PDA

Xem đầy đủ chức năng : ChuyẾn Xe ĐỊnh MỆnh



nguyễn hùng cường
24-11-2007, 07:46 AM
tôi đả từng thấy bao người quen nhau và trở thành người yêu của nhau khi gặp nhau trên xe và tôi củng ko ngoại lệ , sau mối tình đầu ko thành tôi luôn nghĩ rằng xẻ chẳng bao giờ yêu ai được nửa cho đến 1 ngày tôi tình cờ gặp em trên chuyến xe trở vào nam sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè. chuyến xe mà tôi cho rằng đó là chuyến xe định mênh.tôi thì trở vào nam để tiếp tục học, còn em trở vào để tiếp tục công việc của mình,tôi gặp em và yêu em từ đó, từ khi gặp em tôi biết là trái tim tôi đang được hồi sinh trở lại sau 4 năm 3 tháng 12 ngày chết lặng , giờ đây tôi vẫn luôn gặp em vào mổi khi tôi rãnh, tôi chỉ mong sao luôn là ngày chủ nhật để có thể được ở cạnh em,để trái tim tôi được run lên từng phút, để được quan tâm chăm sóc và lo lắng cho em, mỗi khi cách xa em tôi luôn chẳng làm được việc gì,ko lúc nào là tôi ko nhớ đến em, ngay cả trong giấc ngủ hình ảnh của em củng hiện lên,giờ đây tôi biết là em đả làm chủ trái tim của tôi,chính em đã mang lại sự hồi sinh tình yêu trong tôi, tôi ko dám nghĩ tới chuyện 1 khi nào đó tôi ko được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của em thì tôi sẽ trở thành 1 con người như thế nào nữa , có lẻ là tôi lại trở lại cuộc sống lặng lẻ như trước kia chăng?hay là trở thành 1 kẻ ngu ngơ: hay là trở thành 1 kẻ điên cuồng nủa, tôi chăng bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó,tôi vẫn biết em giờ đây ko yêu tôi nhưng tôi vân sẻ chờ đợi và hy vọng , tôi tin rằng 1 ngày nao đó em sẻ đến bên tôi và ở cạnh tôi để tôi được chăm sóc cho em và lo lắng cho em, THÊM ƠI ANH YÊU EM NHIỀU LẮM EM CÓ BIẾT KO?ANH YÊU EM NHIỀU , đây chỉ là nhưng lời nói mà anh vừa nghĩ ra, có lẽ khi em đọc được nó sẻ thấy nhàm chán vì anh viết ko hay nhưng đó là tất cả tấm lòng của anh,là sự chân thật ,anh yêu em nhiều như thế nào em biết mà có phải vậy ko em?chỉ em mới có thể cảm nhận được nó mà, hôm ở VŨNG TÀU khi thấy em nói chuyện với VƯƠNG anh chỉ muốn lấy đi điện thoại ở tay em , khi ấy anh đang rất tức giận vì ghen đấy em à, lúc đấy tim anh quặn đau, anh chỉ muốn em là của riêng anh mà thôi, chỉ muốn em mãi ở bên anh , chỉ muốn anh là người quan trọng nhất của em , chỉ muốn người gọi điện là anh , anh muốn anh là người yêu của em, giờ đây lòng anh đang dối như tơ vò ,em biết vì sao mà?thôi có khi anh càng nói ra nhiều thì lại càng ko hay nửa thì chết lỡ em đọc được lại cười anh thì nguy, thôi có lẽ lòng anh muốn nói gì thì em cũng hiểu rồi phải ko?anh chỉ muốn nói lới cuối cùng là anh yêu em , yêu em nhiều lắm, ko có em anh như người điên như 1 kẻ dại khờ, đối với anh em là tất cả, là sự sống , là linh hồn là ngọn lửa thắp lên hy vọng cho anh, là ánh sáng dẫn anh đi trong bóng đêm mịt mù, là khát vọng , là ý chí của anh,em là nguồn động lực của anh , em là tất cả em có biết ko?anh yêu em nhiều lắm

se7engirl_dj
25-11-2007, 12:24 AM
ju người ta nhìu như thế thì tại se0 h0k nói ch0 người ta hiểu , để mà 1 mình gặm nhắm nỗi bùn của mình hả , hãy nói ra dù được hay h0k thì lòng cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn