sangsang
27-11-2007, 03:45 AM
Hôm nay Sinh Nhật em
Không có anh bên cạnh
Hôm nay Sinh Nhật em
Chỉ một mình cô quạnh
Hôm nay trời thật lạnh
Lạnh thấu tận đáy tim
Sinh Nhật quá im lìm
Trôi qua trong lặng lẻ
Sinh Nhật em buồn tẻ
Vì không có bóng anh
Sinh Nhật này vắng anh
Sinh Nhật sau cũng thế
Em và anh không thể
Mãi mãi ở bên nhau
Nguyên do bởi vì sao?
Em cũng không biết nữa...
(Sinh nhật vắng anh 18/10 "AL")
Không có anh bên cạnh
Hôm nay Sinh Nhật em
Chỉ một mình cô quạnh
Hôm nay trời thật lạnh
Lạnh thấu tận đáy tim
Sinh Nhật quá im lìm
Trôi qua trong lặng lẻ
Sinh Nhật em buồn tẻ
Vì không có bóng anh
Sinh Nhật này vắng anh
Sinh Nhật sau cũng thế
Em và anh không thể
Mãi mãi ở bên nhau
Nguyên do bởi vì sao?
Em cũng không biết nữa...
(Sinh nhật vắng anh 18/10 "AL")