PDA

Xem đầy đủ chức năng : em



tieuthu_vuitinh747
24-11-2007, 02:11 AM
Em đến như ngọn lửa
Đốt cháy tim anh rồi
Rồi bỏ mặc tro tàn
Em bỏ đi lặng lẽ

huhuhu_dn
24-11-2007, 04:54 AM
Em đến như anh bình minh
Sưởi ấm trái tim anh giá lạnh
Nhưng bây giờ em đã mãi xa anh
Bỏ mình anh chết trong nỗi hiu quạnh !

tieuthu_vuitinh747
24-11-2007, 06:17 AM
như kiểu thất tình à.....................

vnt
24-11-2007, 06:42 PM
rồi từ đống tro tàn
anh bôn ba thiên hạ
tìm ngọn lửa hôm nào
mong đúc lại con tim

tieuthu_vuitinh747
24-11-2007, 07:33 PM
liệu có tìm được hem.......................

gjrl_hp_xjnhgaj
24-11-2007, 07:36 PM
Làm sao mà tìm được
Khi tim đã vỡ rồi
Khát khao bờ môi cháy
Tháng ngày còn bên anh