PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình mẹ!



baby_gỉrl_11
24-11-2007, 08:01 AM
TÌNH MẸ
Mẹ ơi! Mẹ đã cho
Những gì con mong muốn
Thể xác lẫn tâm hồn
Mẹ đã cho con cả

Mẹ sưởi ấm cho con
Bằng trái tim nhân hậu
Mẹ là người giúp con
Biết tình yêu cuộc sống:
Con yêu đất nước mình
Nơi mà con có mẹ
Con yêu mặt biển xanh
Soi bóng hình của mẹ
Con yêu đám mây hồng
In dấu tuổi thơ con
Yêu đôi môi mẹ cười
Dù không là gì cả
Nhưng với con thì khác
Đó là tất cả rồi

Thấy mẹ buồn, con buồn
Mẹ vui, con cũng vui
Mẹ con là tất cả
Ít nhất với con mà!

Mẹ là người đã - đang
Cầm đèn soi lối nhỏ
Giúp đời con bước tới

Mẹ hãy tin ở con
Con sẽ cố! Vì mẹ,
Vì cuộc đời chình con
Vì quê hương đất nước

Mẹ ơi! Mẹ có biết:
Con yêu mẹ, yêu mãi,
Yêu mạ nhất trện đời!