Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : CÓ ThỂ Anh SẼ QuÊn



BIKACHU
26-11-2007, 07:15 PM
:cofon: :cuane: anh ơi! tình đã hết rồi
buồn làm chi nữa có gì buồn không?
ngày xưa em khóc một mình
anh đi bỏ lại một ngày vấn vương
bây giờ mỗi đứa một phương
ai vui ai nhớ đến ngày còn nhau
bây giờ ôm trọn niềm đau
bây giờ ôm mãi bóng người ngày xưa
:ve: :smoking:

CongNgo
26-11-2007, 11:32 PM
Em ơi!!! duyên đã lỡ rồi
Ái ân đã đoãn tình thôi hết tình
Đêm nằm chớ nghĩ quyên sinh
Giường trên, chiếu dưới còn in bóng hình

vnt
27-11-2007, 11:41 PM
những đêm thao thức một mình
trên giường ôm gối tưởng là ôm em
ôm em như ôm cà rem
thân người cứng ngắc lạnh gần như băng

CongNgo
28-11-2007, 02:47 AM
Thương em chẳng biết mần răng
Lòng anh lơ lững như sao băng giữa trời
Mất em giờ mới chơi vơi
Sống sao cho vẹn người ơi hiểu dùm

cô bé buồn
29-11-2007, 04:55 AM
Thôi nhé anh tình là thế đó
Duyên không thành em chẳng trách anh đâu
Tuy xa anh em vẫn nguyện cầu
Lạy thượng đế cho anh nhiều hạnh phúc