.......
Rồi urumy kể hết mọi chuyện , từ lúc urumy tới trường cho tới lúc tại sao kenji lại nằm lên uurumy như vậy. (nói là kể hết mọi chuyện nhưng cái vụ hoysin-chan giúp urumy , thì không kể.... hihi....không biết tại sao vậy ta? )

_.............. Thì ra là như vậy , sao em không nói với chị sớm một chút? làm chị lo cho em quá trời luôn... ^_^
" lo cho urumy quá trời luôn , còn tui thì sao hử? tui mới là ruột thịt của bà đó !" kenji nghĩ trong đầu. Biết tại sao nghĩ trong đầu không? tại vì bây giờ hắn bị đánh dẹp lép , hết sức nói chuyện luôn... hic hic chỉ còn mấy phút nữa là hắn muốn chuần trời luôn rùi.
_chị à. chị coi coi. kenji có sao không?
_ hừ , mặc dù hắn không làm gì em nhưng hắn dàm chọt lét em không nói cho chị biết , hắn cũng phải bị trừng trị !
_hic , vậy là nếu mà hắn nói chị là chị sẽ không cho hắn chọt lét em? nói với vẻ vui mừng hớn hở
_không đâu , chị sẽ giúp kenji , hehehe. Em cũng thật là , người trong gia đình mà em dám phản...
_đúng đó ! Chị akane phải trừng phạt con nhỏ này !
wow , cái tên này sao khoẻ thật. Nghe nói tới trừng phạt mình là hắn khoẻ ngay... Đúng là ăn cháo đá bát !
_thui nhen chị, mọi người cũng đã mệt rùi. mình còn chưa ăn cơm nữa... (nói với giọng cực kỳ dễ thương , mong rằng hai người này cho qua...hic hic )

_KHÔNG ĐƯỢC ! Cả hai cùng nói một lúc.
"thôi chít mình thiệt rùi.... oa oa " (TT_TT)
......................................

Ngày hôm sau......
_urumy , sao hôm nay bà nhìn giống như mất hồn thế?
_hôm qua.... hic hic không có gì , tui thấy hơi mệt thui
_uhm , nè. Bà có biết tại sao kenji nhìn mệt hông?
_ con nhỏ này , tên đó có sao hay không sao hỏi tui? (nói thế thui chứ tim đập quá trời , con nhỏ này mà biết kenji hôm qua "chọt lét" mình thì chắc , ngày mai cả thế giới sẽ biết ấy chứ ! hic hic >_< wen mấy đứa nhiều chuyện khổ ghê... Tui nói thế thui , đừng có ai buồn nhen... ^^ nhiều chuyện cũng dễ thương lắm )
_ohh , tại tui thấy nhà bà nằm trong vùng mà hắn ở , tui nghĩ bà cũng phải biết chút ít về hắn chứ.

Trời , vậy là không ai biết hắn ở đâu sao? Vậy là đâu có ai biết mình với hắn ớ chung nhà? Không ai biết gì về hắn sao? Vậy.... không phải là... hắn....
_hakuri nè , về kenji đó. uhm , bà biết gì về hắn vậy hử?
_uhm , cũng không rõ lắm. Chỉ biết là hắn có rất nhiều người thích , nhưng hắn không có bạn thân , nghe nói hắn rất cô đơn , khuôn mặt trắng trẻo , lạnh tanh của hắn cũng từ đó mà ra...

Vậy , hắn đang rất cô đơn. Sao mà lúc mình bên cạnh hắn , hắn trông thật là vui vẻ. Lần đầu tiên mình gặp hắn , hắn trông thật hạnh phúc. Chẵng lẽ , hắn....hắn....
_Êêê ! urumy , đang nhớ bạn trai hay sao mà tui nói không nghe gì hết vậy hử?
_uhm..... (đang mơ mơ màng màng , nói đại chứ có nghe thấy con nhỏ kia nói gì đâu)
_ CÁI GÌ !? Bà có người iu rồi sao? Sao không nói tui biết?

Tiếng con nhỏ này thế mà to ghê , vừa nghe thắy tiếng "bạn trai" cái là cả lớp qua lại nhìn..hic hic
_Đâu có đâu.... mình.....
Chưa nói xong thì , một con nhỏ khác la lên :
_ANH HOYSIN SẮP TỚI LỚP MÌNH RÙI. CÁC BẠN MAU SỬA SOẠN ĐI !
"Hử , hoysin? cái tên nghe wen wen" Quay qua quay lại , thấy nhỏ nào cũng trang điểm , cột lại tóc. không nói ai xa lạ , con nhỏ hakuri này cũng vậy nè
_Ê , làm gì vậy , bộ có ai tới lớp là mọi người chỉnh sửa lại hử?
_Bà thiệt là tình , ở đây hai ngày hơn rùi mà không biết hoysin là ai?
"Con nhỏ này , bộ cái chữ hai ngày không có ý nghĩa với nó chắc !? làm như mình là thánh không bằng , mọi người mình đều phải biết sao? "
_ờ.... không. hehehe
_ thì là.....

Két..ét...ét Cánh cửa mở ra , một anh chàng cao ráo , khuôn mặt như thiên thần , mái tóc màu vàng óng ánh , bồng bềnh. Ai nhìn thấy mà không" phê" cho được , nhưng urumy thì khác. cô thấy anh ta liền chợt nhớ ra, thì ra là cái anh giúp mình hôm qua. Trong lòng không có cảm động hay thấy thík thík gì hết , chỉ thấy hôm nay anh ta hơi hơi điệu thui. Nhìn thấy mắc cười quá , thiệt là....

_Xin lỗi, anh tới đây kiếm ai? Một người con gái trong lớp mình , ái náy hỏi
_uhm , chào. (cười)
:hum: :hum: :hum: :hum: :hum: :hum: :hum: :hum:
mấy đứa con gái trong lớp tự nhiên nhìn giống như thế này hết , hic hic. Đúng là dại trai

_Mình tới đây để kiếm một người.... (nhìn qua nhìn lại trong lớp)..... A! thấy rồi....
hoysin từ từ tiến lại gần bàn của urumy và hakuri đang ngồi. "Trời , mình ngồi đây mà có thể nghe được tiếng tim đập của hakuri , hihi. Không biết con nhỏ này với hoysin có chuyện gì gì với nhau không? ^^"
_chào bạn
_chào ! (con nhỏ hakuri này nhanh mồm nhanh miệng dễ sợ , mình không kiệp nói , thui chắc có nước nhe răng cười. ) Nghĩ là làm ngay , urumy liền nhìn vào mặt cùa hoysin , cười một cách hồn nhiên,

"thình thịc, thình thịc. Sao mà mình run thế nhỉ? mình có bao giờ run trước con gái đâu chứ ! Ôi , nụ cười sao mà có duyên thế kia.... mình ước gì urumy học cùng lớp với mình , thì không phải khổ cái thân lười vác cái thân ra đây , nhưng thấy cô ấy cười như thế này....cùng đáng lắm chứ !
_mình tới đây để gặp urumy , ^^

Bỗng nhưng ngyuên cái lớp qua lại , nhìn mình thêm một lần nữa. hic hic. Chán ghê !
_xin lỗi , bạn gặp mình có chuyện gì không?
_chùng ta ra ngoài nói chuyện đi nha. Đừng làm phiền cả lớp chứ !
_uhm

Trong lớp :

Rồi cả hai đi ra lớp , cả lớp đang còn trong tâm trạng shock ! Những đứa con gái thì không ngờ nhỏ urumy mới vô trường đã wen hoysin , còn mấy đứa con trai lại không ngờ cái tên hoysin nhanh tay tới như vậy, chưa chi đã wen urumy rùi , trong khi bọn này cùng lớp mà còn chưa dám nói với urumy một tiếng. Và một chuyện quang trọng cuối cùng , hồi nãy, con nhỏ hakuri còn la lên là urumy đã có bạn trai rùi. Có thể nào...... KHÔNG !!!!!!!!

"ôi , hay quá ! Nó đã có bạn trai rùi , mặc dù hoysin cũng là một trong những người mình cũng thích nhưng còn đỡ hơn nó thích kenji. Mình chưa bao thấy anh ấy lên tiếng cho một người con gái nào hết , anh ấy có thể thích urumy , nhưng urumy có vẻ ghét kenji lắm ! Cũng có lợi cho mình , hihihi " horuko đang cười thầm trong bụng một cách vui vẻ.

".............." *xin lỗi các bạn , tui không thể dò được ý nghĩ của kenji , hắn không có phản ứng nào đặc biệt hết , ngoại trừ một cái : hừ !. Vậy thui.... hehehe : tác giả *

Ngoài hành lang :
_Urumy nè ! Bạn có đăng ký vào một cái nhóm nào chưa?
_Nhóm gì? hỏi một cách ngơ ngác
_uhm , chắc bạn không biết. Sau khi học xong , mỗi học sinh phải vào một cái nhóm nào đó mà người đó chọn. Mỗi tuần phải vào cái nhóm đó ít nhất 3 lần trong mỗi tuần , tùy theo chủ nhóm đặc ra. ^^ Cũng vui lắm !
_thật sao? (urumy nghe chữ vui giống như con nít nghe kẹo) Vậy có bao nhiêu cái nhóm ở trong trường?
_Có tổng cộng khoản 32 nhóm trong trường. Có 5 nhóm nổi tiếng nhất và những nhóm còn lại thì không nối tiếng lắm tại vì không có nhiều người ủng hộ.
_uhm , vậy thì , mình nên theo nhóm nào? mình không giỏi gì hết ngoài trừ học thui....
_Đây là chuyện mình muốn nói với bạn , mình cũng không thích nhóm nào hết. Mình muốn làm một cái nhóm riêng , và.... mình muốn bạn trong nhóm đó ! ^^
_ohh , thật sao? (shock !)
_uhm , nhưng mình chưa có nhiều người trong nhóm và cầm thêm người.
_Vậy... có bao nhiêu người rùi?
_thì... có 2
_huh? WAT? bạn đã cộng thêm tui trong đó chưa?
_rùi.... hehehe
_ Áaaaaaaa !!!!!!! Chán ghê ! Thế.... nhóm này làm gì?
_mình , mình cũng chưa nghĩ ra.....nhưng ! Mình có bạn ở trong đó ! Bạn phải nghĩ giúp mình nha ! Mình trong đợi vào bạn đấy !....

Nói xong hắn qua gót , tính.... chạy.... nhưng làm sao qua khỏi lòng bàn tay của urumy được , nói đúng hơn là... làm sao thoát khỏi cái giày của Urumy được . èo èo èo..... BỐP !!!! Trúng mục tiêu ! yay ! ^^ *hic hic , thông cảm cho , urumy hơi bị bạo lực , nhất là với con trai : tác giả *

_Á ! Đau quá à !
_hừ , tính đưa cho tui hết công chuyện hử? Ông phải đưa cho tui số phone để biết đường mà contact chứ !
_Ohh , sorry. hehehe. Cứ làm mình tường bạn thấy mình nhìn trai tơ tính....
Nói chưa xong , hoysin lùi lại vài bước , nhìn urumy trong con mắt nai tơ sợ bị ăn thịt. Chớp , chớp mắt mấy cái thấy urumy sầm mặt lại. Còn nghe được tiếng gầm gừ.....
_Thui nhen , mình... mình... đi nhen. Mình có số của urumy rùi....:wave:

_.............................. VÙ ! Biến mất.... trong khói mù mịt. không biết ở đâu nửa....
"Thiệt là , đúng là một chàng trai thú vị. Nhưng không biết cái nhóm này sẽ tên gì nhỉ....." Vừa suy nghĩ , vừa đi về lớp.

"Urumy đúng là một cô gái khác những cô gái khác. Thật là vui , không biết cô ta sẽ nghĩ ra cái gì nhỉ? " hoysin vừa nghĩ , vừa lết vô cái sick bay. Băng bó lại cục u ở trên đầu , hic hic.

Trở về lại trong lớp :
Vừa mới mở cửa ra , mọi người đổ xô lại mình hỏi tùm lum hết á ! Nào là mình với hoysin co gì với nhau không, hai đứa chúng tôi hồi nãy nói chuyện gì....v.v..... mấy đứa này hỏi nhiều tới mức chóng mặt , cũng may lúc đó có cái chuôn ra về , hic. Chứ ở đó lát hồi chắc chít ! Đang đi thong thả về , hôm nay nhỏ hakuri phải đi đâu đó cùng với nhóm của nó. Chứ nếu không nó không có để mình yên trùi....

_Ê !
_ủa? kenji , hôm nay không có nhóm để đi cùng hử?
_tui không có vô nhóm nào hết ý !

Từ hôm mà đi học tới giờ , kenji lạnh nhạt với mình làm sao. Ước gì kenji hiền giống như lần đầu tiên mình gặp hắn nhỉ?
_uhm , hôm nay , mình phải đi làm , urumy ở nhà cẩn thận nhen !

hử ? mình có nghe nhầm không? mình ư? hắn chưa nói chữ này với mình lâu lắm rùi. Thiệt là....
_Cám ơn
_cám ơn chuyện gi?
_cám ơn kenji đối với urumy rất tốt , cậu biết mình không thích nhìn cậu với những đứa con gái khác.... làm những chuyện đó ở trong lớp nên bạn đã chọc cho mình vui khi mình về nhà. Cám ơn ,cậu đã cho mình làm bạn với cậu để giúp cậu bớt cô đơn. Chỉ có vậy thui , cám ơn.

Mặt kenji đỏ lên , khẽ mỉm cười nhưng không cho urumy thấy đâu. Thế thì kỳ lắm ! Nhưng dù sao , kenji vẫn la kenji. Không thể cho con nhỏ này biết điểm yếu của mình được !_HAHAHA......
_ủa? sao kenji cười?
_hahaha , tui chưa thấy đứa con gái nào ngốc như urumy. Mấy đứa con gái khác không chạm tui hôm nay là tại vì , mấy đứa nó nghỉ hết rùi. Còn chuyện ở nhà thì tại vì cô đáng bị trừng phạt ! Còn tôi thì có bao giờ cô đơn đâu , thế ai nói với urumy tôi là bạn của urumy? Há ! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày....
*đúng là...con trai thiệt là khó hiểu...: tác giả *

_Cái gì ? Hứ ! Ông đã nói thế thì tui cũng không thèm làm bạn của ông.
"Giận dữ đi về , về trước nhốt hắn ở ngoài. Thật là không biết điều !" Rồi một cơn bão nhanh chóng "bay" về nhà. Không thèm nói bi bi với cục đá không có cảm tình kia.

"Sao mà lúc mình nói nhửng câu đó , lòng mình buồn ghê. Mong cho urumy không có giận mình lâu , nhưng........ Hử? Sao mình lại nghĩ như vậy , urumy có liên quan gì tới mình đâu? Với lại mình cũng không có bạn lâu rồi , đâu cần phải có urumy trong thế giới của mình ? Aaaaaa !!!! Ghét quá , sao lúc nào cũng nghĩ về urumy hết vậy? Từ bây giờ phải nghĩ rằng : không nghĩ tới urumy , không nghĩ tới urumy , không nghĩ tới urumy......." Và kenji đi tới chỗ làm. * hic , tên này ngốc thật ! Nãy giờ không nghĩ về urumy chắc? : tác giả dởm

hô hô hô , nhiêu đây đủ chưa? ^_____^

sha
22-12-2007, 08:37 AM
po'c tem ^^ :). Nhiu đó tạm đủ cho cơn " đói" của mình, chờ ff bạn lâu we', giờ " nhai ngấu nghiến" :D

poison-candy
04-01-2008, 04:41 AM
_uhm , nhóm gì bây giờ nhỉ ?.... Phải chọn một cái gì đó nghe thật hay , nhưng phải có ý nghĩa nữa chứ ! Làm sao đây.... hic hic , học cho giỏi vào... bây giờ muốn dùng cái não cho một chút cũng không xong ! TỨC QUÁ ĐI IIIIIIiiiiii !!!!!
urumy vừa nói vừa nhảy lên giường lăn qua lăn lại.... Gào thét lên giống như một con điên *hic hic , cầu mong sao urumy không bao giờ đọc cái này , kẻo không nó giết "em" mất !!! : tác giả *

_......lần này nhất định cậu phải đi keharoshi chơi , ra ngoài đó thì tin thần sẽ được thỏa mái hơn nhiều....... Urumy nghe lỏm được mấy câu của hai cô gái đi ngang nhà
"đúng rồi , mình nên đi thử xem sao , qua japan cũng tuần rồi mà có đi đâu chơi đâu....thui , tạm thời quên chuyện nhóm kia đi... ra ngoài chơi tý ! hihi.... nhưng mà phải nhắn tin cho ai đó mới được , kẻo không mọi người lo... uhm , không có số của chị akane , thui thì gửi cho tên kenji vậy....."

Thay đồ , thay đồ. xịt lên tý dầu thơm , rửa cái mặc một tý , chải lại tóc, thêm một chút môi son đâu có sao.... ^^ Xong ! uhm..... mà keharoshi là gì nhỉ...?
_......... AAAAAAAaaaaaa ! Mình thật là ngốc ! không biết keharoshi là gì mà cũng sửa soạn nữa...hic hic làm sao bây giờ... Đúng rồi ! (Ở đâu một cái bòng đèn sáng trưng ở trên đầu của urumy ) hahaha ! mình biết số điện thoại của hoysin mà... kêu hấn chỉ là được rùi...hehehe (cười với nụ cười tinh quái ) không chừng mình đày hắn đi theo bao mình luôn......

ĐỊA ĐIỂM : HOYSIN 'S PLACE
RENG, RENG , RENG......
_A lô , đây là hoysin đang nói chuyện
_hihihi , làm gì khách sáo thế ! nhờ hoysin chút chuyện được không?
_uhm.....urumy phải không?
_sao biết hay thế ? Thần giao cách cảm à....? hihi
_uhm , không đâu , chỉ có urumy gọi mình là hoysin thui... hihi
_sao dợ?
_thì , mấy nhỏ khác gọi mình là "hoysin oppa" không à.....
_hihi , sao cũng được , mà nè , bây giờ có giúp không thì bảo?
_trùi ui , chưa gì đã sai khiến rùi , ai lấy được urumy chắc chít quá ! hì hì , nói thế thôi giúp chứ ! Cần gì nào?
_ à , hoysin có biết keharoshi là gì không?
_uhm , keharoshi là một nơi rất đẹp , thường thì hôm thứ 4 sẽ có lễ hội , và chợ. Mà sao urumy biết thế , mới chuyển trường mà đã biết lễ hội ở nơi đây rồi , có tấm lòng ăn uống quá đi chứ ! hi hi
_uhm , vậy bạn dẫn mình đi được không? mình không rành về chỗ này lắm !....
_cũng được thui , hôm nay là thứ 4 , mình cũng rảnh... thế gặp bạn ở đâu đây?
_uhm , vậy gặp ở trường nhé? mình chỉ biết mỗi chỗ đó thôi....
_cũng được , hẹn gặp ở đó nhé !
_okie , bi bi !! ^_^

Chà..... nhỏ urumy này bạo ghê , chưa gì đã rủ mình đi chơi rồi... hic hic , sao mà hồi hộp quá !
_anh hoysin ! em nhớ anh nhiều lắm ! urumy chạy đến ôm vào lòng hoysin
_urumy à...em làm gì vậy? mình đang ở ngoài đường đó !
_anh...anh không thích sao? mắt urumy rớm nước mắt...
_không , anh....anh sợ người ta hiểu lầm , em hôm nay nhìn dễ thương lắm , chiếc váy màu trắng hợp với em..... Mặc của hoysin đỏ lên
_Vậy à , ôi , em...em iu anh nhiều lắm , anh à , hôn em đi.....

.............5 phút sau......................
_hahahahaha......... mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy , và urumy sẽ không bao giờ xa cách mình..... hohohoho :5: *>_< trời đất ! hắn tưởng tượng nãy giờ làm cho tui hao mực quá ! grrr , muốn giết hấn ghê....: tác giả *
_thôi chết mình cũng chưa thay đồ , tắm rửa nửa chứ ! Phải mau thôi.... ^^ hừm hưm hứm hưm.......
VỪA LÀM VỪA HÁT : 15 PHÚT

_Bắt đầu đi thôi....^^
ĐI THONG THẢ TỚI TRƯỜNG : 20 PHÚT

TỔNG CỘNG: 50 PHÚT , GẦN MỘT TIẾNG
.................................................. ....................

TRƯỚC TRƯỜNG : một cơn bão đang âm u , bao quanh trước cổng trường.
_ URUMY !!!!
urumy quay lại , nhìn thấy hoysin đang đi thong thả tới...."gừ..... bây giờ mới tới hả? "

Từ xa , hoysin nhìn thấy urumy đẹp thật , mái tóc dài được cột thêm một cái nơ màu trắng , chiếc váy một mảnh màu trắng cùng với đôi giày có dây , được cột thành một cái nơ mỗi bên... ôi , nhìn từ xa , urumy nhình giống như một thiên thần.... Chiếc váy màu trắng , đúng như mình nghĩ , lúc này urumy sẽ chạy lại với mình và ôm mình thật chặt...

Đúng như hoysin đoán , urumy chạy lại thật , nhưng không phải chạy lại ôm hoysin vào lòng , mà là..... hic hic chạy lại cùng đôi mắt đỏ rực , và răng nhọn hoắt ! hoysin chưa kiệp phản ứng , thì urumy đã cho một đá như trời giáng ! cùng với những câu sau đây " &%$@!^%$ , tại sao hoysin lại tới trễ hả? có biết tôi đợi bao lâu rồi không? *^&%$#@ !!!!!!"

Sau một trận nhừ tử , urumy mới thôi giận nữa , mà dịu dàng nói :
_hì hì , có sao không đấy? ai kêu làm người ta đợi , đứng một mình buồn lắm đó ! Mà nè , có đau không? cho urumy xin lỗi nhen....^^
*ác ác , chơi trò vừa đấm vừa xoa.... nguy hiểm thật !!! chẹp chẹp : tác giả *
_không sao đâu , hì hì , urumy đúng là dễ thương thật đấy ! ^^ *tình iu làm mù đi lý trí...*
_uhm..... cám ơn... urumy đỏ cả mặt , chưa thấy ai giống như hoysin cả , mình đánh mà cậu ấy còn cười được nữa chứ. Nhưng mà , nhìn kỹ , thấy hoysin cũng dễ thương lắm....

_chúng ta đi nha ? (cười)
_okie , hoysin bao (cười)
_okie.....(khóc trong bụng )

Hai người đi chơi với nhau thật vui vẻ , cười nói ,cãi nhau quá trời. Đi đâu , ai cũng chọc là cặp vợ chồng mới cưới. Urumy không để ý cho lắm , tại vì nhỏ này vốn vô tư , chỉ lo ăn uống , vui chơi , ai muốn nói gì thì nói. Nhưng hoysin thì khác , hoysin thường hay tinh ý , hiểu người khác đang nghĩ gì , nên khi người ta chọc , mặt hoysin đỏ rần rần.
Nói chung thì là một đêm đáng nhớ cho cả hai , nhưng hoysin đâu có biết , trong lúc đi chơi với hoysin , urumy nghĩ rất nhiều về chuyện cái nhóm.... Và cuối cùng , urumy cũng nghĩ ra được , cũng nhờ vào những cô gái mà vô tình urumy nghe thấy.

lonelylove_baby
04-01-2008, 08:43 AM
bóc tem cái nha !!!1

ui hạnh phúc quá cái tem này đã dc cho vào bộ sưu tập tem của baby òi

Arya
04-01-2008, 10:51 PM
tiếp đi nha bạn ơi. Cả thang mới onl mà có 2 chap hà...

sha
05-01-2008, 12:31 AM
hạnh phúc we' lại được đọc chap mới :)

Arya
16-01-2008, 02:47 AM
trời ơii, ko coá bài mới, mà còn mất 1 khúc nữa, hixhix

poison-candy
18-01-2008, 07:21 AM
Oa , Oa...... chít rùi !!!!!!!!!!!! Tui gửi lên phần kế của chuyện này rùi mà , sao khong thấy đâu hết vậy? Oa....Oa.......Oa..........Đã thế còn không có save lại nữa chứ ! Bây giờ phải đánh lại từ đầu......hic hic

Arya
18-01-2008, 10:21 AM
thế thì đánh nốt roài gửi lên nhá candy ^^

yeu_anh1305
21-01-2008, 05:44 AM
ơ bạn ơi, bạn ko post nữa à??