PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cái công ty tôi



louis nguyên
24-11-2007, 01:42 AM
Sau khi tìm lại được chính mình , tôi đi làm tại công ty TSSC của Singapo , 1 công ty xuất nhập khẩu steel lớn nhất ở đây.Tôi có 1 chân trong bộ phận sale ofice.Nhưng tưởng như sẽ khác các công ty ở Vn , ở đây cứ thứ 7 khi các Boss về hết là tât cả nhân viên lại kéo nhau vào phòng Mitting , ngồi chơi 21 và 5 cây.những ai không chơi thì chạy xuống kho của công ty xem có gì thịt được không.Chán luôn.Phần lớn công nhân và nhân viên của công ty tôi đều là người china, trai có ,gái có, vài người Thailand và chỉ có duy nhất tôi là người VN.nói chung lương lậu cũng không chê được nhưng ma vào đây thì cái tư cach đạo đức mất hết......Boss thì chỉ lo lắng làm cach nào để cắt tiền nhân viên còn đâu thì mặc kệ chúng bay,nhưng ma cái công ty vẫn tồn tại và làm ăn có lãi, thế mới lạ....

waitformylove
26-11-2007, 06:08 AM
mỗi người có nỗi lo riêng, mỗi người có nỗi niềm riêng muh bro, everyone is different