Xem đầy đủ chức năng : Khôn ngoan đối đáp người ngoài Tập 2
Gió_ấm
27-11-2007, 03:28 AM
Hai chữ cuối bài chùng 2 chữ đầu bài kế tiếp :fi: Tham khảo tập 1 http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=194160 (Tham khảo tập 1 http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=194160)
Chiều nay dưới phố lang thang
Gặp nàng thiếu nữ dịu dàng thướt tha
Người đâu như nguyệt như hoa
Dừng chân đứng lại cho ta tỏ bầy
Vô tình gặp gỡ nơi đây
Phải trăng duyên số đong đầy nhớ thương
em chua biet yeu
27-11-2007, 03:49 AM
nhớ thương hai tiếng gửi người
ở nơi xa ấy người cười em không?
em đây vẫn nhớ vẫn mong
vẫn thương anh lắm mà không biết rằng
anh còn.... có nhớ em chăng?
để em vẫn đợi vẫn hằng nhớ anh
tinhemlabienrong17
27-11-2007, 05:44 AM
nhớ anh nên phải mắt thâm
mà anh có biết xa xăm em chờ
ước gì anh đến bây giờ
dẫu cho anh có hững hờ cũng cam
lòng người lắm lúc gian- tham
mà em vẫn vậy chẳng ham mộng vàng
chỉ mong ước được bên chàng
anh nơi nào đó có nàng nào không?
Gió_ấm
27-11-2007, 07:20 AM
Nào không hiểu được anh sao
Tình chàng lãng tử ngọt ngào mộng mơ
Tình đẹp như những vần thơ
Lung linh như những giấc mơ dịu dàng
Nhớ anh sao chẳng ghé sang
Để anh buồn lắm hỡi nàng nàng ơi
Phương xa thuền vẫn chơi vơi
Lênh đênh sóng nước nhớ người tình xa
vuonggia
27-11-2007, 07:36 AM
tình xa từ thủa cấp ba
đêm ngày anh nhớ thiết tha mặn nồng
nàng ơi cóa nhớ anh kô
hay là nàng đă có chồng bồng con
xem ai đối được bồng con nào
love_chippro_forever
27-11-2007, 10:17 AM
bồng con chỉ có vọng phu
ngày xưa người ấy thật yêu thằng chồng
nhưng thằng đó có biết không
bây giờ mà thế không còn cái răng...
bắt đầu bằng "cái răng" nào pa` kon
CongNgo
27-11-2007, 11:31 AM
Cái răng em trắng nõn nà
Ba mươi hột bấp như trăng ngà cung tiên
Thương em anh gởi bạc tiền
Thề không gởi gạo xóm riềng họ hay
em chua biet yeu
28-11-2007, 01:38 AM
họ hay không em đây đâu cần biết
miễn sao là nhận được tiền thôi
và cứ thế thời gian dần trôi mãi
và rồi em....sợ hãi thiếu tiền tiêu
(thời gian trôi qua biết anh có còn gửi tiền không mà bảo không sợ thiếu:so_funny: )
ai zô vít típ đi "tiền tiu"
Gió_ấm
28-11-2007, 01:59 AM
Tiều tiêu thì biết bao nhiêu
Bao nhiêu cho đủ bao nhiêu cho vừa
Bao nhiêu để gọi là thừa
Và bao nhiêu nữa cho vừa lòng em
Gió_ấm
28-11-2007, 02:05 AM
Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Em ngu ,em cứ thằng tình em phang
bon chen , vốn bởi tính em
Em phang nó té , bé nào đỡ đi
:so_funny: :vui::vui::vui:
Chanh chua thì khế cũng chua
Chanh chỉ có mùa khế nở quanh năm
Chó khôn kiếm chỗ mà nằm
Đừng như chó dại quanh năm gầm gừ:guoc:
CongNgo
28-11-2007, 02:29 AM
Lòng em như gió giữa đàng
Lòng anh như ngọn nhang tàn giữa khuya
Tình ta trước cũng, sau lìa
Cù lao bến rạch mình chia tay rồi !
Gió_ấm
28-11-2007, 04:05 AM
eo chơi khó thế
Chia tay rồi có bao giờ người nhớ
Thủa bướm hoa say những vần thơ
Tay trong tay cùng mơ cùng ước
Trọn đời này được sống bên nhau
chieuanhlong
28-11-2007, 04:26 AM
Bên nhau nguyện ước mai sau
Ngờ đâu chỉ đến hôm sau chia lìa
Anh về quanh quẩn góc khuy
Em đi về phía chia lìa đôi ta
(3 tháng ùi mới comeback, hum bít thơ mình còn hay ko :D )
em chua biet yeu
28-11-2007, 06:31 AM
đôi ta dẫu có cách xa
nhưng mà vẫn nhớ không hề quên nhau
mong cho năm tháng qua mau
để cho ta được bên nhau cho rồi :fi:
đối đi:so_funny:
tuyet tinh viết bài nói với Thằng_giang_hồ hay tuyệt :icon_cung: :kick: :kisl:
CongNgo
28-11-2007, 07:03 PM
Cho rồi, cho nữa được không em?
Đôi ngày văng vắng cũng thấy thèm
Ước chi hôm ấy em đừng có
Cho anh ăn vụng lúc tắt đèn
Thiệt là đáng ghét Em Chưa Biết Yêu, để hai chử cuối thiệt là ác nghiệt. Làm Cọng Ngò phải làm bài thơ thấy gớm :fi:
Gió_ấm
28-11-2007, 08:09 PM
đôi ta dẫu có cách xa
nhưng mà vẫn nhớ không hề quên nhau
mong cho năm tháng qua mau
để cho ta được bên nhau cho rồi :fi:
đối đi:so_funny:
tuyet tinh viết bài nói với Thằng_giang_hồ hay tuyệt :icon_cung: :kick: :kisl:
^^! @ecby quá khen anh rồi thể loại thơ gì tt cung làm được mà
Cho rồi ngày ấy cho nhau
Bờ môi ánh mắt sắc mầu yêu thương
Cho rồi giây phút thiên đường
Đời này trọn kiếp chung đường nhé em
Gió_ấm
28-11-2007, 08:27 PM
Cho rồi, cho nữa được không em?
Đôi ngày văng vắng cũng thấy thèm
Ước chi hôm ấy em đừng có
Cho anh ăn vụng lúc tắt đèn
Thiệt là đáng ghét Em Chưa Biết Yêu, để hai chử cuối thiệt là ác nghiệt. Làm Cọng Ngò phải làm bài thơ thấy gớm :fi:
Tắt đèn canh vắng đêm thâu
Nhớ em chẳng biết để đâu cho vừa
Em giờ say giấc hay chưa
Em giờ chắc đã say xưa giấc nồng
chieuanhlong
28-11-2007, 11:51 PM
Giấc nồng đêm đó em trông
Người xưa mong nhớ giờ không bên mình
Có buồn cũng ráng ngậm thinh
Sợ đêm nay lại trông mình loay hoay
em chua biet yeu
29-11-2007, 12:11 AM
Cho rồi, cho nữa được không em?
Đôi ngày văng vắng cũng thấy thèm
Ước chi hôm ấy em đừng có
Cho anh ăn vụng lúc tắt đèn
Thiệt là đáng ghét Em Chưa Biết Yêu, để hai chử cuối thiệt là ác nghiệt. Làm Cọng Ngò phải làm bài thơ thấy gớm :fi:
cọng ngò kém quá,toàn nghĩ lung tung con chê người ta ác.Thiếu gì cách bắt đầu bằng chữ "cho rồi":fi:
ví dụ nè :fi:
cho rồi cho nữa được không anh
em đây còn thích anh đành không cho
cây kem đâu đáng anh lo
tiếc chi chút ít không cho hỡi người
có kem em lại tươi cười
anh sao lại thế.... cười lên xem nào:cuoi:
em chua biet yeu
29-11-2007, 12:21 AM
Giấc nồng đêm đó em trông
Người xưa mong nhớ giờ không bên mình
Có buồn cũng ráng ngậm thinh
Sợ đêm nay lại trông mình loay hoay
Loay hoay kiếm vở ghi bài
Ai ngờ có kẻ bất tài lấy đi
Mình tìm hắn hỏi "tìm chi?"
"Thôi thì lấy vở anh ghi cho rồi"
vít típ nha "cho rồi" đó:slider:
đừng như cọng ngò nghĩ bậy hén:fi:
CongNgo
29-11-2007, 01:55 AM
Loay hoay kiếm vở ghi bài
Ai ngờ có kẻ bất tài lấy đi
Mình tìm hắn hỏi "tìm chi?"
"Thôi thì lấy vở anh ghi cho rồi"
vít típ nha "cho rồi" đó:slider:
đừng như cọng ngò nghĩ bậy hén:fi:
ấy chà...oan cho Cọng Ngò quá! Ăn vụng khi tắt đèn đâu có nghĩa là bậy bạ! Biết đâu lúc đó ăn cơm ngụi thì sao? Biết đâu lúc đó bị cúp điện thì sao? Em Chưa Biết Yêu nghĩ bậy bạ mà thôi...:fi:
Cho rồi em lại đòi thêm
Một ngày hai cử nửa đêm lại đòi?
Ngủ đi em, sang canh rồi
Ngày mai thức dậy cho em tôi đi shopping
tiếp đi pa` con, shopping đó mí cô thích lắm. Một ngày đòi đi tới mấy lần luôn :slider:
tinhemlabienrong17
29-11-2007, 03:26 AM
shopping sở thích các nàng
cuối tuần lại bắt mấy chàng dẫn đi
em ơi ! trọn tháng toàn mì
sao em nở thích mua gì cứ mê?
thương em cứ mãi ủ ê
nén lòng cam chịu đi kề bên thôi
ôii thôi siêu thị đây rồi
chờ em mua hết than ôi ! đau lòng
có ai hiểu thấu tôi không !
tháng này chắc phải trong phòng nhịn ăn !
em chua biet yeu
29-11-2007, 03:38 AM
shopping anh nhớ đi nha
anh đi thì nhớ mua quà cho em
nhớ mua áo trắng,quần đen
nhớ mua đồ xịn cho em anh à! :fi:
em chua biet yeu
29-11-2007, 03:45 AM
shopping sở thích các nàng
cuối tuần lại bắt mấy chàng dẫn đi
em ơi ! trọn tháng toàn mì
sao em nở thích mua gì cứ mê?
thương em cứ mãi ủ ê
nén lòng cam chịu đi kề bên thôi
ôii thôi siêu thị đây rồi
chờ em mua hết than ôi ! đau lòng
có ai hiểu thấu tôi không !
tháng này chắc phải trong phòng nhịn ăn !
nhịn ăn được mấy bữa thôi
đến lúc trời tối lại ngồi dậy ăn
ăn xong thì lăn ra nằm
bảo sao không....còn thầm trách ai
tinhemlabienrong17
29-11-2007, 03:57 AM
trách ai , ai nở đọa đày
làm cho anh phải thân trai dặm trường
yêu em anh hết lòng thương
mà em có hiểu lắm đường gian nan
nghi rằng em chọn cao sang
bỏ anh ở lại bên đàng quạnh hiu
kimanhvang
29-11-2007, 04:16 AM
nhịn ăn bụng đói đi chơi
khi về mẹ bắt không rời phòng hoa
mẹ bắt quỳ gối không tha
đến khi mẹ bảo thồi mà cứ đi
nếu con đi được suốt đời
thì về mẹ bảo rằng trời có sai
thà rằng cứ để cho đi
để cho đi chán để giờ khôn ngoan
để cho bốt được miệng ăn
ta mà la mắng chỉ sầu phần mươi
love_chippro_forever
29-11-2007, 11:07 AM
trách ai , ai nở đọa đày
làm cho anh phải thân trai dặm trường
yêu em anh hết lòng thương
mà em có hiểu lắm đường gian nan
nghi rằng em chọn cao sang
bỏ anh ở lại bên đàng quạnh hiu
quạnh hju quán xá tiêu điều
lá rơi rơi mãi buồn chi hỡi người
còn em ngồi dưới than trời
sao bắt em phải thừ người tương tư
Thà rằng cắt tóc đi tu
chứ em không chju tương tư đâu à...
CongNgo
30-11-2007, 12:56 AM
Đâu à kìa sao hông có ai xướng tiếp vậy? hông biết tiếp hả? Vậy thì Cọng Ngò ra tay nha:
"Đâu à" song ngữ thô si
Tương quang, tương kiến vô vi nhược quyền
Thán ta ta thán địa thiên
Khải hoà tâm đức lai nguyên mưu đồ
cái này cũng dể lắm thôi mí bạn ơi...
em chua biet yeu
30-11-2007, 04:51 AM
cọng ngò giỏi hé,nhưng em đọc hổng hỉu :so_funny:
thôi để vít típ hén :slider:
mưu đồ xây dựng bấy lâu
giờ đây thất bại đau đầu quá đi
bây giờ tính lại việc thì
hóa ra sai sót còn gì...không đau
love_chippro_forever
30-11-2007, 07:17 AM
không đau em nói vậy thôi
người ơi có biết em đau xé lòng
Yêu người bằng cả tấm lòng
Ngờ đâu một phút đã rời bỏ em
love_chippro_forever
30-11-2007, 07:20 AM
không đau em nói vậy thôi
người ơi có biết em đau xé lòng
Yêu người bằng cả tấm lòng
Ngờ đâu một phút đã rời bỏ em
tinhemlabienrong17
30-11-2007, 06:31 PM
bỏ em vì em lấy chồng
không lẽ anh phải đợi dòng thời gian
cho quay ngược lại bên nàng
thuở còn cắp sách -nhớ càng thêm đau
em mê gấm lụa sang giàu
bỏ anh chịu cảnh đào ao dã tràng
nên giờ đành phải bỏ nàng
vì nàng về đó theo vàng đô la
Gió_ấm
30-11-2007, 07:02 PM
Đô la biết mấy cho vừa
Tinh yêu chỉ một em chưa cam lòng
Em vẫn còn đợi còn mong
Bao chàng trai khác đành lòng bỏ anh
"Cau xanh mầu áo anh xanh
Đẹp zaj túi rỗng em đành goobey"
Hỏi đời nhân thế có ai
Vừa say lòng mắt vừa say tâm hồn
em chua biet yeu
30-11-2007, 10:06 PM
tâm hồn em đẹp biết bao
thấy em tôi lại nao nao cõi lòng
ước chi em ấy bằng lòng
lấy anh em nhé ! bằng lòng đi em
anh tt làm ảnh đẹp đấy :huglove:
Gió_ấm
30-11-2007, 11:56 PM
^^! em quá khen rồi
Đi em đi nữa đi em
Đi xa tầm mắt chìm vào màn đêm
Em đi nhẹ bước êm đềm
Đừng quay trở lại để anh thêm buồn
em chua biet yeu
01-12-2007, 03:11 AM
thêm buồn chút nữa sao đâu
dù sao cũng đã đợi lâu còn gì
thôi thì anh cũng chỉ vì
người yêu anh đó đừng bì với ai
cố lên chút nữa anh hai
trước sau gì cũng qua ngay thôi mà
Gió_ấm
01-12-2007, 03:58 AM
Thôi mà em cứ trọc anh
Vô duyên lãng tử như anh ai cần
Người thương khuất bóng xa dần
Từ lâu anh đã bất cần nhân gian
em chua biet yeu
01-12-2007, 06:27 AM
nhân gian lắm chuyện trái ngang
nên anh đừng có hoang mang làm gì
nên anh đừng có lo chi
Chí Phèo còn có huống chi là mình :5:
Gió_ấm
01-12-2007, 06:56 PM
Là mình đấy là mình sao
Mình về trong giấc chiêm bao của mình
Mình đi lặng lẽ vô tình
Mình về gieo gợi trong mình niêm đau
Dù sao cũng đã xa nhau
Mà sao tâm chí nhớ nhau tìm về
CongNgo
01-12-2007, 09:47 PM
Tìm về bến vắng đò xưa
Tìm câu ân ái, tìm chưa thấy nàng
Thương em hơn bạc hơn vàng
Mà sao duyện nợ bẽ bàng-cô liêu
Gió_ấm
01-12-2007, 11:44 PM
Cô liêu một bóng về bến nhớ
Lạc bước phong lưu nhớ chợ tình
Khèn ai thổi cho mình say đắm
Má ai hồng muốn tô thắm môi hôn
Tương tư mất nửa tâm hồn
Người đi kẻ ở bồn chồn nhớ nhung
CongNgo
01-12-2007, 11:58 PM
Nhớ nhung cung phím dây chùng
Đàn không cất tiếng, lạnh lùng gối chăng
Nửa đêm tắt lịm cung Hằng
Cung thương đã đoạn, tình rằng...chữa tan!
tinhemlabienrong17
02-12-2007, 06:17 AM
chưa tan đi nỗi hoang mang
bóng chàng xa khuất cuối màn sương đêm
khổ thân em kiếm em tìm
sao anh như những cánh chim tung hoành?
lolemcatinh2000
02-12-2007, 07:23 AM
Người ta vá aó bằng kim
Tôi nay xin hỏi vá tim bằng gỉ
anhz90
02-12-2007, 07:49 AM
đang hay tự nhiên lại đổi chủ đề chán bỏ sừ
Gió_ấm
02-12-2007, 06:40 PM
Người ta vá aó bằng kim
Tôi nay xin hỏi vá tim bằng gỉ
Người ta vá áo bằng kim
Anh nay xin vá trái tim tình
Sợi thương sợi nhớ lung linh
Mong sao xuốt kiếp chung tình bên nhau
chưa tan đi nỗi hoang mang
bóng chàng xa khuất cuối màn sương đêm
khổ thân em kiếm em tìm
sao anh như những cánh chim tung hoành?
Tung hoành thỏa trí nam nhi
Đội trời đạp đất bước đi hai hàng
Đời trai chẳng ngại gian nang
Dẫu trong bể khổ cười vang với đơi
tinhemlabienrong17
02-12-2007, 07:34 PM
với đời em thật chán chường
vì bao cảnh ngộ hiền lương đâu còn
tuổi đời tuy hãy còn son
mà sao tim đã héo mòn vì đâu?
em chua biet yeu
02-12-2007, 07:42 PM
vì đâu anh lại ra đi
mà sao không nói câu gì với em
anh đi không nghĩ tới em
anh đi còn lại chỉ mình em thôi
CongNgo
02-12-2007, 09:34 PM
Em thôi đừng khóc nỉ non
Dẫu anh có phụ keo sơn có hồi
Sống dương gian hai đứa hai nơi
Chết xuống âm phủ cũng lời thề xưa
em chua biet yeu
03-12-2007, 12:51 AM
thề xưa ư ?anh nào có nhớ
giờ em đã lỡ mất thì(thời con gái)
giờ anh còn nói chuyện chi
tình đôi ta còn gì để nói
đúng là cn:fi:
CongNgo
03-12-2007, 01:19 AM
Để nói người nghe tâm tình này
Có người thiếu nữ tợ sao mai
Tôi thương, tôi mến người đâu biết
Đêm đêm thơ thẩn nhớ người hoài
Gió_ấm
03-12-2007, 04:06 AM
Người ta nói đối thơ tìm chi kỷ
Cố gieo vần gợi ý cho nhau
Đâu như bạn trước sau nhạt nhẽo
Giữa khoảng trời lạnh lẽo một vân thơ
Người yêu thơ thường gợi thương gợi nhớ
Gợi chi đường đến dấu chấm bơ vơ
@Congngo bạn không hiểu hay cố tình không hiều đây là đối thơ chứ đâu phải đánh đố ma` nhiều lần chơi khó các bạn thơ thế
em chua biet yeu
03-12-2007, 04:49 AM
tt chỉ được cái nói đúng^_^ CN lêu lêu:bicycle: :fi:
bơ vơ giữa chốn không người
làm ai ở đó nụ cười tắt ngang
bơ vơ em bước sang ngang
có người cảm thấy bẽ bàng làm sao
congaquay
03-12-2007, 08:25 AM
Làm sao đến với tim nàng
Làm sao đánh được cung đàn mộng mơ
Làm gì mang những vần thơ..
..Tình trao em hết bây giờ làm sao?
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/106.gif
CongNgo
03-12-2007, 04:56 PM
@Tuyet Tinh: Thiệt là oan cho Cọng Ngò quá TT ơi. Cọng Ngò viết thơ ra cái từ nào đúng để dùng vào cuối câu thì Ngò dùng chứ đâu có ép nó vào vị trí nó không đáng ở chổ đó đâu. Cọng Ngò chưa có nghĩ mình chơi ác ai cả. Nếu có trách thì bạn chưa dùng hết sự hiểu biết và trí tuệ của bạn mà thôi; bạn thông minh hơn bạn tưởng mà.
@emchuabietyeu: bé gái này tối ngày nói anh Ngò ăn hiếp em hoài nha. Thật ra anh không có, đừng đổ oan cho người vô tội làm ơn :D
Làm sao cho nước ngừng trôi
Cho khuê hoa các lấy tôi làm chồng
Làm sao ta hiệp một lòng
Cho lê hiệp nhãn, cho rồng hiệp mây
***Cọng Ngò thật sự không cố ý dùng từ hiệp mây, nhưng thật sự không có từ nào hay hơn hai từ này. Nếu bạn nào thấy hai từ đó khó thì để người khác làm tiếp. Xin chân thành cảm ơn :)
Gió_ấm
03-12-2007, 06:57 PM
@Congngo bạn đúng là quá đáng rồi đây từ bạn dùng thậm chí chẳng ai hiểu bạn cố tình dùng từ "hợp" thành "hiệp" xin lỗi thơ bạn quá tệ
và mong bạn đừng mang trình độ ra mà khoe khoang thơ bạn viết chắc chỉ mình bạn hiểu và thấy hay thôi
Làm sao cho gió ngừng bay
Cho mây ở lại tối ngày bên ta
Lam sao để người nơi xa
Hiểu rằng trong trái tim ta nhớ người
CongNgo
03-12-2007, 07:14 PM
@tuyettinh: nếu bạn không hiểu từ "hiệp" không nghĩa là Cọng Ngò dùng sai. Mì không có ý gì làm khó dể bạn hoặc chà đạp bạn cớ sao bạn lại dùng những từ ngữ chê chít người khác như bạn dùng, "thơ bạn quá tệ" để chà đạp Cọng Ngò? Hơn thế nữa, bạn lại gieo tiếng oán cho Ngò bằng cách nói Ngò phô trương sự hiểu biết như, "bạn đừng mang trình độ ra mà khoe khoang". Xin lỗi bạn có hiểu lầm chổ nào thì Ngò xin lỗi, nhưng Ngò không có khoe khoang bất cứ gì về sự hiểu biết. Cái post phía trên kia Ngò chỉ nhắc bạn là bạn rất thông minh chỉ vì bạn chưa tận dụng hết sự thông minh chứ không có nói bạn "ngu". Những lời bạn vừa viết phía trên chứng tỏ con người bạn hẹp hòi và dùng lời thô tục quá. Bạn nên tự xem bạn có đúng hay không nhé.
tôi_lang_thang
03-12-2007, 07:22 PM
đôi ta dẫu có cách xa
nhưng mà vẫn nhớ không hề quên nhau
mong cho năm tháng qua mau
để cho ta được bên nhau cho rồi :fi:
đối đi:so_funny:
tuyet tinh viết bài nói với Thằng_giang_hồ hay tuyệt :icon_cung: :kick: :kisl:
Cho rồi dòng thơ phất phơ ngang trời
Liệng chao đón gió, bó hồn âm
Thơ kia sao chép vô bùa
Đốt xong , hồn âm ngất ngư hiện hình
tèn ten...:vui::vui::vui::vui: lại bon chen :so_funny:
:dan: cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đạn bom ăn đủ thế nào thì ta vẫn...vẫn phải xì pem :vui:
tôi_lang_thang
03-12-2007, 07:30 PM
@Tuyet Tinh: Thiệt là oan cho Cọng Ngò quá TT ơi. Cọng Ngò viết thơ ra cái từ nào đúng để dùng vào cuối câu thì Ngò dùng chứ đâu có ép nó vào vị trí nó không đáng ở chổ đó đâu. Cọng Ngò chưa có nghĩ mình chơi ác ai cả. Nếu có trách thì bạn chưa dùng hết sự hiểu biết và trí tuệ của bạn mà thôi; bạn thông minh hơn bạn tưởng mà.
@emchuabietyeu: bé gái này tối ngày nói anh Ngò ăn hiếp em hoài nha. Thật ra anh không có, đừng đổ oan cho người vô tội làm ơn :D
Làm sao cho nước ngừng trôi
Cho khuê hoa các lấy tôi làm chồng
Làm sao ta hiệp một lòng
Cho lê hiệp nhãn, cho rồng hiệp mây
***Cọng Ngò thật sự không cố ý dùng từ hiệp mây, nhưng thật sự không có từ nào hay hơn hai từ này. Nếu bạn nào thấy hai từ đó khó thì để người khác làm tiếp. Xin chân thành cảm ơn :)
Hiệp mây gây gió hóa cuồng phong
Sấm ngang chớp giật , trăng lùi bước
Mây đan mây , trời nổi sóng cồn
Gầm vang ---> đất sợ âm thầm đớn đau
bon chen , bon chen <---em đi xì pem ---> em đi bon chen :vui::vui::vui::vui:
em chua biet yeu
04-12-2007, 01:25 AM
@ : TT & CN thôi 2 anh đừng nói nhau nữa.Đang vui mà đừng làm mất hòa khí :timvo: .Em thấy TT cũng hơi nói nặng lời với CN: "thơ bạn quá tệ ",dù sao CN cũng đã có nói là không cố tình rồi còn gì.Còn CN cũng nên suy nghĩ cho người sau tiếp thơ với , chứ với "hiệp mây" thật sự em chẳng hiểu gì cả :thatall: , có thể anh quá cao siêu nên em.....TT cũng có phần đúng vì TT nghĩ đến các bạn khác nữa mà.Thôi hai anh hữu nghị đi, bỏ qua cho nhau nhé ,hiểu lầm thôi mà :battay: vui vẻ hé :) típ tục vui vẻ nào :5:
đớn đau thay khi người ta đi mất
giờ ngồi đây ta cật lực làm gì
thôi thì hãy ngoảnh mặt rồi từ biệt
để quên đi khắc nghiệt đã trải qua
Gió_ấm
04-12-2007, 01:49 AM
Trải qua muôn dăm bể dâu
Quay đầu nhìn lại gật đầu cũng cam
Đời trai thỏa chí bắc nam
Tấm thân trong sạch hiên ngang giữa đời
congaquay
04-12-2007, 08:48 AM
@ : TT & CN thôi 2 anh đừng nói nhau nữa.Đang vui mà đừng làm mất hòa khí :timvo: .Em thấy TT cũng hơi nói nặng lời với CN: "thơ bạn quá tệ ",dù sao CN cũng đã có nói là không cố tình rồi còn gì.Còn CN cũng nên suy nghĩ cho người sau tiếp thơ với , chứ với "hiệp mây" thật sự em chẳng hiểu gì cả :thatall: , có thể anh quá cao siêu nên em.....TT cũng có phần đúng vì TT nghĩ đến các bạn khác nữa mà.Thôi hai anh hữu nghị đi, bỏ qua cho nhau nhé ,hiểu lầm thôi mà :battay: vui vẻ hé :) típ tục vui vẻ nào :5:
Giữa đời xuôi dọc ngổn ngang
Có em gái nhỏ không màng thị phi
Lựa lời nói thẳng uy nghi
Từ nay ai dám so bì lợi danh
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gif
p/s: "lợi danh" không ám chỉ ji` đâu á, tại vốn từ hẻo wa thui http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif
pechanh185
04-12-2007, 10:24 AM
Lợi danh ta mặc lợi danh
Lòng ta chỉ muốn cùng anh chung đường
Mặc lòng những lúc nhớ thương
Nỗi lòng ta đó ai tường cho cam
CongNgo
04-12-2007, 04:32 PM
Cho cam cái phận đua đồi
Trèo cao té nặng giờ ngồi trách thân
Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Phải chăng duyên nợ có ngần ấy thôi?
@emchuabietyeu: cám ơn em đã giải thích, nhưng nếu ông bạn khó tánh kia không muôn hiểu cũng không sao. Chắc cũng bởi không có bạn gái hoặc bà xã nên tánh tình hơi căn thẳng đôi lúc ấy mà. Ngò hiểu được :D
hoa_đồng_nội
04-12-2007, 05:59 PM
Ấy thôi ! tôi sẽ ra sao trong đời?
Phong ba bụi trần vai trĩu nặng
Lòng trai ngổn ngang chữ nghĩa tình
Người đi , tôi biêt... hồn tôi theo người
CongNgo
04-12-2007, 06:57 PM
Theo người đất lạ quê xa
Thương cha, thương me lụy sa đêm trường
Cớ sao ta sống chung phường
Mà em không lấy cho tiện đường mẹ cha?
tôi_lang_thang
04-12-2007, 07:20 PM
Mẹ Cha hai tiếng sinh thành
Ơn sâu nghĩa nặng nói sao vừa
Mai này dẫu có gian lao
Con đây vẫn mãi một lòng cố hương
tinhemlabienrong17
04-12-2007, 08:14 PM
@tuyettinh: nếu bạn không hiểu từ "hiệp" không nghĩa là Cọng Ngò dùng sai. Mì không có ý gì làm khó dể bạn hoặc chà đạp bạn cớ sao bạn lại dùng những từ ngữ chê chít người khác như bạn dùng, "thơ bạn quá tệ" để chà đạp Cọng Ngò? Hơn thế nữa, bạn lại gieo tiếng oán cho Ngò bằng cách nói Ngò phô trương sự hiểu biết như, "bạn đừng mang trình độ ra mà khoe khoang". Xin lỗi bạn có hiểu lầm chổ nào thì Ngò xin lỗi, nhưng Ngò không có khoe khoang bất cứ gì về sự hiểu biết. Cái post phía trên kia Ngò chỉ nhắc bạn là bạn rất thông minh chỉ vì bạn chưa tận dụng hết sự thông minh chứ không có nói bạn "ngu". Những lời bạn vừa viết phía trên chứng tỏ con người bạn hẹp hòi và dùng lời thô tục quá. Bạn nên tự xem bạn có đúng hay không nhé.
nhớ người tôi mới vào đây
tại sao hai bạn lại gây ưu phiền
vầng thơ kết nối hữu duyên
tại sao cai nghiến bạn hiền thế chi!
thôi hòa đối đáp tiếp đi
mong rang ai cũng nhu mì trao thơ
Gió_ấm
04-12-2007, 08:14 PM
Cố hương ơi mến thương ta gọi
Cánh chim trời mảnh đất gói hồn ta
Giờ đang lưu lạc phương xa
Ước mong có lúc xà vào lòng quê
tinhemlabienrong17
04-12-2007, 08:18 PM
Cho cam cái phận đua đồi
Trèo cao té nặng giờ ngồi trách thân
Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Phải chăng duyên nợ có ngần ấy thôi?
@emchuabietyeu: cám ơn em đã giải thích, nhưng nếu ông bạn khó tánh kia không muôn hiểu cũng không sao. Chắc cũng bởi không có bạn gái hoặc bà xã nên tánh tình hơi căn thẳng đôi lúc ấy mà. Ngò hiểu được :D
ai ơi nói sốc làm chi?
đã tạo hòa khí việc gì móc câu
muốn tình thêm đậm bền lâu
mỗi người nhường nhịn một câu đi mànha anh!
lòng quê ấm áp tràn trề
em nơi xứ lạ trông về bao đêm
tuổi thơ kỉ niệm êm đềm
dẫu cho xa cách trái tim hướng về !
tôi_lang_thang
04-12-2007, 08:29 PM
Hướng về em , hướng về phía chân trời
Nơi hai ta đó , em còn ghé qua
Đêm nay , mình anh ôm nỗi niềm
Tương tư, chua xót âm thầm bên em
Gió_ấm
04-12-2007, 08:36 PM
Bên em lạnh giá cũng tan
Bên em cuộc sống ngập tràn yêu thương
Bên em một cõi thiên đương
Mong sao suốt kiếp chung đường em đi
tinhemlabienrong17
04-12-2007, 08:56 PM
em đi vẫn nhớ ân tình
khi xưa ta gửi chung hình chung đôi
giờ nay nơi ấy xa xôi
biết anh còn nhớ cái hồi quen nhau
tình em mãi cứ dạt dào
mong anh nơi đó ngày nào như xưa
Gió_ấm
05-12-2007, 12:03 AM
Như xưa tay nắm bàn tay
Như xưa hai đứa tối ngày bên nhau
Thời gian thâm thoát cũng mau
Ngày xưa nhớ lại mà đau lòng này
CongNgo
05-12-2007, 02:20 AM
Lòng này cảm thấy buồn thay
Thương em phận gái chuổi ngày đắng cay
Có chồng sáng sỉnh chiều say
Khi nay thuốc phiện, khi mai tài bàn
Nói ra mang tiếng phủ phàng
Em nên phụ rẩy tìm người đàng hoàng mà trao
Cũng là phận gái má đào
Người thì gặp được anh hào hiền lương
Em thì cũng dự phấn hương
Gặp nơi lêu lổng chẳng thương chút nào
***ops dài quá rồi xin loi. :D
pechanh185
05-12-2007, 04:36 AM
Chút nào ta để cho nhau
Hay là một chuỗi đắng cay tủi hờn
Thương thay số khiếp đọa đầy
Phồn hoa em sống cô đơn vô cùng
Gió_ấm
06-12-2007, 04:19 AM
Vô cùng anh nhé người ơi
Nhà thờ Đức mẹ nói lời trái tim
Lặng im khoảnh khắc kiếm tìm
Tay trong tay ấm môi tìm đến môi
em chua biet yeu
06-12-2007, 04:44 AM
đến môi rồi lại đến môi
kìa ai trao nụ chao ôi tuyệt vời
pechanh185
06-12-2007, 12:04 PM
Tuyệt vời hai chữ xa vời
cả đời chưa biết khi nào gặp nhau
Thế mà đã vội thương đau
Để cho hai chữ tuyệt vời cách xa
Gió_ấm
06-12-2007, 07:12 PM
Cách xa muôn dặm đường đời
Vẫn xin trọn kiếp trọn đời tình chung
Vẫn xin một giấc mơ chung
Một ngày nào đó sẽ cùng sánh vai
tôi_lang_thang
06-12-2007, 08:00 PM
de noi thi noi rat nhieu
nhung anh chi noi mot dieu em nghe
dieu chi anh hay noi di
nhung ngai noi lam roi em oi
Xin lỗi bạn mình đổi chút nhé
Sánh vai để nói,thì nói rất nhiều
Nhưng anh chỉ nói một điều em nghe
Điều chi?anh hãy nói đi
Nhưng!ngại nói lắm lời em ơi
tôi_lang_thang
06-12-2007, 08:10 PM
cho roi anh biet doi ai
doi tinh doi nghia doi tien
doi hi cung dươc xin gương doi anh
Xin lỗi bạn mình phải chữa tiếp. bạn lên nhìn từ cuối câu trước làm câu đầu bài sau của mình nhé. Top này của TT viết và muốn vậy. Chúng ta phải theo à.
Em ơi , em có hay chăng
Cho rồi anh biết đòi ai?
Đòi tình , đối nghĩa , đợi tiến
Đợi hì cũng được , xin gượng đòi anh
:so_funny:
tôi_lang_thang
06-12-2007, 08:24 PM
Đòi anh may áo trăng tà
Em đây xúng xiếng dự ngày hội Lim
Hoa ghen hờn tức,lòng ngất ngây
Hương hoa gió cuốn ngàn lời, yêu em
tôi_lang_thang
06-12-2007, 09:06 PM
em oi em hay noi di
dieu gi em muon doi loi moi anh
doi roi ai de tra cong
hay minh hay tu tra cong cho roi
Em ơi, em hãy nói đi
Điều gì em muốn đổi lời mời anh
Đổi rồi ai dễ trả công
Hay mình hãy tự trả công cho rồi
:hihi: có phải muốn nói vậy? :so_funny:
tôi_lang_thang
06-12-2007, 09:20 PM
Cho rồi dòng thơ phất phơ ngang trời
Liệng chao đón gió, bó hồn âm
Thơ kia sao chép vô bùa
Đốt xong , hồn âm ngất ngư hiện hình
tèn ten...:vui::vui::vui::vui: lại bon chen :so_funny:
:dan: cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đạn bom ăn đủ thế nào thì ta vẫn...vẫn phải xì pem :vui:
:so_funny: đó câu này trả lời ròi nè :so_funny: còn muốn đòi thêm cứ nhắn tin :so_funny:
Tiều tiêu thì biết bao nhiêu
Bao nhiêu cho đủ bao nhiêu cho vừa
Bao nhiêu để gọi là thừa
Và bao nhiêu nữa cho vừa lòng em
lòng em vô đáy anh à
tiền mà vào đủ em làm con anh
những ngày em còn xuân xanh
tìm tình chân thật lấp vào lòng tham
:kis:
Gió_ấm
08-12-2007, 09:00 PM
Lòng tham vô đáy người ơi
Biết dừng đúng lúc thảnh thơi kiếp người
Xuân sang một nụ xuân tươi
Tình đi tình đến hỏi người có vui
tinhemlabienrong17
08-12-2007, 09:11 PM
có vui chi cảnh đời thường
hận thù ghen ghét chẳng nhường nhịn nhau
lắm người thốt tiếng ngọt ngào
mà ta đâu biết lưỡi dao ẩn mình
buồn sầu cũng chữ ân tình
cô đơn lẻ bóng lẻ hình ai thương
để rồi mãi cứ vấn vương
cuộc đời mãi cứ luân thường mà thôi!
mà thôi em chẳng cần tình
không cần tiền mặt không cần tiên đô
những ngày anh gởi tiền vô
thôi em đành nhận không đành trả anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.