Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : "em gai và người yeu"...em chĩ dươc làm 1nguoi`



b3hu3_nhatrang
25-11-2007, 10:07 PM
trong tri nho cũa em con ngươi em noi chuyen làn dàu rat lạnh lùng và vo cam,ngày dó em chi~ biet anh là ban cũa "honey" mình(có luc rat ghet anh vì anh hok hè có cãm xuc và wan tam dếnngươi khac dac biet là con gai),nhung hok hiẽu sao thòi jan troi wa anh zoi em trõ nen gàn gũi ròi anh bat dàu wan tam den em,khi em khoc vì "honey" mình anh an ũi và ra suc khuyen ban mình dùng làm em buồn,ròi tùng nõi dau cũa em hok bik noi cùng ai anh lai là ngươi chiu lang nghe em tam sụ(tat cã moi thu trong cuôc song cũa em dàn dàn có hình bong cũa 1 ngươi anh trai)hinh nhu tù luc nào dó anh luôn õ ben canh em mat dù em và anh õ 2 thanh pho khac nhau...den 1 ngày chuyen sẽ xãy ra dã xãy em chia tay "honey" trong nõi that vong tràn trè và anh cũng chĩ bik dong y zoi quyet dinh cua em...the nhung anh cũng vãn lang lẽ ben cuôc dòi em nhu luc trước ròi moi chuyen buôn zui 2 dua dèu noi cho nhau nghe,hom nay em tù thanh pho bien dat chan len dat TP 1 lan nũa anh lai là ngươi lo lang cho cuôc song cua em,và em bik anh chĩ coi em là em gai mac dù doi khi em có dươc tình cãm cũa anh hon cã dua em gai..bat chot em nhan ra ràng"TRAI TIM EM YEU ANH MAT RÒI" the nhung em hok thè noi yeu anh hok thẽ noi ra dươc tinh yeu cùa mình vì em bik anh sẽ hok thẽ doi dien em cho dù anh có yeu em "JUA EM GAI VÀ NGƯỜI YEU" em chì có thè là em gai anh mà thoi...1 dua em gai sẽ dươc anh yeu thương den suôt cuôc dòi

tieuthu_vuitinh747
25-11-2007, 11:49 PM
chiện của bạn gần giống chiện của bạn mình ............# rằng anh ấy ko wan tâm tới nó nhiều lắm............và ko chịu lắng nghe nó nhiều lắm.............

Babo Oppa
25-11-2007, 11:52 PM
... người ta đã cio mình như em gái òi.. thì đừng có hy vọng nữa... những hy vọng đó chỉ là mõng manh mà thôi.. :sr::sr:

maybe i love you
26-11-2007, 01:04 AM
Là em gái thích hơn bạn à ...

bff_173
26-11-2007, 03:53 AM
đừng ngốc nghếch bỏ đi tình cảm của anh ý giành cho bạn.Đừng vứt bỏ tình anh em tốt đẹp chỉ vì 1 tình yêu ko chắc là sẽ đến. Đừng để rồi mất đi cả 2 bạn ạ.cố lên nhé !

Timmy™
26-11-2007, 04:04 AM
làm em gái đi bạn à:rain:

b3hu3_nhatrang
30-11-2007, 11:33 PM
uhm` bõi zay mình thich làm em gái menh danh" nhoi nhoi nhu kon dòi" mà anh ay than mat goi là nhu zay :bicycle:

huhu_haha
30-11-2007, 11:38 PM
em gái hay hay honey là do bạn ấy chọn (60%) 40% còn lạii là do bạn
điều đó thì phải do bạn ấy chọn chứ không phải bạn chọn đâu bạn ạ
nếu như 2 trái tim cùng nhịp đập thì ==>> sẽ hạnh phúc
còn nếu như 2 trái tim không cùng nhịp đập thì bạn phải đi tìm trái tim cùng nhịp đập với mình thôi bạn à
chúc bạn tìm dược trái tim cùng nhịp đập với mình nhé

b3hu3_nhatrang
30-11-2007, 11:58 PM
tình yeu hok có su mươn là dươc tat cã nen mình mươn moi chuyen cu thuan theo tu nhien:rang:

What'z luv?
01-12-2007, 08:03 AM
làm em gái có thể làm nũng anh 2 suốt đời mà ko bị aj fan` nàn giống mình hay làm nũng với ông anh

thaingocdaly2006
01-12-2007, 08:06 AM
thời gian sẽ giúp bạn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

b3hu3_nhatrang
03-12-2007, 06:25 AM
minh bay jo` hok còn muôn tham lam ,em gai là wa' dũ zoi mình fai~ hok cac ban:fi:

chanwa
03-12-2007, 06:56 AM
cứ làm em đi bạn ạ, rùi từ từ mà tiến dần

because_ilove_em
05-12-2007, 03:22 AM
nha trang sao lại viết thư thế này nhĩ .....?

ne_emquayqua
05-12-2007, 05:54 AM
Mình cũng hơi hiểu hiểu tâm trạng của bạn lúc này !!! Mình giống người " anh trai " trong câu chuyện của bạn đến 99%, vì mình cũng là bạn thân ( đúng hơn là anh cùng xóm ) của honey nhóc mình đang quen, và nhóc ấy cũng đã chia tay với honey của mình, mặc dù nhiều lần nói chỉ xem nhóc ấy như em gái trước mặt người thân trong gia đình của nhóc và chính nhóc, nhưng ngược lại,trong lòng mình tình cảm anh em dần dần bị thay thế bởi tình yêu thật sự, mình đã cố giấu nhóc ấy tình cảm thật sự của mình, vì từ trước tới giờ hình ảnh của mình trong mắt nhóc là ông anh 2 luôn lo lắng cho nhóc hết mình nhưng cũng rất khó tính và lạnh lùng, mình sợ khi mình nói ra cho nhóc biết tất cả, nếu như nhóc cũng yêu mình thì không còn gì để nói, còn nếu nhóc ko yêu thì xem như tất cả đã chấm hết !!! sự thất vọng chính là phát súng giết chết mình !!! Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, mình đã nói cho nhóc ấy biết hết tình cảm của mình ( chính là do nhóc ấy, nhóc ấy nói là " tại sao anh lo lắng cho em quá nhiều, trong khi em ko làm gì được cho anh, rằng " em ko xứng đáng với tình yêu thương của anh,anh hãy để dành tình cảm đó lo lắng cho người nào anh yêu ), cho nhóc biết rằng mình yêu nhóc ấy, cho nhóc ấy biết người mình yêu thương, muốn lo lắng cho đến hết cuộc đời chính là nhóc ấy !!! Bây giờ mình và nhóc cũng bình thường, nhóc ko nói có yêu mình hay ko, nhưng sau khi nói ra, mình đã nói với nhóc rằng bây giờ tình cảm của mình không còn như trước nữa, 1 là bây giờ nhóc quên mình đi, 2 là vẫn để như vậy nhưng mình ko dám chắc mình sẽ giữ vững được tình cảm anh em như lúc trước, nhóc ấy trả lời ko thể và ko muốn quên mình, còn chuyện sau này thì kệ, ko có sao, muốn ra sao thì ra ! đến bây giờ nhóc vẫn chưa nói 1 câu yêu mình, nhưng vẫn cứ hỏi tại sao mình lại yêu nhóc ấy !!! Mình thật tình ko biết nhóc nghĩ gì nữa, mình ko biết là nên dành cho nhóc tình cảm anh em hay là tình yêu, giá như nhóc cho mình biết tình cảm thật sự nhóc dành cho mình là gì............................
Mình khuyên bạn nên nói ra đi nhé, vì người con trai ấy có lẽ cũng nghĩ gần giống mình, mặc khác câu chuyện của bạn giống của mình đến 99%, vì mình và nhóc ấy cũng ở 2 nơi cách xa nhau.

emyeuanhmaimai
05-12-2007, 06:12 AM
Viết bài bỏ dấu ji` khó đọc ghê ^^!.........Làm e gái cóa khi lại tốt hơn làm người iu đóa ban.....

ne_emquayqua
05-12-2007, 08:09 AM
Những gì cần nói thì phải nói thôi, nếu không nói thì sẽ có lúc sẽ phải hối hận !!! Sẽ có lúc bạn tự trách mình " giá như lúc đó mình nói ra...... "
Mình đã như vậy 1 lần, tới giờ mình vẫn còn hối tiếc vì điều đó, nên bây giờ, dù mình ko muốn nói ra mình đã yêu nhóc ấy, mặc dù khi nói ra rồi cũng có chút hoang mang căng thẳng nhưng hiện tại mình rất thanh thản và cảm thấy dễ chịu dù chưa nhận được kết quả như mong muốn ^_^

b3hu3_nhatrang
08-12-2007, 03:09 AM
vì mình so mat anh ay mình so mat dy tat cã nhũng thu anh ay dang dành cho mình voi mình anh ay wan trong nhung mình that su hok bik ràng anh có mươn là ngươi sẽ yeu thương mình theo 1 nghìa khac hon là 1 anh trai