PDA

Xem đầy đủ chức năng : gởi tới bé yêu và toàn thể hht (cám ơn bé yêu rất nhiều, nhiều lám lắm)



huhu_haha
27-11-2007, 01:39 AM
Đầu tiên xinh cảm ơn, cảm ơn rất nhiều tới (conkien_kiencon)
không biết vô tình hay vì lý do nào cũng vậy thôi, ngày đó phải nói sao nhỉ buồn, chán, nản chắng biết làm gì và đi đâu. ê lên net chơi mày ok đi luôn buồn quá "thằng bạn nó rủ". nick yahoo để sẵn để kiếm bạn chat mà gạp toàn thứ gì đâu không, "tao quê rồi về mày ơi, ok", beng conkien_kiencon chào bạn, "ê mày khoan đã nick này thấy hay hay, từ từ nick này giống tửng tửng vậy mậy, để chat vài câu xem sao" 1 giờ đã trôi qua, 2 giờ đã trôi qua trên màn hình chỉ có 1 nick thôi còn lại là không còn ứng dụng nào cả. "về mày ơi, thôi mày về trước đi chút tao vế, biến cho đẹp trời". kể từ đó tôi thường hay nhớ nhớ để mỗi đêm thường online vì một lý do nào đó , có thể các bạn cho tôi là bị khìn khìn cũng đúng thôi, khìn khìn đâu phải là một cái tội, " nói ra cuộc đời tôi dù mới có 25 tuổi nhưng có thể nói đã trải qua gần như hơn nữa đời người cho cái sự tự cao, tự đại của mình, nói thật cái tôi trong lòng tôi rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ sự cản trở nào" cho tới giờ cái tôi trong tôi dần biến chuyển nhưng vẫn không thay đổi, mà nó dần dần lớn dần hòa trộn với tất cả những gì mà tôi đã học, gặp và trải qua cho tới ngày hôm nay, mặc dù sai lầm vẫn còn đó, tự cao, tự đại vẫn còn đó nhưng đã được xoa dịu rất rất nhiều sau những lần online chỉ biết chat (1 nick thế là đủ)
cho tới bây giờ vẫn còn cái cảm giác đó và nó càng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong cuộc đời tôi dù có thế nào cũng được (yêu, thương được đáp lại hay không) đối với tôi bây giờ không quan trọng (viết thì viết vậy thui chứ bị từ chối thì đau biết mấy ).
như người ta thường nói yêu mà không đươc đáp lại thế thì thôi vậy chứ có ai hiểu cho mình đâu, sao lại tự làm khổ mình như vậy. đúng như thế sao lại dại dột như thế. cũng có người nói khi yêu là phải làm cho người mình yêu hạnh phúc cho dù người bạn yêu không yêu bạn. ai dám nói lúc đó mình đủ can đảm để bảo vệ cái lời nói của mình không, riêng tôi chắc chắc là không, khi yêu mình phải giành chứ đâu phải từ trên trời rơi xuống, mà nó phải trải qua quá trình cục nhọc, bền bỉ, mà cái quan trọng nhất phải có tình yêu, chỉ có 2 chử mà thôi, khô khan quá phải không nhưng nó như là một cơn mưa mát lạnh giữa chốn samac đầy nắng và gió trong trái tim tội
hởi những trái tim đã bị sa mạc hóa ( :)) ) hãy tìm cho mình những cơn mưa, đừng chùng bước, hãy vững tin, cơn mưa thì không bao giờ thiếu chỉ thiếu bạn biết cách tìm nó và làm thế nào để cơn mưa đó tự tìm đến trái tim và trái tim
cuối dòng một lần nữa cảm ơn HHT, Lời trái tim muốn nói đã thay tôi gởi tới cơn mưa của tội

huhu_haha
27-11-2007, 06:03 AM
làm ơn đừng để tụt qua trang 2, nếu tụt sang trang 2 làm sao để bé yêu của tui đọc được
bạn hãy làm thế cho mình và cũng cho chính các bạn
ty all
good louck

thaingocdaly2006
27-11-2007, 07:24 AM
và thế là hàng ngàn cái nick đã add vào 1 cái nick conkien_kiencon !! trời ơi khổ quá!

huhu_haha
27-11-2007, 07:29 AM
cố lên cố lên hãy vượt qua đi nào, hãy xem đây là một thử thách
vượt qua được có thưởng (phần thưởng vãn còn nằm trong vòng bí mật)
cố lên cố lên hãy biết chịu đựng và chia sẽ đi nào (người yêu không bao giờ chia) sống mái đó nha :D

thaingocdaly2006
27-11-2007, 07:33 AM
sì pam cho mau già đi !!!!!! :D

huhu_haha
27-11-2007, 07:40 AM
ừ thì xì spam
ý ý gần lên được nữa sao rồi nè
@ all: cấm ăn cấp nick dưới mọi hình thức
tính tới thời điểm này nick conkien đang bị nghẹt vì quá nhiều người add nick
bạn nào cố tình sẽ bị ks xì spam tới bến :D

thaingocdaly2006
28-11-2007, 06:22 AM
hình như trong đây chỉ có tui và ông nói chuyen thì phải !

my_lover
28-11-2007, 06:25 AM
sao lại có 2 ông cả tôi nữa lè.......................

huhu_haha
28-11-2007, 07:04 AM
sặc mới qua bên kia bên này đã có người dòm ngó rối :D
sì spam thoải mái nhưng cấm đụng và add nick honey à nhá
oánh chít giờ