Xem đầy đủ chức năng : Đời Giang hồ
thương ngươi những kẻ giang hồ
sáng đi "giang"nắng tối phụ "xây"
ôi đời người không nhà cửa
cứ tối ngày giang nắng giầm sương.
thấy thế ngươi còn không tu tỉnh
chỉ hận đời để sống kiếp lưu manh
gần hết tuổi xuân người mới tỉnh
trách ông trời sao nỡ hành con
Cương Sam
26-11-2007, 12:22 AM
Tôi Thấy bài này không đc hay cho lắm. Em chỉ nhận xét thế thôi mong các bác đừng chửi em nha
Thằng_giang_hồ
26-11-2007, 03:53 PM
cho dù có chút tang thương
anh đây vẫn cứ giang chơi với hồ
Đời trai sóng gió bão bùng
Thùng thình trong gió , phất phơn ngang trời
Đời trai sóng gió bão bùng
Thùng thình trong gió , phất phơn ngang trời
\
đời trai quá nửa cuộc đời
khác gì chiếu rách nằm phơi giữa đồng
ma_cô
26-11-2007, 11:49 PM
bài này em thấy cũng hay hay các bác ạ.:cuane:
nhonhoc_dethuong
27-11-2007, 03:30 AM
đời là cái đinh
tình là cái que
người yêu là con vịt què
loe ngoe tao đập chết!!!!!!!!
Thằng_giang_hồ
27-11-2007, 08:41 PM
Chiếu đất , màn trời , gió đưa nôi
Trăng ru câu hát , sao rung nhạc hồn
Mây như giáng mẹ kề bên
Cha là hương gió ngọt ngào bên nôi
Đời trai phiêu du , đời lãng tử
Phiêu diêu theo áng trăng tà
Ngất nga ngất ngưởng,nghẹo cười Hằng Nga
Giang tay mơn chớn hương hồn gió lay
KT-Khói Thuốc
27-11-2007, 08:44 PM
ax......... vào đây chỉ biết đọc thơ của người khác viết, bản thân thì không biết viết thơ, nhưng đời giang hồ thì quen rồi :hihi:
baby_gỉrl_11
27-11-2007, 08:57 PM
:le: trời ơi! đụng chạm quá! người yêu tui tên Giang đó các bác!
những ngày đợi tháng dần trôi
giang hồ cậy bóng giang hồ lưu thân
cha mẹ như đứng trên cân
ngày đêm trông ngóng mua hòm cho con
Đời trai phiêu du , đời lãng tử
Phiêu diêu theo áng trăng tà
Ngất nga ngất ngưởng,nghẹo cười Hằng Nga
Giang tay mơn chớn hương hồn gió lay
Những ngày ngồi đợi hồn bay
Hằng nga bị ghẹo giơ tay phản đòn
Thằng này ta hãy xào giòn
Thằng kia tao ném vào hầm âm ty
tieuthu_vuitinh747
27-11-2007, 11:38 PM
ax...ax....em hem phải dân giang hồ.................nên em hem biết làm thơ........
CongNgo
28-11-2007, 03:22 AM
hahaha chổ nào cũng có tieuthu_vuitinh747 hết vậy? Người ta đi giang hồ còn tụii mình đi hồ tây ngắm mặt trời lặng còn sướng hơn khìkhi`khì
canhdonggio
29-11-2007, 07:13 AM
giang hồ vãy vùng non sông
bổng một hôm tay đeo cồng số tám
chôn chặc đời trai hắc am
giữa chốn lao tù lại dám trách trời
tôi_lang_thang
12-12-2007, 07:55 AM
Đời giang hồ, ôi chao đời giang hồ
Giang sơn sải bước đêm ngày
Hồ soi bóng mình lỏi loi kiếp người
Ước chi ! gục ngã,giang hồ dừng chân
Lâng ly lại nhớ sông dài
Uống men nồng,miệng cười xót xa
Tha hương,chốn kiếp đọa đầy
Hồn bay tám cõi,lòng lìa sác thân
em chua biet yeu
13-12-2007, 03:38 AM
thương thay cái kiếp giang hồ
tội thay cái kiếp hồ đồ khổ ai
tiếc thay một thuở làm trai
chọn đường ngang trái làm ai cũng buồn
tôi_lang_thang
13-12-2007, 05:37 AM
Ai buồn cứ buồn mặc ai
Ta đây vẫn cứ dân giang hồ
Đời trai sóng gió bão bùng
Ngại ngùng chi?..hahaha
Bước đi cho khác quần hồng
Bước đi cho thấy mình là trai
Bước đi thẳng bước hai hàng
Lòng trai chí lớn, sợ chi giang hồ
:so_funny:
trandieu87
20-12-2007, 04:46 AM
làm trai cho đáng lên trai
AIDS phải biết giang mai phải từng
tôi_lang_thang
20-12-2007, 07:31 AM
làm trai cho đáng lên trai
AIDS phải biết giang mai phải từng
Giang này có nghĩa giang tay
Tôi đây xin phép giang chân chỗ này
Giang rồi tôi mới thêm hồ
Giang hồ đã đủ, lại còn hồ giang
:vui::vui::vui::vui:
Giang sơn bốn biển là nhà
Hồ sâu khắp lẻo thước đo chí người
Làm trai cho đáng lên trai
Giang hồ chính nghĩa,thân trai vẫy vùng
Mai sau buông kiếm gáv chân
Nghĩ không hổ thẹn kiếp người làm trai
giang hồ đỡ hơn hồ giang
hồ giang nước lũ trào dâng
giang hồ hết chổ chôn chân mỗi ngày
fallen_angel8x
23-12-2007, 03:59 AM
thương ngươi những kẻ giang hồ
sáng đi "giang"nắng tối phụ "xây"
ôi đời người không nhà cửa
cứ tối ngày giang nắng giầm sương.
thấy thế ngươi còn không tu tỉnh
chỉ hận đời để sống kiếp lưu manh
gần hết tuổi xuân người mới tỉnh
trách ông trời sao nỡ hành con
Thương làm chi tụi lưu manh trộm cắp ???
Xót làm j` lũ đạo tặc lục lâm ???
Chết bớt đi bọn đầu trâu mặt ngựa
Cho cuộc đời bớt bẩn thỉu nhớp nhơ :meo:
toidangyeuxxx
23-12-2007, 09:34 AM
phong ba mot kiếp giang hồ
hận ke có bồ nói tiếng yêu tôi
tôi_lang_thang
24-12-2007, 03:58 AM
những ngày đợi tháng dần trôi
giang hồ cậy bóng giang hồ lưu thân
cha mẹ như đứng trên cân
ngày đêm trông ngóng mua hòm cho con
Đời trai phiêu du , đời lãng tử
Phiêu diêu theo áng trăng tà
Ngất nga ngất ngưởng,nghẹo cười Hằng Nga
Giang tay mơn chớn hương hồn gió lay
Những ngày ngồi đợi hồn bay
Hằng nga bị ghẹo giơ tay phản đòn
Thằng này ta hãy xào giòn
Thằng kia tao ném vào hầm âm ty
những ngày đợi tháng dần trôi
giang hồ cậy bóng giang hồ lưu thân
cha mẹ như đứng trên cân
ngày đêm trông ngóng mua hòm cho con
Đời trai phiêu du , đời lãng tử
Phiêu diêu theo áng trăng tà
Ngất nga ngất ngưởng,nghẹo cười Hằng Nga
Giang tay mơn chớn hương hồn gió lay
Những ngày ngồi đợi hồn bay
Hằng nga bị ghẹo giơ tay phản đòn
Thằng này ta hãy xào giòn
Thằng kia tao ném vào hầm âm ty
Hầm sâu nuôi chí anh hùng
Vùng lên đạp đất giết đời điêu ngoa
Giang sơn bốn cõi yên bình
Êm đềm gác kiếm,nhà tranh yên bình
Thằng_giang_hồ
25-12-2007, 09:11 AM
@ Nam : em ơi , anh đọc thấy khí gì thế này? sao mà tự ti thế em?
Giang tay gạt bỏ đất trời
Ôm ngay cô nhóc trọn đời anh yêu
Giang hồ sóng gió bao la
Ta đây vẫn cứ ngạo ca khúc tình
Yêu em đạp đổ núi cao
Lấp san biển lớn , mở đường thênh thang
Yêu em bất biết cười trê
Lòng anh vẫn cứ một ngay với nàng
Quyaodo_3xi
28-12-2007, 08:30 PM
ax...pô` pa` tên giang thì kê pa`cho"
liên quan ji` đến tiu tiu đâu hahahahaaaaaaaaaaaa
louis nguyên
29-12-2007, 09:55 PM
LẠc XỨ Xa CƠ KhỔ VÔ CỰ
HÀm ThƯ ThÊ TỬ LỜi BiỆt Ly
TỨ VỊ NhÂn Gian ĐỀu TrẢi NghiỆm
HẬn ThiÊn VÔ HẬn,hẬn BẢn ThÂn.
Lãnh Huyết Tử Xà
30-12-2007, 01:23 AM
@ Nam : em ơi , anh đọc thấy khí gì thế này? sao mà tự ti thế em?
Lạy chúa... em thấy tâm trạng anh đang buồn nên nghêu ngao vài câu chơi chứ có phải là tâm sự của em đâu... Bài hát đó, ko phải là thơ :so_funny:
Ke vẫn cô đơn ko hận sầu ko hờn dỗi
Ke vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi.
Xin hãy cho Ke ghen hạnh phúc em lần cưối.
Vì tình là mây khói, là cay đắng người ơi...
tôi_lang_thang
31-12-2007, 03:26 AM
:kaka: tao không cười không được Nam ơi :vui:
Ke vẫn yêu đời vô đối
Vẫn giang hồ sải bước chân giang hồ
Yêu em anh để trong tim
Một mai chí thỏa bình yên anh về
Tình là mây , đời là cay đắng?
Mây che nắng , đắng cay lặn đời trai
Giang sơn đó thoả chí trai hùng
Em yêu đó trái tim khắc tên người
Me Cha đó nghĩa tình con mang
Quê hương đó ngày về không xa
thiên đàng cổng hẹp người đồng
giang hồ nhường chổ cho dân đi cày
địa ngục hoang vắng thênh thang
giang hồ thế giới chui vô vẫn vừa
thiên đàng cổng hẹp người đồng
giang hồ nhường chổ cho dân đi cày
địa ngục hoang vắng thênh thang
giang hồ thế giới chui vô vẫn vừa
nụ cười chẳng mất tiền mua
thôi tui cho tât chẳng thèm của ông
dù ngày nào đó cũng đi tông
tôi chẳng cấn sự ân cần của ông
crazy
01-01-2008, 09:32 PM
Đã chót kiếp giang hồ phiêu bạt
Sống và chết chỉ cách vài gang tấc
Giết những kẻ xấu xa xấc xược
Đem nụ cười cho những người bình dân
Cuộc sống còn nhiều kẻ tham ác
Nào ô dù to tướng che thân
Không ai dám đụng vào chúng cả
Ngoại trừ ra những kiếp giang hồ
^_^
tôi_lang_thang
02-01-2008, 08:37 PM
thiên đàng cổng hẹp người đồng
giang hồ nhường chổ cho dân đi cày
địa ngục hoang vắng thênh thang
giang hồ thế giới chui vô vẫn vừa
thiên đàng cổng hẹp người đồng
giang hồ nhường chổ cho dân đi cày
địa ngục hoang vắng thênh thang
giang hồ thế giới chui vô vẫn vừa
nụ cười chẳng mất tiền mua
thôi tui cho tât chẳng thèm của ông
dù ngày nào đó cũng đi tông
tôi chẳng cấn sự ân cần của ông
Mạn phép...mạn phép...chép vô vài dòng
Giang hồ ai hiểu đúng chữ nghe
Chân bùn nghĩa trọn vẫn dân giang hồ
Ngày nay sao lắm người cười trê giang hồ
Hồ đồ như thế buồn đau thấy mồ
NhocBinCuTe
04-01-2008, 03:04 AM
các pac' choi ác wa' ah`!!!
Con zdo em Tên HỒ
NhocBinCuTe
04-01-2008, 03:31 AM
các pac' đừng có tinh vi !!!
:fi: :so_funny:
giang hồ hai chữ đi liền
không phải tên riêng nên đừng có sợ
nếu sợ thì về bảo vợ:
"tối này em nhớ ngủ với anh"
:kaka:
Mạn phép...mạn phép...chép vô vài dòng
Giang hồ ai hiểu đúng chữ nghe
Chân bùn nghĩa trọn vẫn dân giang hồ
Ngày nay sao lắm người cười trê giang hồ
Hồ đồ như thế buồn đau thấy mồ
đọc kĩ không tên giang hồ
đừng gây xích mích với cùng phe
chăng phải mình đã nói che
để gây tiếng tốt cho dân giang hồ
tôi_lang_thang
04-01-2008, 08:53 PM
tôi biết mà , tôi mượn bài ông để thầm nói với những người không hiểu rõ thôi mà. Ban nghĩ đi đâu phải ai cũng hiểu được hết ý mình nếu không chỉ rõ đâu? vừa vào một nhà mình đang ngồi nghĩ bâng quơ một chút lên không tám thơ lữa. Muốn là chính bản thân mình một chút. Dành cho bản thân mình một chút thôi mà , ích kỷ nhưng mình thật sự đang buồn một chút dù rằng biết mai lại đâu vào đấy nhưng sao vẫn buồn. Cái buồn nhiều khi cũng hay thật.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.