Xem đầy đủ chức năng : Yêu một mình
tieuthu_vuitinh747
24-11-2007, 06:29 AM
Có ai hiểu nỗi lòng của một người yêu đơn phương hem ..............................................
]V[ieu
24-11-2007, 06:33 AM
có nè đang bị nuôn nè :D
tieuthu_vuitinh747
24-11-2007, 06:39 AM
bắt tay nào..................
b3.0nlin3
24-11-2007, 06:47 AM
Yêu đơn phương nà 1 cảm giác rất chi nà đau khổ.....
Đại loại là như thế
Nói chung nà cũng trả rõ lắm
Nhưng khuyên cậu 1 điều là không nên yêu đơn phương
tieuthu_vuitinh747
24-11-2007, 06:56 AM
trên đời này chẳng ai là người muốn yêu đơn phương cả........................nhưng nó lại đến thì bít làm sao.....
se7engirl_dj
24-11-2007, 07:18 AM
Đúng , ju đơn phương chẳng vuj tí nào , nhưng mà mình đâu tránh khỏi được thuj thì hãy cố wen^ đj sẽ tốt hơn
tieuthu_vuitinh747
24-11-2007, 06:15 PM
quên một người đâu phải là dễ dàng.....................mình đã cố nhưng............ko thể quên được..........
†¤ Lạc Lối ¤†
24-11-2007, 07:38 PM
..tieuthu....
phải chấp nhận ...và cố gắng chứ tieu thu ..........rồi có 1 ngày se wen được mà .......
tieuthu_vuitinh747
24-11-2007, 08:01 PM
Cảm ơn bạn NaNa................Mình sẽ chấp nhận..........
h4lgtn_hoa
29-11-2007, 10:19 PM
Có có.
Đang đau lắm... buồn lắm....
hathithu
29-11-2007, 11:23 PM
biết là yêu đơn phương thì khổ đấy , nhưng chẳng thể nói quên là quên ngay dc đúng ko? vì mình cũng vậy mà , đâu phải nói quên là quên dc , ví lúc đó đã yêu rồi mà đã yêu thì mù quáng lắm
tieuthu_vuitinh747
29-11-2007, 11:55 PM
ừa...........................khi yêu con ngừi ta trở nên mù quáng mà...............
se7engirl_dj
30-11-2007, 07:09 AM
thời gian sẽ giúp bạn nà, h0k phải là bây h đâu nhá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.