dontcry_kitty
28-11-2007, 12:42 AM
Hoa học trò vừa tròn 7 tuổi. So với con người , thì forum còn non tơ lắm , nhưng so với rất nhiều forum về tuổi mới lớn khác thì quả thật nó là bậc " lão làng ". 7 năm hoa học trò như 7 chương đầu của một cuốn tiểu thuyết , 7 ngày đầu của một chặng đường dài , mà viết lên nó là hơn 80. 000 tác giả , các thế hệ học trò nối tiếp nhau 7x , rồi 8x, 9x , truyền mãi một ngọn lửa của tuổi học trò ngọn lửa đó đến tay thế hệ này lại cháy với một màu sắc khác...một sức nóng khác. Vượt qua nhiều sóng gió , chông gai, khi thăng khi giáng, Hoa học trò forum vẫn tồn tại đến bây giờ ,vẫn giữ nguyên được vẻ trẻ trung thuần khiết như ngày nào... Là một người gắn bó với HHT forum đã 3 năm , hôm nay tôi viết bài viết này không phải là một sự ca ngợi quá đáng , không phải theo một phong trào , mà chỉ đơn giản là chia sẻ những gì mà tôi đã có được sau 3 năm gắn bó với HHT. thật tiếc vì không có mặt ngay từ những ngày đầu , thôi thì trong 7 chương tôi xin được viết về 3 chương cuối , những chương đầu xin nhường cho người khác
.
chương 5 : hè 2005
Tôi đã làm quen với Hoa học trò thế nào nhỉ , thật ra tôi cũng không nhớ rõ lắm đâu , nó là một ngày hè bình thường lắm , lên mạng miên man tìm một cái gì thú vị và đáng chú ý. Và như là thói quen , tôi gõ "hoahoctro.com" vì lúc đó tôi mới qua 1 năm đại học , trong tư tưởng vẫn học trò nhiều hơn sinh viên , có lẽ lúc đó tôi đã nghĩ " báo hoa học trò hay như thế chắc trang web của nó cũng nhiều cái thú vị lắm "( hình như có rất nhiều mem cũng bị nhầm lẫn như tôi vậy ) hht và tôi đã làm quen nhau như thế , một sự nhầm lẫn tình cờ thú vị mà cũng đầy duyên phận...
Giao diện HHT hiện lên , nó là sự phối hợp của các gam màu , trắng , tím ,hồng , một chút xanh lá cây hình ảnh những bóng áo dài trắng vừa mơ hồ lại vừa quen thuộc đã chiếm được thiện cảm của tôi , dù trong tôi lúc đó đã bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ một chút vì cách trang trí này tuy đẹp nhưng hoàn toàn xa lạ với cách trang trí của báo Hoa học trò mà tôi hay đọc. Tuần báo HHT thiên về sự trẻ trung nghịch ngợm còn forum này lại khiến người xem cảm giác về một sự sâu lắng , giản dị và bình yên. Đều là những đặc điểm của Học trò cả...và nói một cách thẳng thắn thì tôi cách trang trí của HHT forum hơn. Sau đó mỗi lần online thì một trong những trang web đầu tiên tôi vào , chính là HHT forum. Dù ngay trong buổi đầu làm quen đó sau 15 phút tôi hiểu ngay rằng " HHT forum không liên quan gì đến tuần báo HHT " . Điều đó có nghĩa là gì?
Có những thành viên làm quen với HHT forum là do hiểu lầm nhưng họ vẫn gắn bó với HHT bởi một lẽ hết sức tự nhiên , HHT forum có sức hút riêng của nó. sức cuốn hút vô hình của sự chân thành giản dị tuổi học trò.... Tôi cũng bị lôi cuốn như vậy , tất nhiên ngày ấy tôi chưa ý thức được điều đó..cũng như nhiều mem khác mãi về sau mới nhận ra...
Năm 2005 có thể xem là năm của "vườn thơ chiều tím " một box chuyên để mem đăng thơ của mình , bài thơ đầu tiên mà tôi đọc là " nụ hồng hờ hững " của chanti ( bài thơ đạt giải nhất cuộc thi thơ HHT ) sau đó lần lượt đọc khắp các bài thơ của box này. Là một người khá hiểu biết về thơ , tôi cảm thấy khâm phục họ những bài thơ thật sự có hồn , có giọng điệu thơ riêng. Có những bài thơ không thua gì thơ được sàng lọc để đăng lên báo... Với những ý tứ lạ và những tình cảm lạ.Những nick mà đến giờ có lẽ không mấy mem biết đến nữa : boulevard , tomato123 , chanti , phonglantim,mỉranda..vv..v ( đó là một vài người mà tôi để ý ) Thơ HHT trong một thời gian ko ngắn đã là món ăn tinh thần của tôi... Nó giúp tôi tạm nguôi những chán ngán ngoài đời...Lúc đó tôi cũng mầy mò đăng kí và gửi thơ lên , nhưng hồi đó thơ dở lắm nên không được nhiều người chú ý. Năm 2005 tôi là độc giả trung thành của vườn thơ , của HHT forum. Cám ơn những tên tuổi một thời của vườn thơ chiều tím đã gửi lên những bài thơ thật hay....có thể không còn nhiều người nhớ về các bạn nhưng vẫn có một người dành thời gian buổi trưa để viết về các bạn...
Những gì tôi còn nhớ lại của năm 2005 ấy là sự thịnh đạt của Vườn thơ chiều tím , Những lá thư tình(nay là lời trái tim muốn nói ) và truyện ngắn , dài
Rồi tôi bỏ bẵng HHT một thời gian dài.. dĩ nhiên chẳng có ai để ý đến sự vắng mặt của tôi , tôi là một kẻ vô danh mà....
chương 6 Năm 2006
Những năm đầu , tôi vẫn viết thơ và gửi lên hht đều đặn những bài thơ không được chú ý nhiều , nó chỉ có nhiều người đọc hơn một chút sau đó lại tiếp tục bị chìm , Vườn thơ cũng khong còn được như xưa nữa... những mem tích cực và làm thơ hay không còn tiếp tục gửi thơ lên hht , dù mod của box này ( lúc đó là phonglantim thì phải ) đã cố gắng để vườn thơ được như xưa.... Nhưng quá khứ mãi là quá khứ... vườn thơ chiều tím đến năm 2006 không còn gây được sự chú ý...Tôi tìm kiếm những điều mới mẻ ở những box khác , Những lá thư tình... và đặc biệt là cảm nhận cuộc sống , một box mà trong năm đó đã gắn bó với tôi không biết bao nhiêu kỉ niệm...Giữa và cuối năm 2006 là những ngày tháng đẹp nhất mà tôi có với HHt , những bài viết được ủng hộ , những người bạn ,và cả những đối thủ nữa chứ những cái tên mà tôi không bao giờ quên được : , player , phong phiêu lãng , man loveloster , storm desret, trai sành điệu...và đặc biệt là cô gái đã làm thay đổi rất nhiều những suy nghĩ của tôi , cô gái với cái nick : tigontranghp ( và mãi mãi là như thế ) , những ngươi đã làm nên một thời đại của "cảm nhận cuộc sống " ," lưu bút tuổi hoa " và " những lá thư tình " và tôi thật vinh dự vì mình cũng là nhân vật trong câu chuyện đó. Cả những thành viên rất nhiệt tình như ; hướng dương vàng , hoa hồng xứ khác , bằng lăng tím, alex mon, boyxxxgirl,lovely02,hotaru , bim ki (em gái ).. tất cả họ giờ đều đã rời bỏ hoa học trò , cũng tự nhiên và đột ngột như khi họ đến nơi này , nhưng các bạn của tôi ạ.. Vẫn còn một người bỏ thời gian buổi trưa của mình để viết về các bạn đấy. chắc chắn những cái tên ảo này sẽ nằm trong một góc không bao giờ bị che khuất của trái tim tôi...
Có lẽ rất nhiều thành viên khác của HHt cũng có những người bạn ảo như tôi , chúng ta đến với HHT yêu HHT không phải vì bản thân forum mà vì ở đó có những người mà ta yêu , ta gắn bó với nó cũng vì điều đó. Đó cũng là điều mà tôi tin rằng ban quản trị gồm admin , mod mong muốn....
chương 7 :Năm 2007
Đối với tôi nó là một năm buồn , năm của tan tác chia ly , người con gái kia ra đi và có lẽ không bao giờ quay lại forum nữa , những người mà tôi biết cũng lần lượt rời bỏ hht , một thế hệ Học trò mới của Forum đang dần thay thế chúng tôi và cũng như nhiều tên tuổi của Vườn thơ chiều tím , dần dần những cái nick như tôi và các bạn khác của tôi nữa cũng sẽ rơi vào quên lãng, chỉ còn những topic mà chúng tôi lập là còn lại... HHT cũng trải qua những lúc gian truân nhất trong năm 2007 khi đứng trước nguy cơ phải đóng cửa forum , nhưng cuối cùng nó đã vượt qua và hôm nay chúng ta có mặt ở đây , đốt một ngọn nến ảo để chúc mừng sinh nhật nó... Tôi và một vài người khác nữa cố gắng bám trụ lại để đợi chờ một điều gì đó , nhưng bây giờ có lẽ điều đó là vô ích mất rồi. Bài viết này dành tặng HHT forum như nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc tôi viết kể từ lúc đến hht bây giờ.
Đến vô danh và đi như một kẻ vô danh , nhưng những kỉ niệm thì còn mãi ,còn mãi... CHúc HHT forum tiếp tục trưởng thành , tiếp tục tiến lên , ngọn lửa học trò sẽ truyền mãi trong tim chúng ta
phù , viết xong mệt quá... hình như mình viết hơi dài thì phải...:so_funny:
.
chương 5 : hè 2005
Tôi đã làm quen với Hoa học trò thế nào nhỉ , thật ra tôi cũng không nhớ rõ lắm đâu , nó là một ngày hè bình thường lắm , lên mạng miên man tìm một cái gì thú vị và đáng chú ý. Và như là thói quen , tôi gõ "hoahoctro.com" vì lúc đó tôi mới qua 1 năm đại học , trong tư tưởng vẫn học trò nhiều hơn sinh viên , có lẽ lúc đó tôi đã nghĩ " báo hoa học trò hay như thế chắc trang web của nó cũng nhiều cái thú vị lắm "( hình như có rất nhiều mem cũng bị nhầm lẫn như tôi vậy ) hht và tôi đã làm quen nhau như thế , một sự nhầm lẫn tình cờ thú vị mà cũng đầy duyên phận...
Giao diện HHT hiện lên , nó là sự phối hợp của các gam màu , trắng , tím ,hồng , một chút xanh lá cây hình ảnh những bóng áo dài trắng vừa mơ hồ lại vừa quen thuộc đã chiếm được thiện cảm của tôi , dù trong tôi lúc đó đã bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ một chút vì cách trang trí này tuy đẹp nhưng hoàn toàn xa lạ với cách trang trí của báo Hoa học trò mà tôi hay đọc. Tuần báo HHT thiên về sự trẻ trung nghịch ngợm còn forum này lại khiến người xem cảm giác về một sự sâu lắng , giản dị và bình yên. Đều là những đặc điểm của Học trò cả...và nói một cách thẳng thắn thì tôi cách trang trí của HHT forum hơn. Sau đó mỗi lần online thì một trong những trang web đầu tiên tôi vào , chính là HHT forum. Dù ngay trong buổi đầu làm quen đó sau 15 phút tôi hiểu ngay rằng " HHT forum không liên quan gì đến tuần báo HHT " . Điều đó có nghĩa là gì?
Có những thành viên làm quen với HHT forum là do hiểu lầm nhưng họ vẫn gắn bó với HHT bởi một lẽ hết sức tự nhiên , HHT forum có sức hút riêng của nó. sức cuốn hút vô hình của sự chân thành giản dị tuổi học trò.... Tôi cũng bị lôi cuốn như vậy , tất nhiên ngày ấy tôi chưa ý thức được điều đó..cũng như nhiều mem khác mãi về sau mới nhận ra...
Năm 2005 có thể xem là năm của "vườn thơ chiều tím " một box chuyên để mem đăng thơ của mình , bài thơ đầu tiên mà tôi đọc là " nụ hồng hờ hững " của chanti ( bài thơ đạt giải nhất cuộc thi thơ HHT ) sau đó lần lượt đọc khắp các bài thơ của box này. Là một người khá hiểu biết về thơ , tôi cảm thấy khâm phục họ những bài thơ thật sự có hồn , có giọng điệu thơ riêng. Có những bài thơ không thua gì thơ được sàng lọc để đăng lên báo... Với những ý tứ lạ và những tình cảm lạ.Những nick mà đến giờ có lẽ không mấy mem biết đến nữa : boulevard , tomato123 , chanti , phonglantim,mỉranda..vv..v ( đó là một vài người mà tôi để ý ) Thơ HHT trong một thời gian ko ngắn đã là món ăn tinh thần của tôi... Nó giúp tôi tạm nguôi những chán ngán ngoài đời...Lúc đó tôi cũng mầy mò đăng kí và gửi thơ lên , nhưng hồi đó thơ dở lắm nên không được nhiều người chú ý. Năm 2005 tôi là độc giả trung thành của vườn thơ , của HHT forum. Cám ơn những tên tuổi một thời của vườn thơ chiều tím đã gửi lên những bài thơ thật hay....có thể không còn nhiều người nhớ về các bạn nhưng vẫn có một người dành thời gian buổi trưa để viết về các bạn...
Những gì tôi còn nhớ lại của năm 2005 ấy là sự thịnh đạt của Vườn thơ chiều tím , Những lá thư tình(nay là lời trái tim muốn nói ) và truyện ngắn , dài
Rồi tôi bỏ bẵng HHT một thời gian dài.. dĩ nhiên chẳng có ai để ý đến sự vắng mặt của tôi , tôi là một kẻ vô danh mà....
chương 6 Năm 2006
Những năm đầu , tôi vẫn viết thơ và gửi lên hht đều đặn những bài thơ không được chú ý nhiều , nó chỉ có nhiều người đọc hơn một chút sau đó lại tiếp tục bị chìm , Vườn thơ cũng khong còn được như xưa nữa... những mem tích cực và làm thơ hay không còn tiếp tục gửi thơ lên hht , dù mod của box này ( lúc đó là phonglantim thì phải ) đã cố gắng để vườn thơ được như xưa.... Nhưng quá khứ mãi là quá khứ... vườn thơ chiều tím đến năm 2006 không còn gây được sự chú ý...Tôi tìm kiếm những điều mới mẻ ở những box khác , Những lá thư tình... và đặc biệt là cảm nhận cuộc sống , một box mà trong năm đó đã gắn bó với tôi không biết bao nhiêu kỉ niệm...Giữa và cuối năm 2006 là những ngày tháng đẹp nhất mà tôi có với HHt , những bài viết được ủng hộ , những người bạn ,và cả những đối thủ nữa chứ những cái tên mà tôi không bao giờ quên được : , player , phong phiêu lãng , man loveloster , storm desret, trai sành điệu...và đặc biệt là cô gái đã làm thay đổi rất nhiều những suy nghĩ của tôi , cô gái với cái nick : tigontranghp ( và mãi mãi là như thế ) , những ngươi đã làm nên một thời đại của "cảm nhận cuộc sống " ," lưu bút tuổi hoa " và " những lá thư tình " và tôi thật vinh dự vì mình cũng là nhân vật trong câu chuyện đó. Cả những thành viên rất nhiệt tình như ; hướng dương vàng , hoa hồng xứ khác , bằng lăng tím, alex mon, boyxxxgirl,lovely02,hotaru , bim ki (em gái ).. tất cả họ giờ đều đã rời bỏ hoa học trò , cũng tự nhiên và đột ngột như khi họ đến nơi này , nhưng các bạn của tôi ạ.. Vẫn còn một người bỏ thời gian buổi trưa của mình để viết về các bạn đấy. chắc chắn những cái tên ảo này sẽ nằm trong một góc không bao giờ bị che khuất của trái tim tôi...
Có lẽ rất nhiều thành viên khác của HHt cũng có những người bạn ảo như tôi , chúng ta đến với HHT yêu HHT không phải vì bản thân forum mà vì ở đó có những người mà ta yêu , ta gắn bó với nó cũng vì điều đó. Đó cũng là điều mà tôi tin rằng ban quản trị gồm admin , mod mong muốn....
chương 7 :Năm 2007
Đối với tôi nó là một năm buồn , năm của tan tác chia ly , người con gái kia ra đi và có lẽ không bao giờ quay lại forum nữa , những người mà tôi biết cũng lần lượt rời bỏ hht , một thế hệ Học trò mới của Forum đang dần thay thế chúng tôi và cũng như nhiều tên tuổi của Vườn thơ chiều tím , dần dần những cái nick như tôi và các bạn khác của tôi nữa cũng sẽ rơi vào quên lãng, chỉ còn những topic mà chúng tôi lập là còn lại... HHT cũng trải qua những lúc gian truân nhất trong năm 2007 khi đứng trước nguy cơ phải đóng cửa forum , nhưng cuối cùng nó đã vượt qua và hôm nay chúng ta có mặt ở đây , đốt một ngọn nến ảo để chúc mừng sinh nhật nó... Tôi và một vài người khác nữa cố gắng bám trụ lại để đợi chờ một điều gì đó , nhưng bây giờ có lẽ điều đó là vô ích mất rồi. Bài viết này dành tặng HHT forum như nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc tôi viết kể từ lúc đến hht bây giờ.
Đến vô danh và đi như một kẻ vô danh , nhưng những kỉ niệm thì còn mãi ,còn mãi... CHúc HHT forum tiếp tục trưởng thành , tiếp tục tiến lên , ngọn lửa học trò sẽ truyền mãi trong tim chúng ta
phù , viết xong mệt quá... hình như mình viết hơi dài thì phải...:so_funny: