Xem đầy đủ chức năng : Hình Như............. !!!!!
cô bé mắc nai
27-11-2007, 04:20 PM
Hình như........ là tình yêu
Lập lờ sau bóng tối
Dõi mắt nhìn trông đợi
Người con gái ngày xưa
Hình như là giấc mơ
Ngủ vùi say - không dậy
Chặng đường dài hối hã
Xa cách tầm tay nhau
Hình như là hàng cau
Tủi mình sao rặng núi
Chờ đợi người ta tới
Cau với trầu chung đôi
Hình như trời đổi ngôi
Sao lập loè tia sáng
Trăng long lanh chiếu sáng
Vào cõi đời xa xăm
Hình như tình thiên thu
Âm thầm cùng đau khổ
Nước mắt nhòa ngấn lệ
Đó mới là Tình Yêu !!!!!!
tieuthu_vuitinh747
28-11-2007, 12:09 AM
hình như tui yêu anh ấy
hình như anh ấy hem yêu tui
shrek010sky
28-11-2007, 07:18 AM
Lâu lắm rồi quay vào đây và gặp lại người bạn cũ... và không còn biết có còn nhớ tôi nữa không?
Hình như ta quen nhau
Từ cái ngay xa vắng
Thuở hoang sơ chờ đợi
Tiếng hát người ngân vang
Hình như vì khoảng vắng
Của thời gian -không gian
Nên kể từ dạo đó
Ta và người... không tin.
Bất chợt vần thơ ấy
Kéo ta về kỷ niệm
Của ngày tháng vu vơ
Để gặp người bạn cũ
Trùng dương ngàn xa cách
Và hình như đã gặp
Bạn ơi ... nối ngày xa
cô bé mắc nai
28-11-2007, 05:00 PM
Hình như... là mùa thu
Lúc hai ta gặp mặt
Trải bao mùa nắng gắt
Người trở lại .... quê hương
Hình như nắng với mưa
Làm phai mờ màu áo
Tóc người nay đổi khác
Rũ nét bụi phong sương
Hình như có 1 thời
Em ngây ngô trông đợi
Một người trai đi mãi
Quay trở lại vườn thơ !!!
Gió_ấm
29-11-2007, 01:31 AM
Hình như là quá khứ
Đã quay về trong thơ
Hình như là ngày ấy
Tương tư mối tình khờ
Hình như là vẫn nhớ
Hình như cũng đã quên
kimanhvang
29-11-2007, 03:37 AM
Hình như là trời xanh
Như động viên mần trẻ
Làn gió trong đến thế
Cho lớp trẻ thêm xanh
Hình như là giọt sương
Đọng lại trên lá cỏ
Tường bàn tay hứng gió
Giá rét luồn kẽ tay
Hình như giọt ban mai
Đánh thức mầm tri thức
Hình như là mắt em
Long lanh như giọt ngọc
cô bé mắc nai
19-12-2007, 02:17 PM
Hình như cơn gió nhẹ
Khẻ lay động hàng me
Lao xao vài chiếc lá
Rung rảy cười lắng nghe
Hình như cuối chiều qua
Ai trao ta thơ ngỏ
Đôi vần thơ không điệu
Sao ấm lòng , kỳ ghê
Hình như tại trời mưa
Cho đôi bờ vai lạnh
Ướt tóc người con gái
Xót lòng đến nhớ nhung
Hình như ôi hình như
Ngây thơ đi biền biệt
Cơn âu sầu nhung nhớ
Thay vào đó , bao giờ?.......
Hình như ai chờ ai!
Mà sao hoài thương nhớ
Cho thân gầy nhung nhớ
Đêm dài ai nhớ ai?
Hình như thương và nhớ
Nhớ từng quán ổi quán me
Nơi mình từng qua đó
Bỏ lại xác ổi xác me
Hình như và hình như
Ai đã đi không nhớ
Những kỉ niệm chưa phai
Mà ngươi nay đâu thấy
Hình như ai đã quên
Những kỉ niệm chiều mưa
Ai dìu ai chung bước
dưới ô hồng tươi thắm
Hình như và hình như
Ai đã quên ai rồi?...
honghanhi88
02-01-2008, 10:03 PM
hình như là tiếng sóng
rì rào trong đêm thâu
ru hồn ta mơ màng
về 1 thời xa vắng
hình như là ngọn gió
thổi nhẹ chiếc lá khô
1 người đi xa vắng
1 người chờ đơn côi
hình như là hư ảo
mộng mị trong đêm thâu
ru dương trong làn tóc
ta tỉnh hay ta mơ
hình như là ánh sáng
le lắt trong màn đêm
ai ,ai.......... còn nhìn rõ
bầu trời và ước mơ
hình như là tiếng lửa
bập bùng trong đêm thâu
thương cho người chiến sĩ
canh gác nơi biên thùy
hình như là lời ru
ah` ơi trong sớm chiều
tà vai mẹ nặng gánh
ru con ngủ yên lòng
hình như là mồ hôi
rơi rớt trên ruộng đồng
thương thân anh thân chị
ngày 1 nắng hai sương
hình như và hình như
muôn hình và muôn vẻ
giữa ánh sáng màn đêm
hình như trong mơ màng
p/s:có ai wen mình ko nhỉ
hoamytrang
04-01-2008, 06:45 AM
cổ tích giữa thường ngày
trong gió đưa hương lạ
cứ thơm hòai xôn xao
cánh tay gầy của mẹ
che chở cho bóng con
trời xanh con tỏa nắng
bóng mây mẹ che đầu
trốn trong vườn cổ tích
con cứ muốn nhỏ hoài
mong sao con thật lớn
như ánh mặt trời xa
hoamytrang
04-01-2008, 06:54 AM
cùng bay cùng ánh sao
giấu mặt trời bé nhỏ
trong vòng tay yêu thương
con trong lòng của mẹ
bé bỏng như mọi ngày
bay cùng ánh trăng sao
giữa mái nhà bé nhỏ
của mẹ yêu trên đời
con thấy thật bé nhỏ
giữa bầu trời bao la
hoamytrang
04-01-2008, 07:00 AM
trong kẽ lá thì thào
thầm thì trong mộng ước
thắm màu xanh của biển
thẳm màu xanh của trời
thắm mau xanh núi rừng
thắm màu xanh chờ đợi
tình yêu màu trong suốt
nhu suối mát thơm lành
hoamytrang
04-01-2008, 07:09 AM
ai như là mặc tử
xót lòng trong nhớ nhung
hình như ai tố như
tiếng khóc ba tram năm đợi
tieng khoc còn ai óan
như tiếng khóc tố như
rồi đây ai chôn hoa
vui buồn cùng đại ngọc
lấp khỏang trời trống vắng
bằng khỏang trời nhớ nhung
trong hương cốm mùa thu
trong nắng vàng rực rỡ
trong trời thu cao xanh
cái màu trời cao vọi
hoamytrang
04-01-2008, 07:19 AM
Mùa xuân đến lòng trời ai biết
Trời cao xanh xa thăm ước mơ
Chí tang bồng biết ngỏ cùng ai
Lòng trai tráng bôn phương thăm thẳm
hoamytrang
20-02-2008, 01:39 AM
sen hồng trời trong xanh thẳm
ngát ánh hương sen thơm
lồng màu mây biếc
lá sen xanh bạt ngàn
lồng màu hồng lấp lánh
hoamytrang
20-02-2008, 01:45 AM
sen hồng trời trong xanh thẳm
ngát ánh hương sen thơm
lồng màu mây biếc
lá sen xanh bạt ngàn
lồng màu hồng lấp lánh
hoamytrang
20-02-2008, 01:53 AM
hương thơm bay phảng phất
ánh hồng lâp ló trong sương
cô gái hái sen buổi sớm
ánh da hông lồng màu mây
con thuyền lướt sóng êm êm
tiếng mái chèo khua kẽo kẹt
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.