hathithu
23-11-2007, 09:25 PM
Duy!
Chắc có lẽ chẳng bao giờ lá thư này đến được tay Duy, ừ chẳng bao giờ.Nhưng Thư vẫn viết , chẳng hiểu sao Thư vẫn muốn viết , có lẽ chỉ để nói ra nỗi lòng của chính mình cho mình nghe mà thôi.
Duy à!Thư chẳng biết nên nói sao nữa. Nói Thư đang buồn ư? ừ có lẽ Thư rất buồn.Không phải. Nói Thư đang đau ư? ừ có lẽ Thư rất đau. không phải Hay nói Thư vui? Cũng có lẽ. không phải. Chính Thư cũng chẳng thể hiểu nổi nữa. Mỗi lần như thế Thư muốn tâm sự với Duy thật nhiều , nói với Duy thât nhiều.Để Duy biết và hiểu nổi lòng của Thư.Nhung sao Thư ko thể. Mặc dù Duy đã nói , dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì duy vẫn mãi là bạn của Thư.Nhưng Thư biết nói làm sao để Duy hiểu bây giờ , ngay cả trên trang nhật kí của chính mình mà bản thân Thư cũng đã nhiều lần ko tìm ra dc lối thoát , thì làm sao thư có thể gửi nói với Duy chứ (...)
Duy ! thư ko muốn chỉ mãi là người bạn tốt của Duy mãi.Ko muon mãi là người bạn chỉ biêt đứng phía sau và nhìn những bươ'c đi của Duy. Thư muốn , Thư là chính Thư.Duy hiểu chứ?
Chắc có lẽ chẳng bao giờ lá thư này đến được tay Duy, ừ chẳng bao giờ.Nhưng Thư vẫn viết , chẳng hiểu sao Thư vẫn muốn viết , có lẽ chỉ để nói ra nỗi lòng của chính mình cho mình nghe mà thôi.
Duy à!Thư chẳng biết nên nói sao nữa. Nói Thư đang buồn ư? ừ có lẽ Thư rất buồn.Không phải. Nói Thư đang đau ư? ừ có lẽ Thư rất đau. không phải Hay nói Thư vui? Cũng có lẽ. không phải. Chính Thư cũng chẳng thể hiểu nổi nữa. Mỗi lần như thế Thư muốn tâm sự với Duy thật nhiều , nói với Duy thât nhiều.Để Duy biết và hiểu nổi lòng của Thư.Nhung sao Thư ko thể. Mặc dù Duy đã nói , dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì duy vẫn mãi là bạn của Thư.Nhưng Thư biết nói làm sao để Duy hiểu bây giờ , ngay cả trên trang nhật kí của chính mình mà bản thân Thư cũng đã nhiều lần ko tìm ra dc lối thoát , thì làm sao thư có thể gửi nói với Duy chứ (...)
Duy ! thư ko muốn chỉ mãi là người bạn tốt của Duy mãi.Ko muon mãi là người bạn chỉ biêt đứng phía sau và nhìn những bươ'c đi của Duy. Thư muốn , Thư là chính Thư.Duy hiểu chứ?