Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Miên man tình buồn lll (Thơ Lã Thế Phong)



lathephong
16-09-2007, 04:27 PM
Miên man tình buồn 1 (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=157289)

Miên man tình buồn 2 (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=209421)

Như Hạt Bụi Bay

Cho dù em có đến với tôi
Như hạt bụi bay lửng giữa trời
Một thoáng thấy buồn, vô tình bám
Chờ gió quay về, tiếp tục rơi

Vẫn vui cho trọn lần gặp gỡ
Mai này ai biết nắng hay mưa
Đời ngắn ngủi, dài chi mộng tưởng
Có nhau thôi, hạnh phúc cũng vừa

Không để em xiềng trên cội nhớ
Cho bóng tương tư ngã vào hồn
Tôi đã học quên từ kiếp trước
Nên chỉ biết vui, chẳng biết buồn

Nếu em rời khỏi, tôi cũng hiểu
Thế gian nhiều lắm những trò chơi
Còn em vĩnh viễn là hạt bụi
Giữa chốn thăng trầm sẽ tự rơi

Lã Thế Phong
09/07

lathephong
19-09-2007, 08:41 PM
Đừng Kể Với Mùa Thu

Em nè! đừng kể với mùa Thu
Chuyện hôm nào đó dưới mái dù
Tôi lỡ nói lời chưa nên nói
Để em lúng túng giữa mưa mù

Ghét thật, gió đâu về cứ tạt
Ngại ngùng cũng phải nép gần nhau
Tim khờ choáng ngộp mùi con gái
Dạy môi liều lĩnh tiếng thì thào

Ngông thế, mà may không bị mắng
Ơ thì, em hiểu thấu từ lâu
Tình tôi ướt đẫm mùa mưa trước
Mãi đến mùa này đã khô đâu

Giữ kín niềm vui mình, em nhé!
Kẻo Thu ganh tị, lá thôi vàng
Lại khiến đau lòng bao thi sĩ
Đang mỏi mòn trông Thu ghé sang

Lã Thế Phong
09/07

kimanhvang
21-09-2007, 06:05 AM
Thế gian này có biết bao cảnh đẹp
Tại sao buồn sao khổ bởi tình yêu ?
Mộng ước kia tại vì sao tan vỡ
Để lòng ta phải sầu hận cô đơn

Mộng tình nay chỉ còn là hồi tưởng
Nhật nguyệt tối tăm ánh sáng u sầu
Tình yêu chỉ tồn tại trong hư ảo
Nay khép chặt trong thế giới vô hồn

Trời mênh mông đất kia không nối rẽ
Để tình ta nay biết đi về đâu ?
Gửi tất cả vào dòng người tấp lập
Vào kí ức của một thời đã xa

Tâm hồn nay chỉ còn là hồi tưởng
Từ rất lâu ta khép chặt tâm hồn
Trong quá khứ lòng ta tràn suối lệ
Ngày hôm nay vẫn chưa hết u sầu

lathephong
23-09-2007, 12:12 AM
Cảm ơn bài thơ nha KAV
____________

Sao Không Đến Sớm

Nhớ sao lần ấy chia tay
Nụ hôn thệ hứa Thu này có nhau
Ngoài kia lá chớm phai màu
Mà em còn ở phương nào, em ơi!

Lá buồn lá cứ thả rơi
Ta buồn biết phải làm vơi thế nào
Bên em đời vẫn xôn xao
Bên ta ngõ vắng còn đau bước thầm

Đằng nào cũng nợ trăm năm
Sao không đến sớm, canh tằm se tơ

Lã Thế Phong
09/07

lathephong
26-09-2007, 05:37 PM
Gió Cuốn Mây Trôi

Tội tình chi em mím môi cười gượng
Bao năm rồi không gió cuốn cũng mây trôi
Tôi đâu đến nỗi vô tình gặp em câm lặng
Chỉ ngày xưa về trong tiếng nghẹn mà thôi

Còn như in một thời ta tuổi nhỏ
Chẳng hiểu lòng nhau qua ánh mắt nhìn
Ngờ nghệch lắm, sợ mất đi tình bạn
Nỗi niềm riêng, cứ giữ lại cho mình

Hôm áo mới, em cùng ai trao nhẫn
Bài thơ vui tôi còn kẹp giữa phong bì
Buổi tiệc tàn và bóng em xa khuất
Mới thấy mình như thiếu một điều chi

Lỡ làng rồi em! nhớ làm gì quá khứ
Buồn hay vui cũng hết một kiếp người
Em hãy cho tôi một nụ cười hoan hỉ
Làm quà đưa nhau qua lối rẽ cuộc đời

Lã Thế Phong
09/07

Mua Sao Bang
28-09-2007, 10:11 PM
Nhẫn Cỏ

Vòng nhẫn cỏ anh trao em còn giữ
Kỷ niệm nào em có nhớ hay quên
Từng lời nói, phút giây mình do dự
Mắt nhìn nhau không dám nói nên lời?

Rồi năm tháng cuốn trôi người đôi ngã
Nhẫn nhạt màu? anh vẫn nhớ không phai
Hình bóng ấy vẫn từng đêm trở lại
Đến bên anh trong những lúc riêng mình.

lathephong
30-09-2007, 04:29 PM
Cảm ơn bài thơ Nhẫn Cỏ nha MSB
__________________

Em Không Về Cùng Mùa Thu

Đưa tay hứng chiếc lá vàng rơi trước mặt
Nỗi nhớ đong đầy lộng gió cũng chao nghiêng
Dáng em xa xôi chợt hiện về quay quắt
Giữa nắng vàng Thu lóe mặt sóng bồng bềnh

Em ghé sang đời nhẹ cơn mưa tháng chín
Thoáng bâng khuâng niềm hạnh ngộ muộn màng
Vỡ tan nhanh khi đôi hồn vừa bịn rịn
Để trong tôi dài đêm mộng ngỡ ngàng

Sao em không bảo lần đi là mãi mãi
Tôi vẫn mong ngày trở lại với mùa Thu
Em giẫm lên tim tôi bằng gót chân mềm mại
Như buổi đầu tim loạn nhịp hoang vu

Hỏi lá khô có điều chi luyến tiếc
Chốn ta về cỏ vẫn mọc bình yên
Em đến hay không cũng đâu cần thiết
Có chút ân tình xem như đã là duyên

Lã Thế Phong
09/07

lathephong
05-10-2007, 02:50 PM
Nói Với Em, Toronto!

Cũng có lúc thở dài nhìn về đó
Phía bên kia địa cầu, nơi cắt rốn chôn nhau
Nơi ta lớn lên cùng gốc bần, cọng lúa
Với bờ mương dài chẻ thẳng những luống rau

Nơi ta gửi lại ngây ngô thời cặp sách
Cùng câu ca dao mẹ hát buổi trưa về
Nhánh tàu dừa đong đưa cùng nhịp võng
Ru một thời trai trẻ lắm nhiêu khê

Nhưng chỉ có em, hơn nửa đời cho ta hy vọng
Cưu mang ta bằng nhựa sống phi thường
Dẫu ai trách sao lơ là nguồn cội
Cũng xin gọi nơi này hai tiếng: Quê Hương!

Vì trong ta, màu lá phong kiêu hãnh
Như màu áo em phơi phới giữa trời
Còn mãi quanh đây bốn mùa tươi đẹp
Đẹp tựa lòng em, Toronto ơi!

Lã Thế Phong
10/07

kimanhvang
09-10-2007, 07:25 AM
hay lắm anh !

Chiều hoang hôn em cùng anh rảo bước
Trên con đường thân thuộc nơi giảng đường
Ánh mắt em hay những vì tinh tú
Tâm hồn em chỉ thuộc về riêng anh

Nắm chặt tay xin anh đừng rời bỏ
Bàn tay kia hay nắm chặt bàn tay
Củng rảo bước trên lá vàng thơ mộng
Tâm hồn em chỉ thuộc về riêng anh

Anh biết không... trái tim em lạnh lẽo
Nếu không được ở lại gần bên anh
Trái tim kia sẽ không cùng nhịp đậy
Tâm hồn em chỉ thuộc về riêng anh

Thu đến rồi anh có biết hay không ?
Buổi sớm mai mặt trời kia thức giấc
Ngàn giọt sương chứa đọng đầy tình em
Trái tim em chỉ thuộc về riêng anh

lathephong
11-10-2007, 06:02 PM
Cảm ơn bài thơ hay nha KVA :flower:
___________________

Tình Vờ

Em vẫn đến đây bằng trái tim hời hợt
Cớ vì sao tôi cứ phải phiền lòng
Đã vốn biết em là hạt nhân vũ trụ
Tôi, hành tinh con kiếp số phải quay vòng

Có mấy khi con đường tình đủ rộng
Cho hai tâm hồn ngược hướng được cảm thông
Bởi quá nồng nàn nên lời tôi tắc nghẽn
Mặc em nhởn nhơ như hoa nở giữa đồng

Rồi dại dột tỏ ra mình bản lãnh
Chơi trò chơi khó chịu của tình vờ
Em vô tâm vẫn đi về bình thản
Thêm một lần thất vọng đứng ngẩn ngơ

Chính là tôi mang nỗi buồn truyền kiếp
Thế đừng nên bắt chước nết đèo bồng
Đã lỡ yêu thì trách chi phận bạc
Hạt mưa phùn khó bắt được với tay không

Lã Thế Phong
10/07

kimanhvang
17-10-2007, 07:06 PM
Nhặt nhành hoa ta cài lên mái tóc
Đi trong mùi nồng của hoa sữa thân quen
Lòng tự hỏi rằng người ơi có phải
Ở nơi đó người cũng nghĩ tới ta ?

Như hoa sữa không bao giờ quên sắc
Tỏa hương thơm trong giây phút giao mùa ?
Phải chăng người cũng đang ngóng chờ
Phút giây đó của thiên nhiên kì diệu ?

Chút tò mò trước thiên nhiên cây cỏ
Tại sao hoa sữa lại nở vào cuối thu?
Tại vì sao vần thơ đầy bí ẩn
Có phải người đang ở một nơi xa?

Xa quê hương lòng người luôn mong nhớ
Nhớ về người đã chế ngự trái tim?
Ở nơi xa người luôn hướng về tổ quốc
Hướng về nơi cắt rốn chôn nhau ?

lathephong
17-10-2007, 09:33 PM
Cảm ơn bài thơ hoạ thật hay nhé KAV:flower:
___________________


Vẫn Tin Cái Ngoéo Tay

Chiều lãng đãng, con sông nằm lượn khúc
Soi ánh hồng ngai ngái giữa im thinh
Lá xoay vòng vẫy chào nhau trong gió
Ngỡ chừng như ai đó gọi tên mình

Thu trở lại mang nỗi buồn thật mới
Hay ta vừa rời khỏi chỉ hôm qua
Hạnh phúc còn lâng lâng cùng mây khói
Giữa mơ hồ, tưởng em đến cùng ta

Ai vuốt ve giòng sông thiêm thiếp ngủ
Mà ngoan hiền như em thuở mới quen
Nghe sóng gợn êm trên từng tiếng "dạ"
Nhưng trong lòng giông bão đã bùng lên

Dẫu con nước có lúc đầy lúc cạn
Vẫn tin em thật lòng trong cái ngoéo tay
Có xa cách mới có vui ngày gặp lại
Sẽ bắt em đền cho thương nhớ hôm nay

Lã Thế Phong
10/07

kimanhvang
19-10-2007, 07:41 AM
Chiều sắc duyên gieo trong lòng nỗi nhớ
Nhớ về ai của một thời xa xưa
Anh từng bảo với anh... em là tất cả
Mà giờ đây anh đang ở nơi nào ?

Chỉ còn em một mình trong nhung nhớ
Nhớ người xưa như chết lịm trong lòng
Chiều lang thang một mình trên phố vắng
Từng bước chân lẻ loi giữa dòng người

Con phố vắng ôm trong lòng nỗi nhớ
Lòng quạnh đau giông tố dâng trào
Tận đáy lòng như trào dâng... nước mắt
Lòng dỉ máu chan hòa vào đại dương

Ngày đó... thủa chúng mình còn chung bước
Anh và em tay lắm tay nghẹn ngào
Em thẹn thùng không biết nói điều chi
Mà giờ đây chỉ còn là dĩ vãn

Mr.Ngọc
20-10-2007, 08:34 PM
CÓ nỗi nhớ nào miên man trong tim anh trong một chiều buồn không thể tả
Gió chợt vội vàng đẩy đưa chiếc lá vàng bay khẽ vào thinh không
Mây vẫn lãng du.... ngộ nhận... vẫn nổi trôi như đời anh một bước phiêu bồng
Anh....... một tảng băng bẩy chìm ba nổi
Lắm lúc vội vàng , giật mình nhớ ra rồi ngẩn ngơ như một lời thú tội
Dẫu muộn màng
Bước chân kẻ lãng du không thể dừng chân khi mọi thứ vẫn bề bộn và ngổn ngang
Cả anh và em....... tương lai còn rất dài phía trước
Chẳng bao giờ anh thấy vui vì những điều bấy lâu anh đạt dược
Tự mãn giết chết sĩ diện của kẻ xa quê
Và.... chẳng bao giờ dám tự ru mình vào những ảo ảnh của một cơn mê
Một giấc mơ ngập tràn hoa hay một tương lai tươi sáng
Tình vẫn miên man.... buồn... triền miên qua ngày tháng
Lạnh một chút hồn.... ai lẻ bóng bước cô đơn
Tình buồn... rồi đau... một lát cắt đau đớn hơn
Sâu trong trái tim chút kỷ niệm ùa vào rồi chợt vỡ
Anh vẫn cô đơn sau một lần biết tình yêu là dang dở
Lẳng lặng từng ngày............và không tha thiết.... những vui thú của tình yêu
Khi tình cho đi mà chẳng muốn nhận lại bao nhiêu
Thì anh vẫn là kẻ cô đơn trên thế gian bao trùm nhiều sắc màu tình ái
Biết đến bao giờ.... khi Noel Chúa không còn quay trở lại
Ngày Valentin chẳng còn bóng socola hay hoa hồng
Ngày nào anh về đất
Mang theo tiếng gọi , chút tình cỏn con anh gửi cho núi sông

lathephong
25-10-2007, 07:45 AM
Cảm ơn 2 bài thơ hay nhé KAV & MN
_____________________

Biết Có Còn Ai Để Nhớ Thương

Đã đi hết chặng đường dằn xốc
Mới biết mình nặng gánh tha hương
Ở phía cuối chân trời bụi lắng
Biết có còn ai để nhớ thương

Gió gửi xót xa miền đá dựng
Trăng về day dứt mấy mùa đau
Bước chân tê dại chưa kịp mỏi
Đêm đã vội buông những canh sầu

Mênh mông trùng điệp sương tẻ lạnh
Trần gian che mặt với nghi ngờ
Mở lòng đón nhận nghìn roi quất
Hóa thành cổ thụ đứng chơ vơ

Ngược dấu con tàu đưa ta tới
Dò lại bao lần lỡ bến ga
Đến tận từng nơi xưa bỏ hẹn
Xem thử còn ai đứng đợi ta...

Lã Thế Phong
10/07

lathephong
30-10-2007, 12:12 PM
Đom Đóm & Sao Trời

Em mãi mê hái sao trời lung linh
Tôi một mình bắt hào quang đom đóm
Em có biết chăng khi đêm đen đến nhuộm
Cả hai đều toả sáng như nhau

So đo bên này thấp, bên kia cao
Cũng đâu bao giờ biến điều không thành có thể
Bức bình phong vô hình do con người đặt để
Khiến mộng đá vàng một chốc hoá hư không

Em nhồi đời tôi nhọc nhằn như quả cầu lông
Tổn thương tím bầm trên viền môi mặn đắng
Rồi ngày kia ngồi trên ngai vàng chiến thắng
Vương quốc em trị vì, có được một thần dân?

Lùi lại đi em, nắm hạnh phúc ở gần
Thời gian đâu đứng nhìn em do dự
Mơ ước cao xa ai chưa từng hái thử
Sao trên trời vẫn còn đủ đấy thôi!

Lã Thế Phong
10/07

kimanhvang
31-10-2007, 01:33 AM
Anh có biết mùa thu dần thay lá
Cũng như em bức vào trái tim anh?
Anh có biết mùa đông là giá lạnh
Như lòng em trống vắng phút đêm về?

Bởi lòng em như sao trời vụt tắt
Phút huy hoàng khi thiếu vắng bóng anh
Đêm mùa đông dài lê thê...cô lẻ
Vắng bóng anh lòng này ngủ được yên ?

Mãi xa rồi... ôi giấc mộng điền viên
Trái tim em hằn sâu... và nhỏ lệ
Trong giây phút đêm về mang hình bóng
Phút ảo mộng như anh gần bên em

Em mộng mơ trao tâm hồn thanh khiết
Cùng những lời tha thiết cõi lòng anh
Em giật mình giọt lệ đọng hàng mi
Thì ra đó chỉ là một giấc mộng

lathephong
03-11-2007, 01:42 PM
Cảm ơn đã chia sẻ bài thơ thật da diết nha KAV :flower:
____________________

Biết Hờn

Ừ nhỉ! Em tôi biết dỗi hờn
Biết cài hoa tím nhạo hoàng hôn
Biết làm mặt lạ khi tôi đến
Và biết trầm ngâm với nắng buồn

Mới vắng đôi ngày em chợt lớn
Không còn vòi vĩnh kẹo “gấu con”
Cành Xuân liếng thoắng tươi mơn mởn
Lộng giữa đời vui tiếng cười giòn

Kẹo tôi pha chút lòng trắc ẩn
Của kẻ lỡ thời trước ngõ yêu
Mai này ai ngọt trên môi thắm
Có nghĩ tình tôi mà nâng niu

Đây lời từ tạ thôi giữ lại
Để em mãi nhớ phút đợi chờ
Đường mơ lỡ vướng điều chướng ngại
Còn thấy tôi về trong câu thơ

Lã Thế Phong
11/07

lathephong
09-11-2007, 02:47 PM
Chuyến Bay Đêm

Cuối cùng rồi em cũng rời xa tôi
Chuyến bay đêm âm thầm rời sân bãi
Mưa rơi hắt hiu chen tiếng gầm vọng lại
Thoang thoáng như lời từ khước trăm năm

Tôi đâu ngờ em chỉ ghé sang thăm
Chứ không có lòng buộc duyên cầm sắc
Dẫu trong tim tôi phủ đầy giăng mắc
Hỏi làm gì, cũng đâu giữ được em

Cánh chim sắt nhẹ nhàng tan vào đêm
Ước vọng tôi rơi bên thềm nước cuốn
Hương tóc quen lặng lờ trong Thu muộn
Cơn gió về thổi biền biệt nơi xa

Cuộc vui này chẳng phải của chúng ta
Mắt chia ly lệ em quên không chảy
Chuyến bay đêm mang em đi mãi mãi
Niềm đau kia ở lại đến bao giờ...

Lã Thế Phong
11/07

kimanhvang
09-11-2007, 10:46 PM
Thế rồi...
Giây phút tuyệt vọng rồi cũng đến
Trong tình yêu sao chánh được biệt li
Người ra đi lòng ta tan nát
Ta không còn thiết tha một điều gì

Người từng bảo...
Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả
Ta cũng tin ngày đó đến với ta
Ta chờ đợi kí ức trôi về xa
Lòng đau xót cho một thời kỉ niệm

Giờ đây...
Ta với người mỗi người một ngả
Đã mãi xa không thể hợp vần
Ánh mất ta còn đâu lệ thiên thần
Nét u sầu đã chiếm lĩnh hàng mi

Ta sợ mình sẽ quên đi tất cả
Sẽ quên đi quá khứ thuộc về ta
Ta giật mình bắt gặp anh trên đường
Vẫn ánh mắt cuốn hồn bao người lạ

đại thiên vương
10-11-2007, 08:34 PM
Một mình đếm bước đơn côi
Dòng đời lặng lẽ nỗi trôi tháng ngày
Bóng đêm cứ mãi đọa đày
Niềm đau , nỗi nhớ ..đắng cay giữa đời

Một mình với bóng lẻ loi
Hồn tôi nhuốm lạnh , giữa trời đau thương
Đêm buồn một kiếp tha hương
Ôi sao tê tái , đoạn trường ai hay !

Đau thương chất ngất dâng đầy
Chiều buông tắt lịm bóng gầy Mẹ tôi
Một mình lạc lõng chơi vơi
Tâm tư xao động , hồn côi khóc thầm .
Mẹ tôi về cõi xa xăm
Hết rồi cái thuở về thăm Mẹ hiền !

Nhìn mưa trút xuống mái hiên
Dường như cũng hiểu nỗi niềm riêng mang
Chao ôi ! cay đắng muôn vàng
Lòng đau uất nghẹn , lệ tràn ướt mi

Một mình cũng phải bước đi
Bao nhiêu mất mát , những gì sau lưng
Chông gai bao nỗi chập chùng
Một mình đành phải bước cùng đôi chân

Suối buồn cứ mãi tràn dâng

lathephong
16-11-2007, 11:27 PM
Cảm ơn bài thơ nha KAV & ĐTV
_____________________

Buồn

Nỗi buồn nhẹ đến theo mây
Choàng trên đỉnh nắng thêm gầy lối xưa
Buồn như hôm ấy tiễn đưa
Cầm tay không nói cũng thừa xót xa
Từ em khóa kín hồn ta
Còn đây hơi thở phôi pha từng ngày
Đường mưa mấy độ bùn lầy
Bước chân cô lẻ đã dày nhớ mong

Ta đi làm cỏ ngủ Đông
Chờ em về lại hong nồng giá băng...

Lã Thế Phong
11/07

lathephong
23-11-2007, 12:06 AM
Còn Mãi Việt Nam

Em kêu tiếng Mẹ, Cha trên vành môi ngọng ngịu
Ăn bánh mì thay thế phở với cơm
Ấy mà phía sau tà áo dài lễ hội
Chiếc eo thon dịu dàng còn rất đỗi Việt Nam

Dẫu em sinh ra ở vùng trời hợp chủng
Biết Washington nhiều hơn Trần Hưng Đạo, Bà Trưng
Kangaroo, lá Phong...em yêu từ tuổi nhỏ
Nhưng dòng máu Rồng Tiên vẫn đó chảy không ngừng

Có thể chưa một lần đặt chân về đất tổ
Em đâu lạ gì mùi tinh túy quê hương
Dù những thanh âm có lạc dần qua thế hệ
Cũng hiểu nỗi ngậm ngùi trong câu hát cải lương

Khi nào em làm thơ bằng ngoại ngữ
Nhớ thêm vào chút hương vị ca dao
Và nếu ai hỏi em từ đâu tới
Hãy nói: Việt Nam! với tất cả tự hào

Lã Thế Phong
11/07

kimanhvang
24-11-2007, 10:44 PM
Vết xe chở con ngày nào rời sứ sở
Trượt lăn dài màu đất mẹ phù xa
Còn vương vấn đâu...một vài ngọng cỏ
Lúa thơm nồng màu lúa chín rực trời

Cỏ non xanh một màu mướt nơi xa
Nơi quê nhà còn hằn sâu tuổi trẻ
Còn nhớ không? những ngày mưa gió rét
Chân lội bùn đi trong đông giá mưa mù

Ngày đông giá nửa than cháy rực hồng
Ai...từng tranh với ta ngồi sưởi ấm?
Thời gian trôi miệt mải theo năm tháng
Trái tim ta chảy theo dòng thời gian ...

Trôi xa xa mãi về vồ tận
Chỉ mình ta lạnh lùng trong cơn dông
lòng xe lạnh trong tiết trời đông giá
Ta sang rồi mãi xa tuổi thần tiên...

sư phụ làm thơ hay lắm hì

sư phụ làm thơ hay lắm hì

my_lover
25-11-2007, 01:21 AM
Trên Trời Triệu Triệu Vì Sao
Sếp thành 4 chữ ' vì sao yêu người '
Trần Gian Triệu Triệu con người
Tại Sao chỉ có một người tôi yêu
:huglove:

Trên Trời Triệu Triệu Vì Sao
Sếp thành 4 chữ ' vì sao yêu người '
Trần Gian Triệu Triệu con người
Tại Sao chỉ có một người tôi yêu
:huglove:

love_chippro_forever
25-11-2007, 12:22 PM
bước xuống dưới bỗng thấy mình nhỏ bé
em nhìn theo ánh mắt dõi hồn anh
anh không thây' làm lòng em buồn lạ
bởi anh đi rồi em chẳng biết làm sao

trong lồng ngực trái tim cứ xôn xao
vắng tiếng anh sao mà buồn đến thế
cõi lòng em tan nát không đếm xuể
mảnh hồn em cứ bám lấy dáng anh

rồi mùa đi mùa lai đến mong manh
đứng trước em anh không như trước nữa
bởi vì anh đã tìm ra một nửa
mảnh hồn em rơi vỡ giữa hồn anh...

lathephong
02-12-2007, 05:44 PM
Cảm ơn các bạn trẻ đã ghé thăm và để lại những vần thơ thật hay nhé!
_______________

Thấm Lạnh

Quảy gánh tình không ta tìm chốn trọ
Hạnh phúc nơi đâu giữa tuyết sáng ngời
Tưởng đã bao năm đời dày chịu đựng
Cơn rét đầu Đông xé nát mặt người

Đêm dài loanh quanh hồn dưng tản mạn
Mắt lạc tầm nhìn cõi tối âm u
Bóng dáng hôm qua võ vàng trên lối
Sỏi đá co mình khóc cả thiên thu

Hỏi gió về chi cho đời thêm lạnh
Chỉ lần đau này cũng đủ tàn hơi
Tội cành cây non chơi vơi oằn oại
Biết với ai đây để nói một lời

Ta có là ta mai này thức dậy
Nhìn nhánh sông gầy hoá đá thành gương
Ta lại thấy ta đường quen cô độc
Quảy gánh mùa Đông qua dốc vô thường

Lã Thế Phong
12/07

lathephong
14-12-2007, 11:59 PM
Gửi đến bạn bè và bạn đọc gần xa:

Chúc mọi người một Giáng Sinh ấm cúng
Trong tiếng hát, cười của tất cả người thân
Và năm mới có thêm niềm vui mới
Giữa tình thương không ranh giới phú bần
___________________


Làm Biếng Yêu

Đã trót lỡ chờ em từ kiếp trước
Nên kiếp này chẳng vội kiếm tìm nhau
Em sẽ đến, tôi vẫn tin như thế
Không hôm này, có lẽ chắc hôm sau

Ai không mang một tâm hồn mong mỏi
Một trái tim cảm ứng tiếng gọi tình
Ở đâu đó nơi cõi đời vô định
Giữa xốn xang có kẻ cũng chờ mình

Một lúc nào chợt nghe lòng nao núng
Hoa sau vườn uống nắng bỗng tươi hơn
Tiếng chim hót rộn ràng như ngày Tết
Là bước em len lén đã về gần

Tôi đã quyết, cứ chờ, chờ thêm nữa
Làm biếng yêu nên thơ đọng chút sầu
Xin người đừng nhìn tôi bằng thương hại
Có phước phần vạn nhất phải lo âu

Lã Thế Phong
12/07

kimanhvang
31-12-2007, 08:59 PM
sp nhóc sẽ tặng sp một bài tản văn về quê nhóc ha... khi nào dịp tết nguyên đán nhóc sẽ gửi cho sp ha ! nhoc gửi mail cho sp mãi mà ko được đành phải gửi vào đay thôi...

hãy cho tôi trở lại ngày xưa ấy

" Ngày mai Tôi đào mồ chôn chặt đáy lòng tôi Vùi thật sâu mối tình đầu dang dở Tôi muốn chôn tất cả về dĩ vãn Muốn xóa nhòa kí ức thời gian "



Anh đi rồi !

Tôi còn biết làm chi !

Khi lòng tôi đã ướt nhòe đẫm lệ

Dẫu đã biết tình đời là như thế

Nhưng lòng tôi sao vẫn cố đi tìm ?

Dẫu đã biết bể tình là nước mắt

Vẫn hi vọng ngày nào anh trở về

Chờ một ngày anh trở lại đời tôi

Mà đâu biết đó chỉ là giấc mộng

Ngày lại ngày !

Sóng vẫn trào biển đỏ ngầu nước mắt

Bến bờ xa vẫn thiếu vắng bóng người

Bờ cát mịn vắng tiếng cười ngày ấy

Chỉ còn lại một bóng hình xác xơ

Ngày mai

Tôi đào mồ chôn chặt đáy lòng tôi

Vùi thật sâu mối tình đầu dang dở

Tôi muốn chôn tất cả về dĩ vãn

Muốn xóa nhòa kí ức thời gian

Tôi muốn anh

Rời khỏi bến đời tôi

Như chưa từng đạt chân nơi bến mộng

Muốn trở về thủa ngày xưa lặng gió

Tháng năm dài xóa sạch vết thương lòng

Tôi sẽ quên

Sẽ quên đi tất cả

Quên lời nói ngày nào thủa tình xanh

Tôi sẽ coi như chưa từng biết đến

Một bóng người mang bao vết thương lòng

Hãy mang tôi

Trở lại ngày xưa ấy

Tháng ngày dài rộn rã những tiếng cười

Hãy chờ tôi hỡi tình xuân kiều diễm

Hãy cho tôi được trở lại thời gian ...

chúc tất cả thành viên diễn đàn một năm mới an khang...hanh phúc va thành công nha !

lathephong
04-01-2008, 04:49 PM
Góc Trời Tuổi Thơ Em

Em kể tôi nghe chuyện quê hương em đó
Đất Bến Tre dừa xanh lá chập chùng
Vọng tiếng đàn xưa của anh bán chiếu
Rạch Miễu khuya về phà sáng một nhánh sông

Dòng nước lũ khoét bờ mương sạt lở
Gốc tre già lật ngã tuổi thơ em
Con đường cái ổ gà ngày một lớn
Lung linh nằm ôm gọn mảnh trăng đêm

Chiếc nón lá gió lồng đôi tay ngắn
Chuyến đò trưa thống thiết vẫy: Mẹ ơi!
Cây trứng cá đỏ hồng cơn say nắng
Cố tiếp lời cùng khói bếp nhẹ trôi

Bỗng thương quá góc trời quê yên ả
Mặn môi người mùa gió chướng lạnh căm
Ao sen trắng nước trong nhìn thấy cá
Có còn chờ viễn khách ghé qua thăm?

*Tặng ĐN, cô em gái Bến Tre
Lã Thế Phong
01/08

lathephong
20-01-2008, 05:53 PM
Nỗi Lòng Đơn Phương

Tôi muốn vậy, ngại ngần chi em ạ!
Yêu để thấy mình còn biết sống, thế thôi
Thiên thu nữa mộ xanh thành phế tích
Một trái tim hoá bụi hát giữa trời

Em không cần nghĩ suy khi cố tình hờ hững
Dòng sông kia đâu hỏi lở hay bồi
Mũi cù lao hao mòn theo sóng cuộn
Khách trên thuyền ai từng trách nước soi?

Nếu một ngày em đột nhiên thấu hiểu
Tôi trao em thuần khiết tấm chân tình
Hãy nhớ rằng bể dâu mùa ly loạn
Tội nghiệp chi để chuốc khổ vào mình

Hoa lại nở khi Xuân về lối cũ
Bóng giai nhân đầy trên phố dạo chơi
Rồi có kẻ giống tôi đơn phương thầm nhớ
Trải nỗi lòng thơ ướt sũng ra phơi

Lã Thế Phong
01/08

hoasauhan
23-01-2008, 04:16 AM
Thu tình !

Thu tình 1

Non xanh nước biếc nguyệt nồng hoa
Lónh lánh ao thu gió gợn nồng
Đài sen lọn gió hoa giải nguyệt
Tiếng hát du dương giữa khoảng không

Thu tình 2

Trời nam đất bắc vẹn thu tình
Bóng hằng lơ lửng giữa đêm thâu
Cánh chim lướt ngang che mảnh nguyệt
Đóm sáng lập loè mặt ao sâu

Thu tình 3

Mịt mùng nỗi nhớ bến bờ xa
Mộng tình thăm thẳm cõi thiên hà
Mây hồng lả lơi trên vành nguyệt
Lá vàng rơi rụng giấc mơ hoa

( gửi tặng sp )

lathephong
29-01-2008, 11:44 PM
Bài thơ hay HSH
______________

Nhớ Tết Sài Gòn

Một năm trôi, ngỡ ngàng, còn như mới
Buổi hẹn đầu, chợ Tết, ấm bàn tay
Xôn xao tiếng, đường hoa đêm Nguyễn Huệ
Gió Bạch Đằng ngai ngái nhụy hương bay

Hai cái bóng ngã kề trên lối gạch
Nói với nhau câu âu yếm không lời
Ôi! ngọt lịm miếng mứt gừng chia nửa
Em vô tư hay tình ghé bến đời

Em ngắt cánh tươi màu trên hoa cúc
Trao cho tôi vàng ánh tuổi xuân thì
Chẳng dám nghĩ em giấu gì trong đó
Sợ một ngày vướng víu bước người đi

Bốn mùa qua còn bao điều quên, nhớ
Chốn hẹn hò ai háo hức chờ nhau
Dòng người quen, ánh đèn xưa có hỏi
Bóng hôm nào quấn quýt đã sang đâu

Lã Thế Phong
01/08

Quạ Trắng
30-01-2008, 10:31 AM
GỬI............1/2.

Trên thiên đường A gặp chúa Jesu
Người hỏi A kiếp sau làm gì được?
A chỉ nói A có điều nguyện ước
Xin được làm cái thùng rác của E.

Người cười bảo điều ước sao kì cục
Ko làm người làm thùng rác mà chi
A nói rằng yêu E trong đau khổ
Được bên E thùng rác có hề gì.

Chúa bảo A làm người sẽ tốt hơn
Rồi chúa nhờ thần tình yêu trợ giúp
Bắn mũi tên vào trái tim ẩn núp
E sẽ yêu, yêu say đắm vô cùng.

Nhưng E ơi, A nguyện chúa xin dừng
Đừng ép E yêu A trong giả dối
Hãy để E tự rẽ đường mở lối
Tự E tìm đến một nửa yêu thương.

A chỉ xin bên E khắp nẻo đường
Dõi theo E, theo buồn vui, hờn giận
Dẫu nước mắt A rơi màu đỏ mận
Chẳng là gì khi A đc bên E.

Nằm một góc làm thùng rác thân quen
Để sẻ chia cùng E bao cảm xúc
Là giọt lệ chợt rơi ko đúng lúc
Giấy thấm vội vàng E ném vào A.

Chúa chợt bảo sao ko làm khăn giấy
Hôn mắt E những giây phút E buồn
Giọt nước mắt A rơi cùng lời nói:
"Thấm xong rồi...khăn giấy ấy...E buông"

Làm thùng rác để thử nếm ghen tuông
Khi thấy E tay trong tay người ấy
Rồi chắc chắn A ko còn như vậy
Thấy E vui A hạn phúc nhiều rồi...

Hai bờ sông dù đã mãi chia đôi
Nhưng tình yêu như cầu vồng bắc lại
Chúa bảo A yêu ngây ngô, khờ dại
Ko làm người, làm thùng rác để yêu.

Chúa khuyên A với bao lẽ bao điều
Đừng như vậy vì E đâu có biết
Nhưng nước mắt A ko ngừng chảy xiết
Chúa xuôi lòng hứa sẽ giúp cho A.

Đem tâm hồn về tới chốn an lành
Người cho A một ngày làm thùng rác
Được bên E với ngọt bùi chua chát
Với vị cay, với vị đắng tình yêu.

Ôi một ngày ta có được bao nhiêu
Linh hồn A lại bay về thiên giới
Chẳng cầu mong một lần E nhớ tới
Có một ngày thùng rác ấy là A...

Gửi tới e ở nơi xa ấy...

KHÚC LY KA!

Thời gian trôi như vạt nắng rơi chiều
Tháng ngày qua như bóng mây giữ gió
Người đã đi nhưng tình yêu còn đó
E quên rồi - Nhưng A vẫn yêu E.

lathephong
06-02-2008, 01:09 AM
Cảm ơn bài thơ nha QT, cung chúc tân xuân!
_________________

Thương Mẹ Trông Con Về Tết

Cội mai trụi lá ở góc sân
Khẽ nhắc Mẹ tôi Tết đến gần
Mắt mờ vò võ nhìn ra cổng
Tiếng chó sủa vang lại mừng thầm

Mẹ ạ! lần này con thất hẹn
Chẳng thể về đun bếp lửa hồng
Đòn bánh tét xanh tay mẹ gói
Nấu bằng nôn nóng của chờ trông

Giao thừa lại vắng mùi khói pháo
Nhang trầm thoang thoảng trước bàn thiên
Mẹ lâm râm khấn đêm quạnh vắng
Chắc chỉ lời xin con bình yên

Áo mới dập dìu ba ngày Tết
Lối xóm xum vầy rộn tình quê
Riêng Mẹ đơm đầy mâm kẹo mứt
Bầy con xa xứ chẳng đứa về

Lã Thế Phong
02/08

Quạ Trắng
09-02-2008, 07:53 AM
^^!!
Rất vui khi được LTP đón tiếp ^^!!

Tâm sự chốn bơ vơ!

Hơi ấm nơi nào cho tâm hồn giá lạnh
Bơ vơ chốn đời khẽ rơi ướt hàng mi
Dẫu biết một mai lững thững kiếp tình si
Đá vôi bèo bọt cho bạc màu nhân ái

Tìm đâu 1 nửa để bên nhau gần lại
Để sưởi ấm lòng thỏa nỗi nhớ mênh mông
Cho kẻ lang thang khỏi lạc chốn núi sông
Đốt lên ánh sáng, chiếu nơi hoang tàn ấy

Rồi có 1 lần chẳng giật mình thức dậy
Đêm đông gió lùa vây kín tấm thân khô
Nhắm mắt ngẫm đời sao mãi kiếp quạnh cô
Ngẫm sao mà mãi chẳng có người bên cạnh

Tâm hồn đi đâu nơi phố phường se lạnh
Ta - kẻ úa tàn sau bóng tối hàn vi
Sao chẳng 1 lần dù có mãi chia ly
Một lần người ơi cho ta thời để nhớ

Đã muốn khóc lên cho hết tình duyên nợ
Cho hết ưu sầu, cho tan kiếp lãng phiêu
Đâu muốn cách xa, đâu muốn đứt dây diều
Người ơi thế nhé!. Cầu mong em hạnh phúc.

lathephong
13-02-2008, 10:42 PM
Cứ tự nhiên dzui dzẻ nha QT
_______________________

Ngày Tình Nhân Của Tôi

Tôi chẳng có một người để nhớ
Valentine’s Day vẫn ngồi đếm từng ngày
Mày mò chọn hàng tá hoa điện tử
Lục Email trống rỗng, gửi ai đây?

Định chiều nay ra Flower Shop
Giống mọi người mua đại bó hoa tươi
Tự mình chúc mình: một ngày hạnh phúc!
Nhìn đỏ xanh để thấm thía tình đời

Ráng lội tuyết kiếm cà phê Starbucks
Thắp đèn cầy cho hợp lễ tình nhân
Caffeine có quá liều, cứ thức
Để nghe tim kể lể chuyện phong trần

Valentine’s Day, tôi cũng có phần…

Lã Thế Phong
02/08

Cô Bé yuri
14-02-2008, 07:08 AM
chào huynh phong , thì ra huynh cũng qua bên này ^^ bé ít đi vòng vòng lắm nên không biết huynh đã đến đây từ lâu , mạo muội thật ._.

Có Lẽ Chưa Nhiều

tình tôi trao anh , bao nhiều thì mới đủ?
long tham thì không đáy biết sao đầy?
mà anh cứ ôm mộng lòng muôn thuở
để tôi sầu xơ xác tựa cỏ cây !

biết không giống nhau thì ta cần chi đợi
không hợp tình đành chia biệt...... thế thôi !
mây chắc hẳn đâu buồn giăng lối ,
để chiều hôm rạng vỡ mất rồi.

buông cánh nhạn tiễn tình bay biền biệt ,
tôi ép hồn đừng xao lãng , buâng quơ
nhìn chi nữa một màu mây ảm đạm
thôi chia tay cho bớt mỏi mòn chờ !

suol
15-02-2008, 04:42 AM
tình yêu muôn thuở tình buồn
yêu người trao trọn con tim tình khờ
giờ người quay bước ra đi
tim ai nhỏ máu khóc thương tình đời!

kimanhvang
20-02-2008, 11:17 PM
Gió cứ thổi cát bụi mù tung lấp lấy thời gian
Hạt lệ vương trong từng trang hồi ức
Thời gian ơi sao diềm nhiên lững lự
Sao nỡ để cho cát bụi ngập tràn ... ?

Cánh chim nhỏ thủa ngày nào thương nhớ
Đã không còn phương hướng trước dòng đời
Hạt sương trời đã thấm mọng lệ rơi
Còn đâu nữa trang hồng thời tuổi trẻ

Gió cuốn trôi dòng đời đầy nghiệt ngã
Thủa tháng ngày ôm chật mộng tương tư
như mùa thu trút sạch cả lá rừng
Trái tim nhỏ vỡ tung trời thương nhớ !

lathephong
21-02-2008, 02:16 PM
Cô bé Yuri: Hello muội, rất vui gặp muội ở đây, huynh là dzân giang hồi rày đây mai đó, nên gặp cũng đâu có gì lạ :)

Suol: merci đã chia sẻ 4 câu thơ nhá

KAV: ăn Tết vui khg cô bé?
___________________

Tôi Đã Thấy

Tôi đã thấy trên quê hương tôi
Muôn mảnh đời kẹt giữa hẻm sâu cùng ngặt
Đang được dắt dìu bởi những vòng tay…
những vòng tay lâu rồi khoanh chặt
Chưa ôm lấy ai ngoài ôm lấy chính mình

Tôi đã thấy ánh mắt bạn tôi từ các nẻo yên bình
Xót xa hướng về xóm làng xưa cơ cực
Một chút lòng thành
Một chút tình
Lặng thinh góp sức
Xoá vết thương trên mình mẹ Việt mấy mươi năm

Tôi đã thấy bao giọt mồ hôi đang tuôn chảy âm thầm
Che hy vọng đồng hương với mái tôn, tường gạch
Để dãy đất cong vươn lên cùng thử thách
Ca khúc hào hùng trên bão tố biển Đông

Tôi đã thấy nụ cười vắt vẻo qua nhánh sông
Nơi chiếc cầu mới bắt ngang bằng tình thương viễn xứ
Cầu khỉ lắc lư đưa nỗi đau chung vào quá khứ
Tuổi trẻ đồng lòng mạnh bước đến tương lai

Lã Thế Phong
02/08

kimanhvang
23-02-2008, 09:35 PM
nhóc ư ! buồn lắm sp ạ ! nhóc ko được đi đâu cả nhà nhóc ko ai về chỉ có hai chị em nhóc !

xuân mang đến cho lòng tôi dào dạt
chút mơ màng trong cõi mộng phù du
nhành lộc biếc tròn vo như mở mắt
hãy tỉnh mộng để đón chào mùa xuân !

kimanhvang
23-02-2008, 10:14 PM
Tôi đã biết xuân về đầy quả chín
Nhưng sao tôi vẫn một kiếp đơn côi
Tim nhói đau bắt ngặp những vần thơ
Của bến mộng nơi tình yêu tan vỡ

Xuân vừa đến cánh mai vàng héo hắt
Tình vương rơi như bóng trăng lụi tàn
Ngước lên trời một mảnh sáng cô đơn
Không nguồn ấm cho cõi lòng run rẩy

Chiều hà nội không mưa không nắng ấm
Bước qua rồi mà không dám vào chơi
Vẫn ngõ nhỏ nơi người xưa ngặp ngỡ
Mà giờ đây cánh biệt đến xa vời

Lòng quặn đau từng bước chân lạc lõng
Nửa tâm hồn như chết lặng từ lâu
Hàng cây quen cành khô như vội vã
Dấu ánh mắt vào một cõi lặng sầu...

Chách ai nỡ vô tình reo sầu hận
đã gieo lên ,kết một kiếp mộng tàn

lathephong
26-02-2008, 06:17 AM
Còn đi là còn gặp mà :banana-wave[1]:
_____________

Giã Từ O.C.

Ngày tôi đi, một mình như ngày tôi đến
Cơn mưa chiều đan nhện phố Bolsa
Little Sài Gòn rung giữa mùa đất động
Ai đánh rớt nỗi buồn trên Magnolia

Brookhurst gầy gò duỗi chân ra mé biển
Trách chi tóc dài nhiễm mặn muối Cali
Gia Hội, Tây Hồ, La Cay, Nguyễn Huệ
Hương vị nào lưu luyến bước người đi

Nghe quen quen lời chào nhau thoáng vội
Bằng ngôn ngữ thân tình tôi học thuở trèo nôi
Quanh quẩn chờ tà áo bay mềm ấm
Gió Westminster len lỏi lạnh chỗ ngồi

Giã từ O.C. từ lâu xem như bạn
Gửi lại lời yêu cho người ấy tôi tìm
Giàn mướp đắng trĩu xanh miền đất lạ
Mai có thấy đời vắng lặng một tiếng chim?

Lã Thế Phong
02/08

hoasauhan
01-03-2008, 01:54 PM
từng giọt lệ cứ lăn dài trên má của người hồng nhan ... trong bóng tối lạnh lẽo chỉ có một bóng hình mòn mỏi trông về một khoảng tối xa xăm nào đó ... nước mắt cứ rơi , rơi hoaì, rơi mãi chảy lai láng tâm hồn . tất cả đã tàn phai người của ngày hôm nay còn nữa không ? hay chỉ còn một bóng hình vô tình không hay biết đến ai đang mòn mỏi . nước mắt kia dường như đã chảy cạn ... khoảng cách giữa hai người ngày cằng xa .. ? một bức tường vô hình ngăn cản hai trái tim lạnh lẽo ...



Nhạc sầu !



Khúc nhạc sầu làm réo róc thê lương

Trong màn trời đêm mưa phùn buốt giá

Cánh hoa tàn rơi rụng trong thê thảm

Chỉ mình ta chết lặng dưới đêm mưa...



Lòng xót xa cho kiếp hoa úa tàn

Thân xác úa còn đâu mà khoe sắc

Cánh hoa rơi thêm não nề khúc nhạc

Ai đã gieo sầu hận vào lòng ta



Mưa vẫn rơi ... những giọt ngọc lạnh lùng

Rửa sạch băng một kiếp tàn đau khổ

Một tâm hồn dông tố đang cuồn cuộn

Một trái tim ôm trọn bao lệ sầu



Từng giọt mưa mãi tan vào hư vô

Còn nữa không một bóng hình để nhớ

Còn hằn sâu trong trái tim bé nhỏ

Dòng máu lệ chảy lai láng tâm hồn

lathephong
06-03-2008, 10:26 AM
Mong Manh Như Sương

Sương bên em và sương ở bên tôi
Có bao giờ đến từ chung nguồn cội
Mịt mờ phía em như về đây giăng lối
Nắng ngập ngừng, ngày muộn, vẫn chưa lên

Trôi qua mặt đời bao hạt nhỏ lênh đênh
Còn muốn tìm nhau sau mùa tan vỡ
Hay như mây lạnh lùng chưa từng hoài nhớ
Thư thả giữa trời vui bước lãng du

Có những ngày, ta cũng thế, âm u
Nhưng chẳng muốn làm con chuồn chuồn báo bão
Sợ lối mòn xưa thêm lần chao đảo
Ai sẽ làm vai tựa để em qua

Biết muộn phiền đâu mà sương cũng phôi pha
Mai tiếng yêu thương còn gì giữ lại
Thà để trong nhau đôi điều e ngại
Cho cánh hoa tình nở mãi trong tim

Lã Thế Phong
03/08

Cảm ơn bài thơ nha HSH

kimanhvang
06-03-2008, 10:37 PM
Nước mênh mông trắng xóa miền thương nhớ
Sóng lô xô đùn xé vỡ mạn thuyền
Anh có như dòng sông vô tình ấy
Chỉ mang lại cho em những khổ đau

Dòng sông vô tình cuốn trôi bao nước mắt
Bao con thuyền chìm đắm dưới lòng sâu
Nước cuồn cuộn xoáy tung tròn giận dữ
Cũng như em trao em bao lệ sầu

Sông vô tình còn mang đến tình yêu
Mang phù xa ban tặng về đất mẹ
Còn lòng anh có bao giờ lại thế?
Như đất mẹ mở lòng đón phù xa

Có bao giờ lòng anh như sóng cuộn tràn dâng
Như dòng sông mỗi khi mùa lũ bão
Có bao giờ anh băng khuâng mới lạ
Khi đứng trước người con gái là em ...?

( Xuân hòa 29/2/08)

lathephong
13-03-2008, 10:55 AM
Bài thơ hay đó ĐT.
__________________

Hẹn Nhau Khi Trời Trở Ấm

Hẹn nhau nhé! Khi buổi mai ấm lại
Em gặp ta từ khốn khó trở về
Không dám hứa một tâm hồn lành sẹo
Nhưng trưởng thành từ sau những nhiêu khê

Chỉ cần em hát bài ca trên cỏ úa
Núi trắng rã tan theo cung bậc nồng nàn
Cả thế giới sẽ hồi sinh đứng dậy
Cùng em khoe duyên dáng dưới nắng vàng

Sẽ không còn trong em những bước dài hụt hẫng
Sẽ không còn trong ta những ngao ngán tình đời
Đường đi tới thơm lừng hương nhựa mới
Nhánh cây cằn khoan khoái nhú mầm tươi

Xin đừng hỏi và cũng xin đừng nhắc
Dĩ vãng đau là kinh nghiệm lớn khôn
Ta gút chặt đốt thời gian còn lại
Buộc nhau vào vùng miên viễn keo sơn

Lã Thế Phong
03/08

kimanhvang
13-03-2008, 09:24 PM
Năm tháng dòng đời vẫn chẩy ngược xuôi
Xuân hạ thu đông bốn mùa thay từng trang áo mới
Đông tây nam bắc bốn phương trời tung hoành ngang dọc
Ai có được vẹn toàn hai chữ tình yêu ?

Tình đời mong manh như cánh hoa giữa đất trời rộng lớn
Một làn gió thổi ngang cành chỉ còn lại xác hoa
Tình yêu như giọt sương buổi sớm
Như bông hoa lâu nở sớm tàn giữa chốn nhân gian

......................CẢM ƠN SP ĐÃ KHEN ...........................

lathutruocgio
14-03-2008, 05:34 PM
Lại gặp rồi há thằng cha già chết dịch kia
Nhận đệ tử hồi nào vậy ko cho tui biết

để tui đáp thử nha

Tôi chỉ có cho đời tô cơm nguội
Miếng cá khô và hơi ấm lòng người
Lót dạ nhau buổi mưa giăng gió thổi
Mong tháng ngày mộng mị vẫn đầy vơi...

ông cất cái dòng chữ đó ở đâu rồi


Tôi đã yêu một người con gái hơn mình 1 tuổi . Thời gian bên nhau có rất nhiều kỉ niệm đẹp, tưởng chừng những ngày tháng mộng mơ sẽ luôn còn mãi nhưng ...rồi 1 hôm người ấy phải đi học đại học...Bỏ lại nơi này có kẻ lẻ loi...là tôi
HOÀI NIỆM

Tôi đi tìm ai giữa con đường kỉ niệm
Gió đổ lá vàng rơi trên những ưu tư
Gợi nhớ sầu thương chiều cuối cùng tháng sáu
LÀ ngày em đi chưa kịp nói tạ từ

.........................................
Làm sao tôi quên nắng hoàng hôn tàn hạ
MÂy kéo khói hồng về phủ khoảng trời xa
Để con sóng vô tình kia ập đến
Phá hoang tàn lâu đài cát mộng hoa
Tôi phải làm sao khi đọng trong nỗi nhớ
Khắc khoải chân đồi nơi gặp gỡ đầu tiên
Nhặt cánh hoa Sim tôi cài lên tóc bím
Và vuốt ve bờ má đỏ diệu hiền
Tôi nhớ lại...ngày mưa ngâu ngập lối
Trú góc hiên nào chỉ có mỗi đôi ta
Và giây phút thần tiên kia đã đến
Chiếc hôn đầu nồng ấm quá thiết tha
Tôi vẫn chưa quên...em nói yêu màu nắng
Tinh khiết thanh cao như mắt ngọc mi ngài
Vì chẳng có màu nào hơn vô sắc
Màu của giọt sương vương giọt nắng mai
. ............................ .......

Tôi đi tìm tôi ! Về lại ngày thơ dại
Trao hết chân tình,một thuở quá ngu ngơ
Khi người đi biết khi nao trở lại
Vì sao tôi cứ vẫn mãi đợi chờ


Dù người ở chốn nào đi chăng nữa thì em hãy nhớ về nơi đây ...Có một kẻ si tình ôm mối tình đầu thơ dại ...đang chờ đợi người trong tuyệt vọng

lathephong
18-03-2008, 11:38 AM
Nửa Mùa Đông Còn Lại

Qua tháng ngày mênh mang rẽ lối
Biết em bên ấy buồn hay vui
Bên này tuyết trắng chiều tan vội
Va giữa thinh không tiếng ngậm ngùi

Dấu vết hôm nào chân so bước
Chôn kín nơi đâu dưới bùn lầy
Nỗi nhớ lung linh chìm đáy nước
Ta về nghiêng bóng gió đầy tay

Tình ngắt giữa dòng con suối cạn
Mảnh đời lận đận vẫn chờ trôi
Tia nắng chưa chi tìm góc lặn
Bỏ nửa mùa Đông vắt ngang đồi

Chỉ nửa mùa Đông sao buốt giá
Sầu dâng man mác quyện rừng thưa
Cây đã đổi thay, người chưa lạ
Len lỏi bây giờ một chút xưa

Lã Thế Phong
03/08

kimanhvang
20-03-2008, 11:41 PM
Thời gian ơi người dù trôi mãi mãi
Thì nơi này tôi vẫn mãi yêu anh
Dù thời gian có lãng quên tất cả
Lòng tôi đây chỉ có một bóng hình !

Sóng thời gian có nổi dông dữ dội
Ở phương này tôi vẫn mãi chờ anh
Đừng thời gian đừng xoá nhoà tất cả
Xin người đừng xoá kí ức nơi anh
Nhành hoa ấy sẽ tàn phai héo hắt
Nếu lòng anh chẳng có hình bóng tôi

Tôi nguyện làm một người đếm thời gian
Tôi sẽ đếm đến bao giờ anh nhớ
Nói với tôi bao lời anh nhắn nhủ
Khẽ thì thầm " lòng anh cần có em "

Thời gian ơi tôi yêu người mãi mãi
Người còn nhớ một cô bé là tôi ?
Thời gian trả lời "anh vẫn nhớ "
Quên sao được chứ bé ngốc bé ơi !

Thời gian ơi có phải tôi đang mơ
Người nơi nào như cách xa nỗi nhớ
Nhắn thời gian mang dùm anh về nhé
Tôi sẽ chờ anh trở lại giấc mơ !

đại thiên vương
21-03-2008, 06:25 PM
hì lâu hok trở lại box thơ ,xin 1 chỗ nhé ^^

đây là bài thơ tui làm cho người yêu cũ khi nàng chưa quên đc mối tình đầu. h thì em cũng bỏ tui rùi

tình yêu thứ hai

Tình yêu là nụ cười và nước mắt
Hạnh phúc hòa cay đắng phải không ?
Anh đã thấy qua những lời em kể
Cười ngay đó lại khóc liền ngay đó.
Đến bao giờ? Anh có trọn tình em
Và hạnh phúc làm sao có đầy
Bởi trong em còn có khổ và sầu
Và em khóc nước mắt đã thành sông
Khóc làm chi khi tình đã quay gót?
Buồn làm gì cho lòng xót xa thêm?
Em có biết ? lặng từng đêm bên gối
Anh âm thầm mộng ước mối tình Anh
Dẫu biết rằng em chưa thể xa
Một chuyện tình làm em cay đắng
Em có biết nơi này anh mong đợi
Em ko buồn khắc khoải bởi đau thương
Trong lòng Anh vẫn đếm từng ngày
Mong một ngày em sẽ nói........
Chuyện tình kia đã trở thành quá khứ
Trái tim em chỉ có bóng hình anh

lathephong
23-03-2008, 09:17 PM
Vẫn làm thơ đều đều ha đt. Cảm ơn bài thơ nha ĐTV.
________________

Ví Dụ Thôi

Ví dụ ngày mai tôi không còn online
Như vệt khói lan man tan giữa chiều gió lộng
Em có nao lòng khi đêm sang vắng mộng
Pha giọt lệ thầm vào nỗi nhớ bâng quơ

Ví dụ ngày mai tôi không còn làm thơ
Dệt khung trời em bốn mùa thêm tươi đẹp
Em có như nàng lọ lem dùng chiếc giày biến phép
Mang ý thơ tôi về trong vũ điệu nửa khuya

Ví dụ ngày mai tôi không đến cười đùa
Giúp em tạm quên con đường đầy gai góc
Em có hỏi cái emoticon đang bật khóc
Lời nhắn tin kia bao giờ được trả lời

Ví dụ cũng chỉ là ví dụ thôi
Điều tôi nghĩ đâu hẳn điều em nghĩ
Có lẽ không tôi, đời em vẫn vậy
Thế gian này ai biết có cần ai

Lã Thế Phong
03/08

kimanhvang
28-03-2008, 09:54 PM
Anh rời xa khỏi em như chừa từng bước đến
Dấu chân anh chẳng thể in dấu thời gian
Anh rời xa em giã từ giấc mộng
Mới ngày nào giở chỉ còn mình em

Hạnh phúc mong manh, tình yêu như làn gió thoảng
Dẫu cố tìm đời cũng chẳng mang đến bên em
Đã biết thế sao anh còn hứa hẹn
Nỡ vô tình gieo nỗi nhớ niềm tin

Để giờ đây em chênh vênh trong đêm vắng
Chạnh lòng , lẻ loi thấy chống vắng bóng anh
Em òa khóc nhưng anh nào đâu thấy
Chỉ có em lẻ bóng giữa đêm tàn

thanglonghoaico
28-03-2008, 10:30 PM
Tình đơn phương

Tôi yêu em nhưng chẳng dám ngỏ lời
Tôi chôn chặt mối tình đầu đơn lẻ
Để bây giờ đâu khổ chỉ riêng tôi
Yêu em sao yêu a nhs mắt nụ cươì
Tà áo dài trong gió thoảng tung bay
Đã bao đêm rồi tôi suy nghĩ về em
Trong cơn mơ tôi cũng gọi tên em
Hình ảnh em cứ chập chờn ẩn hiện
Làm tim tôi thổn thức bao tâm tình
Tôi chẳng biết cũng không hề hay biết
Lòng mình đã yêu em tự bao giờ
Chiều hôm nay dạo bước đường kỉ niệm
Hình ảnh em tràn ngập cả con đường
Mới hôm nào vui sánh bước bên nhau
Mà giờ đây em đã mãi xa tôi
Tôi nhẫn tưởng đây chỉ là mộng ảo
Nhưng thật trớ trêu tôi đã mất em
Tôi không giận hờn trách em vô cớ
Bởi vì tôi chưa ngỏ lười yêu em
Tôi thật lòng cầu mong em hạnh phúc

thanglonghoaico
28-03-2008, 10:57 PM
Tôi yêu em

Tôi yêu em ngay lần đầu gặp gỡ
Tiếng sét ái tình tan vỡ con tim
Hình ảnh em tràn ngập trong tim tôi
Trong sâu thẳm trái tim vô bờ bến
Mái tóc ngang vai má lúm đồng tiền
Nụ cười hồn nhiên ánh mắt dịu dàng
Bốn mắt nhìn nhau không nói câu gì
Chỉ nụ cười hé nở trên môi xinh
Phải chăng là nụ cưòi tình yêu đó
Của tuổi học trò trong sáng hồn nhiên
Khi tiếng trống khai trường đã điểm xong
Ta boăn khoăn năm học mới bắt đầu
Em bảo tôi vô tình phải thế đâu
Bởi vô tình tôi chưa dám nói ra
Tôi cầu mong một lần đứng bên em
Tiếng nói con tim thổn thức nên lời
Tôi yêu em ! Tôi yêu em ! Thật lòng
Cuộc đời tôi không thể sống thiếu em
Tôi sẵn sàng làm tất cả vì em
Để thấy em cười tiếng em thỏ thẻ
Em sẽ là hạnh phúc của đời anh

thanglonghoaico
28-03-2008, 11:17 PM
TÌnh tan vỡ

Em thường bảo chỉ yêu mình tôi
Tôi say đắm men tình hạnh phúc
Em là người duy nhất tôi yêu
Chiều thứ bảy lang thang trên phố
Dạo bước đường hai đứa chung đôi
Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy em
Em cùng ngưòi bạn thân của tôi
Tay trong tay môi lại kề môi
Tim tôi càng quặn thắt cơn đau
Lời thề non hẹn biển ngày nào
Giờ sao đành em nỡ quên đi
Chỉ mình tôi bước trong đơn lẻ
Nhặt mảnh tình hai kẻ chia xa

kimanhvang
02-04-2008, 12:06 AM
hi! sp cũng phải xuất hiện thôi chứ nhỉ ? đt chờ bài thơ tiếp của sp đó !
tặn sp bài thơ nhóc viết khi chớm xuân nha ! để chào xuân cùng với sp ! hì



Xuân về rồi đất trời thay áo mới
Phía bình minh tiếng chim hót vọng ngàn
Nắng xuân về như chảy hội thênh thang
Lòng trời đất như thêm nguồn sức sống


Ánh mắt buồn xô bao dòng tâm sự
Trái tim kia bỗng dạt dào sắc hương
Anh còn đó hay không chàng trai trẻ
Nỗi nhớ anh tràn ngập cả tâm hồn


Biển dịu êm cánh buồm căng lướt gió
Vị xa xăm tràn ngập phía chân trời
Sóng dâng tràn muốn xô bờ cát mịn
Cánh chim trời dạng rỡ buổi bình minh


Anh đâu rồi có còn đó hay không ?
Còn nguyên vẹn một tâm hồn tuổi trẻ
Như thủa nào anh đã từng ngang dọc
Hay gục ngã nơi sứ bể tình yêu ...?

( Hạ Long : 25/1/08 )

lathephong
02-04-2008, 11:21 AM
Bravo KAV, làm thơ càng ngày càng hay á :clap:
____________

Bài Đầu Mùa

Cơn mưa Xuân đổ ào qua dãy phố
Dội tróc hết ưu phiền âm ỉ suốt mùa Đông
Khóm anh đào chực chờ mai nở rộ
Mang hân hoan về rải tím khắp trời không

Em khẽ khàng đi trên đầu ngọn gió
Vườn hoa tình chưa dậy đã ngát hương
Tương tư đến quây quần con bướm nhỏ
Sớm tinh sương ngớ ngẩn bỗng quên đường

Tôi trở lại vùng tâm tư bỏ ngõ
Tìm ngôn từ lãng mạn viết cho em
Vẫn còn thấy hoang vu vàng lối cỏ
Em đừng buồn, vì tôi vốn chưa quen

Em hãy đến nơi tôi đang định đến
Lắng nghe lời lá mới nói yêu thương
Kể cho tôi những điều em học lén
Làm thế nào cho lòng hiểu vấn vương

Lã Thế Phong
04/08

kimanhvang
06-04-2008, 08:51 PM
Em ngốc lắm trái tim đau nhưng sao vẫn cố tìm
Để bóng hình ngập chìm trong bùn lội
Trái tim đau nào có dừng bất chợt
Cứ dạt dào tha thiết gọi tên anh

Em muốn chạy rời xa anh thật nhanh
Để trái tim em không còn người chế ngự
Nhưng biết đi đâu khắp nơi đều chốn cũ
Cố tìm hoài không một chốn bình yên

Em lại đến ngập chìm cõi cô liêu
Ngước nhìn trời xanh hỏi theo ngàn câu hỏi
Tại sao bóng mây chỉ bay về một cõi
Có phải lòng ta chỉ một bến yên bình ?

Phải làm gì để lòng bớt khổ đau
Sẻ cùng ai để bớt đi sầu não
Em cố tìm một chân trời mới lạ
Nhưng bóng người xưa...lòng không muốn xa rời

lathephong
07-04-2008, 04:20 PM
Sao lại buồn da diết nữa rồi hở KAV
___________________

Đừng Mong Mỏi Gì Thêm, Em Ơi!

Đừng mong mỏi gì thêm nữa, em ơi!
Tình yêu đâu đơn thuần đến từ cái nick
Em và tôi, nẻo đường chung mờ mịt
Có song hành, chẳng dễ mà nhận nhau

Làm sao em hiểu con người tôi thế nào
Được bao nhiêu chân thành phía sau lời đường mật
Có thể tôi là cụ già sắp sửa về cùng đất
Tìm chút nắng tàn giữa buổi xế hanh hao

Làm sao tôi hiểu con người em thế nào
Cô bé ngây thơ? Hay tình trường lão luyện?
Bức ảnh em khoe trên màn hình giao diện
Có chắc là em không mượn của model?

Em yên tâm, đứng vững ở mé bờ
Trước mương sâu, tội tình chi nhảy gấp
Quả đất tròn vo, ắt có khi sẽ gặp
Biết nhau rồi, lúc đó hẳn tính sau

Lã Thế Phong
04/08

kimanhvang
11-04-2008, 12:49 AM
tâm trạng nhóc thỉnh thoảng vẫn điên vậy đó sp !

Hội ngộ


Bốn phương trời ta tưởng rằng rộng lắm
Vậy mà sao gặp ngỡ giữa nơi đây
Ta mới biết người và ta cùng gặp
Ở thủa nào ta vẫn còn bé con

Ngày xưa đó còn hồn nhiên biết mấy
Nhút nhát sao chớ có dám vui đùa
Khi người đến cùng chị ta họp lớp
Ta còn mải chốn dưới góc nhà tranh

Mười năm rồi hôm nay ta gặp lại
Không biết người người cũng chẳng biết ta
Chỉ đến khi hỏi thăm ra với biết
Người và ta chẳng xa lạ gì đâu

Người cười rằng trái đất tròn em nhỉ?
Suýt nữa đây anh em đã cùng nhà
Người ra đời chắc đâu rằng suôn sẻ
Mong mai này người sẽ mãi bình yên

ttl

lathephong
13-04-2008, 08:44 AM
Chúc 1 tuần vui vẻ nha Nhóc.
___________________

Café Đêm

Từ trong tiếng nhạc ru êm
Có ngày xưa đó khua đêm nhịp nhàng
Choàng qua tia mắt vội vàng
Em nghiêng tay hất thiên đàng tôi rơi
Thôi rồi, gót mộng rong chơi
Bỗng dưng chựng lại giữa đời phong ba
Em là giọt đắng nõn nà
Nhỏ hương tình đậm vào cà phê thơm

Ta về thức nốt vài hôm
Để xem nỗi nhớ gầy còm đến đâu…

Lã Thế Phong
04/08

lathephong
24-04-2008, 03:02 PM
Tình Cờ

Em thấy đó, nụ cười tôi tươi thế
Có gợn gì đâu khắc khoải của hôm xưa
Tôi đã biết học làm sao xem nhẹ
Vuốt mặt tự mình bước ra khỏi cơn mưa

Tuy có chút ngỡ ngàng của bèo mây đối mặt
Nhưng dấu chia lìa ngừng rỉ máu từ lâu
Em vẫn vậy, vùng mắt sâu huyễn hoặc
Mà quá phiêu diêu cảm xúc buổi ban đầu

Dĩ vãng đó một phần tôi giữ lại
Thả lênh đênh cho ước vọng thêm đầy
Bao uẩn khúc nhốt chung vào khoang lái
Cho mũi thuyền cao khỏi sóng bủa vây

Cái bắt tay tôi không hề ái ngại
Chỉ sợ người bên em lấy cớ phiền lòng
Tôi hiểu hạnh phúc về trên đôi môi ấy
Chẳng muốn em nhìn cái bóng phía sau lưng

Lã Thế Phong
04/08

lathephong
01-05-2008, 07:31 PM
Thăm Lại Mưa Sài Gòn

Mai thăm lại Sài Gòn mưa năm cũ
Con đường dài nước trắng ngộp máy xe
Chẳng biết em còn ống xoăn cao nhón gót
Tiếng kèn khuya còn giật bắn đêm hè

Ánh đèn vàng lung linh trên nón nhựa
Chốn ta về bỗng hoá vạn vì sao
Em trộn lẫn giữa dòng ngân hà ấy
Tìm đâu ra làn tóc mượt hôm nào

Hàng cây khẳng khiu thèm giọt mưa không bụi
Cạnh dãy cao tầng xám ngắt với bộ xương
Em Sài Gòn thịt da mau thay đổi
Còn giữ lại không nét kiều diễm bình thường

Ta khoác trên vai nỗi lòng viễn xứ
Đi tìm lại mình giữa thành phố hai tên
Mong khói tan nhanh sau ngày lam lũ
Em vẫn là của thuở ấy thân quen

Lã Thế Phong
05/08

kimanhvang
02-05-2008, 02:53 PM
sp trở lại việt nam rồi sao? lâu rồi nhóc ko online ! chúc sp kì nghỉ cuối tuần vui vẻ nha !



Tôi trở lại nơi tuổi thơ chưa nhòa trong kí ức
Tháng năm dài quê hương thấp thoáng bóng thời gian
Lòng băng khuâng tìm lại chút dư âm
Cho mảnh hồn an lành trong hương thơm , trong miền quê bát ngát
Cho hồn tôi hòa tan trong tiếng hát
Để lòng tôi xao xuyến ngẩn ngơ
Để ngày mai tôi đi rồi mang theo mảnh tình quê ấy
Mãi nhớ về ...
Nơi mẹ già ngày ngày lam lũ vẽ lên tuổi thơ con...

lathephong
13-07-2008, 09:12 AM
Niềm Vui Xin Giữ
(Tặng các em tại Trung tâm trẻ HIV Tam Bình – Thủ Đức)

Em đến nơi này trên chuyến tàu không may mắn
Bến ga đời chẳng ở lại được lâu
Dẫu sao mình cũng có duyên gặp gỡ
Niềm vui này xin giữ mãi về sau

Em có lẽ chưa lớn khôn để hiểu
Con virus ngặt nghèo đang chờ chực bên trong
Bất ngờ cướp đi tuổi thanh xuân đầy mộng
Hạnh phúc bình thường là điều ước viễn vông

Cầm tay em bỗng thấy mình xấu hổ
Ánh mắt trong nào gợn chút u sầu
Sao tôi chẳng cầm lòng mà rớm lệ
Em đâu cần ai thương hại em đâu!

Cảm ơn em cho tôi tiếng cười giòn giã
Từ những tâm hồn tinh khiết như sương
Đời tôi có qua bao lần bầm dập
Chẳng sánh bằng niềm bất hạnh em mang

Lã Thế Phong
07/08

*Cảm ơn TD & KN đã cho huynh và các bạn khác chia sẻ kinh nghiệm quý báu này.

kimanhvang
14-07-2008, 09:55 PM
Tìm trong miền nỗi nhớ

( Thân gửi tặng sp chúc sp có một kì nghỉ thật vui vẻ )


Tìm làm chi về một cõi xa xăm
Tím mắt ai cho những chiều nhung nhớ
Mộng tình nhân kết cùng đôi cánh nhỏ
Bay xa rồi thương nhớ cũng hoài không

Tìm làm chi về một giấc mơ xưa
Đời trả hết những yêu thương hoài niệm
Nắng màu hanh hoàng hôn nhiều bối rối
Cho lòng ai ngơ ngẩn giữa mênh mông

Tìm làm chi trang giấy đã hoen màu
Đời vụn nắt những chuỗi ngày tươi đẹp
Xuân đã chết hoa tàn theo héo úa
Ngả một màu trơ trọi với thời gian

Tìm làm chi nối nhỏ đã quên rồi
Ta cố nhớ cũng không màu kỉ niệm
Nhớ nhung xưa của một thời vụng dại
Lấp đâu rồi trong miền nhớ xa xôi ?

lathephong
30-07-2008, 09:30 AM
Cô Hàng Xóm Dễ Thương!

Mặt tôi có dính lọ nồi?
Hay vì tôi lạ, em cười làm quen
Dọn về nơi trọ mấy đêm
Là ngần ấy tối ngồi thềm ngó sang
Tay ga em lượn dịu dàng
Nhánh Sao* gửi chiếc lá vàng bay theo…

Nếu mai em biết tôi nghèo
Nụ cười ấy có vương điều băn khoăn
Đời tôi trắng tựa màu răng
Em làm tôi cắn nhọc nhằn chi em…

Lã Thế Phong
07/2008

*Cây Sao – loại cây trồng khá nhiều trên đường phố SG.

lựu trắng
31-07-2008, 08:42 PM
Người về dưới hoàng hôn
( Sp nhóc chỉ họa thơ của người thôi nha ko có ý gì đâu ! )

Mặt người nào dính lọ nồi
Chỉ vì em muốn gặp rồi làm quen
Lí do đó là vì em
Ngày đêm muốn thấy người về chiều hôm
Cho nên em mới đợi chờ
Bóng người đi dưới hoàng hôn nghiêng màu
Tương tư nắng cũng thẫn thờ
Em nào chi dám mơ tình tri âm?
Đừng hỏi câu đó bằng thừa...
Em đâu toan tính giàu nghèo mới yêu?

lathephong
15-08-2008, 09:27 AM
Đâu ra mà nhiều nick thế nhỉ :7:
_______________

Gọi Mẹ Ngày Vu Lan

Có tiếng a-lô Mẹ ngọt ngào
Như lời thánh thiện ở trên cao
Nhìn hoa hồng đỏ cài trên áo
Tôi biết là tôi rất tự hào

Dẫu cho ngày tháng rèn tôi cứng
Câu Mẹ dặn dò vẫn đâu đây
“Làm người phải có tâm, con ạ
Bằng không như lúa héo sâu rầy!”

Tôi không kể lể công Mẹ nữa
Lời viết bao nhiêu mới cho vừa
Chỉ lời chúc Mẹ luôn mạnh khỏe
Để vuốt đầu con buổi nắng mưa

Mùa Vu Lan hết, rồi trở lại
Tôi mong đỏ mãi cánh hoa hồng
Cho tôi hãnh diện cười tháng Bảy
Khi còn nghe tiếng Mẹ thật trong

Lã Thế Phong
08/2008

lathephong
07-09-2008, 08:24 AM
Không Tin Nữa

Không thể bảo lòng mình tin được nữa
Bao lần rồi, em bán rẻ tình tôi
Đất đã lở và cây oằn đã gãy
Giấc mơ nào còn nằm lại chưa trôi?

Em nắm xưa gọn gàng tay thiếu nữ
Tôi ngỡ mình chết ngạt giữa cuồng mê
Nhưng không đâu, trái tim say vừa tỉnh
Chẳng còn nghe lời sáo rỗng em thề

Một đại dương, hai bên bờ tối, sáng
Mặt trời hồng có lúc cũng sang đây
Dẫu tôi dại lần mò trong mù quáng
Vẫn chưa điên chụp bóng giữa ban ngày

Cứ nói đi! Cứ buông lời ngon ngọt
Chỉ vì tôi vị giác trót hoài nghi
Nên không ngại em lừa bằng mật đắng
Có lạ gì giọng điệu ấy lâm ly

Lã Thế Phong
09/2008

NgocLan T Dinh
07-09-2008, 08:53 AM
LTP: Những bài thơ của bạn đọc hay lắm...Mong sau này, NL sẽ được đọc thêm những bài thơ hay của bạn.

TIẾNG CHUÔNG KỶ NIỆM

Tiếng chuông vang ấy...tôi nhìn
Bao hàng giọt lệ...khép kín vành môi
Tiếng chuông ai gõ...ai cười
Ai ngồi nhung nhớ....cuộc đời lẻ loi.

Tôi đây chép lại đôi lời
Bằng tình bạn hữu...xin người đừng quên
Vầng trăng soi lấp ngoài thềm
Tuyết sương trổ lạnh...trong đêm âm thầm.

Nhớ khi nhắc lại hiên ngang
Tiếng chuông đã ghép...tình chàng trao ai...
Trao ai nức nở lạc loài
Như bây chim én...đã bay xa rồi.

Còn lại kỷ niệm xa xôi
Còn tôi ở lại lẻ loi...một mình.....

03-10-2007
Ngọc-Lan T. Đinh

-------

Đây là bạn dịch qua tiếng anh của NL, tuy nhiên kg được hay lắm, nhưng NL cũng cố gắng viết lên những bài thơ mới cho các bạn đọc...

MEMORIES OF THE BELL

Look at the ringing bell
How much my tears have falling down
Sound of bell who'll play with simple vow
I sit right here with my lonely town
With words I write to memorize
With friendship..please don't get behind
The moon that cover with vine
The coldest night that I find
With sadness memories of mine
The sound that bound the love that shine
Whom heart shall I give with loving kind
Like a birds that fly to search each side
Only memories remain in my mind
And now...only myself and my loneliness heart....

03-10-2007
Ngọc-Lan T. Đinh

lathephong
19-09-2008, 12:03 AM
Cảm ơn đã chia sẻ tấm hồn thơ nha NL, chúc vui.
________________________

Những Cơn Mưa Không Hẹn

Những cơn mưa vội vàng không hẹn trước
Tạt trong tôi sướt mướt một mùa chờ
Em có hẹn, sao đời ta lạc bước
Chuyện tương lai héo hắt giữa môi hờ

Tôi vốn ngại em mang về nắng hạn
Khiến đường mơ sỏi đá cũng đau mình
Nên cẩn thận rưới vào tim hạt ướt
Có ngờ đâu thành giông bão vô tình

Vẫn còn đi qua tháng ngày lạnh lẽo
Chẳng hiểu lòng nhặt chi mãi hư hao
Manh áo cũ chưa bạc màu gió bụi
Hương tình nồng em bỏ lại nơi đâu?

Nếu có lần hóa thành cơn mưa lạ
Ghé về thăm miền dĩ vãng úa nhàu
Nghe tiếng hú rừng xưa ngàn năm gọi
Vết cỏ mòn em nhớ lối tìm nhau?

Lã Thế Phong
09/2008

kimanhvang
19-09-2008, 10:30 PM
( mến tặng sư phụ )

Này ngọn gió em mang theo gì thế
Ta tò mò muốn biết lắm gió ơi
Ta đã muốn biến hoa thành nô lệ
Dệt lòng mình một vạt nắng thắm tươi

Này cánh bướm em mang theo gì thế
Hay tình yêu nay rớm máu phai tàn
Lá thu rơi làm nhợt màu nỗi nhớ
Cắt trái tim thành ngàn mảnh cô đơn

Này cỏ ơi em mang theo gì thế ?
Nhìn em kìa héo hắt quá đó em
Ta muốn thấy thảm áo mào xanh biếc
Không xác xơ mỗi khi gió đông về

Này sóng ơi em mang theo gì thế ?
Có phải tình yêu réo gọi ta không ?
Hay sóng giận lòng ta vô tình quá
Sao không về làm vạt nắng yêu thương

Cô Đơn
20-09-2008, 06:29 PM
A LÃ Thế Phong
^^ còn nhớ CD h0k nè ,h0k ngờ cũng gặp LTP bên này

Hồi Tưỡng

Cỗng nhà ai mà trồng hàng hoa giấy
Như vô tình làm sống lại mãnh hồn đau
Nhìn giàn hoa tôi nhớ thuỡ hôn nào
Kỷ niện củ như hiện về trong thực tại

Ngôi nhà xưa tôi vẩn còn nhớ mãi
Buổi cuối tuần đứng trước cổng nhà em
Dưới cơn mưa anh chờ đợi ở bên thềm
Giàn hoa giấy là nơi đầy kỷ niệm

Trở về quê tôi vội vàng tìm kiếm
Giàn hoa xưa đâu còn nửa mà tìm
Hoa đã tàn , đâu người củ thân quen
Nhà xưa đó đã thay tên người chủ mới

Tôi đứng đây mà lòng buồn vời vợi
Tan nát lòng trong lạc lõng cô đơn
Em giờ đây không biết mất hay còn
Tôi chết lặng trước căn nhà xa lạ

Em ra đi như bóng chim tăm cá
Biền biệt phương trời không để lại chúc dư âm
Tìm khắp nơi nhưng vẫn vắng bặt tin hồng
Tôi đau khổ rời xa tình đất mẹ …

CĐ 28/09/06

lathephong
25-09-2008, 01:32 AM
DT: Merci bài thơ nha DT.
CĐ: Hello bạn mình, lại gặp nhau ở đây ha, have fun nhé!
___________________

http://i436.photobucket.com/albums/qq85/lathephong/9A7582A04CB24CA6BAD626B1384E78FD-2.jpg


Nhịp Nối Tình Thương
(Tặng những người bạn của tôi đã mở rộng tấm lòng trước bao mảnh đời bất hạnh)


Những con tim vẫn còn mang máu đỏ
Chở niềm tin san sớt mọi nẻo đường
Tôi và em, hai hồng cầu nho nhỏ
Chỉ mong làm nhịp nối của tình thương

Em tô đời bằng tâm hồn thánh thiện
Tôi, bóng mình che chút nắng lầm than
Không thể hết những lối mòn ô trọc
Nhưng ít nhiều nâng nhẹ bước gian nan

Hạnh phúc tha nhân là niềm vui ta đó
Giọt lệ rơi không chỉ để khuây lòng
Về dội mát góc tình người khô khốc
Cho đời này lai láng những dòng sông

Tay kết tay, hai ta cùng nối lại
Dù chỉ sợi dây thừng nhen nhúm vượt trũng sâu
Kiếp con người lửng lơ bờ vô vọng
Chút tấm lòng đủ xoa dịu thương đau

Lã Thế Phong
09/2008

lathephong
07-10-2008, 11:27 AM
Em Hát Lời Tình Thu

Em vẫn hát tình ca trên lá biếc
Nên mùa Thu e ấp chẳng chịu về
Nắng tháng mười ngọt ngào hương cỏ ướt
Len tóc em huyền mượt kín trời quê

Tay dậy thì thơm lừng trang vở mới
Hồn tôi lem giọt tím áo học trò
Em vội chi ném thẹn thùng vào gió
Để thơ về va vấp nhớ bâng quơ

Muốn biết em gửi gì trong câu hát
Mây vô tình chẳng diễn giải lời tim
Thèm một lúc biến mình thành nốt nhạc
Ghi tiếng lòng thủ thỉ trên môi em

Lá thấp thỏm vàng thu xưa còn đợi
Sao tình tôi chập choạng đã sang mùa
Bao giờ nữa thơ đan thành điệp khúc
Ngân đời em ngày hai buổi sớm trưa

Lã Thế Phong
10/2008

Cô Đơn
07-10-2008, 06:33 PM
Đối Ẩm Cùng Trăng

Đêm nay Trăng đã lên rồi
Vậy tôi xin rót cùng mời với tôi
Vần thi viết chẵng nên lời
U buồn sao mãi không vơi chút nào
Vắng Trăng lòng thấy nao nao
Không người tâm sự dạ nào an vui
Đời tôi như mất tiếng cười
Lụy tình nghiệt ngã cuộc đời bễ dâu
Tâm tình trong những đêm thâu
Cùng trăng ý hợp tâm đầu giãi khuây
Mời Trăng uống cạn chung nầy
Đễ tôi tâm sự những ngày thiếu Trăng
Tình em gái nhỏ tôi thầm
Yêu thương nhưng đễ trong tâm tõ bày
Nay vầng Trăng đã đến đây
Hằng ơi xin hãy giãi bày dùm tôi
Yêu em nói chẵng nên lời
Nên lòng tôi đã rối bời tình tơ
Xin Trăng đừng có hững hờ
Hãy cùng đối ẩm tình thơ tữu nồng...

lathephong
31-10-2008, 04:43 PM
Cảm ơn bài thơ nha bạn mình, chúc vui.
____________

Thôi Nhé! Đành Đi Thôi

Thế là em không sang
Hoa thôi vàng bên ngõ
Tình này em chắc bỏ
Nếu thế đành đi thôi

Nhớ thương hết đứng ngồi
Lời đá mòn ai hiểu
Đời em nhiều bận bịu
Thôi nhé! đành đi thôi

Đường về lại xa xôi
Cơn mưa qua chào vội
Chiều giăng màu hấp hối
Ta với trời tối đen

Ngỡ chừng như đã quen
Niềm đau nào chợt đến
Ta đi không người tiễn
Chỉ nỗi buồn theo sau

Biết em giờ nơi đâu
Có chờ câu từ tạ
Duyên tình tuy đôi ngã
Kiếp này làm sao quên

Lã Thế Phong
10/08

lathephong
30-11-2008, 10:58 AM
Mùa Đông Ngủ Quên

Về ngang vùng lá rụng ngủ quên
Đêm Đông rón rén giấu muộn phiền
Tuyết trắng rơi nhanh, tình có buốt
Nhưng mộng chìm rồi trong cô miên

Số kiếp đa đoan chưa mục rã
Lá có vì ai mà tương tư
Nhân gian còn biết bao mùa nữa
Chỉ một lần qua, sao chần chừ?

Ngủ đi nhé! Sớm mai ngày dậy
Tuyết uống nắng hồng lệ sẽ tuôn
Chắc hẳn con tim vừa chợt thức
Thấy nhẹ nhàng hơn, chuyện xưa buồn

Trời vội sang mùa người chẳng tiếc
Can gì tưởng nhớ sắc màu Thu
Ngày xanh đâu đó chờ lộc biếc
Trả lại cho đời một hoang vu

Lã Thế Phong
11/2008

kimanhvang
02-12-2008, 07:52 AM
Nhóc sẽ ghi nhớ những lời của sp ...^^

Khát vọng tuổi hai mươi

(Trích đoạn )


Vừa nay tôi tròn hai mươi tuổi
Cái tuổi xuân xanh đẹp nhất của đời người
Tôi lăn trải vào dòng đời
Với theo bóng của khung trời mây trắng
Chân đuổi theo ánh mắt trời sắp lặn
Vớt hư không nhốt chặt vào giọt mưa
Tôi lao theo dòng chảy của bốn mùa
Với hi vọng kéo nàng thu ở lại
Nhưng vòng thời gian luôn ngả màu tê tái
Mùa qua mùa cứ quanh quẩn đuổi nhau
Cuốn tuổi xuân con gái qua mau
Một chút lơ là đã hóa thành bà cụ ...
Bởi vậy tôi không muốn thấy cánh hoa tàn nũa
Vớt hư hao trong bóng nước mờ phai
Tôi chờ... mặt trời ló lên ở ngày mai
Liền chộp lấy đem giấu đi thật kĩ !
Rồi trải thảm giữ tuổi xuân ở lại
Để mùa tình tươi thắm những ước mơ ...

lathephong
21-12-2008, 06:32 PM
Mery Christmas nha Nhóc
___________

Nỗi Buồn Chiều Đông

Người ấy có gì khiến em phải suy tư
Niềm vui mắt nai tan dần vào lặng lẽ
Buổi chiều tôi chưa bao giờ buồn thế
Buồn cho em, buồn cho cả chính mình

Người ấy mang gì đến cho cuộc tình
Mà bỗng dưng biến tôi thành ngoài cuộc
Bàn tay thơm tho tưởng một lần nắm được
Chợt thẩn thờ se tóc đợi chờ ai

Người ấy có gì khiến em phải lung lay
Dẫu quanh đây tiếng lòng rơi rất nhẹ
Chỉ có tôi cạnh bên dõi theo từng bước khẽ
Dáng em xa về phía lắm muộn phiền

Người ấy hứa gì khiến em nặng niềm riêng
Để mùa Đông ta lạc dưới tầng âm độ
Ánh đèn vàng hắt hiu trong tuyết đổ
Toả về đâu chút hơi ấm giữa mùa

Lã Thế Phong
12/2008

Gió Bụi
24-12-2008, 10:48 AM
Dối gạt chi nhau hỡi người ơi
Để giờ kẻ khóc kẻ gượng cười
Cố níu đời nhau thêm nhạt nhẻo
Buông rồi tim héo dạ tả tơi

Dối gạt chi nhau hỡi người ơi
Miệng thì luôn nói chẳng muốn rời
Cay đắng cho tôi tin là thật
Để giờ tôi khóc chuyện lứa đôi

Dối gạt chi nhau hỡi người ơi
Bao nhiêu hẹn ước quên mất rồi
Khóc làm chi em đường em chọn
Chén cạn chén đầy lấp sao vơi

Dối gạt chi thêm nữa người ơi
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi
Tôi sẽ cố quên thôi không nhớ
CHo người trọn vẹn với cuộc chơi

.JN 24.12.2008

lathephong
20-01-2009, 11:19 AM
Cảm ơn bài thơ nhé LQ
_________________________

Khi Em Không Còn Là Của Tôi

Khi em không còn là của tôi
Thì ngày mai, em ơi! Có gì mong mỏi
Sao em ngây ngô nhìn tôi mà hỏi
Chuyện đau lòng tôi nào tránh được đâu

Có lẽ em chưa từng đối diện đêm thâu
Lắng nghe sóng xa gọi bờ thống thiết
Sóng nói gì chỉ dòng sông mới biết
Xót xa này tôi hiểu một mình tôi

Cố an ủi nhau rồi cũng vậy thôi
Trong thâm tâm em vốn nhiều lý lẽ
Tôi không trách em vì cuộc đời vẫn thế
Mấy chuyện tình về đến điểm chung thân

Tình bạn của em chắc tôi không cần
Dẫu đã hứa xem nhau như tri kỷ
Chẳng muốn em buồn ngày giấy treo song hỉ
Có một người ngại đến chúc cô dâu

Lã Thế Phong
01/2009

lathephong
31-01-2009, 03:29 AM
Tết Nghèo Quê Hương

Tôi đi qua những phố những phường
Đâu thấy quê hương trổ vàng trên nhánh
Đường xá lưa thưa, gió luồn se lạnh
Người đón chào, mà Xuân đã về chưa?

Góc ngã tư, anh tôi bên tay lái bơ phờ
Chờ cuốc xe ôm sắm quà kịp Tết
Băng vĩa hè, chị tôi quảy gánh hàng thấm mệt
Đêm ba mươi về, im lắng một lời rao

Bên cửa, em tôi lau nhanh ngấn lệ trào
Tết này nghèo nên quê xa vời vợi
Thương đám em từng ngày trông áo mới
Hy vọng mỏi mòn theo tiền thưởng tháng mười ba

Vẫn đó dòng người tấp nập chợ hoa
Tình nhân song đôi nhưng không lời ngã giá
Pháo bông giao thừa đì đùng đêm xanh đỏ
Thay tiếng củi hồng tí tách gọi nàng Xuân

Lã Thế Phong
Xuân Kỷ Sửu 2009

Mua Sao Bang
01-02-2009, 01:49 AM
Ta tự hỏi có thể nào đã muộn
Giất mơ nào còn đọng lại chi không?
Mùa xuân đến lại đì trong vội vã
Ta thẩn thờ chẳng hiểu nổi vì dâu.

Ta vẫn vậy , cứ tìm hoài trong mộng
Những tháng ngày của kỉ niệm năm xưa
Rồi tự hỏi có khi nào đã muộn
Có muộn màng cho những gì đã cũ

lathephong
14-02-2009, 09:21 PM
Cảm ơn bài thơ nhé SB.
_________________

Lang Thang Đêm Valentine’s

Đêm nay về mất ngủ nữa thôi
Em bên kia bàn, cớ chi tôi nhìn trộm
Kính cận long lanh vưong tình xuân vừa chớm
Gieo giữa cung đàn bối rối một hồn thơ

Hoa giấy bên thềm lượn gió hát vu vơ
Cho tôi nhớ miên man chiều xưa tím
Em hiểu gì mà ngó sang chúm chím
Khiến lá tre vàng hụt hẫng bạt đường rơi

Lơ đãng nhìn, đâu cốt ý lả lơi
Sao bên ấy vai gầy kiêu sa quá
Đêm ngại ngần trên tóc đen óng ả
Mãi loanh quanh chưa dám ngỏ lời nào

Lễ hẹn hò, cây cỏ cũng nôn nao
Tháng hai ơi! ai là người đến hẹn
Đánh tiếng đi em, tôi liều mình bước đến
Dẫu thế nào, về mất ngủ đêm nay…

Lã Thế Phong
02/2009

tinhthuquan
15-02-2009, 07:00 AM
hạt cát tình yêu....

mai anh chết.......
thành hạt cát lang thang
mai em ko còn...
thành bụi bay ngoài gió
và ta xin...
1 điều thật nhỏ bé
xin cơn gió hãy...
cuốn bụi- cát luôn mãi bên nhau
cho cát anh...
cuộn hoài vào cùng bụi
và cho bụi...
e ấp ôm cát tôi..
xin đừng cho cát đi ngoài xa mạc....
để bụi kia cô đơn nơi đất cằn...
cát sẽ buồn vì.....
nước tình đã khô cạn
còn lại đây nắng gió thổi hoài thôi......( the phong này thơ bạn nhiều nhỉ?.... gửi mấy trang web liền..thuquan thấy ở tuôitrecuoi... cũng có....mà thơ bạn khá giàu hình ảnh đó

kimanhvang
17-02-2009, 03:29 AM
Một năm đại thành công nha sp





Mùa xuân trăn trở ( Tặng Sp )


Thời gian lặng lẽ trôi
quanh vòng tròn bí ẩn
chỉ có tình thắm lại
trên khóe mắt, bờ môi

Ngày mai lại ngày mai
lững lờ và chẩy siết
anh có về bên ấy
đợi nắng vàng tóc em ?

Em nghe lòng sóng dậy
nghe phố vắng nghẹn ngào
nghe trái tim cựa minh đau nhức nhối
nổ tung hóa mình... trong những vì sao

Em giận anh, hận đời, hận lòng mình hơn thế
hét tên anh để bớt những khát khao
anh có về con phố lên đèn
phố ôm em trong vòng tay ... chờ đợi ... !

kimanhvang
17-02-2009, 03:40 AM
Ta tự hỏi có thể nào đã muộn
Giất mơ nào còn đọng lại chi không?
Mùa xuân đến lại đì trong vội vã
Ta thẩn thờ chẳng hiểu nổi vì dâu.

Ta vẫn vậy , cứ tìm hoài trong mộng
Những tháng ngày của kỉ niệm năm xưa
Rồi tự hỏi có khi nào đã muộn
Có muộn màng cho những gì đã cũ

lòng tôi hỏi đến trăm điều muốn hỏi
nhưng cuộc đời vẫn chỉ vậy mà thôi
xuân đến xuân đi vô tình có tội
chớ trách gì để xuân hóa ngu ngơ

lathephong
23-02-2009, 11:33 PM
TTQ: Cảm ơn bạn đã có lời ưu ái với thơ LTP, chúc vui.

KAV: Khoẻ không nhóc? nhắn tin ở đây nhé 01212-769598.
____________

Rất Có Thể

Rất có thể ngày mai mưa sẽ ghé
Cỏ mùa khô khoác áo biếc mượt mà
Cánh ve con quên rung ngày trưa Hạ
Gửi muộn phiền vào cõi nắng về xa

Rất có thể ngày mai em chợt nhớ
Một chuyến thăm lần lữa hẹn bao lần
Hồn đá sỏi hằng đêm còn thức đợi
Mà riêng em còn ngại lối xa gần

Rất có thể ngày mai không còn khát
Giọt ân tình nhỏ xuống phía bên em
Những năm tháng lao đao miền sa mạc
Cuối chân trời mừng thấy bóng bình yên

Rất có thể ngày mai em sẽ hỏi
Chuyện lòng mình tôi đã kể cho ai
Này em ạ! Nỗi niềm kia vẫn giữ
Chờ em về thiêm thiếp giữa vòng tay

Lã Thế Phong
02/2009

P.chi
24-02-2009, 01:00 AM
Khung trời xanh kỷ niệm
Hoài khúc triền miên mang
Đan lửng làng mây trắng
Vắng bóng chàng hiên ngang.

Tặng bạn

kimanhvang
24-02-2009, 06:33 AM
TTQ: Cảm ơn bạn đã có lời ưu ái với thơ LTP, chúc vui.

KAV: Khoẻ không nhóc? nhắn tin ở đây nhé 01212-769598.
____________

Rất Có Thể

Rất có thể ngày mai mưa sẽ ghé
Cỏ mùa khô khoác áo biếc mượt mà
Cánh ve con quên rung ngày trưa Hạ
Gửi muộn phiền vào cõi nắng về xa

Rất có thể ngày mai em chợt nhớ
Một chuyến thăm lần lữa hẹn bao lần
Hồn đá sỏi hằng đêm còn thức đợi
Mà riêng em còn ngại lối xa gần

Rất có thể ngày mai không còn khát
Giọt ân tình nhỏ xuống phía bên em
Những năm tháng lao đao miền sa mạc
Cuối chân trời mừng thấy bóng bình yên

Rất có thể ngày mai em sẽ hỏi
Chuyện lòng mình tôi đã kể cho ai
Này em ạ! Nỗi niềm kia vẫn giữ
Chờ em về thiêm thiếp giữa vòng tay

Lã Thế Phong
02/2009



Nhóc vẫn khoẻ sp ah. Nhóc cứ ngỡ sp đi rồi...


Có thể nào


Có thể nào lại như thế không anh?
Mang kí ức ném về miền khát lửa
Đã không còn bờ vai làm điểm tựa
Để trái tim khao khát yêu thương

Có thể nào xác lá tàn, khô
Đem đi hết niềm vui mùa quả ngọt
Nhánh lan gầy bỗng trở lên vàng vọt
Vườn yêu xưa vắng bước người về

Có thể nào... đời đánh cắp tình yêu
Đem nhốt chặt về trong vườn ân ái
Mai này đây chỉ còn là kỉ niệm
Cho mối tình đã hóa dở dang

Có thể nào cuộc tình lỡ xé ngang
Lỗi đổ về hai trái tim lầm lỡ
Để muôn năm hoài tìm vô vọng
Suốt cuộc đời chẳng thể có nhau

lamvukha
27-02-2009, 06:24 AM
Có thể nào


Có thể nào lại như thế không anh?
Mang kí ức ném về miền khát lửa
Đã không còn bờ vai làm điểm tựa
Để trái tim khao khát yêu thương

Có thể nào xác lá tàn, khô
Đem đi hết niềm vui mùa quả ngọt
Nhánh lan gầy bỗng trở lên vàng vọt
Vườn yêu xưa vắng bước người về

Có thể nào... đời đánh cắp tình yêu
Đem nhốt chặt về trong vườn ân ái
Mai này đây chỉ còn là kỉ niệm
Cho mối tình đã hóa dở dang

Có thể nào cuộc tình lỡ xé ngang
Lỗi đổ về hai trái tim lầm lỡ
Để muôn năm hoài tìm vô vọng
Suốt cuộc đời chẳng thể có nhau



Có thể nào như thế không em?
Mang kỷ niệm ném vào miền dĩ vãng
Đã không còn phút giây xưa lãng mạn
Thì thôi em điểm tựa có gì đâu

Có thể nào là nước mắt thương đau
Ngày em đi trái sầu ươm đầy nhánh
Hình bóng em giờ chỉ là ảo ảnh
Vườn yêu kia thành vườn hoang lâu rồi

Có thể nào như cơn gió phai phôi
Đưa em đến để rồi em xa mãi
Bao cay đắng em nỡ đành bỏ lại
Một mình anh ... anh biết phải làm sao?

Có thể nào như một giấc chiêm bao
Khi ngủ dậy em vòng tay âu yếm
Cho anh thấy cuộc đời bao mầu nhiệm
Em của anh và mãi chỉ bên anh !

lathephong
14-03-2009, 11:30 PM
Dấu Yêu Muộn Màng

Em vũ điệu thiên nga ngang mùa gió
Nắng cồn cào hong lại thuở hai mươi
Xin thứ lỗi một lời tôi ấp úng
Nụ hôn đầu còn quá mới trên môi

Như đá cổ ngàn năm chưa trở giấc
Cố thét gào mà tim chỉ nhẹ xoay
Chắc có lẽ cần em mang cơn lốc
Xoáy vào đời cho nỗi nhớ tung bay

Tôi nhặt nhạnh mùa Xuân xưa sót lại
Dẫu muộn màng hoa cỏ vẫn xinh tươi
Còn chút tuyết phủ mềm khoang ký ức
Em, giọt hồng vừa ghé bến dạo chơi

Chim hợp xướng khúc ca chào ngày mới
Đón em sang miền tình ái dạt dào
Nếu không vội, hãy cùng tôi rảo bước
Nụ hôn sau hứa chắc sẽ ngọt ngào

Lã Thế Phong
03/2009

lathephong
30-03-2009, 09:56 AM
Em Về, Em Đi

Em về áo lộng tím sông
Ba năm phố thị mi cong tóc vàng
Tay thơm, phèn cũ mơ màng
Đò ngang có đám trai làng ngẩn ngơ…

Ba năm cây sứ đứng chờ
Tên chung ai khắc chỉ vừa lành da
Bờ mương, bông súng thở ra
Ngày mai bên đó thuyền hoa tưng bừng

Ba năm giấc mộng tương phùng
Cuộn theo sóng biếc chập chùng mờ xa
Nỗi lòng em tặng người ta
Bên tôi, em gửi khúc ca não nề

Hương tràm ngát nhánh sông quê
Lối xưa vội vã em về, em đi…

Lã Thế Phong
03/2009

mariana_kumi
30-03-2009, 12:00 PM
Tôi và Thu!
Tôi đứng đó mà lòng buồn vô hạn,
Nắng cuối thu sao le lói đau thương;
Nửa ký ức theo em mùa thu ấy,
Nửa đau thương theo tiếng gọi Đông về!

Anh lặng khóc lòng đong đầy dĩ vãng;
Gió heo may se lại nỗi cô đơn,
Bước chân đi mà sao bước vô hồn;
Chẳng thế cố quên đi đời vô thực

Đắng
31-03-2009, 12:59 AM
Một mình trong vô vọng
Cô đơn bước cô đơn
Hạnh phúc vương khắp đường
Những con đường lá cỏ

Đã qua mùa rồi sao?
Lá vàng rơi khắp phố
Hoa sữa thôi hẹn hò
Rụng hồn vơi chiều ngõ

Mùa đã qua rồi đó !
Em đưa mắt ngước nhìn
Trời xanh như ngọn cỏ
Mặt trời vỡ sau đê


kimanhvang
01-05-2009, 03:10 AM
Hi Sp! Sp vẫn khoẻ chứ ạ! Lâu rùi không thấy thơ online của sp. Chúc Sp những ngày vui vẻ nhen^^





Tôi ôm đàn gẩy tình vào thơ
ngồi liên tưởng đến cung đàn lạc phím
thân tôi bơ vơ
phiêu bạt...
trầm bổng ... êm đềm như một thoáng mây trôi
tôi soạn lời cho một khúc nhạc rơi
nhưng tâm tư dẫn đường thành dang dở
khúc nhạc viết rồi nhưng chưa trọn vẹn
vì thiếu anh ... người dệt những phím đàn ...
tôi ngã mình như giọt nước mưa
tan vỡ
lấm lem
không hình thù ... khó nhọc
tay lướt nhanh định thả hồn xuôi theo cùng khúc nhạc
Nhưng sáo cứng đờ... hơi lạc cung mê !

lathephong
11-05-2009, 12:11 PM
Hi Nhóc, sp vẫn bình thường, học hành ra sao gòy?
________________

Nỗi Lòng Tinh Sương

Em vừa chạm vào mặt trời ngái ngủ
Gió xuân trở mình vờn mái cỏ ngậm sương
Khách lãng du giật mình lơi bước vội
Nghe nắng hồng thỏ thẻ nói yêu đương

Là em đấy! hai mươi chưa thèm hiểu
Chuyện hôm nào vô ý khẽ đụng tay
Thì cũng thế! nồng nàn hương con gái
Bỗng lạ thường, tôi nào biết nào hay

Chợt nhận ra tim mình như còn ấm
Ai nhẫn tâm đem nhốt giữa hoang tàn
May có em mang mùa tôi nhuộm biếc
Cõi cằn khô lại xanh vết rộn ràng

Nếu giọt sương đọng mi em trăn trở
Đừng dỗi bóng hình đuổi mãi chẳng chịu đi
Tôi sẽ đợi một lần em gợi ý
Chuyện trong lòng thôi đừng giấu nữa chi…

Lã Thế Phong
05/2009

kimanhvang
16-05-2009, 02:46 AM
Cảm ơn sp đã hỏi thăm nhóc vẫn khoẻ ! Học hành thì vẫn vây. Nhóc sắp thi kết thúc học phần nên cũng hơi bận một tí !Hì



Sám hối


Đã bấy nhiêu lần con muốn kể mẹ nghe
Nhưng con không nỡ đẩy mẹ vào lo lắng
Cho con ...
Và rồi con lại giả vờ lơ đãng
Nhưng trong tim đắng lắm mẹ ơi
Nước mắt con ... Như mưa rơi
Thật lòng con không dám
Để mẹ thấy nước mắt con rơi dù chỉ một lần
Đời mẹ nhiều vất vả
Những lo toan, khó nhọc đời thường
Mỗi lần con đau khổ, lòng mẹ lại quặn đau
Con biết
Dù con cố giấu lòng mình
Nhưng làm sao giấu được nỗi buồn trong ánh mắt
Những gắt gỏng, hận thù
Và nỗi nhớ của mối tình nay đã thành dang dở ?


Chiều nay mưa lại rơi ...
Mưa rơi nhiều trong lòng con mẹ ạ
Tình thơ... tan rã
Con đau đớn nước mắt ngược vào trong
Trái tim con không còn về, người tình cũng thành ra cách trở
Không còn ai để làm thơ, để thương và để nợ
Chỉ có mình con quằn quại chạy chốn một người
Giữa bến thời gian...

Hoa ly

lathephong
20-06-2009, 02:58 PM
VUi khoẻ nha cô bé!
_____________

Hạnh Phúc Nào Em Hứa Sẽ Tặng Tôi?

Đã bao lần thầm tự hỏi trong mơ
Em là ai? Hình hài như sương khói
Nếu qua đây một chiều tình không vội
Hạnh phúc nào em hứa sẽ tặng tôi?

Nẻo đường đời đâu cách những lằn vôi
Ánh mắt em có khi nào đắm đuối
Cố tìm nhau giữa biển người chen lối
Ao ước lần đối diện trọn niềm vui

Dẫu khó tìm cũng gắng phải tìm thôi
Em xa xôi cũng không ngoài định mệnh
Chỉ hai ta tháng ngày nhiều lơ đễnh
Chưa biết lòng đã úa mấy độ Thu

Đôi chân trần mỏi mệt kiếp lãng du
Rồi sớm mai cuộc hành trình cập bến
Nắng phương Đông có bỗng nhiên trìu mến
Soi bóng dài vẫy gọi phía bên em

Lã Thế Phong
06/2009

lathephong
21-07-2009, 05:31 PM
Lần Đi Không Nói

Hỏi mây về lại có còn đau?
Mà trăng chưa khuyết đã vội sầu
Ai vẫn tìm ai trong nuối tiếc
Để buồn chênh chếch bóng đêm thâu

Chẳng trách lần đi em không nói
Đường tình nào biết có biệt ly
Cuộc hành trình lẻ ta đâu chọn
Nhưng lối uyên ương mãn hạn kỳ

Đành lòng kỷ vật đem ném bỏ
Đâu thể vương hoài chuyện cũ xưa
Tình dài cũng chỉ là một thoáng
Sẽ chóng rã rời theo nắng mưa

Giữ lại trong ta lời âu yếm
Lạnh buổi đêm hoang, sưởi ấm lòng
Gửi chút dư hương mùa ân ái
Phiêu bồng đâu đó giữa hư không

Lã Thế Phong
07/2009

Eros_Destiny
23-07-2009, 07:27 PM
Thế Phong Họ Lã chính là anh
Định vào ra lại nhưng chẳng đành
Dù sao Nhi cũng là người mới
Nên chào phải phép rồi lủi nhanh

Hihi.... Người mới xin ra mắt ! chào và chúc bạn luôn vui... Không biết là có được đón không nên chỉ vào mần quen 4 câu rồi vội đi. nếu có thể đc thì mong sẽ còn gặp lại sẽ làm quen bạn. biết về bạn nhiều hơn.

kimanhvang
24-07-2009, 05:29 AM
Lần Đi Không Nói

Hỏi mây về lại có còn đau?
Mà trăng chưa khuyết đã vội sầu
Ai vẫn tìm ai trong nuối tiếc
Để buồn chênh chếch bóng đêm thâu

Chẳng trách lần đi em không nói
Đường tình nào biết có biệt ly
Cuộc hành trình lẻ ta đâu chọn
Nhưng lối uyên ương mãn hạn kỳ

Đành lòng kỷ vật đem ném bỏ
Đâu thể vương hoài chuyện cũ xưa
Tình dài cũng chỉ là một thoáng
Sẽ chóng rã rời theo nắng mưa

Giữ lại trong ta lời âu yếm
Lạnh buổi đêm hoang, sưởi ấm lòng
Gửi chút dư hương mùa ân ái
Phiêu bồng đâu đó giữa hư không

Lã Thế Phong
07/2009


Hì! Dạo này nhóc vui lém sp ạ! sp vẫn khoẻ chứ ạ?


Xuân đến
xuân đi
xuân ơi
đừng trở lại
có ích chi
khi lòng hóa đá băng
con chim nhỏ ngày nào nhờ anh mà biết hót
nó trả ơn anh
bằng sa lưới tình anh
anh bắt nó
nhốt vào lồng
bỏ rơi mà không chăm sóc nó
bỏ nó một mình
héo quắt
héo quơ
không còn hót
theo lời anh dậy
chỉ biết thu mình
chết giữ lòng anh

lathephong
11-08-2009, 12:06 PM
Có gì vui thế Nhóc, kể nghe zí. Tiếp tục vui và may mắn nhé!
Eros_Destiny: Cảm ơn đã ghé thăm nha, chúc vui.
_____________

Nhốt Gió Trong Lòng

Nhận tin người nhắn hỏi thăm
Bỗng dưng có sóng nghẹn ngầm dậy lên
Bến đời lá rụng triền miên
Sao người còn hỏi nhớ quên làm gì
Nhớ thì sao? Tình cũng đi
Quên thì vẫn thế, nỗi dây dưa buồn

Tôi đi nhốt gió trong lòng
Sau lưng trước mặt bão giông đã thừa
Xin đừng vì mấy hạt mưa
Mà thương trần thế úa mùa cỏ xanh

Lã Thế Phong
08/2009

lathephong
29-12-2009, 09:53 PM
HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE!
______________

Khát Vọng Của Em

Em thường bảo sống là không chờ đợi
Nắm lấy đời bằng khát vọng đôi tay
Tôi thì mong đêm dài như em tưởng
Để mơ hồng đủ dỗ giấc em say

Gấp đuổi theo bóng tháp ngà lộng lẫy
Cũng nhắc mình dò kỹ mỗi bước chân
Dẫu tôi nguyện sướt trầy cùng đá sỏi
Chẳng thể nào lấp phẳng mọi gian truân

Có thể rồi đây mượt mà nhung gấm
Chóa mắt em nhìn nghèo khó hôm qua
Nhưng chẳng trách em học đòi nới cũ
Cuộc đời này, ai chối bỏ xa hoa

Em yên tâm, nếu sợi tình vướng víu
Gom yêu thương, tôi trả hết một lần
Chỉ giữ lại trong lòng mình tia lửa
Ấm bờ vai cho những lúc em cần

Lã Thế Phong
12/2009

kimanhvang
31-12-2009, 07:49 PM
Hi SP! Chúc Sp năm mới an khang thịnh vượng




Chiều nay ngọn gió nào ngang qua phố xưa
Làm mắt ai thêm buồn thăm thẳm
Thời gian trôi, vô tình ngoảng lại
Cười cợt ai đang đứng ngẩn ngơ

Có phải buồn đang vơi
Rơi cả vào trái tim nhỏ bé
Có phải lòng người đang khóc
Vì cô bé quá khờ?

Có phải giọt nước ơ thờ ...
Mà vô tình không biết
Để sóng cuốn tan theo cùng bèo bọt
Trôi dạt khắp mọi nơi

Có phải cuộc đời ta đang rơi?
Mà vô tình không biết?

lathephong
18-01-2010, 02:32 AM
KAV: Xuân về nhiều niềm vui và gặt hái nhiều thành công cho năm Cọp nhe cô bé.
______________

Viết Cho Người Bạn

Khi thế giới phủ màu tang ảm đạm
Niềm tin người hướng về phía bên anh
Trong vô vọng, nghìn trái tim chờ đợi
Tia nắng hồng tên gọi American

Có đôi lúc mệt nhoài vì gánh nặng
Chẳng khi nào lùi bước trước gian nan
Nước mắt chào anh không vì đau đớn
Mà vì tấm lòng vô bến với tha nhân

Bạn bè anh vẫn thường hay ganh tị
Nhưng chưa bao giờ phủ nhận đức hi sinh
Nếu thỉnh thoảng hớ hênh làm kẻ cả
Tôi hiểu anh! Đó cũng chỉ vô tình

Cầu nguyện cho anh vững bước chân đi tới
Trên nẻo đường tai họa bất ngờ rơi
Biến đêm đen thành bình minh hy vọng
Tỏa yêu thương ngào ngạt đến mọi người

(Haiti – Tặng những người bạn Mỹ và hàng triệu trái tim biết rung trong tình người).

Lã Thế Phong
01/2010

lathephong
09-02-2010, 11:43 PM
Cảm ơn TT đã có lời ưu ái nhé, chúc mừng năm mới nhé!
_____________

Đâu Lẽ Nào Lệ Ướp Cánh Hoa Xuân

Cảm ơn em gửi lời chúc mừng Xuân
Nhưng bên tôi mùa Đông đâu đã hết
Dẫu ngoài kia rộn ràng hương sắc Tết
Nhánh mai lòng tôi cỗi mộng vàng xưa

Chuyến xe đầy bịn rịn tiếng tiễn đưa
Mắt nôn nao dõi làng quê xa lắm
Chỉ riêng tôi còn nỗi niềm gặm nhấm
Cố hiểu em lần ngoảnh mặt hôm nào

Đành rằng mình chẳng hứa gặp lại nhau
Nhưng tình ta có đâu ngờ vắn số
Đem hết ái ân cầm lòng đánh đố
Tự ái tôi và kiêu hãnh của em

Những ưu phiền chắc hẳn em sẽ quên
Bao cánh tay chực chờ dìu em đó
Một thoáng bâng khuâng Đông tàn qua ngõ
Đâu lẽ nào lệ ướp cánh hoa Xuân

Lã Thế Phong
02/2010

kỳ quân*zen
08-03-2010, 02:23 AM
miêm man nổi nhớ vô bờ
ngoảnh mặt quay lưng tính làm ngơ
đợi chờ tiếng gọi của nơi xa
đi một bước ngoảnh quay một bước
có tiếng cười tưởng tiếng anh yêu
thôi cứ bước xgo giọt sầu rơi vậy
bởi phía sau lưng một tiếng cười

lathephong
03-04-2010, 02:34 AM
Cảm ơn KQZ đã chia sẻ nhé!
___________

Dù Lá Có Mong Manh

Xin đừng vội nguýt vắn dài xua đuổi
Tuổi hai mươi, em môi mọng câu mời
Tôi muối mặt đem tình ra quảng cáo
Đến bao giờ em mới hiểu, người ơi!

Tôi có thể băng núi rừng, vượt biển
Đem về em con tim chứa mặt trời
Nung chảy hết mùa ngây thơ lạ lẫm
Mang lộc chồi trang điểm nét xuân tươi

Tôi cần em dù chỉ là khóe mắt
Thoáng ngọt ngào niềm da diết bâng quơ
Để tôi biết tâm hồn còn mở cửa
Nâng dịu dàng lời âu yếm trong mơ

Tình yêu tôi sẽ già như cổ thụ
Nghiễm nhiên cười dù lá có mong manh
Rồi một ngày em chạnh lòng đứng tựa
Chợt thấy đời bóng mát vẫn vây quanh

Lã Thế Phong
04/2010

lathephong
29-04-2010, 02:58 AM
Tâm Tư Mẹ

Mẹ kể về thằng em đi làm xa
Mắt rưng rưng trách nó lâu rồi không gọi
Con dốc chiều quê võ vàng đợi tối
Thoáng chút bùi ngùi trong hạt bụi xe qua

Mẹ kể về những khốn khó ngày xưa
Chạy vạy từng bữa ăn nhưng cả nhà đoàn tụ
Từng đứa, từng đứa lớn lên đua nhau bỏ xứ
Để khóm tre già còng theo dáng mẹ neo đơn

Con đường làng giờ lên phố, có tên
Mẹ tiếc cây xoài ven mé lề bị đốn
“Anh em tụi bây hay nghịch đùa hái trộm
Sợ ngoại đánh đòn, đem lụi dưới đống rơm”

Rồi mẹ cười thông cảm với thằng em
Quê mình nghèo, chả lẽ suốt đời lam lũ
Tương lai ở nơi mẹ phải đi hàng ngàn cây số
Niềm vui tuổi già là những cuộc gọi viễn liên

Lã Thế Phong
04/ 2010

lathephong
23-05-2010, 07:48 AM
Nào Có Lỗi Đâu Em

Tình yêu nào có lỗi đâu em
Áy náy chi cho lòng tôi thêm nát
Tôi chưa bao giờ có em, thì có gì để mất
Chỉ tội hai đứa mình bất lực trước con tim

Tôi mang hết vui buồn đặt ở bên em
Mà xao xuyến em lại hướng về nơi khác
Như chiếc lá khô rơi giữa chiều Thu lạc
Tôi thu mình khắc khoải đợi rêu phong

Lúc nghĩ đến nhau, chắc em cũng đau lòng
Hay vui trong xót xa khi ngồi bên người ấy
Tự an ủi thế thôi, cho bớt phần ganh tị
Bởi có một người nhiều may mắn hơn tôi

Giữa miên trường ký ức rách tả tơi
Nên tôi phải đi vá lành bên ngực vỡ
Hình bóng xưa có khi về gợi nhớ
Không vấy muộn phiền của thưở biết yêu em

Lã Thế Phong
05/2010

hoa bang lang
23-05-2010, 09:46 PM
mơn man cơn gió mơn man
hè về phượng nở ve kêu hè về
bồi hồi xao xuyến chia tay
chân đi mà dạ chẳng hề rời xa

xa nhau thấm thoát bao ngày tháng
ân tình xưa giờ cũng nhạt nhòa
người ở phương nào lòng có nhớ
tháng ngày tươi đẹp tuổi thần tiên