Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu em



tieuthu_vuitinh747
24-11-2007, 02:19 AM
Trái tim em khắc sâu bao kỉ niệm
Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
Dẫu cuộc đời như thế nào đi chăng nữa
Em mãi là ngọn lửa nung nấu cuộc đời anh


Nhớ em mong đợi tháng ngày
Mong em đừng phụ lòng này của anh
Đời anh nằm gọn trong "ba chữ"
Hai chữ "yêu em" một chữ "chờ"

tinhemlabienrong17
24-11-2007, 11:08 PM
hai chữ yêu em một chữ chờ
lời anh mới nói ngỡ như mơ
vầng thơ anh viết trên tờ giấy
em thấy mà ngờ vậy biết sao?
nhớ em anh có biết khi nào
trái tim thổn thức lại nhói đau
tình anh trao gửi bao nhiêu ngọt?
hay chỉ là lời chót lưỡi thôi

my_lover
25-11-2007, 01:15 AM
Trên Trời Triệu Triệu Vì Sao
Sếp thành 4 chữ ' vì sao yêu đời '
Trần Gian Triệu Triệu con người
Tại Sao chỉ có một người tôi yêu
:huglove:

gjrl_hp_xjnhgaj
25-11-2007, 01:21 AM
Ngồi buồn em tập làm thơ
Viết lên 4 chữ " yêu anh trọn đời"
Ngồi buồn em viết lên lời
Viết lên 4 chữ "trọn đời yêu anh"

:dan: