Xem đầy đủ chức năng : Còn đâu?...Giấc mơ đầu
Em_Oi_Anh_Van_Doi
26-11-2007, 04:16 AM
Em bốn năm vừa qua đi , có thể đã đến lúc anh nên đi tìm cho mình một hạnh phúc thực sự ,đúng không em? Một năm chứng minh tình yêu, hai năm đợi chờ trong vô vọng và một năm đi tìm lãng quên. Anh cảm thấy mệt mỏi thực sự có lẽ vậy. Cuộc đời anh cũng đã trải qua 21 năm rồi , như mọi người nói 4 năm qua anh đã lãng phí quá nhiều thời gian và có lẽ anh nên tỉnh ngộ.Không phải anh không biết nhưng anh đã từng thất bại khi anh muốn làm lại từ đầu.Nhưng đó là trước kia còn bây giờ thì khác rồi anh đã đủ lòng tin để làm lại tất cả dù cũng bắt đầu cảm thấy muộn màng.Nhưng như anh đã nói với em rồi đó, anh sẽ cố gắng vì một gia đình hạnh phúc trong tương lai,dù cô ấy có lẽ không thể nào là em được. Bốn năm qua đã cho anh câu trả lời rằng: anh đã thất bại thực sự rồi. Chúc em hạnh phúc mãi mãi với những gì em đã chọn lựa.Vĩnh biệt em!!!
Anh
Hoàng Duy Đại.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
SoNicGer
26-11-2007, 04:57 AM
trời khâm phục bạn thiệt , bạn có tính kiên nhẫn chờ đợi lâu thế cơ ah:bow: :bow: :bow:
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone....
tieuthu_vuitinh747
26-11-2007, 06:03 PM
woa`..........một người con trai đáng khâm phục...........có sức chờ đợi tới 4 năm trời ròng rã.............giá như con trai thời nay ai cũng chung tình như bạn thì...............cánh con gái chúng tôi được nhờ...............
cuccungcuabame
26-11-2007, 07:11 PM
.............Thật lòng vá tin tương.....thì chờ đợi cũng đáng mà..........Cố nhên.........:vui:
canhthuyenxaxua
26-11-2007, 07:47 PM
4 năm chờ đợi ,tin vào 1 tình yêu ,............. dù bay h hạnh phúc chưa đến ,nhưng chắc chắn nó sẽ đến với bạn vào 1 ngày không xa ,vì ông trời luôn có mắt .....
Em_Oi_Anh_Van_Doi
27-11-2007, 09:41 AM
Cám ơn ! Nhưng kết quả đợi chờ có lẽ đã vô vọng. có lẽ mình thật ngốc!!!!!!!!!!!!!
love_chippro_forever
27-11-2007, 10:09 AM
ko có cái j` nà vô vọng cả... cố lên... tụ ủng hộ 2 tay 2 chân luôn á...
nếu bạn nghĩ nó vô vọng thj` rõ ràng nó vô vọng... nhưng nếu bạn bảo nó có hy vong thj` nó có hy vọng...
nói chung công nhận nà bạn hơi bị dũng cảm đóa nha... tuj cực khâm phục bạn luôn á... 4 năm lièn mà vẫn chờ đợi được.... wa' tuyệt... ( hj hj)
*_ PHONG HẠ _*
27-11-2007, 12:40 PM
bái làm thầy lun................
Fanta_fa_chocolate
06-12-2007, 08:35 AM
▌Chö` èn +)0*.j▌ Èn jn +)j` 3n....
phambangtam
06-12-2007, 09:15 AM
sư phụ..........
http://anhso.net/taochu/data/as32/l.gif (http://anhso.net/taochu)
http://anhso.net/taochu/data/as32/o.gif (http://anhso.net/taochu)
http://anhso.net/taochu/data/as32/v.gif (http://anhso.net/taochu)
http://anhso.net/taochu/data/as32/e.gif (http://anhso.net/taochu)
************************************************** **************
hoa nào đẹp bằng hoa trinh nữ
chữ nào đẹp bằng chữ "i love you
What'z luv?
06-12-2007, 09:23 PM
Woa.............ngưỡng mộ ghja.............Fai chj con traj bây giờ aj cũng như anh thj`tốt we'
canhthuyenxaxua
07-12-2007, 01:38 AM
Cám ơn ! Nhưng kết quả đợi chờ có lẽ đã vô vọng. có lẽ mình thật ngốc!!!!!!!!!!!!!
đừng tự ti bạn à ,hãy tin rằng có 1 người cũng giống như bạn đang ngồi đây ,đọc dòng chữ của bạn với nỗi niềm cảm thông và tự thương xót cho chính mình......... 4 năm ,không ngắn không dài............. bạn không ngu ngốc ,bạn đã sống hết lòng mình ,bạn hok cần phải hối hận và hãy ngẩng cao đầu mà sống ,ít ra bạn còn hơn những người không bít đến tình yêu đích thực
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.