bebybo
27-11-2007, 11:00 AM
Hôm nay là ngày thi đầu tiên của anh ^^ Anh thi tốt nhé, mỗi lần em thi đều có anh cầu nguyện và giờ thì em đang cầu nguyện cho anh đây ^^
Trời đã sang đông, lất phất những cơn mưa cuối mùa ko đủ ướt áo nhưng đủ se lạnh khiến đôi lứa muốn gần nhau hơn ^^ . Thế nhưng, em lại xa anh lắm, xa đến nỗi em ko thể nào tìm anh dc, em ko thể đến gần anh ^^ . Những mùa noel trước, em dc nghe giọng anh ... tuy ko trầm nhưng rất ấm ^^. Em nhớ giọng nói êm êm ru em vào giấc ngủ buổi trưa, giọng hát anh nhè nhẹ đưa em vào giấc ngủ đêm lạnh, nhớ giọng anh ân cần nhắc em đắp mền kẻo lạnh rồi lại nhức chân, nhớ giọng anh tức tối khi em ko ngoan ko chịu uống thuốc ..... em nhớ cả giọng nói nghèn nghẹn như chực khóc khi có chuyện ko hay, khi chúng mình cãi nhau, khi em làm anh tổn thương. Anh àh, em xin lỗi ... nước mắt con trai ko rơi dễ dàng vậy mà em lại khiến anh phải khóc vì em !!
Chợt nghĩ, tết này anh có về ko nhỉ ^^ Chắc là ko, anh còn lo cho tương lai, anh còn bận học .... Nếu vậy, em sẽ phải ngắm pháo bông 1 mình, em sẽ phải ước nguyện 1 mình, sẽ ko còn anh bên em khe khẽ " chúc mừng năm mới " nữa, sẽ ko còn nhìu lắm ....... khi anh đi rồi nơi đây chỉ còn là 1 khỏang trời kỉ niệm, khi anh đi rồi em chỉ còn lại quá khứ về anh !! Anh có nhớ, ngày đầu tiên chúng ta chính thức thuộc về nhau là khi nào ? Là mùng 1 âm lịch, là bắt đầu cho 1 năm mới, cho mọi chuyện đều mới mẻ .... có lẽ vì vậy, từ khi wen anh em đã có những khởi đầu mới, em đã có nhìu thay đổi ^^
Anh àh, cảm ơn anh đã cho em 1 lần dc hạnh phúc trong tình yêu anh. Em đã hạnh phúc rất nhìu, em đã trưởng thành rất nhìu trong tình yêu của anh. Em yêu anh, dù thế nào đi nữa em vẫn yêu anh, yuh àh. Làm bài tốt nha anh ^^
^^ Monkey loves Pig ^^
Trời đã sang đông, lất phất những cơn mưa cuối mùa ko đủ ướt áo nhưng đủ se lạnh khiến đôi lứa muốn gần nhau hơn ^^ . Thế nhưng, em lại xa anh lắm, xa đến nỗi em ko thể nào tìm anh dc, em ko thể đến gần anh ^^ . Những mùa noel trước, em dc nghe giọng anh ... tuy ko trầm nhưng rất ấm ^^. Em nhớ giọng nói êm êm ru em vào giấc ngủ buổi trưa, giọng hát anh nhè nhẹ đưa em vào giấc ngủ đêm lạnh, nhớ giọng anh ân cần nhắc em đắp mền kẻo lạnh rồi lại nhức chân, nhớ giọng anh tức tối khi em ko ngoan ko chịu uống thuốc ..... em nhớ cả giọng nói nghèn nghẹn như chực khóc khi có chuyện ko hay, khi chúng mình cãi nhau, khi em làm anh tổn thương. Anh àh, em xin lỗi ... nước mắt con trai ko rơi dễ dàng vậy mà em lại khiến anh phải khóc vì em !!
Chợt nghĩ, tết này anh có về ko nhỉ ^^ Chắc là ko, anh còn lo cho tương lai, anh còn bận học .... Nếu vậy, em sẽ phải ngắm pháo bông 1 mình, em sẽ phải ước nguyện 1 mình, sẽ ko còn anh bên em khe khẽ " chúc mừng năm mới " nữa, sẽ ko còn nhìu lắm ....... khi anh đi rồi nơi đây chỉ còn là 1 khỏang trời kỉ niệm, khi anh đi rồi em chỉ còn lại quá khứ về anh !! Anh có nhớ, ngày đầu tiên chúng ta chính thức thuộc về nhau là khi nào ? Là mùng 1 âm lịch, là bắt đầu cho 1 năm mới, cho mọi chuyện đều mới mẻ .... có lẽ vì vậy, từ khi wen anh em đã có những khởi đầu mới, em đã có nhìu thay đổi ^^
Anh àh, cảm ơn anh đã cho em 1 lần dc hạnh phúc trong tình yêu anh. Em đã hạnh phúc rất nhìu, em đã trưởng thành rất nhìu trong tình yêu của anh. Em yêu anh, dù thế nào đi nữa em vẫn yêu anh, yuh àh. Làm bài tốt nha anh ^^
^^ Monkey loves Pig ^^