Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu



cogaibathanh
25-11-2007, 10:21 PM
bình minh hoa nở ven đường
anh ơi hoa đẹp xin đừng sờ tay
coi chừng hoa đẹp có gai
anh đừng cầm bẽ gai đâm phiền lòng
hoa đẹp ai ko thích mua
hãy xem màu sắc nhụy hương mới cầm
mua hoa thì phải mắc tiền
anh xem cho kỉ khỏi phiền về sau
đời em là cả chuỗi buồn
từ khi bước vào cuộc tình
la em vẫn biết rồi mình xa anh
anh hãy nghe lời mẹ cha
về cung người ấy xe hoa thiệp hồng
biết rằng em sẽ buồn anh
cũng nghe mất một nguồn vui trong lòng
rồi anh cung sẽ quên em
bên người vợ đẹp bên đàn con xin
anh xẽ quên một cuộc tình
của người con gái mà anh vẫn thường
bảo rằng trọn kiếp anh thương
giờ đây tron kiếp để buồn cho em:mecry:

anhlamdeptrai
27-11-2007, 04:36 AM
em con nho khong mua giang sinh nam do
anh hoc tro ngoi_thương nhớ em..

cogaibathanh
28-11-2007, 09:39 AM
em con nho khong mua giang sinh nam do
anh hoc tro ngoi_thương nhớ em..

thương em nhớ em nhưng bỏ rơi em năm đó
anh còn gì nói với em nữa ko:timvo:

cogaibathanh
28-11-2007, 09:50 AM
bởi trót làm thân con gái:timvo: :timvo:
mười bảy tuổi đầu vụn vại yêu anh:timvo:
nên chiều nay mưa gió loan xây thành :timvo:
em cuối mãi ôm từng dòng lệ tiếc:timvo:
xưa cứ ngở tình yêu là bất diệt:timvo:
nên dại khờ trao tất cả cho anh:timvo:
héo úa bờ môi chết liệm cõi lòng:timvo: :timvo:
còn đâu nữa những đêm dài bên đại lộ:timvo:
anh dìu tôi trao hơi thờ đầu tiên:timvo:
rồi từng đêm trong giấc ngủ cô miên
luôn mơ thấy anh về chung lối mộng

cogaibathanh
28-11-2007, 10:00 AM
đêm ko ngủ thời gian như chậm lại
cuồn cuộn nghe bao ký ức tìm về
biết ko anh nơi đây vắng lặng
giữa màn đêm lạnh lẽo sương rơi

cogaibathanh
28-11-2007, 10:13 AM
ai nhộm tím mây một buổi chiều
để trời ủ rủ đất buồn hiu
để đêm đang xuống như vô tận
để ai lòng dạ nát vì yêu
để thương để nhớ chiều tim tím
để lại bần thần để lặng im
để ta khoắt khoải trong đau xót
để khổ để đau têm lại thêm
ai nhộm tím mây một buổi chiều
ai đang nhộm chết một tình yêu
khổ đau thương nhớ ôi tuyệt vọng
tê tái lòng nhau chỉ vì yêu

anhlamdeptrai
28-11-2007, 08:32 PM
co nhung luc chuyen tinh nhu con gio
da qua roi ta lai nghi ta mo

nhonhoc_dethuong
28-11-2007, 09:23 PM
chời ác như cái gì đâu mà còn nọi quá đáng ghê nha

nhonhoc_dethuong
28-11-2007, 09:29 PM
đêm nay bác không ngủ
ngày mai bác ngủ bù hơ!!!!!!!!!!!!!!