PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tears and rains !



Seafoam
26-07-2005, 12:16 PM
Màu hạt mưa rơi
Như màu nước mắt
Lá rụng nơi nơi
Như cuộc tình tàn !

Có hay không tình yêu vĩnh cửu
Hay chỉ là những giây phút mù lòa !
Có hay không , ơi bàn tay , ánh mắt
Có thể nào chỉ giây phút thoảng qua?

Nước mắt rơi khi trời đang nhỏ lệ
Khóc đi ta cho kỉ niệm nhạt nhòa
Cho hạnh phúc chết chìm trong suối nhớ
Và lối về ta lại thấy mưa rơi !

sành điệu mái ngố
26-07-2005, 05:59 PM
màu hạt mưa rơi
cho lòng ai nhớ
chiều tàn bỡ ngỡ!
đứng chờ dưới mưa

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-07-2005, 08:41 PM
nước mắt tôi đẫm trong mưa nhoè rớt
ngày thần tiên giọt nước mắt vui mừng
khi xa nhau 2 dòng lệ rưng rưng
nghe nhói đau hồn nàng mưa thanh khiết

ôi hàng mi cùng cuồng phong hòa duyệt
đan vào nhau thành vần nguyệt xoe tròn
đêm trang rằm tôi thân xác héo hon
đi trong mưa tìm kỉ niệm tình ái

Randeokinh
27-07-2005, 11:25 AM
Khi mưa rơi khiến cây đời nảy lộc,
Nước mắt rơi cho vơi bớt nỗi sầu.
Màu của mưa giống màu nước mắt,
Vị của mưa lại ngọt mát khác nhiều.
Bởi vì mưa đem cho đời sự sống,
Nước mắt rơi đem nỗi nhớ đi cùng.
Khi mưa xuống đứng trong mưa ta khóc,
Nỗi nhớ nhung theo nước mắt trong mưa.
Và từ đó ươm cây tình trong đất,
Nỗi nhớ mong mang ta đến bên người.

Seafoam
27-07-2005, 01:41 PM
Mưa buồn lắm gieo sầu lên nỗi nhớ
Còn lại gì hay chỉ mộng với mơ
Đừng lẩn tránh , cuộc đời không phải dễ
Mặc cho tim rơi lệ ở trong hồn !

Randeokinh
27-07-2005, 09:15 PM
Nước mắt kia cũng có phần hạnh phúc,
Cũng như mưa khi rơi héo tâm hồn.
Mưa nước mắt bản thân đâu sầu thảm,
Bởi sầu theo tâm trạng người trong mưa.
Khi mưa xuống xóa nhòa đi xa vắng,
Nước mắt theo mưa, khi đôi lứa xa nhau!

sat_thu_lanh_lung
27-07-2005, 11:38 PM
thôi em nhé ! xin từ nay chia cách
lệ tình sầu rơi rụng mãi trong tim
nữa hồn kia anh sẽ chẳng kiếm tìm
tan theo khói như sương mù buổi sáng

anh mệt mỏi rả rời lòng chán ngán
đến tận cùng vực thẳm của thương đau
gửi lại em lời yêu dấu thưở nào
cho anh thấy bình yên trong giấc ngủ
........s_t_l_l

Randeokinh
28-07-2005, 06:51 AM
Trong cơn mưa giật mình anh tỉnh giấc,
Hình bóng em nay xa khuất nơi đâu.
Hồn chết lặng nghĩ về ngày xưa đó,
Kỷ niệm xưa bỗng chốc tràn về.
Trong sâu thẳm mơ hình người yêu dấu,
Em xa xôi, tôi cô lẻ nơi đây.
Thôi đành vậy, trong mưa rơi thương nhớ,
Không biết em còn nhớ tới một người?

nhatle20vn
31-07-2005, 02:12 AM
Trong cơn mưa tỉnh giấc tôi mới rõ
Một bóng hình ai đó đã bỏ quên
Giấc mơ tàn theo dòng cơn mưa tạnh
Để một mình ôm mãi giấc mộng xanh

sat_thu_lanh_lung
31-07-2005, 06:30 AM
Mấy nắng mấy mưa mấy nhớ thương
Ai đem ấp ủ suốt đêm trường
Gió ơi gió biết trong tưởng tượng
Giọng cười ánh mắt của người thương

Gặp gỡ làm chi để thêm sầu
Chuyện tình dang dở mất bấy lâu
Ai thương ai nặng câu hẹn ước
Sẽ khắc tương tư kiếp cau trầu!
.......s_t_l_l

Randeokinh
02-08-2005, 06:51 AM
Nắng mưa là sự thường của trời đất,
Nhưng giận hờn nước mắt của tình yêu.
Qua cơn mưa thì trời lại hửng năng,
Hạnh phúc đến nước mắt lại qua đi.

Trời hửng nắng muôn loài vui tiếng hát,
Hạnh phúc đến vun đắp thêm tình yêu.
Chuyện nước mắt và mưa thành dĩ vãng,
Đời chứa chan hạnh phúc của lứa đôi.

Chanh Chua
02-08-2005, 08:08 AM
Em vẫn nhớ chiều mưa ngày ấy
Anh cứng minh em thấy tình anh
Tình say cứ ngỡ tình xanh
Đâu hay sao quá mong manh tình đầu

littlesnow_lh
02-08-2005, 09:15 AM
Mưa bây giờ buồn hơn mưa trước
Vì một mình lặng bước dưới mưa
Nước mắt rơi có bao giờ thừa
Cho cuôc tình mới vừa chớm nở