CongNgo
27-11-2007, 01:07 AM
Anh tương tư, nằm trên giường bạc
Hồn thẩn thờ, thất lạc âm ti
Diêm Vương phán quở ly bì
Trách anh ngóc nghếch chết vì tình em
Nếu một mai, liệu anh có thát
Xin em đừng đến gạt châu sa
Vì em thiên hạ gần xa-
Vì em thiên hạ ba loa luận bàn
Tiếc làm sao, tuổi vàng son đổ
Em hững hờ, làm khổ đời trai
Một hai, ba bốn năm dài
Giờ em phụ nghĩa khuẩy tay theo người
Hồn thẩn thờ, thất lạc âm ti
Diêm Vương phán quở ly bì
Trách anh ngóc nghếch chết vì tình em
Nếu một mai, liệu anh có thát
Xin em đừng đến gạt châu sa
Vì em thiên hạ gần xa-
Vì em thiên hạ ba loa luận bàn
Tiếc làm sao, tuổi vàng son đổ
Em hững hờ, làm khổ đời trai
Một hai, ba bốn năm dài
Giờ em phụ nghĩa khuẩy tay theo người