PDA

Xem đầy đủ chức năng : _Viết_Cho_Điều_Đã_Qua_



_Len_
27-11-2007, 08:33 PM
Khi viết những dòng này thì tâm trạng mình thế nào nhỉ :)
Viết ra thì có thay đổi được gì ko?
Ko thể :D
.
.
.
Tại sao lại luôn bắt tôi phải hành động như các người muốn?
Tại sao lại luôn đóng mác cho tôi theo ý các người?
Tại sao lại luôn là tôi?
Tôi chán ghét các người
Các người đâu phải là tôi
Các người đâu biết tôi thấy gì, đâu biết tôi nghĩ gì, đâu biết tôi cảm nhận ra sao?
Tại sao lại luôn nói điều đó với tôi
"Tại sao mày lại nghĩ thế?"
"Tại sao mày lại làm thế?"
Tại sao lại thế?
Tôi nghĩ người hỏi phải là tôi chứ :so_funny:
Tại sao các người lại cho mình cái quyền chen vào đời tôi :guoc:
.
.
.
Xin lỗi
Vẫn biết đấy là quan tâm :)
Nhưng ko thể bảo bản thân nghĩ khác được
Nếu thực sự muốn tốt cho tôi
Xin đừng làm thế nữa
Đừng làm tổn thương tôi thêm nữa !!!

_Len_
27-11-2007, 08:52 PM
Ừh :D Cô đi rồi. Đi được mấy hôm rồi. Bà bảo nhà vắng đi nhiều. Nó không thấy thế. Nó chỉ thấy căn nhà yên tĩnh một cách đáng mừng thôi. Chẳng có gì khác cả :D Xét cho cùng, dù còn ở nhà hay sang bên đấy, có bao giờ cô thực sự ở nhà đâu :)
Nó nói thế, nghĩ thế. Dường như cái việc cô nó, quăng quật bản thân ở một đất nước xa lạ chẳng có nghĩa lí gì với nó cả :) Nó không để tâm.
Cái nó quan tâm là từ giờ nhà nó sẽ bớt đi phần nào khắc nghiệt :)
.
.
.
Bớt đi cô nó, thế là bớt đi một phần dằn vặt khi nó làm sai, bớt đi một tiếng dè bỉu khi nó "may mắn" làm đúng :D
Bớt đi cô nó, thế là bớt đi một phần luật lệ trong cái mớ hổ lốn được đặt ra để quản lí một đứa bất trị như nó :so_funny: Một đứa mà trước kia, rất ngoan trong mắt mọi người bởi hiền lành, cam chịu, ko một tiếng cãi lại dù có bị oan đến đâu !
.
.
.
Sao bây giờ nó lại ra thế này?
Chẳng biết !
Nó hư hỏng thật à?
Ko !
Nó hư hỏng bởi gia đình nó nghĩ thế
Bởi người khác nghe gia đình nó nói thế
Nghiệt ngã làm sao khi chính gia đình nó biến nó thành hư hỏng trước mắt mọi người :so_funny:
.
.
.
Nó đi học ngoan ngoãn như những con bé lớp 11 khác
Làm bài tập như những đứa cùng lứa nghĩa là cũng thỉnh thoảng ko làm, đến lớp quáng quàng chép vài câu
Thi cử cũng như những con bé khác, ko đến nỗi quá tệ, nhưng cũng chẳng xuất sắc gì
Và cũng muốn chơi, muốn được mặc đẹp như bất kì đứa con gái mới lớn nào !
Nó chơi, ko sa đoạ đàn đúm. Bạn nó toàn những con bé hiền lành hơn nó rất nhiều, thật bất công khi nói những con bé đó lôi kéo nó.
Nó mặc, bình thường thậm chí hơi đơn giản so với những cá tính xung quanh :)
Vậy mà cái mác ăn chơi được gắn lên nó bởi chính những người bên nó :)
.
.
.
Trong một bức tranh ghép hình, nếu miếng ghép nào cũng cố nhô những cạnh lồi ra xung quanh
Ko chịu nhường chỗ cho một phần lõm nào
Thì chẳng thể nào ghép được thành một bức tranh hoàn chỉnh !
Gia đình cũng vậy
Nếu ai cũng cá tính đầy mình
Ai cũng gai góc ngang ngạnh như gia đình nó
ThÌ vĩnh viễn chẳng thể nào hòa hợp với nhau !
.
.
.
Có lẽ, cái gia đình này của nó
Cứ phải như vậy đi
Cứ phiêu bạt, cứ lang thang, cứ tứ tán đi khắp 4 phương trời đi
Thì còn có thể nhớ đến nhau như những người trong gia đình :)
.
.
.
Tôi ko ghét cái gia đình này
Nhưng tôi thực sự sợ nó
Sợ cái cảm giác phải về một nơi mà biết là mỗi việc mình làm, dù là đơn giản nhất, cũng có những con mắt ngóng theo chờ một thất bại !

tieuthu_vuitinh747
28-11-2007, 12:38 AM
Đừng làm tổn thương tôi thêm nữa !!!
câu đó cũng là lời mình nhắn nhủ vơi mọi người................

_Len_
28-11-2007, 08:01 AM
Đừng làm tổn thương tôi thêm nữa !!!
câu đó cũng là lời mình nhắn nhủ vơi mọi người................
mình đã gần như van xin rồi :so_funny: nhưng mà điều đó là k0 thể :so_funny: đôi lúc thực sự muốn bị bỏ mặc giữa dòng đời này :so_funny:

_Len_
28-11-2007, 08:27 AM
Gia đình đòi hỏi

Phải chấp nhận

Trường lớp yêu cầu

Không thể tránh khỏi

Xã hội thúc ép

Đành cam chịu
.
.
.
Cuộc sống đã đầy áp lực rồi
Tại sao tình yêu cũng trở thành áp lực hả anh :)
Tại sao lại luôn cố chịu đựng?
Tại sao ko nói với em?
.
.
.
Em biết anh không muôn em lo nghĩ :)
Nhưng bây giờ
Ngoài lo nghĩ cho anh ra
Em còn lo cho em nữa
Anh có thực sự hiểu em ko?
.
.
.
Hay là mình chưa đủ tin tưởng hả anh :)
Yêu nhau gần 2 tháng
Nhưng hơn 2 năm quen nhau
Tình yêu của anh từ ngày đó
Em đều biết
Chuyện gì anh cũng kể cho em nghe.
Nhưng là trước đây Anh Trai kể cho Em Gái nghe
Tin tưởng tuyệt đối :)
Chẳng lẽ làm người yêu là mất đi lòng tin sao anh =))
.
.
.
Em muốn xây một vòm trời tinh khiết
Bằng yêu thương của mình
Và đặt anh trong đó
Nhưng tại sao người làm điều đó lại là anh?
Em không muốn ở trong vòm trời đó để nhìn ra đâu anh :):)

___ky0___
28-11-2007, 10:39 AM
....thÂt tỘi ngHiỆp !!!!!!!! hÃy cỐ gẮng ch0 mỘt ngÀy mAi !!!!!!! chẮc n0' sẼ hẠnh phÚc hƠn !

tieuthu_vuitinh747
28-11-2007, 08:42 PM
cuộc đời là thế đó.............nào ai đoán được điều chi sẽ xảy ra....

nhoc_con_sieu_quay
28-11-2007, 08:45 PM
tôi hỉu cái cảm giác này và tôi cũng gần giống bạn.........tôi mượn bài này của bạn được chứ

_Len_
04-12-2007, 08:29 PM
@ all : thz vì đã chia sẻ :D ai muốn làm gì các bài viết cũng được ^^ nhưng xin nhớ giùm đây là Nhật kí của tớ :hihi:

_Len_
04-12-2007, 08:34 PM
Em căm thù anh

Thằng Ck` khùng >:P
Tại sao làm em yêu anh như thế
Muốn giận cũng ko được

Đồ điên >:P
Này
Em tức lắm rồi đấy

Đồ hâm >:P
Sợ nữa
Sợ mất anh :khocnhe:
Lỡ anh buông tay em ra thì sao :khocnhe:

Đồ ngốc >:P
Thật đấy :meo:
.
.
.
Winter won't be cold
Because I have you :tim:
.
.
.
Yeah !!
Đan xong khăn rồi :so_funny:
Ấm :tim: !

tinhyeunhukhong
04-12-2007, 09:00 PM
không phải khi nào chúng ta luôn có niềm vui
trong cuộc đời ta hãy tư lựa chọn cho mình lối đi riêng

Trang Sassy
05-12-2007, 03:19 AM
Vẫn luôn mong chờ ngày Nắng lên

Chờ đợi cái ngày a và e sống ngạo nghễ..ko chết vì TY đến nỗI ntn :so_funny:

Trang Alek and ABa never die :haha:

_Len_
10-12-2007, 10:37 PM
anh đang có gì nhỉ :rain:
rủ mình đi chơi đúng ngày sinh nhật àh
sao tự nhiên lại nhớ đến nhau thế:anhPha:
làm đau nhau như thế là vẫn chưa đủ sao
4 tháng trời vẫn tưởng là đã quên được rồi
đúng hơn là em đã quên :rain:
nhưng tại sao lại khơi lại?
khùng:rang:
.
.
.
anh ko yêu em
đã có người khác yêu em
anh ko thương em
em đã biết tự thương lấy mình
anh còn lo lắng gì cho em :)
.
.
.
xin lỗi
bây giờ em khác rồi :D
em đã Hồi Sinh :so_funny:
chẳng còn gì nữa đâu anh :)
.
.
.
ngày biết chuyện anh vs Chi
ừh
con bạn em đã từng nghĩ là thân nhất đấy :so_funny:
em không khóc :D
đúng
ko khóc
cắn chặt răng lại
lưỡi dao nhẹ lướt trên tay
nước mắt em rơi vì máu em đang chảy
em khóc vì đau đớn chứ ko khóc vì anh :so_funny:
người như anh
ko đáng để em nhỏ 1 giọt nước mắt nào
.
.
.
Ck` khùng :tim:
Ck` biết ko
V yêu Ck` lắm
ng0an ng0an nằm nhà
sắp tháo bột rồi :tim:
bao giờ tháo bột đưa V đi chơi bù :so_funny:
ghét Ck` vl >:P
sinh nhật bắt người ta ở nhà một mình :(

_Len_
11-12-2007, 08:54 AM
.
.
.
hôm nay em cảm thấy chán lắm anh ạ
em ko muốn đi học chút nào
vậy là em nghỉ :)
.
.
.
em đến nhà Bông
nó đưa em lên tầng thượng khu tập thể nó ở
cái sân thượng thật rộng, bừa bộn những gạch vỡ và đất cát, những thứ rác rưởi và hỏng hóc
cái sân thượng bần cùng bất đắc dĩ lắm người ta mới lên
chỉnh lại cái ăng ten bị gió xô đổ
ném mấy cái ghế gãy hỏng một chân
cái sân thượng ở tầng năm bốn bề trống hoác ko có gì bao bọc
chẳng có ai thừa hơi trèo lên đấy
nhất là vào buổi chiều gió thổi lạnh buốt
.
.
.
vậy là em được ở một mình ở đấy anh ạ
ở một mình trên cái sân thượng đấy :)
.
.
.
cảm giác bình yên anh ạ
chẳng có ai quấy rầy cả
em ngồi thắp nến trong đống gạch vỡ
ánh nến bập bùng ko át được cái tối mù mịt ảo đạm lúc buổi chiều đi chết :rain:
em nhìn lên nền trời
màu xanh xám mênh mông
mây ánh hồng lãng đãng trôi
như thể một nền trời ám khói mịt mù
một con chim bay qua
nó đang bay đến đâu hả anh?:)
.
.
.
tối hẳn rồi đấy anh à
ánh đèn từ các tòa nhà, ánh đèn đường sáng từ bao giờ rồi
nhưng chẳng hắt được tí ánh sáng nào lên cái khoảng sân thượng cao hun hút trên tầng 5 này đâu
nến cứ chực tắt :(
gió quá
gió thổi mạnh quá
em lạnh lắm
em xé mấy trang vở ra châm lửa đốt
mấy trang vở nguệch ngoạc chẳng thành chữ
loay hoay mãi ko châm được nến lên
một ngọn nến bùng lên thì ngọn kia lại tắt
thắp được ngọn này thì ngọn kia đã sắp tàn :).
.
.
.
vậy là thôi
em chẳng thắp nên lên nữa :D
em nằm xuống nhìn trời
xám xịt anh ạ
trời mùa đông là thế này sao?
một đám mây mưa lướt qua
nhìn như là khói bay bay trong gió
đám mây này sẽ mang mưa đến đâu hả anh :)
.
.
.
con Bông mang MP3 lên cho em
đưa cho em rồi ngồi xuống bên cạnh
mỗi đứa một tai phone
nghe!
trong cái tiếng gió đang ù ù thổi đến
nó là vậy
chẳng bao giờ hỏi em có chuyện gì
làm sao
thế nào
nó là vậy
ko cần nói nhiều
nó hiểu :D
.
.
.
em với nó
hai đứa con gái
nằm cạnh nhau trên nền gạch đấy
những viên gạch lệch lạc, lồi lõm
nằm lên đau lắm anh ạ
nhưng rồi cũng quen
chỉ còn thấy lạnh thôi
cái lạnh thấm từ nền đất vào đến sâu trong lòng :(
.
.
.
bình yên tuyệt đối
em nghĩ nhiều lắm
nghĩ lung tung
vẩn vơ
và cười vì những gì mình đang nghĩ
chẳng có buồn phiền gì len được vào trong tim:tim:
em ngồi trên đó
chẳng nghĩ gì về anh, về T, hay về M hết
chẳng nghĩ gì về những cái những người yêu thương em đã làm tổn thương em :D
.
.
.
anh này
anh có thấy sao trời ko?
bầu trời đầy sao lấp lánh
sao?
ko thấy à?
nhìn kĩ lại đi
anh chưa thấy vì mây mù che khuất đấy
rồi một ngày gió cuốn mây đi
bầu trời lại lấp lánh sao anh nhỉ :D
.
.
.

một hôm gió lớn cuộn chặt tình ta
một hôm bão đến cuốn tình trôi xa.
.
.

_Len_
12-12-2007, 09:43 PM
có cái thế giới này ở trong đầu thì không thể sống thọ được :so_funny:
cái khoảng trời trên sân thượng buổi tối hôm đấy
bốn bề trống trơi
chỉ một bước chân thôy là em sẽ thả mình vào khoảng k0 vô tận đấy
em đang làm gì đây
chới với
chẳng biết được
em lại rơi xuống đấy nữa rồi
em muốn lên
liệu còn ai nắm lấy tay em nữa ko?
em buông tay ra rồi
buông rơi rồi
khủng khiếp !!!
sắp thi rồi đấy
em biết thế
em biết mình cần cố gắng trong kì thi này
cố gắng
cố gắng vì ai? vì cái gì?
ko phải vì em :)
nhưng sao lại thế này
hoang mang quá
em chẳng muốn làm gì nữa
trốn học !
trốn
em sợ lắm
tại sao em lại thành thế này hả anh?
từ trước đến giờ em chỉ muốn là một người thật đặc biệt với ai đó
em không muốn là số 1
em muốn là duy nhất
chỉ mình em thôi !
nhưng tại sao anh lại còn những người khác :so_funny:
em nói k0 quan tâm đến những người khác ở bên anh
miễn anh coi em là quan trọng nhất
em nói dối đấy :so_funny:
em nói em k0 sa0 đâu
em hiểu mà
em nói dối đấy :so_funny:
em ích kỉ !
trước em yêu anh vì anh tốt với mọi người
giờ em hận anh vì anh k0 chỉ tốt với mình em
quan tâm chăm sóc mình em là đủ
chỉ mình em thôi
được ko?!

cái em cần k0 phải là tình yêu
mà là tình cảm của một con chó trung thành với chủ :so_funny:
con Bông bảo em thế đấy :so_funny:
cõ lẽ đúng anh ạh
con chó chỉ biết có chủ của nó thôy
còn ngoài em ra anh còn biết đến nhiều người
thế thôy :-j
mình ko yêu nhau được rồi :)
cảm thấy k0 yêu nhau được nữa
thỳ đừng nhắm mắt lại
buông tay ra đi :so_funny:
càng cố níu giữ
càng nặng nề thôy :so_funny:
buông tay nhé
ừh :)
thôy chia tay :D

_Len_
16-12-2007, 03:50 AM
hôm nay sinh nhật ta0 này :so_funny:
ta0 tròn 16 tuổi rồi đấy
16 tuổi thế là cũng hơi hơi lớn rồi nhỉ
ta0 vui lắm
.
.
.

hôm nay sinh nhật ta0 này :so_funny:
chồng ta0 bả0 chồng ta0 yêu ta0 đấy, chồng ta0 bả0 chồng ta0 yêu ta0 nhiều lắm lắm đấy
ta0 vui lắm
.
.
.

chồng ta0 k0 bả0 chồng ta0 chỉ yêu mình ta0
vì ta0 biết nếu chồng ta0 nói thế là chồng ta0 nói dối đấy
chồng ta0 từng yêu nhiều lắm lắm những đứa c0n gái khác
chồng ta0 k0 phủ nhận điều đấy
vì lúc đấy chồng ta0 yêu những đứa c0n gái đấy lắm lắm
chồng ta0 yêu những đứa c0n gái đấy nhiều như đang yêu ta0 bây giờ này
ta0 biết mà :D
phủ nhận tình yêu của mình dàng ch0 một đứa con gái vì một đứa c0n gái khác
đểu lắm
chồng ta0 thừa nhận là chồng ta0 k0 chỉ yêu mình ta0
nên ta0 yêu chồng ta0 lắm lắm:tim:
.
.
.
chồng ta0 k0 bả0 chồng ta0 sẽ yêu ta0 mãi mãi
mãi mãi là thế nà0 ta0 cũng k0 biết nữa :D
nhưng mà ai biết được sau này sẽ thế nà0 nhỉ
làm sa0 biết là sẽ mãi mãi yêu được nhau?
thế nên chồng ta0 k0 bả0 chồng ta0 yêu ta0 mãi mãi, yêu ta0 suốt đời
nên ta0 yêu chồng ta0 lắm lắm:tim:
.
.
.
chồng ta0 bả0 lúc này đây này, chồng ta0 chỉ yêu có mình ta0 thôi
chồng ta0 bả0 ngay lúc này này, chồng ta0 đang yêu ta0, yêu ta0 rất nhiều
hôm nay ta0 tròn 16 tuổi này
còn chồng ta0 hơn 19 tuổi gì đấy o_0
chồng ta0 bả0 chồng ta0 - Hoàng Duy Dương hơn 19 tuổi gì đấy sẽ vĩnh viên yêu ta0 - Nguyễn Hoàng Anh - đúng 16 tuổi này
nếu mà ta0 vĩnh viễn 16 tuổi
chồng ta0 sẽ yêu ta0 vĩnh viễn
vi lúc này đây này
chồng ta0 yêu ta0
nên ta0 yêu chồng ta0 lắm lắm:tim:
.
.
.
hôm nay ta0 vui lắm :so_funny:
nên ta0 cũng chẳng buồn chấp lũ chó đàn nha0 nha0 và0 cắn ta0 đâu [-(
ta0 xinh lúc nà0 o_0
kiêu ba0 giờ o_0
thích sủa thì cứ sủa đi
sinh nhật người khác có kèn trống tưng bừng chà0 đón
sinh nhật ta0 có một lũ chó đàn hộc lên tru tré0
kể cũng vui :so_funny: