Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thi Nhân Vào Đối Đáp Nào............



my_lover
24-11-2007, 09:22 PM
Đang vui bỗng chợt ngẩn người
Buồn từ đâu đến nụ cười tắt ngang
Dừng chân đứng lại bên đa`ng
Tạt vào bụi rậm đánh tan nỗi buồn

* Buồn Trong Câu Này Là Cái Gì đố các bạn .???
*Ai tài cao đối với ming` nhé!!!

Thằng_giang_hồ
25-11-2007, 08:33 AM
Buồn bực , ta đứng ngó trông
Thôi rồi !mặt đất,bụi cây phang bừa
trời xanh bát ngát,miệng cười nhẹ tênh
Lênh đênh sóng nước , buồn kia tan liền
:so_funny:
chân ta tảo bước đất này
ngày mai có đứa cũng buồn giống ta
thôi thì ! ta cứ phang ra
Phang rồi , ta sẽ ngạo ca bước liền
:so_funny: :vui: :vui:

love_chippro_forever
25-11-2007, 10:54 AM
bước ra đường thấy chàng đứng bờ ao
ngẩn ngơ bước lại xem sao chàng dừng
ngó chàng xong thì mặt đỏ bừng bừng
thì ra chàng đứng tưới dùm bờ ao...

:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

thẹn thùng nàng mới bước lùi ra
giật mjnh` quay lại chàng quên khóa quần :so_funny:
ngó chàng một lúc biến sắc thất thần
thì ra chàng đã quên chưa mặc....( đoán đc mới tài hè....:so_funny: )

Thằng_giang_hồ
25-11-2007, 11:18 AM
Mặt ao bọt sủi đầy tăm
Kìa con cá chuối còn đòi ngắm trăng
Trăng e thẹn , trăng núp sau cây
Mất trăng, cá chuối quẫy mình lặn thôi

:so_funny: :so_funny:

tinhemlabienrong17
26-11-2007, 04:56 AM
trời ơi ! thơ thẩn thẩn thờ
buồn sao cho khỏi vầng thơ của người
chữ buồn thơ lại mắc cười....!
các cao nhân hỡi mấy người đoán ra?!

em chua biet yeu
26-11-2007, 05:02 AM
Đang vui bỗng chợt ngẩn người
Buồn từ đâu đến nụ cười tắt ngang
Dừng chân đứng lại bên đa`ng
Tạt vào bụi rậm đánh tan nỗi buồn

* Buồn Trong Câu Này Là Cái Gì đố các bạn .???
*Ai tài cao đối với ming` nhé!!!

anh kia xấu hổ chưa kìa
đang vui bỗng chốc...trông kìa buồn ghê
bỗng chốc anh ghé qua lề
gặp ngay bụi rậm anh mê quá trời
lòng anh cảm tạ ông trời
sao mình hên thế gặp thời rồi ha
thế là cứ thế tuôn ra
làm xong thì cứ ha ha mà cười.:kaka:
còn cây mặt nở tươi cười
hôm nay có cả đồ tươi cho mình:hihi:

Thằng_giang_hồ
26-11-2007, 03:43 PM
trời ơi ! thơ thẩn thẩn thờ
buồn sao cho khỏi vầng thơ của người
chữ buồn thơ lại mắc cười....!
các cao nhân hỡi mấy người đoán ra?!


Cho dù có biến thành ma
Tôi đây cũng đoán ra được ra ý bà
Bà ngon,Bà giỏi thơ hay
Em xương , em cứ thơ này em thương

Tương ra cho bớt u buồn hồn em
Ngồi xem bà cứ ngồi xem
Xem song bà bực thơ này quá ngang
Mang lên hoa lún đồng tiền bà ha

:so_funny: :dan: cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đạn bom ăn đủ thế nào , thì em vẫn...vẫn phải xì pem :so:funny: :vui: :vui::vui::vui:

vuonthochieuhohen
26-11-2007, 09:02 PM
Tớ xin phép đối vài dòng ha !


Nỗi buồn ai cũng có thôi !!
Nhất là quán nét , đang ngồi phải đi
Đang vui bỗng chốc buồn vì.....
Không cần nhà nữa, mà đi bụi bờ ,

Như vậy ,được ko bạn?

CongNgo
26-11-2007, 11:14 PM
Đang vui bỗng chợt ngẩn người
Buồn từ đâu đến nụ cười tắt ngang
Dừng chân đứng lại bên đa`ng
Tạt vào bụi rậm đánh tan nỗi buồn

* Buồn Trong Câu Này Là Cái Gì đố các bạn .???
*Ai tài cao đối với ming` nhé!!!

Ăn chơi cho đủ mọi mùi
Khi buồn gõ cửa cái vui mất hồn
Cái ngon vào cửa vọng ngôn
Cái buồn thoát khổi hậu môn đả đời

tinhemlabienrong17
27-11-2007, 05:55 AM
Cho dù có biến thành ma
Tôi đây cũng đoán ra được ra ý bà
Bà ngon,Bà giỏi thơ hay
Em xương , em cứ thơ này em thương

Tương ra cho bớt u buồn hồn em
Ngồi xem bà cứ ngồi xem
Xem song bà bực thơ này quá ngang
Mang lên hoa lún đồng tiền bà ha

:so_funny: :dan: cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đạn bom ăn đủ thế nào , thì em vẫn...vẫn phải xì pem :so:funny: :vui: :vui::vui::vui:


oh hay ai nói gì ta?
gọi ai bà đó "người xa lạ "nè :
tôi nào có tính hay khoe
thơ hay thơ giỏi lấy le mọi người
chỉ vì tôi thấy nực cười
chữ buồn thơ ấy mà người nói trên
tiếng chi? bực tức nói lên
ai đâu lại bảo ngang kênh hồi nào !

Thằng_giang_hồ
27-11-2007, 08:20 PM
Tôi đâu có bảo rằng Bà ngu đâu
Tại sao Bà cứ dè thằng tôi phang
Mang tai mang tiếng tôi ra
Tôi nghe vẫn biết , người dưng đây mà
Thà rằng tôi nói thêm ra
Ra đây , tôi bà tám chung
:so_funny: :vui::vui::vui:

my_lover
27-11-2007, 11:12 PM
Hay QuÁ ...................