PDA

Xem đầy đủ chức năng : NÓi Với Con - happy BIRTHDaY



Lột Xác
24-11-2007, 10:50 PM
H T Cha đặt tên con
Như là tên của núi non đất trời
Núi thì vững lắm con ơi!
Trời thì nuôn thuở muôn đời trên ta
Hôm nay con đã sinh ra
Mau sau xin nhớ ơn cha-Mẹ-Thầy
Hồn căng nhựa sống tràn đầy
Làm con chim lạ ngất ngây hương trời
Công,dung,ngôn,hạnh...Nhớ đời
Tài,đức,trí,dũng...Khắp nơi vui mừng
Ô danh thái hóa....Xin đừng
Sống đời thanh bạch nhớ từng sợi tơ
Con là cả một giấc mơ
H T con chớ xóa mờ tâm can
Đôi lời tình cảm chứa chan
Con ơi! Hãy nhớ ngút ngàn trời cao.


Chúc sinh nhật vui vẻ

vuonthochieuhohen
26-11-2007, 09:22 PM
Hôm nay sinh nhật học trò
chúc mừng vui vẻ , Ta hò vui ca
Anh em chiến hữu một nhà
Về đây sum họp , ngồi ca tưng bừng
Năm nay làm lễ chúc mừng
Sang năm gặt hái , Thành chung bội phần
Học Trò vui khoẻ muôn dân
Thơ ca đàm thoại , muôn vần ý hay
Dữ cho con cháu sau này
Lời hay ý đẹp , ngày ngày phồn vinh

Lột Xác
01-12-2007, 05:34 AM
Lung linh ngọn nến nên hương
Năm châu bốn bể tình thương một nhà
Cảm ơn trời sinh con ra
Để con phụng dưỡng mẹ cha suốt đời


hi.hi.

Hò hẹn[vuonthochieuhohen] dạo nay thế nào
Lâu rồi chẳng thấy ghé vào chốn ni
dấu xưa đọng nét xuân thì
Ngõ nay vắng bóng chân đi nhịp nhàng
hay là rẽ bước sang ngang
Báo Hoa cũng chẳng ngó ngàng bạn chơi
Hò hẹn là Hò Hẹn ơi!
Lột Xác ta có đôi lời hỏi thăm