PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vuon tho chieu tim



banglang
30-03-2005, 09:17 AM
Cô Tích Bằng Lăng

Xưa có nguời con gái
Mỏi mắt đợi người yêu
Xuân qua hè lại tới
Tiếng ve xao xác chiều

Nắng thức cùng tháng 5
Người đi không trở lại
Trời thương người con gái
Hóa nắng thành bằng lăng

Em không quên được anh
Mỗi mùa băng lăng nở
Bằng lăng thấp nỗi nhớ
Tim lồng em thủy chung

-----------------------------------------------------------------
Đây là bài thơ của người yêu tui tặng cho tui, tui cảm ơn cô ấy rất nhiều cô ấy đã làm rất nhiều cho tui, chẳng biết phải cảm ơn như thế nào đành viết bài thơ này của cô ấy lên đây ! Anh yêu và cảm ơn em rất nhiều Loan à!

banglang_hp123 :tim: huongtinhyeu_185

Anh mãi mãi yêu em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *_* ~ (*_*) :huglove:

Bạn là thành viên mới, mong bạn coi lại (bộ gõ mViệt) rùi thêm dấu vào bài viết của mình bạn nha ,lần này mình dúp bạn nhớ đừng tái lại, bạn sẽ bị xóa bài đó bạn thân!

tiểu thư lang thang
20-04-2006, 01:07 AM
Hôm nay được nghe kể
Cổ tích một loài hoa
Hoa bằng lăng cánh tím
Như nhớ nhung-cách xa

Như sắc tím thủy chung
Như màu hoa chờ đợi
Cõi lòng dù yếu đuối
Giữa dòng đời nổi trôi...

Thì em vẫn cứ chờ
Vẫn tin yêu cổ tích
Dù nắng cháy trời chiều
Hay mưa rơi rả rích

Em vẫn sẽ đợi anh
Hoàng tử trong giấc mộng
Một miền trời khát vọng
Tựa nương vào câu thơ...

tiểu thư lang thang
11-11-2006, 11:03 PM
Cổ tích ơi , hiện ấy đang ở đâu???
Cõi lòng tớ đang chông chênh nhiều lắm !!!
Tớ chẳng còn biết đâu là sai - là đúng
Dẫu có khóc ướt trang thơ này , cổ tích vẫn cứ hư vô !!!

Ko viết nữa đâu,kẻo sẽ làm đau câu thơ...